1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no1luv, 06/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    [-X[-X[-X[-X Vua chan vua met moi thi biet keu ai bay gio ^:)^^:)^^:)^
  2. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Xem film gì thế chú? Tâm lý hành động kiếm hiệp hả, :D
    Đùa thế chứ anh thì cứ thấy "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Yêu tiếp thì 2 bên gia đình gặp gỡ nhau (dù khó). Ko thì thôi, giải tán, ai đường nấy, đỡ mất thời gian của nhau.
    Vote cho phương án 1. Ko thì p/a 3.
    Mà anh hỏi thêm chứ cáo của chú ấy, gia đình có giục ko? Hay là chú nghĩ vậy để tìm lý do chia tay (khi đã chán) cho nó cao thượng?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chỉ có 2 cách duy nhất... :)) . Xong rồi lại đưa ra 3 phương án. Nghe cách diễn tả của bạn , thì chắc chắn bạn chưa nên lập gia đình đâu!
    Khi bạn chưa ổn định, chưa thể có đủ điều kiện kinh tế cũng như bản lĩnh để tự quyết định những việc quan trọng của đời mình, thì dù bao nhiêu tuổi, bạn cũng chưa nên cưới.Khi bạn chưa ổn định, gia đình bạn muốn bạn 2-3 năm nữa mới cưới là đúng.Vì nếu không bạn sẽ chăm lo cho gia đình kiểu gì ?
    Tôi chưa hiểu vì sao bạn lại nói 3 cách khó như nhau. Nếu bạn đủ lớn ( đã nhăm nhe đến chuyện cưới vợ rồi cơ mà), thì bạn thừa sức để nói được với gia đình bạn hoàn cảnh của cô kia, để bố mẹ bạn có cách xử lý theo kiểu người lớn. Nhưng xem ra, bố mẹ bạn có vẻ không quan tâm hay mặn mà lắm với cô người yêu này. Hay là họ còn chưa hề biết cô ấy?
    Thời nay, mà một cô gái mới 25,26 tuổi đã phải lo cưới gấp, không thể đợi được, hoặc không phải có cái gì đó giữa 2 gia đình để có thể chờ đợi, thì cô này đến là hay.Bạn hãy nói với cô ấy rằng, giữ lại tình yêu mới khó, chứ thưa chuyện trước rồi huy là chuyện bình thường,thậm chí ăn hỏi rồi, cưới rồi người ta vẫn có thể chia tay nhau.Vậy cố đảm bảo một điều gì đó để làm gì, khi tình yêu không còn ?
    Cô này không tin tưởng ban, không tin vào tình yêu của ban, chỉ cần một cái đám cưới nghĩa vụ, thế là đủ.Bạn có thể cho biết cái tuổi nghĩa vụ này là bao nhiêu tuổi không?Nếu bạn không thể thực hiện được phương án 3, thì cứ yêu, rồi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ , cô này được mai mối với một thằng cha nào đó, thế là cưới cho xong à?Thế thì rõ ràng cô này không hề tin bạn sẽ cưới cô ấy, phải có đảm bảo bằng bố mẹ thì mới tin.Quả là hay ho.
    Tiếp theo, KCB sẽ nói đến chuyện "dùng chung" của bạn. Chưa đi tới z, thì bạn chẳng được dùng gì, cô kia lại đến tuổi mới cưới cho xong, sau đám cưới may ra thằng nào có dùng thì dùng , vậy bạn được dùng chung lúc nào?Lại nói đến phương án 1, làm bạn bè, không động chạm gì.Nói thật là tôi chưa thấy trên đời này có 2 đứa nào yêu nhau xong rồi là bạn bè vì "không thể cưới được vào lúc gái đến tuổi lấy chồng, trai không chịu hẹn ước bảo đảm".Buồn cười cực .
    Ơ trên phân tích câu chuyện, đây là cách tôi khuyên bạn:
    -Suy nghĩ thật kỹ mình có thật sự yêu cô này, cô này hình dáng tính tình đủ để sẵn sàng ở bên cô ấy dù có chuyện gì, muốn cô ấy là vợ mình, mẹ các con mình.
    - Trình bày với bố mẹ chuyện con yêu bạn này, bạn ý sắp đến tuổi lấy chồng rồi, nhưng không biết chơ con 2,3 năm nữa thì có thể cưới được nhau không, bạn ý không yên tâm, vậy theo bố mẹ nên thế nào.
    -Gợi ý bố mẹ nói chuyện với cô kia, để cô kia hiểu bố mẹ sẽ xem cô kia như con trong nhà , chỉ cần chờ 2-3 năm nữa đến lúc thích hợp thôi--> cô kia tin, được sự đảm bảo từ bố mẹ --> yên tâm chờ, về nhà quyết tâm chờ tình yêu của mình.
    - Nói chuyện với bố mẹ cô kia dự định của mình và gia đình.
    Hết.
    Về cá nhân, không thích cả chủ topic lẫn cô người yêu. Nghĩ rằng 2 người này không yêu nhau đủ nhiều đâu!
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đàn ông con trai thì phải có chính kiến chứ
    Trong 3 vấn đề chú đưa ra thì anh thấy chú ko thể vượt qua được 1 trong 3 vấn đề đó đâu => Chú thiếu sự quyết đoán ấy.
    1.Công việc ko ổn định thì phải làm sao cho ổn định đi chứ
    2.Chú yêu gái hay G/Đ chú yêu gái đây mà cứ nói là bị G/Đ quản thúc trong chuyện cưới xin
    3.Nam Nữ bình đẳng,đừng coi trọng mình mà ko nhìn về phía gái => Nếu gái đợi chú 2,3 năm nữa,nhưng đến thời điểm đó chú thay đổi tình yêu thì sao đây => Gái sẽ như thế nào đây khi tuổi đã 3x rùi:-O
    Sao chú ko mang những vấn đề này mà bàn bạc cùng với gái để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho 2 người.
    Anh thấy chú hơi nhu nhược đấy => Phải mạnh mẽ lên chứ => Dù gì cũng là Nam tử hán mà.
  5. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chọn phương án 1 đi
  6. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    b-(mình nghĩ bạn nên tiếp yêu cô í và đừng chia tay vì rất có thể đến khi bạn đủ tuổi lấy vợ thì cô ấy vẫn chưa yêu ai khác ngoài bạn
  7. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Người ta yêu nhau là vì tình cảm cá nhân, còn đến với nhau được hay không ấy là số phận, họ không tự quyết được. Nếu cảm thấy không phải là sự gắn bó lâu dài thì sự dứt khoát sẽ ngăn chặn nhiều rắc rối tương lai.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Quen biết và đi đến tình yêu là cái Duyên ( Hữu Duyên )
    Đi nửa chừng đứt gánh xem như Duyên Nợ
    Đi đến hôn nhân là Duyên Phận.
    Đi nửa cuộc đời lại xa nhau là Duyên Nghiệp.
    "Duyên kia gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không "
    Thường 70% là do Duyên trời định, 30% là do bản thân ta ( Đức Năng Thắng Số )
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Thái độ không phù hợp - Xóa nội dung sau khi đã được tư vấn tại TVTY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này