1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hix, em vừa bị tát....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chaymatdep, 06/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Hix, hix....
    Em lạy các bác, các bác có mắng, có chửi cũng được nhưng chửi xong... các bác phải tư vấn cho e.
    Thú thực với các bác là em cũng mài đũng quần ở cái cốc này được gần chục cái xuân xanh rồi chứ k ít. Đã thuộc giáo trình của bác Quác và bác aza từ lâu, học hỏi kinh nghiệm các bác trên này cũng khá nhiều (đôi khi còn vênh mặt tư vấn cho các em mới lớn lên đây hỏi nữa chứ).... Vậy mà tới lượt em ra chiến trường, lúc lâm trận cứ như là bị ngỗng ỉa vào chân.
    Thôi, không dài dòng nữa. Em vào chủ đề luôn
    Chuyện là thế này, em vào cáo làm cùng phòng, đôi lúc chỉ có 2 đứa ở trong phòng. Em thích cáo lâu rồi (khoảng 3-4 tháng). Chưa đi chơi riêng với cáo lần nào. Thỉnh thoảng sang hướng dẫn máy tính em có cầm tay cáo, cáo cũng để yên. Gần đây, e hay cầm nhiều hơn....Cáo vẫn để yên cho e cầm. (hix hix, tay cáo mềm dã man - Cầm tay cáo cứ nắn nắn em cứ liên tưởng đến cái chân gà luộc).
    Đỉnh điểm là chiều nay, phòng có 2 đứa. Cáo sang máy em chơi game, em ngồi cạnh xem...lại cầm tay. Cáo vẫn để im. Trong đầu em đã nghĩ tới í tưởng đè em nó ra thơm một phát vào mồm.
    Mấy lần ngồi sát sát vào, định thực hiện í đồ nhưng mà k dám. (các bác đừng chửi em nhé, nói thật là cứ định thơm cái thì lại run hết cả người lên, lại sợ, lại thôi):P
    Khi gần hết giờ, em đi ra ngoài hít ít không khí để lấy can đảm vào ngồi bên cạnh em, một tay cầm tay em nó, tay kia vòng sang....hix hix hix, :-* thơm nó một phát vào môi (mà hình như là 2 phát, em chỉ nhớ là lúc chạm môi cáo, cáo lùi lại tránh, em lấn tiếp) Tóm lại là môi chạm môi khoảng 3s, lúc đó e treo máy lun, chả nhớ gì nữa. tay chân người ngợm và đơ toàn phần. Lúc tỉnh lại nhớ mang máng là gái thì trố tròn mắt ra, ơ ơ và bị gái tát cho một phát (nhưng mà tát nhẹ, kiểu gần như là đặt tay vào má em và hất ra) và bảo em là hâm. Lúc đó thì em treo may rồi chả nói gì nữa, 15 phút sau mới tỉnh cơ. :((
    Xong đó thì gái dậy k chơi game nữa, nói chuyện với e như k có gì xảy ra, e chả nói gì chỉ ừ ừ cho qua. Một lúc gái về (vì đã muộn giờ).

    Hix, đến bây giờ e cũng chả hiểu gì luôn. Chả biết í Cáo là thế nào. Em không biết thứ 2 tới gặp mặt cáo thì làm thế nào đây. Xin các bác cho em một lời khuyên ạ. Có bác nào đọc được ý nghĩ của Cáo e thì bảo e với. Hix, hix, ...đêm nay e mất ngủ mất.

    Bonus: Em 28, gái 9x đời đầu.

    Đa tạ các bác [r2)]
  2. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    nó bình thường thì mình cứ bt thôi ,ca này sáng em hồi xưa sờ đùi con vẹo bên cạnh (ngon đừng hỏi ) nó cho 2 tát lúc đó cũng có biết là mạnh hay nhẹ nữa đâu giống bác luôn,từ đó trở đi em cạch luôn đến khi ra trường mới biết nó cũng thích mình:))
    ps: lần sau chọn chỗ kín đáo vào làm ở cơ quan là ko ổn lỡ ai nhìn thấy thì bỏ mợ ra[-X:)),cáo nó tát vậy là đúng theo thuần phong mỹ tục ấy mà lần sau cố hấp diêm luôn đừng như em,giờ tiếc đây :((:))
  3. BoCau_PK

    BoCau_PK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gái tát yêu thôi. Sáng mai gọi điện rủ gái đi ăn sáng đi. Đã ko làm thì thôi, một khi đã làm thì phải quyết liệt lên, có ko đc thì cũng phải để cho gái ám ảnh, lần sau đối xử với các anh cùng công ty cho phải phép, lễ độ, ko dám đong đưa nữa. Cho gái thành chó điên luôn [r2)]
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    =))
    uống mừng đại thắng đê các bác! Zô! Zô! Zôô!
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    [r2)] Đa tạ các bác đã quan tâm chỉ bảo.

    Các bác bảo là vẫn bình thường là như thế nào? Sáng mai, sáng ngày kia, vẫn gặp nói chuyện như không có gì xảy ra á?

    Em có nên gợi lại chuyện chiều nay k? Bây giờ em tiếp tục tấn công à? có thơm trộm như thế nữa k? hay em có nên công khai tán Cáo trước mọi ngưoif không? Vì thỉnh thoảng em và Cáo đang cầm tay nhau thì có người vào cáo lại bỏ ra. Cáo biết là em thích cáo rồi. Phần lớn thời gian trong phòng làm việc chỉ có e và Cáo, hai đứa ngồi cạnh nhau, cách nhau 1,5m, chỉ cần đẩy nhẹ ghế là trượt tới.

    Em thấy khó hiểu ở chỗ là Cáo cứ để cho e cầm tay cơ, cầm nhiều lắm. Tối hôm trước cả phòng đi hát karaoke, Cáo ngồi bên em, em cầm suốt cả buổi.

    Ở phòng có mỗi cáo là con gái nên mấy ae rất quý, thỉnh thoảng cũng có thằng trêu đùa cũng cầm vào tay cáo.
    Thêm một chút thông tin về cáo: Theo mật báo thì trước đây cáo đã có ngưoif yêu và hình như mới chia tay từ khi vào làm ở cty em (5-6 tháng). Gái ngoan, chịu khó, biết nấu ăn (do buổi trưa ae cty ở lại nên Cáo nấu cơm)
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Diệt, chú 28 rồi còn , hôn phớt gái 1 tý đã đơ cmn người thì ko hiểu lúc dí bộ ấm chén vào Mông gái thì nổ bô à. Ca này Anh sẽ đồng hành cùng chú. Gì chứ, thứ 2 chú hềnh hệch gọi gái là vợ yêu ơi cho anh. Gái mặt lạnh thì chú ra vuốt tóc, ôm vai rồi tay luồn luồn xuống dưới thủ thỉ, vợ giận anh à, vợ ck giận dỗi con chim làm hoà nhé, chiều Anh đưa vợ về, mình đi ăn cua ghẹ, cải thiện dinh dưỡng để tối về lao động. . Bla bla..

    Đểu đểu thế gái mới thích mà mình cũng ko bị xơ cứng. Cuộc sống vốn đã mệt mỏi rồi, thế nên 1 thằng giai yêu đời, gái nhìn thấy mình là vui như mẹ về thì sớm muộn cầm đc chân em nó thôi.
  7. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích cái ý tưởng của bác đấy. Nhưng e k làm thế được đâu. Gái nó tát cho vài phát rồi từ mặt luôn đấy chứ. Tính gái e e bít mà.

    Nhưng dù sao thì ngày mai em cũng theo bác sẽ liều thêm lần nữa, về bản chất thì sẽ như ý tưởng của bác khuyên nhủ nhưng hành động thì nhẹ nhàng hơn.

    Mai em sẽ update tình hình rồi bác lại vào giải quyết hộ em ca này với. Mời bác cốc bia buổi sáng cho nó rực rỡ
    [r2)]!
  8. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    [:D] hỏi cái gì nữa,cáo nó thích chú rồi
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    Cái kiểu cầm tay ôm hôn của chú nó "thô kệch" như Chí Phèo và Thị Nở vụng trộm trong vườn chuối.
    Chú vẫn có thể tiếp tục giở bài "Chí Phèo" ... nhưng chỉ nên áp dụng trong trường hợp đứa mà chú đang cưa cẩm nó cũng hội tụ được một số đặc điểm giống như Thị Nở. Vi dụ như vô duyên, nứng tình, ko có vệ tinh, dễ dãi ....

    Chú có định biến cái phòng làm việc thành "vườn chuối" ko đấy.?
  10. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xì , ra ngoài chỉnh lại súng thì có chứ hít gì :)). Ối ước gì mình được như anh ấy @-@

Chia sẻ trang này