1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em Nhát Và Do Dự Quá.....Mong Các Anh Chị Phán Hộ Em :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GaTapTanGai123, 30/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GaTapTanGai123

    GaTapTanGai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em mới học quân sự và có để ý một cáo. Em hay nhìn cáo và có vài lần cáo nhìn lại ( Nói chung 2 đứa em cũng hay chú ý đến nhau )
    Nhiều lần em định mở lời làm quen cơ mà do dự với cả nhát quá nên nhiều cơ hội trôi qua đáng tiếc :((:((. Đến hôm cuối cùng em quyết tâm phải làm quen cáo cho bằng được ( không được về nhà đập đầu vào gối tự tử luôn ) thì cáo về mất rồi :(. Em mang cảm giác ấm ức, chán nản, khinh bỉ bản thân về nhà, nó khó chịu vô cùng các anh chị ạ. Thế là em quyết định tìm fb của cáo. Và 5 ngày ròng rã, mệt mỏi em đã tìm ra [:D].
    Giờ em không biết nên add friend làm quen với có trên fb hay cố gắng tìm ra lớp cáo học để vào học ké rồi làm quen trực tiếp.
    Có cơ hội làm quen trực tiếp mà em để nó vuột mất, giờ làm quen qua fb em thấy mình hèn quá. Chắc cáo cũng nghĩ thế.
    Các anh chị nghĩ sao phán hộ em cái ạ...Em xin chân thành cảm ơn ạ.
  2. magma_dragon

    magma_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2013
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là chủ rút kinh nghiệm cho lần sau...
  3. firefox1413

    firefox1413 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì bạn đặt nặng vấn đề quá. Bạn cứ add fb bình thường. Nó onl thì pm chào hỏi xã giao vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề kết bạn luôn. Cứ xem gái như 1 ng bạn bt.
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Giờ này có khi CÁO đang nảy tưng tưng, cưỡi ngựa rầm rầm với 1 anh Sói nào đó trong phòng có điều hòa rồi.

    Trâu chậm uống nước đục.!!!
  5. GaTapTanGai123

    GaTapTanGai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì em chịu...em đã tự gạch mình rồi ạ :(.
    Có cách nào sửa lại cái ngu của em không ạ...em quyết tâm lần này có cơ hội sẽ nắm bắt ngay, không để nó vuột mất nữa :(
  6. magma_dragon

    magma_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2013
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chú quyết tâm vậy tức là đã rút được kinh nghiệm rồi,việc còn lại là do duyên số thôi..
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cơ hội qua thì cũng qua rùi,giờ có suy nghĩ tiếc nuối thì cũng đâu giải quyết được gì đâu.
    Chú cứ suy bụng ta ra bụng người => Gái xem thường gì => Gái chỉ xem thường cái chuyện làm quen qua face mà cũng làm quen ko nổi đó.Chú cứ bình tĩnh chém gió trên face cho anh,tiêu chí là => Quen gái ko được thì thôi [:D]
    Đành thuận theo lộ trình quen qua face,nói chuyện cởi mở,xin số dt,nt vài câu quan tâm,gọi dt mời đi uống nước => Rủ đi chơi,đụng chạm ... [:D]
  8. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    A cá là sau 1 thời gian tự dằn vặt bản thân và chú đã hạ quyết tâm : kết bạn mịa ở fb cho đỡ ngại =]]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    A cá là sau 1 thời gian tự dằn vặt bản thân và chú đã hạ quyết tâm : kết bạn mịa ở fb cho đỡ ngại =]]
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác nhắc chuyện này em mới nhớ,có đợt đi chơi em có gặp 1 cáo khá xinh,theo nhãn quan của em thì khá là ngon,nhưng do trời tối nhá nhem em sợ mắt mình không chuẩn em mới hỏi thằng bạn đi cùng
    -gà :ê con em ở trong xinh không mày?
    -bạn gà :nhìn thế thôi,chứ con này xấu lắm
    em vẫn thấy ngờ ngợ quoái thế nào xinh đáy nhở,rồi thì bọn em đi chơi,trong lúc gửi xe xong, em đi ra gặp cáo,nó nhìn em,em nhìn nó,chỉ khoảng tầm 3s thôi các bác,não bộ em tiếp nhận thông tin từ nhãn xà cung cấp,rất nhanh các bác phải nói là rất là nhanh:)),không để phí cơ hội em nở nụ cười ps,và tiến lại làm quen xin số ngay không nguội,cơ mà đồn như lời các bác trong lúc em đi tới thì cái thăng osin chở cáo nó đi đến cầm tay cáo nó dắt đi mịa nó rồi,em lúc đó ngẩng mặt lên trời hét rằng đồn như lời,hoa đẹp đã có chủ:(( em quay lại thằng bạn
    - gà :mắt mày lòi tròng ah,con em xinh thế kia,mà mày bảo xấu mày
    - bạn gà :em nào?
    -gà :con áo xanh,quần jean
    -bạn gà :ờ con đấy xinh đấy
    -gà :sao lúc nãy mày bảo xấu
    -bạn gà :tao tưởng em đeo kính
    -gà :đan mạnh
    -gà :ê nó có người yêu rồi ah?
    -bạn gà: chưa thì phải
    -bạn gà: hình như trên fb của nó là xxx đấy
    -gà :hê hê :))
    lúc đó em các bác ngẩng mặt lên trời hét rằng lúc nãy lỡ miệng,cơ mà đồn nó vẫn như lời các bác,em khá là tự tin các bác,ah mà hình như cái thằng osin nó biết cáo của nó đang trong nguy cơ bị thằng khác nó xơi thì phải,từ đấy trở đi éo thấy 2 đứa nó đâu nữa,về nhà thì em add fb ngay cơ mà cáo này trên fb khá là hot đấy và vẫn alone cơ mà dm em add, nó éo thèm đồng ý làm em các bác cứ tưởng bở,cứ nghĩ là nó đồng ý là em văn ngay cơ mà đồn vẫn như lời:))
  10. GaTapTanGai123

    GaTapTanGai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mấy anh, chị, cô, bác đã giúp đỡ, phân tích hộ em :D...
    Em quyết định chưa add fb gái vội. Ngay mai đi học em sẽ rủ rê đồng bọn lục soát, điều tra lớp cáo học để lẻn vào học ké, làm quen trực tiếp. Cơ mà nếu tìm không ra thì em đành phải add fb cáo thôi.
    - Sau khi điều tra thông tin fb của cáo thì em phát hiện cáo học chung trường năm cấp 3 với em mới đau :(. Và hiện đang có 1 thằng đang bám cáo. Bằng chứng là ảnh ọt nào cũng thấy cmt của nó cả.

Chia sẻ trang này