1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm cách nói chuyện, bắt liên lạc lại không? Các bác cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bơ lác như thế nào cơ bạn ??? :))
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bơ lác là mắt lác ăn trái bơ thì đó gọi là bơ lác đó chị @ke_chien_bai :))
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Uh, chị không biết em ạ. Không biết nên mới hỏi chứ. :P
  4. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Không phải là tặng quà ko nhận, mà có lúc còn đòi quà nữa cơ, mới đầu quen thì rủ lần nào là cáo đi chơi lần đó, cũng vào đúng dịp tết, cáo lại ko có chơi vơi ai ở làng, ngoài e ra thì chẳng có ai nữa. Thỉnh thoảng cáo cũng rủ e đi ăn kem, uống nc nhưng em đều bận nên ko đi đc. 14/2 e tặng hoa, socola, ngỏ lời luôn hôm đó thì cáo bảo từ từ, 8/3 em tặng hoa tulip mà cáo thích nhất, sn em tặng hoa hồng, cáo đều nhận và tỏ vẻ rất vui, tối về con nhắn tin với e,và cảm ơn em. Cáo đi học xa nên cũng ít được gặp nhau, cũng thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện nc. Đợt đầu, em còn hay đưa đón cáo đi học từ Nhổn sang bên Gia Lâm, sau thì thỉnh thoảng cáo lại nhờ em đưa đi. Tất cả đều ổn, chỉ duy là những lúc đi cùng cáo thì em nói chuyện ít quá, chỉ được lúc đầu, về sau là cả 2 im lặng. Em công nhận là lụy cáo quá nhiều. Khổ cái là do lần đầu nên chưa có kinh nghiệm gì cả. Có lẽ vì em giúp cáo quá nhiều nên cáo cảm thấy có lỗi dần. 1 lần cáo tự đi từ nhà sang trường, mệt quá thì nhắn tin cho e bảo sao a dại thế, rồi kể lể mệt thế nào, lần sau thì có gì phải nói ra cho cáo biết. Cũng vì vậy mà có thể cáo ko dứt khoát với e ngay từ đầu mà cứ dai dẳng đến bây giờ, hoặc là lợi dụng e. Giờ chắc ko chịu nổi nữa, cộng với tin nhắn của e như vậy khiến cho cáo cảm thấy là nên dứt .
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Những thằng nặng tình như chú nên học cách giải phóng cảm xúc hay còn gọi là "xuất xúc".

    Lúc đầu anh đọc qua, ko nghĩ là chuyện của chú nó lại "tối tăm" đến như vậy . Giờ chuyện đã đến nước này, anh khuyên chú nên làm 1 clip dãi bày phần lớn tâm trạng cùng những suy nghĩ chất chứa bấy lâu rồi gửi cho CÁO xem, tuy nhiên vẫn phải tuyệt đối tránh những cụm từ tương tự như "AYE" hoặc Ai lớp zu xấu mặt. Về hình thức clip thì chú nên tham khảo cái này :
    [YOUTUBE]3iDbJWm8uC4[/YOUTUBE]​

    Cái được thứ nhất là chú thấy nhẹ người.
    Cái thứ 2 là em CÁO hiểu chú hơn.
    Cái thứ 3 là chú bớt nội tâm, bớt đi cái sự sướt mướt, vấn vương.
    Cái thứ 4 là .... v....v
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    =)) Tình huống gay cấn li kỳ!

    Chú đã tính đến trường hợp tay vừa động vào vếu thì nó hét ầm lên nhưng ko chạy vào nhà mà thò tay bóp thẳng vào chỗ đi đái của mình chưa? :))
  7. locatdai

    locatdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    riêng r thấy cái clip của a Mr.li sến quá
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chuyện này cách đây lâu chưa bạn?
  9. bocau8_pK

    bocau8_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    =)) èo, bài này của bác thấy một mình em Bại thích. =))
  10. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hehe....Thực ra chỉ cần "bơ" là đủ nhưng ngày xưa học cấp 3 bọn bạn cứ nói thế thành ra quen. Có lẽ cách giải thích của anh NoBiTa_VN là đúng đấy ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cũng xưa lắm rồi , chắc khoảng gần 10 năm, vì bây giờ em sắp kỷ niệm 7 năm ngày cưới rồi bác ơi....!!!

Chia sẻ trang này