1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị quỵt tiền, em phải làm như nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xoanquay68, 28/06/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Một tin nhắn đó chưa đủ đâu e ULI ah, Nếu ban đầu apo nt như thế nhưng chờ nửa ngày ko thấy ngumo cho kết quả nên suốt ruột gọi điện bảo thôi nhờ người khác vẫn được mà.
    Thế nên hai ông nên ngồi lại với nhau làm cốc bia, kinh phí campuchia [:D] xong
    - Apo đứng dậy nói: Có 10 củ mà ông lằng nhằng quá đây ông cầm 15 củ lần sau bôi trơn tiếp
    - Ngumo đứng dậy nói: Tao không cần nữa tự ái rồi, lần sau đừng liên lạc nữa . Chủ quán thằng apo thanh toán nhá :-bd
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thông tin này một lần nữa khẳng định bạn ngumo đã từ bỏ hướng "chủ quan" mà theo hướng "bạn Apollo quịt tiền". Với thông tin trên thì nếu ngumo "chủ quan" cũng chỉ ở mức độ thấp là chưa nhận được tiền chuyển khoản mà đã chi tiền, còn thì bạn đã khá cẩn thận khi chờ sự đồng ý của Apollo về khoản phải chi. Vậy tới thời điểm này bạn ngumo cố gắng ổn định cáo buộc của mình nhé, đừng để mấy hôm nữa lại tự mình phủ nhận mình.


    Để xác nhận thông tin này của bạn là có thực, vì hầu hết các đoạn thoại trên là alo, không lưu lại, chỉ lưu lại đúng đoạn Apollo hỏi cách chuyển tiền và hứa chuyển ngay. Nếu bạn không show ra thì có cách nào nữa để chứng minh đây?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trường hợp này cũng có thể xẩy ra nhưng cho tới thời điểm này chưa đương sự nào nói tới. Và lí do vì sao không nói tới có thể chính là nút thắt. Cho nên trước tiên phải có cái tin nhắn kia đã.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Uh, Uli a, nghia la neu ban thich the thi cu lam di.
    Nhung con binh thuong ra thi viec ban cu thich ket luan, cu thoai mai..., tat nhien voi ban thi thoai mai roi, nhung toi thay ky ky.
    Do la chuyen cua ban thoi.Ky ky cung la chuyen cua toi ma, nho!
    Vay xong nha ban.
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ngoài lề một tí với bạn ke_chien_bại, nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi xưa lâu lắc ở box Thảo luận tôi cũng thỉnh thoảng chiến đấu với bạn ke_chien_bai. Tôi chỉ còn nhớ một cảm giác về bạn là bạn này không bao giờ chiến thắng được, và cái nick thì quá hợp. Sau đó thỉnh thoảng bạn vào quote bài tôi nhưng với tác phong rất chi là "lẽo đẽo". Cái tôi có dư thừa trong người là tôi làm cái gì thì cực kì mạnh mẽ quyết liệt, hầu như không cần ngó xung quanh xem thiên hạ cảm thấy thế nào. Cái bạn dư thừa ấy là sự thiếu tự tin, đáng lẽ ngay khi quote lần đầu bài của tôi bạn phải bảo "Uli hô kết luận nghe kì quá, tôi không thích", ra thế thì nó còn có nội dung. Rồi lúc bạn phát biểu là thấy kì kì (mà như cũng nhái lại style của Uli) thì cũng không có dõng dạc lên, lại phải khiêm tốn "kì kì cũng là chuyện của tôi mà, nhờ!".
  5. ongDeothich

    ongDeothich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2013
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hóng ông apollo vào cho đôi lời.. rồi giải tán
    Anh em cùng mấy em xinh đẹp ra quán bia giải quyết là OK [r2)]
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Để tôi phỏng đoán nội dung cái tin nhắn của Apollo nhé, trong khi chờ ngumo show nó ra. Tin nhắn có thể là thế này:

    "Tôi đồng ý giá 10 triệu, nhưng bên công ty bảo phải chuyển khoản trực tiếp cho anh con thứ trưởng kia, cậu cho tôi số tài khoản của anh ta nhé".

    ngumo thì không xin được số tài khoản của anh con thứ trưởng kia nhưng vẫn cố đấm ăn xôi làm tới, phải vậy không ta?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đời này mà mấy cốc bia giải quyết được chuyện thế này thì tôi đi đầu xuống đất, toàn bố chưa va vào chuyện tiền nong hay sao thế nhỉ?
  7. ongDeothich

    ongDeothich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2013
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chuyển tiền cho con thứ trưởng dễ thế sao hả anh uli =D>
    Tôi va chạm với tiền nhiều rồi , toàn ra quán bia giải quyết là ok thôi ANh uli có vẻ tự tin về mình quá , mỗi anh là va chạm với tiền nhiều , nhưng anh chả hiểu gì về đàn ông cả
    Ý tôi là có việc gì thì anh em nên ra ngoài mà nói chuyện chứ nên đây để cho anh Uli chỉ đạo thì không hay tý nào [:D]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Uh, con toi hau nhu cha nho gi ve ban Uli nhu ban tuong duong nhien nguoi ta phai the.
    Dieu an tuong duy nhat cua toi ve ban do la cau tuyen bo nay:"Ha Noi phai tu hao vi co toi". Ban phat ngon xong cau do toi thay cha con gi phai noi nua.
    Cho nen tat ca cac the loai khac nhu style cua ban, loi le cua ban, hien nhien toi khong biet dau, ban Uli nhe.
    Toi biet Ngumo nhieu hon ban,duong nhien toi noi gi thi toi hieu, ai do hieu, chu ban khong hieu thi cha la.Toi xin loi la, dung la toi phai noi ngay tu dau la cai kieu tu nhay ra tuyen bo phan giai voi ket luan, toi thay "ky ky".Vay thong nhat xong roi nha ban Uli.
    Ban khong can quyet liet dau, vi toi khong thich kieu cua ban.Cho la toi thua cung duoc.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi đang đặt giả thiết như thế. Còn nếu bạn muốn biết ý nghĩa của cái câu : chuyển tiền cho con thứ trưởng nó có ý nghĩa thật sự là định chuyển không thì bạn thật ngây thơ. Vì khi người ta không tin là hết tới 10 tr, người ta mới xin số tài khoản của người cuối cùng để chuyển vào, xin thông tin anh con thứ trưởng kia.... Người ta đưa ra đòi hỏi bất khả thi như thế là một cách từ chối khéo. Đấy là xung quanh giả thiết của tôi. Vì chưa ai trong cuộc xác nhận nên chưa mở rộng ra làm gì.

    Anh va chạm nhiều tiền rồi thế anh đã thấy hai người nào giải quyết được bằng bia sau khi đã phanh phui nhau trên công chúng chưa?

    Hãy trừu tượng Uli đi một tí, coi như nó là một thế lực khách quan bên ngoài đi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chà, cái câu của tôi ở tận quán Zimbabue, một cái quán xó xỉnh mà bạn ke_chien_bai cũng tìm đọc được và nhớ tới giờ thì cũng khó mà nói là "chả nhớ gì về bạn Uli". Tới tận giờ tôi vẫn tự hào như vậy đó bạn.
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Giờ 2 chú này ngồi với nhau chắc thịt nhau luôn chứ đừng có đùa, đến alo nói chuyện với nhau còn ko đc. Ra quán bia, chú có đủ bản lĩnh để đảm bảo sẽ ko có chú nào manh động sau 1,2 câu nói không? Chú có sẵn sàng vào ca để giải quyết những dính dáng do hậu quả phát sinh không? Giải quyết ở đây cũng là 1 cách hay, nhưng phải có luật lệ, phải có phạm vi thi đấu, phải có trọng tài, phải có văn hóa tôn trọng đối thủ và người xem, dần dần mới kiềm chế mà giải quyết dc. Tại chú nào nghĩ ngắn, nên ẩn bài anh thành ra giờ vẫn còn có chú tham gia ý kiến kiểu này.

    Anh bị ẩn bài, nên mất hứng với vụ này rồi, vào đưa chút ý kiến để các chú giải quyết nhanh vấn đề.

    Chú ngủ mơ cũng cho biết thêm là chú apolo đã sử dụng những dịch vụ nào của chú trong vụ đó, để thấy đc vai trò của chú là có giá trị và bị lợi dụng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này