1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm cách nói chuyện, bắt liên lạc lại không? Các bác cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 11/07/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mơ hồ, không thực tế. tư vấn kiểu này thì tạch. Tạch hẳn :))
  2. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    cái chính bây giờ là phải có lý do để cáo có hứng thú đi cùng. Rủ đi xem phim gái ko thích, ăn uống cũng ko. trà đá vỉa hè thì thình thoảng đi. Em chưa biết nên sẽ dẫn đi đâu, cáo luôn hỏi là sẽ đi đâu. Chưa bao giờ chịu theo ý em.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác tư vấn cho em với, nhiều lựa chọn bao giờ cũng hơn 1
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tôi không thích một gã đàn ông không có lòng tự trọng . Chính mình còn coi thường lòng tự trọng của bản thân thì hỏi làm sao mà gái coi thường ?

    Nếu chủ Top còn một chút gì đấy đàn ông thì nên buông tay . Đôi khi sự buông tay mà không nuối tiếc lại là thành công .
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Dòng đo đỏ kia cũng làm 1 phần gây ra vì sao gái chán chú :-O
    Trước khi đi chơi ở đâu chú phải lên lịch tính toán cho kỹ ta nên đi chỗ nào ( Vài phương án ) rùi mới rủ gái đi.Gái ko thích chỗ này thì chú chở đi chỗ kia.Chẳng lẽ lúc nào chú cũng để gái tự quyết định nên đi chơi đâu hả :-O.Chú nên chủ động trong các cuộc đi chơi.
    Đi Đâu :
    Vidu: Hội họp,hội chợ triễn lãm,ảo thuật.xiếc khỉ,công viên,trà chanh,nước mía,siêu thị,shopping...v..v..=> Ko mua thì đi xem cũng được.
    Mà bây giờ cơ hội chú tiếp cận gái khá CHÁT,điển hình gái cũng chả reply lại fb,sms thì sao mà rủ đi riêng được.
    Thì thôi bây giờ đành phải nhờ cậy cái đứa bạn kia làm cầu nối để chú có cơ hội tiếp cận gái cái đã,tạo sự thân quen lại rùi từ từ sửa những cái nhược điểm kia đi.
  5. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Rốt cục cũng chỉ vì em ích kỷ, luôn muốn cáo là của mình, và trong đầu luôn nghĩ như vậy. Đây là người đầu tiên mà em dám tán và thổ lộ. Trước đó có một vài người nhưng chỉ là đơn phương. Ở bên cạnh cáo, em như một người khác,luôn vui vẻ với những cảm giác lạ mà chưa bao giờ em có, nc với em mà như cho em thêm động lực để phấn đấu. Nghe có vẻ sướt mướt, nhưng các anh chắc ai cũng đã từng yêu thật lòng với 1 người, các anh cũng hiểu nó là như thế nào. Em thật sự ko muốn mất cáo.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng, em bị thụ động trong việc địa điểm vui chơi. Vì suốt ngày em ngồi máy tính nên hơi ít hiểu biết, thiếu thực tế, và không được quyết đoán. Giờ em nghĩ là để rủ đc cáo chắc e phải dùng cái hạ sách này: "gọi điện bảo rằng có việc muốn gặp trực tiếp nói chuyện, nghĩ về những chuyện trước kia mà gặp lần cuối. Lần cuối này thì xin cáo hãy nghe theo em lần cuối cùng."
    Trước giờ em cũng ko nhờ và hay muốn cáo giúp bất cứ cái gì cả. Em có nên không?
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    2 đứa đã có cái gì với nhau đâu mà chú cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Cái gì mà gặp "lần cuối, nghe em lần cuối cùng" .=>> Chú mà dùng cái cách đó thì CÁO sẽ nghĩ thầm kiểu như : "Bố cái thằng hâm. Làm như thể sắp chết ko bằng.!"

    CÁO thuộc tuyp sôi nổi, có cá tính mạnh thì thường thích đi ăn đồ nóng hoặc đồ nướng. RỦ đi ăn sẽ dễ hơn là đi siêu thị, shop, xem phim, nghe nhạc, trà chánh.

    Ví dụ : Vào 1 buổi chiều man mát sau khi mấy cơn mưa rào vừa tạnh: (trời mát làm dạ dày nhanh đói)
    GÀ : Em ơi, anh GÀ đây, chiều nay ra gầm cầu ăn nầm nướng ko. Mấy hôm trước anh đi qua đó, thơm ko chịu được.
    CÁO : Ra là anh Gà à, mới thay số ạ, hình như chỗ đó em qua rồi
    GÀ : Mỗi hôm một khác mà em, hôm nay mát trời đi ăn đồ nướng mới ngon.
    CÁO : ... để em xem đã.
    GÀ : Uh, lát anh gọi lại sau.

    Có thể kịch bản sẽ ko suôn sẻ như vậy mà là như thế này :
    Chủ nhật 14/7/2013:
    GÀ : Em ơi, anh GÀ đây, chiều nay ra gầm cầu ăn nầm nướng ko. Mấy hôm trước anh đi qua đó, thơm ko chịu được.
    CÁO : Ra là anh Gà à, mới thay số ạ, hình như chỗ đó em qua rồi. Chiều nay em lại bận nữa, chắc ko đi được đâu
    GÀ : Vậy à, ... Được rồi, có gì lát anh gọi lại. Mấy khi thời tiết ủng hộ chuyện ăn uống thế này đâu.
    (sau đó CÁO từ chối)

    Chủ nhật 21/7/2013 :
    GÀ : Anh GÀ đây, hôm nay nóng quá em nhỉ. Chiều nay đi uống trà chanh với anh ko.?
    CÁO : Uống ở đâu ạ
    GÀ : Chân cầu Vĩnh Tuy
    CÁO : Vĩnh Tuy ạ ... vâng, nếu rảnh em sẽ gọi lại.
    (sau đó, CÁO ko nhắn gì, GÀ gọi thì CÁO kêu bận đi chơi với bạn)

    Chủ nhật 28/7/2013
    GÀ : Anh GÀ nè, chiều nay có muốn cưỡi mây vượt gió ko ... Anh đang định phi lên Hồ Tây chơi, em đi cùng anh cho vui.
    CÁO : Hồ Tây có gì nhỉ
    GÀ : Ui, nhiều thứ hay lắm em ạ ...v...v
    CÁO : Vâng, để em ....
    GÀ : Để em xem đã phải ko ... ĐƯợc rồi, em cứ thoải mái chọn xem mặc bộ nào cho đẹp, trang điểm nhẹ để chống khói bụi khi đi đường. Tầm 3h anh sẽ chạy qua đón.
    CÁO : hì hì ... Em ko dám hứa trước là sẽ đi được đâu ạ.
    GÀ : Anh hiểu. Thế nhé.! Bye bye em.!

    Trong vụ này và những vụ lần sau. Chú phải luôn đặt mình vào vạch xuất phát + rủ rê kiên trì, nhẫn nại nhưng theo cách vui vẻ, thoải mái, ko tạo áp lực cho CÁO cũng như ko để CÁO phải chủ động chọn địa điểm.

    Chứ tự dưng cứ làm nghiêm trọng hóa vấn đề, tự đưa mình vào thế phía trước là vực sâu, phía sau là vách núi. Nhìn đâu cũng thấy ảm đạm, sợ sệt thì còn làm ăn được cái gì.

    Chưa nắm tay đã lo Cáo rụt lại, chưa hôn đã sợ bị tát. Còn tự kỷ thế thì ... chỉ có uống nước lã, hít khí trời cho cuộc đời thanh thản.
  7. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, những tình huống trên dành cho giại đoạn cưa cẩm chưa xảy ra chuyện gì thì đc, nhưng trong tình trạng hiện tại thì vô dụng. cảm ơn anh đã góp ý. e để dành áp dụng cho lần sau. Có lẽ cáo cũng chán em nhiều rồi, giờ có gặp bây giờ cũng ko giải quyết đc gì cả. Em xem lại bản thân rồi từ từ áp dụng với cáo tiếp theo vậy. Mong rằng một thời gian tới em thay đổi được sẽ cố gắng quay lại tán cáo này lại từ đầu. Bây giờ cố thì chỉ có đau, cáo cũng nhìn mình với con mắt khác, thương hại chăng.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác Mr Li vấn lúc nào cũng có ví dụ cụ thể,nhưng khổ cái là gà thì thấy thế thì bê y chang vào không biết biến tấu cho hợp lý, mà thực tế nhiều khi không như mình tính toán được thế là gà lại mắc lỗi,rồi lại lên đây vấn,khổ cái nữa là có khi nào liệt kê hết đâu nên các cao thủ vấn lại sai số càng nhiều,quan trọng là gà phải biết mình là ai đang ở đâu thôi:))
  9. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    hôm này em có thăm dò nhưng cáo ko trả lời tin nhắn của em, duy nhất câu "hj". Tiếp tục thêm 1 người bạn chung nữa bị hủy kết bạn trên fb. Em hiểu ý của bác Mr.Li rồi, nhưng trong tình trạng này cáo có vẻ càng ghét e hơn. Chỉ còn 1 tháng là cáo đi học xa rồi. :(
  10. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết những gái khác thế nào, chứ em thì chưa bao giờ đi chơi với người em ko thích, chưa bao giờ nhận của người em ko yêu ...vì như thế là mắc nợ bác ah...trong trường hợp của bác là quá rõ ràng rồi.
    Mà đã tới mức không muốn nói chuyện rồi thì....haizzzzz
    Đưng buồn quá nhé, kinh nghiệm cho lần sau...
    Mà nói thật... Trước em cũng bị kiểu này...Rõ ràng là em ko thích nhưng luôn tra hỏi theo kiểu : em đi đâu? sao đi lâu thế ?
    Hôm 14-2, em biết chắc là đến tặng quà nên em đi chơi với bạn , về vẫn thấy đứng ở đường...Nghĩ cũng ngại ...vì thấy cũng kiên trì...Nhưng mắng luôn em như thể em là người yêu của hắn rồi...
    Đến mức này em ko thể chịu được, em nói cho1 trân rồi về
    Sau đo liên tục nt, goi diện cho e nhưng thực sự là em thấy phiền và sau đó là sợ
    Em cho rằng con trai kiên trì thì cũng có mức độ và giới hạn vì sao thì các bác biết rồi đấy......Mà con gái không thích bác nào quá lụy đâu...Nhiều khi bơ lác lại có tác dụng đấy

Chia sẻ trang này