1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm cách nói chuyện, bắt liên lạc lại không? Các bác cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 11/07/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hic....Không ngờ tình trạng lại nặng thế này , tưởng chưa có gì hóa ra bác đã phải đầu tư công sức, hao tâm thế cơ ah. Trên góc độ phụ nữ cho bác vài ý kiến này nhé, hy vọng bác

    Em rất thích quan điểm của bác TheDoEm "Tôi không thích một gã đàn ông không có lòng tự trọng . Chính mình còn coi thường lòng tự trọng của bản thân thì hỏi làm sao mà gái coi thường ?

    Nếu chủ Top còn một chút gì đấy đàn ông thì nên buông tay . Đôi khi sự buông tay mà không nuối tiếc lại là thành công


    Theo em thế này này
    1. Cáo này có bạn trai rùi mà vẫn nhờ bạn đưa đi, tặng hoa ngỏ lời thì bảo tư từ đã thĩ xem ra bác cũng chỉ là hàng sơ cua thôi....Nếu con trai có vài em lúc buồn rủ đi chơi, yêu thì không ra yêu, hơi thích tý thì con gái cũng vậy.... Vấn đề là ở mức độ nào thôi...nếu cứ để cho bác tán ,phục vụ em ấy trong khi trong lòng cáo đã xác định rõ là không bao giờ dành tình cảm cho bác thì Cáo này gian ác rồi...
    2. Cái câu " Đòi quà...." là em thấy ......Chán hẳn
    3. Bác bảo:." cáo lại ko có chơi vơi ai ở làng, ngoài e ra thì chẳng có ai nữa"...... Tết nhất vui thế mà không ra ngoài chơi, nằm nhà thì đúng là chán, Cáo có thể nghĩ :"dù không thích anh lắm nhưng có người đi chơi vẫn hơn nằm nhà.."

    Túm lại cáo không hề mặn mà hay có chút tình nào với bác đâu, mà đã không mặn mà thì chẳng đi đến đâu cả...Em chỉ tiếc là vì yêu cáo mà bác đã lụy quá . Tất nhiên khi yêu người ta không nên tính toán nhưng vì trường hợp của bác không phải là yêu nên bác cần phải tính........ Bác nên ra đi trong danh dự thì cáo mới nể bác, sau này gặp bác có khi còn phải cúi đầu vì những việc đã làm ...
    Còn tất nhiên bảo không nghĩ là không nghĩ ngay được thì khó lắm, nhưng càng kéo dài bác càng mệt mỏi ,mà tình hình chỉ tệ thêm thôi.....
  2. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    trước đây em cũng đã từng có dự định là làm clip nói hết những gì mình nghĩ sau cái đợt bước đi sai là đồng ý nhận là a.trai cáo. Nhưng được vài người khuyên nên em dừng lại và tiếp tục bình thường. Em nghĩ cái bước đi sai này chính là cái bước ngoặt lớn nhất dẫn đến các sai lầm khác. Bây giờ em làm clip giãi bày tâm trạng, mà tâm trạng của em chủ yếu là tâm trạng buồn, những suy nghĩ một phía của em, những chuyện làm em ấm ức bây lâu nhưng chưa bao giờ em nói ra. Liệu những tâm trạng này có khiến cáo buồn xem không?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lúc đó thì cáo chưa có ai khác là điều e đảm bảo chắc chắn, em có đứa bạn là anh trai cáo,học cùng trường với cáo, có gì cáo cũng kể cho nghe, hơn nữa cáo cũng nhiều lần bày tỏ cảm xúc trên facebook vừa chia tay với người yêu cũ vài tháng. Đòi quà thì cũng ko hẳn là đòi, cáo chỉ nói là em học tốt thì a tặng gì cho em nào, rồi bảo tặng cái gì cũng đc. Cũng chỉ một lần duy nhất đó thôi.
    Nhiều người khuyên em là dừng lại rồi, ngay từ hồi tháng 3 sau khi sinh nhật cáo, nhưng em vẫn hy vọng, cộng thêm thình thoảng cáo lại nhắn tin, nc quan tâm tới e một chút, khiến em lại tiếp tục cho đến tận bây giờ
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chú nói rất đúng. Phương châm của anh khi tư vấn cho ca này là : đã GÀ thì phải GÀ tới cùng, đã mắc sai lầm thì phải làm tới bến.
    Thà 1 lần si mê cuồng dại để rồi nhận ra tất cả những sai lầm, rút kinh nghiệm cho những lần sau, còn hơn là yêu đương nửa vời, rồi bỏ ra bao nhiêu ngày tháng suy nghĩ vấn vương.



    Tình đơn phương nó như vậy đấy. Thà cứ ôm hôn để rồi bị tát còn hơn âm thầm theo đuổi suốt 5 năm.
    Danh dự, lòng tự trọng ư.? 1 kẻ đang si tình ko bao giờ nghĩ tới những thứ đó. Nghĩ được đến đó thì tức là hết yêu rồi. Mà cứ "nghĩ" là giải quyết được vấn đề à.? =>>> Ko, phải hành động.! Hành động dứt khoát.! Đàn ông luôn cần phải có ham muốn và ko ngừng hành động để đạt được các mục tiêu. Thất bại là chuyện bình thường. Danh dự và lòng tự trọng .... hô hô .. có vẻ chị em phụ nữ hơi đặt nặng vấn đề này.!!
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có sao không bạn PK? KCB cứ nói là làm thôi. Người viết viết được, người đọc đọc được, thì KCB cũng like được.Có nhiều bài hay ho hơn, bạn PK vẫn viết được đấy thôi.
  5. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    đúng là phong cách yêu of "ng câm",rất độc đáo =)) =)).
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Chú nên tôn trọng những cảm xúc của chính mình. Dù nó có hơi u buồn, yếu đuối nhưng nó là cảm xúc thật. Cứ thoải mái mà cởi mở tấm lòng, tâm sự chân thật, ai hiểu được và trân trọng thì đó sẽ là những người bạn đồng hành thân thiết. Ai cười nhạo, chế giễu hay thậm chí là khinh bỉ thì kệ cmn thôi. Sống ở đời sao cứ phải đi làm vừa lòng người khác, trong khi những nhu cầu chính đáng của bản thân thì bị đè nén, vùi dập.

    Thà ôm hôn để rồi bị tát còn hơn âm thầm theo đuổi suốt 5 năm.!!! (mà chắc gì đã bị tát, ối ca đang ung thư chờ ngày xuống lỗ, bỗng dưng nhờ có 1 phát ôm hôn xuất thần mà được cải tử hoàn sinh.)
    Đến lúc phải xả cảm xúc bằng hành động thôi, nín nhịn lâu sẽ làm tâm hồn càng thêm u uất.!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn Li có vẻ nhầm lẫn về tình đơn phương .Hay là thời nay đơn phương là phải cướp giật, sẵn sàng bị ăn tát, vứt hết sự tự trọng như thế?
  8. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Bác Bại phản pháo ác quá :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác Bại phản pháo ác quá :))
  9. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    xác định:ca này tạch,bỏ đi bạn ơi,tìm gái mới rồi lên đây ae lại tham gia giúp bác đỡ mất công,hai nảo tốn sức vì cái thứ vô ơn làm gì??
    bây giờ gái đã đối xử vs bác như thế thì dù sau này bác lăng xã,lăng xăn làm gái có tí cảm tình thì cũng ko yêu được đâu,gái cũng có tự trọng sĩ diện của nó chứ!!
    mà lỡ như lỡ như gái yêu bác thì e này ...^:)^
    còn nếu lụy quá rồi mún rước e này về nhà hầu hạ lắm rồi thì tạm biến đi 1 time,làm mới bản thân,vui tươi sinh động hơn rồi quay lai tán tiếp.mà e nghĩ bác đạt như vậy thì bác kiếm e khác ngon hơn e này nhiều :-ss.
  10. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em rút từ em mà ra thôi các bác ah
    Phụ nữ luôn tôn trọng nhưng người đàn ông coi trọng nghĩa khí với bạn bè, đàng hoàng trong các mối quan hệ, nhạy bén trong công việc, nhiệt tình với mọi người....vv.. Chơi với những người như thế quả thực em rất nể, tin tưởng và tôn trọng..
    Còn theo cái kiểu, biết là không được mà cứ cố đấm ăn xôi thì nói thật các bác đừng giận con gái nó coi thường lắm, mà đàn ông không có lòng tự trọng thì.........
    Ý em nói ở đây nếu xét thấy mình không được cáo yêu thì dừng đi, dù có bày tỏ tâm can hay nói cho cáo hiểu thì trong hoàn cảnh này Cáo chỉ thấy khó chịu thôi.
    Chi bằng cứ im lặng 1 thời gian cho Cáo suy nghĩ rồi sau đó nói chuyện thẳng thắn cho nhẹ lòng và kết thúc.
    Mà ở đời đâu chỉ kết thúc là xong , còn nhìn thấy nhau nữa mà , vậy tại sao lại cứ phải làm cho tới cùng để rồi chẳng được gì mà sau này còn mang tiếng?

Chia sẻ trang này