1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm cách nói chuyện, bắt liên lạc lại không? Các bác cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    được
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Bạn Bại dạo này vẫn đi chơi cầu lông đều chứ, có hay sang sân BIDV ko.?

    Tớ nói rồi, cái sự tự trọng chỉ nặng nề với cánh phụ nữ. Còn đàn ông thì luôn đặc trưng bởi hành động, hành động để chinh phục mục tiêu.
    Cái nút của vấn đề "Những sai lầm trong tình ái" chả liên quan gì đến danh dự hay lòng tự trọng mà nó là "khả năng hành động và xoay xở ứng biến tình huống."

    Bại là con gái, ko nên nhúng tay vào mấy ca như thế này. (Tớ hỏi nhỏ 1 câu này, bí mật nhé : Bại đã bao giờ được tận hưởng cảm giác cưỡng hôn chưa. Chắc chưa đâu nhỉ. Có khi tới giờ Bại vẫn còn là 1 tờ giấy trinh nguyên trong trắng ấy chứ. hị hị hị!)
  3. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Đối với bạn bè, công việc hay giao lưu gì đó. Chưa ai chê trách đc em điều gì cả, có thì chỉ là chê em quá nhiệt tình mà thôi, nhiều người bạn mà em chưa từng gặp mặt nhưng vẫn liên lạc thường xuyên, mượn tiền nhau nhiều mà em vẫn tin tưởng, và kéo dài mối quan hệ 4 năm nay rồi. Ngay cả cáo còn nói là bạn bè anh toàn là những người chất, ko bù cho em.
    Còn chuyện tình cảm, cáo thế nào thì em chưa biết được, đụng chạm chưa từng nên khó cảm nhận lắm ạ, hơn nữa, cáo lại rất thích đi giao lưu, hội thảo, cáo học kinh tế, tiếp xúc với người khác giới. Em thấy vậy nhưng thực tế em thấy bạn bè của cáo vẫn chỉ là nữ giới thôi. Cáo cũng từng nói câu là, phải tạo nhiều mối quan hệ để sau này có thể tốt cho mình.
  4. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chú nghĩ thế này gái nó mới coi thường ý. thế chú nhìn người chú yêu đi chơi với thằng khác à
  5. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    He he.........Với tính cách như của chủ thớt thi chắc chắn rằng sẽ theo cách của Mr.Li thôi...Nhưng chắc ko dám ôm hôn đâu....mà chỉ buồn rầu giãi bày cõi lòng...
    Mỗi người 1 tính mà, có lẽ tại tính em cũng ngang như cua nên chắc dù có đau khổ vì thất tình thì em cũng cố chịu chứ em không muốn bị thằng nào coi thường bảo em là đeo bám...

    Chúc chủ thớt tìm được hướng đi đúng đắn nhé, chúc may mắn
  6. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    em nghĩ đã làm thì sẽ làm cả 2 ạ. chỉ clip ko thôi thì chưa đủ nếu cáo có chút tc với mình. làm là làm cho dứt khoát ấy ạ, giờ ko thể nói là dám hay ko dám, mà phải phù hợp với hoàn cảnh với tính tình của mình thôi ạ.
  7. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế anh thích loại con gái có người yêu rồi còn đi chơi với thằng khác ah? Nếu chấp nhận như thế thì một rổi sừng trên đầu. Em mà là đàn ông thì em cho tạch luôn...Không phải em mạnh mồm đâu nhé, ...Không quan tâm trước đây yêu bao nhiêu người , nhưng hiện tại 1 và chỉ 1 ....đấy cũng là tôn trọng chủ quyền đấy
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Cái dòng to to : vậy mà biết bao gia đình vẫn lục đục chuyện cơm cơm phở phở ... Cái mà chị em nhìn thấy chỉ là bề nổi, là cái mẽ bên ngoài của các ông đàn ông thôi. Quả thật là tớ bắt đầu thấy nể trực giác và mức độ thông minh của cánh chị em phụ nữ rồi đấy.!!

    Đàn ông có nhiều loại, có kẻ sôi nổi, hoạt bát, có người trầm tính, hiền lành, có kẻ đa tình phong lưu và cũng có cả người chung tình sâu nặng.

    Cố đấm ăn xôi =>> bị gái coi thường (chưa chắc đã vậy nhưng cứ giải dụ là thế đi). Thì đã sao.! Coi thường thì kệ cmn. Thà làm tới cùng cho nó nhanh hết chuyện, cho nhẹ nhõm rồi chuyển sang tán CÁO khác. Còn hơn là âm thầm nuôi hy vọng, tự kỷ vài tháng trời. Cái đoạn này là vẽ phương hướng tối ưu dành cho mấy ông sống nội tâm. CÒn những thằng tính khí mạnh mẽ thì ko nói làm gì.

    Bày tỏ tâm can, nói cho CÁO hiểu một số thứ =>>> bị CÁO khinh bỉ, tỏ ra khó chịu (chưa chắc đã vậy nhưng cứ giải dụ là thế đi). Thì đã sao.! Khinh bỉ thì kệ cmn. Kẻ sống nội tâm việc gì cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, sống 1 cuộc đời của kẻ khác. Si tình thì cứ thoải mái mà u mê. Lần đầu yêu đương hết lòng, ông nào chả thế. Đã sai lầm rồi thì cứ cố tình mà làm thêm vài cái sai lầm nữa cho nhớ. Để những lần sau ko bao giờ hoặc hạn chế sai lầm xuống đến mức tối thiểu. Mấy khi có cơ hội để mà được sai lầm. Tình đầu ko đến nơi đến chốn cũng là bình thường, coi nó như bản nháp cho các mối tình sau. Mấy khi được thoải mái mà "nháp".!!
  9. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hì hì........
  10. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Cáo sinh ra trong gia đình bố và anh trai đều là công an, nên em nghĩ là được dạy bảo khá là nghiêm ngặt. Có khí cũng có cùng cảm nhận như bác Hatrung, trước đây cáo định theo học ngành y vì có sẵn đầu ra, nhưng sau lại quyết định học kinh tế.

Chia sẻ trang này