1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu hay lãnh cảm ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefox1413, 29/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firefox1413

    firefox1413 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    E có quen 1 cáo kém e 3 tuổi. Ban đầu tán tỉnh = tin nhắn độ 1 tuần rồi rủ đi chơi. Đi chơi rất là tự nhiên thoải mái. Trong đi chơi cũng có đụng chạm luôn rồi.
    Bỗng nhiên hôm qua nó nhắn tin lại e bảo nó k thích đụng chạm vậy ( nó bảo nó giữ thể diện e nên mới k nói ra ??? ). E k biết lúc này bệnh gà có nổi lên k nhưng tiện tay nhắn tin tỏ tình dài đại loại như a thích e a mới làm như vậy :v .
    Nó reply lại rằng nó có nghe bạn nó nói với nó là có vẻ e thích nó nhưng mà nó không nghĩ vậy @@.
    Lúc đó e á khẩu luôn. Các bác cho e hỏi tâm lí cái con này với
  2. kellvinh

    kellvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thật không dám qua mặt các bác, nhưng đang ngồi rảnh rơm nên chém gió chơi
    theo mình nghỉ, trong một tuần mới nt rồi đi chơi thấy thoải mái=>
    1.chủ top là người vui tính, cởi mở chém gió được nên gái cũng cởi mở ăn theo (gái chỉ xem là bạn bè chưa có gì gọi là thích nên không dè chừng khi nói chuyện) thường thì khi mới quen gái nó hay làm bộ ngây thơ nếu thích đối phương

    2. chủ tóp chưa tạo được lòng tin ơ gái (người bạn kia nói chủ tóp thích gái nhưng gái ko tin), chủ tóp đụng chạm làm cho gái có cảm giác chủ tóp thích qua đường

    ps: cũng có thể gái không chịu được khi đụng chạm như vậy làm gái máu lên nảo, rồi chủ tóp dùng nên gái thấy khó chịu=))

    rảnh chém gió chơi thôi, mong các bác đừng ném gạch vì em còn gà;))
  3. firefox1413

    firefox1413 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian tán = sms thì nó cũng nắn gân e dữ lắm ạ nhưng mà cũng mặt dày qua đc. Lúc đụng chạm thì làm đụng 1 lúc lại bỏ ra, k có làm lâu
    Ờ thì e cũng xác định quen chơi chứ k có ý lấy vợ nên k quan trọng đc hay k. Chỉ mong các bác có gì chỉ giáo e sai lầm chỗ nào hay trình bày còn thiếu gì để e rút kn về sau.
    E nghĩ là con gái thì ai thích nó nó chẳng biết, còn khoái là khác ... chả lẽ ngu sao @@
  4. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Uỵch , tính tình gái này thế nào, thông tin ra sao . Biết nó hay nắn gân mà lại đi tỉnh tò .
    Ko sao ko sao cả , có thể gái nó học mót được ở đâu vài cái trò gọi là giữ thể diện , cảm thấy mới 1 tuần đã cho đụng chạm thì hơi nhanh nên nt như thế để làm giá . Tiếp tục rủ đi chơi và @$ Chúc thớt may mắn .
  5. firefox1413

    firefox1413 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tính con này nó sống nội tâm. Gặp chuyện là hay nghĩ quẩn rồi lại tự an ủi :v . Lâu lâu lại nt e tâm sự chút. Gái này xinh nên cũng có kha khá vệ tinh. Qua điều tra thì e thấy e hơn hẳn về mặt vật chất, tương lai mấy tên khác. Còn chuyện mồm mép thì k biết hơn hay k. Tính e thì thoải mái dễ chịu nên nó cũng dễ mở lời. Nó nhắn tin nắn gân e đối đáp là nó tắt đài hết dám lần nữa.
    Chả biết từ lúc bệnh gà tái phát nt tỏ tình xong là bây h gái nó có vẻ gượng gạo với e. K biết chữa cháy sao đây.
    E cũng có hàng dự phòng đấy nhưng mà gái này xinh hơn nên cũng phải bỏ công chút. Chứ dễ bỏ cuộc là chán lắm ạ
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Box này chỉ chuẩn đoán và bốc thuốc cho những ca bị ung thư giai đoạn cuối thôi chú ợ.
    Dòng đỏ: Chú mang căn bệnh ung thư đi quẳng cho gái thì làm sao mà vấn véo cho chú được [-X
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đỏ :=))=)) cho em cười phát,bác biết đụng chạm nó như thế nào không? nếu mà bác đụng chạm một cách tinh tế,tự nhiên thì ấn tượng trong cáo nó không phải là thằng dê xồm đâu,cái gì nó cũng phải có bài bản của nó bác ah,chứ không phải cứ nghe tán gái là phải động cham là mình cứ đợi con nhà người ta sơ hở tí là cưỡng chạm,:))
    xanh :đó là bác nghĩ vậy chứ cáo nó nghĩ anh chỉ muốn xếp hình thôi chứ yêu đương éo gì:-*
    p/s: tán gái thì phải từ từ không được vội:)>-,cơm chưa ăn thì gạo còn đó sao phải xoắn:))
  8. firefox1413

    firefox1413 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ý bác Nobita là sao ạ
    Bác dilentuga bây h làm sao chữa cháy ạ. Lỡ tỏ tình lúc máu gà lên tới não cmnr. E bây h là tạm thời cắt liên lạc e nó cũng đc 2 ngày rồi
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @dilentuga cho a cười chú phát, chú hình như hơi bị ham mấy vụ dự kèo. Cứ như post 1 bác đây viết thì sau khi đụng (chạm vào) hàng nhiều hơn 1 lần và ở những ngày khác nhau, tự nhiên con mái này hâm lên k cho đụng nữa vs lí do rất chính đáng là "k thích". Nếu đã k thích thì hà cớ chi nó đi vs bác top lần tiếp theo? Biết bác top dê nhưng cứ thử xem dê đến mức nào? A là a dự như bác kell vs bác Đô pinh. Bác top làm máu mái đến các cơ quan nhạy cảm nhanh qúa mà lại chỉ thế thôi nên nó tự ái, làm hàng tí thôi.
    Top: chén đê, chén đê.
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nghe chú Hun phách vị em mái mà anh cười rung hết cả râu lẫn rốn.

    Chú em cứ làm như con nhà người ta là phò mới giải nghệ không bằng. Có loại gái bình thường nào mà mới trong giai đoạn cò cưa, vẫn chưa phải người yêu, vẫn còn phải làm hàng mà lại đi dỗi thằng gà khi nó không chịu sàm sỡ tới bến không? Nói thật anh chán mày lắm!

    Ở đây các chú phải hiểu là chú chủ thớt đang tán gaí nên cái sự "đụng chạm" mà chú ấy nói thì nó là cái sự lợi dụng đụng chạm da thịt, tay chân, mỗi thứ một tí chứ éo phải là sờ ti hay săm lốp gì để mà "máu mái đến các cơ quan nhạy cảm nhanh qúa mà lại chỉ thế thôi nên nó tự ái". Tán gái thế thì khác éo gái là phò à?

    Chú dilentuga và chú Dobin nói chuẩn rồi. Đụng chạm là cần thiết nhưng cái sự đụng chạm phải tinh tế, tự nhiên, lãng mạn. Ví dụ như cầm tay phải có cách chứ không phải rình rình mà vồ lấy tay con người ta. Kiểu thế!

    Còn trả lời cho câu thắc mắc của chú thớt thì cái này là hiện tượng phổ biến, là diễn biến tâm lý điển hình của mái sau khi được gà sàm sỡ. Sau khi để gà thực hiện một số hành vi động chạm thì về tới nhà em nó mới lại nghĩ rằng nếu coi chuyện đó là bình thường thì e rằng như thế là dễ dãi, là mất giá quá! Thêm nữa là có thể do hành động có vẻ hơi vồ vập của chú và có thể thêm vào đó là sự thiếu quan tâm của chú chẳng hạn mà gái cho rằng chú chưa hẳn đã thật lòng với nó. Tóm lại là gái nó vẫn chưa tin vào tình cảm của gà nên phải làm hàng thế thôi.

    Anh thấy biểu hiện này của gái là quá bình thường như cân đường hộp sữa, thuận theo lẽ tự nhiên, chẳng có gì đáng phải hỏi cả. Chú nên tinh tế một chút thì anh nghĩ là ổn thôi.

Chia sẻ trang này