1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp em vụ này với ah....Em cảm ơn nhiều...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hatrung, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Xin nhờ các bác tư vấn giúp em vụ này với ah...!!!
    Em có đứa em gái sinh năm 88 ngoan, hiền , thật thà ( mà thói đời thật thà quá thì không tốt)
    Đi làm xong thì chỉ về nhà hoặc chơi với mấy đứa bạn thân cấp 3, bạn bè ai cũng quý vì tốt tính nhưng khỗ nỗi nó chẳng biết cưa trai , cách nói chuyện thì không hấp dẫn, cuốn hút đàn ông ( bởi cái tính nghĩ sao nói vậy)... Nhà có 2 chị em gái nên bố mẹ lo lắm. Em thì xong phận rùi mà nhà không có con trai thành ra cứ phải kiêm luôn cả nhưng chuyện to to trong nhà. hic
    Hôm rồi em có giới thiệu cho em gái em 1 thằng bạn. hình thức cũng bình thường, là sỹ quan Quân Đội, thằng này cũng ngoan,nhưng theo em tính vẫn còn theo kiểu tưng tửng ,tức là phải gặp con bé nào cá tinh, nó chăn dắt mới thích ( em cùng cùng cơ quan thằng đó).Nhưng khốn nỗi em gái em cung thuộc dạng không biết chủ động 1 tý nào.
    Ngồi cafe, sau khi giới thiệu xong những cái cơ bản em rút lui ra về...Lúc về em nt hỏi em gái em, nó bảo " Hình như anh ấy không có cảm tình với em vì anh ấy ko xin sdt". Em đã thấy chuối rồi.
    Em qua face hỏi thằng bạn đai loại thế nào thì nó bảo cũng muốn lấy vợ gần cơ quan cho đỡ khổ đường xa đi lại ...kêu rằng cũng ấn tượng với em gái em nhưng mỗi tội 2 người nói chuyện chưa khớp ... rồi phải gặp nhiều lần nữa... bla bla...Rồi nó xin sdt nhưng mấy ngày rùi không thấy nó nt hay gọi cho em gái em
    Mà em gái em thì cũng có cảm tình với thằng đó, khổ thân cứ tự trách mình là không biết nói chuyện với con tA đều là Quân Nhân, em cũng thế, chỉ có em gái em làm ngoài, nói chung gia đình cơ bản... Em em thì hình thức cũng tạm ổn mà sao ........hazzzzzzz

    Mà em cảm thấy rất bực với thằng bạn, mồm nó nói thế nhưng hành động thì lặn mất tăm...Em đã điên rồi thì em chẳng bao giờ cần...nhưng em em nó buồn lắm nhìn cũng xót ruột. thôi thì xin các bác cho em lời khuyên trong vụ này với... Thằng bạn em bảo sẽ kiên trì tìm hiểu rồi sẽ gặp nhiều lần nhưng mà em thấy cứ sao sao ấy.......Hay nó ngại em nên cố nói thế nhỉ...Nếu vậy thì em càng bực mình hơn
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Bạn Post hình em gái lên đây rồi các đồng chí vấn tiếp cho có cơ sở .
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Anh Khách và 2 chú dilentuga và Hun vào đặt gạch trước đi này.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trong các chuyện khác thì có thể thu xếp áp đặt được.
    Nhưng trong chuyện tình cảm thì rất khó có thể áp đặt theo ý muốn của mình.
    Nhiều khi ta thấy người này khá tốt và hợp nhãn của mình rùi giới thiệu làm mai => Nhưng cái quan trọng nhất là người trong cuộc sẽ cảm nhận như thế nào ( Ko hợp tính tình,ko hợp gu hoặc ko hợp lối sống )
    Mới sn 88 thì vẫn còn trẻ => Thôi cứ để tuỳ duyên em ạ.
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em Hatrung chưa được tinh tế cho lắm trong trường hợp giới thiệu này.

    Theo anh thì mỗi người một cá tính, một suy nghĩ, một ưu nhược điểm khác nhau. Dựa vào đó ta mới có những phương án, những hành động khả dĩ trong từng trường hợp. Đó là anh nói một cách hết sức khách quan.

    Còn nếu nói một cách chủ quan thì thế này, theo em tả thì anh nghĩ rằng em gái em cũng chưa phải là một người biết cách chủ động trong việc giao tiếp với người mới gặp gỡ. Và ngược lại, ở một diễn biến cảm xúc tương tự, đồng chí bạn của em cũng vậy, có vẻ như chưa biết cách chủ động ở thời điểm bắt đầu của mối quan hệ này. Mặc dù cả 2 có vẻ như đều có chút ấn tượng với nhau. Có thể là nhìn nhau cũng đã thấy hơi sướng sướng...

    Theo những gì anh từng biết thì tâm lý con người rất phức tạp. Mình ko thể lấy tâm lý, hoàn cảnh, suy nghĩ của mình để áp đặt vào một câu chuyện của người khác. Bởi mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách riêng. Đôi khi với người này thì nên thế này, đôi khi với trường hợp khác thì lại phải thế khác. Nói chung sẽ ko có một mẫu số chung nào để quy đồng trong bài toán vô cùng phức tạp này cả.

    Nhưng trong trường hợp này, theo anh nghĩ thì em nên tạo cho không khí buổi giới thiệu trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng bằng cách không quá nặng nề về vấn đề giới thiệu mà hãy tự đánh lừa lẫn nhau bằng cách coi như đó là một buổi uống nước, gặp gỡ bình thường. Như thế thì người trong cuộc sẽ bớt bị áp lực hơn, tâm lý sẽ thoải mái hơn và sẽ sáng suốt hơn. Chuyện giới thiệu là chuyện vô cùng tế nhị. Có thể với người này thì là tự nhiên, nhưng có thể với người khác nó lại trở nên gò bó, căng thẳng, mất tự nhiên. Điều đó xảy ra có thể do tính cách, cũng có thể do gặp phải đối tượng mà bỗng chốc trở nên bé bỏng dại khờ.

    Việc em chủ động về trước để tách ra nhằm mục đích tạo không gian riêng cho 2 đứa theo anh như vậy là không cần thiết mà thậm chí là một hành vi máy móc và nó lại phản tác dụng trong buổi gặp đầu tiên này. Với tính cách và cơ địa của em gái và đồng chí bạn em, cách hành động của em như vậy đã vô tình đẩy 2 đứa vào một cuộc nói chuyện cứng nhắc mất tự nhiên sau khi em chủ động té mất. Nếu như vẫn ở lại thì chính em sẽ là MC trong vở diễn đầy kịch tính này, chính em sẽ là người đưa đẩy chèo lái câu chuyện khi mà 2 đứa khờ dại kia ko có gì để nói. Như thế buổi gặp đầu tiên sẽ tự nhiên hơn. Rồi sau đó 2 đứa nếu thấy thích thích nhau thì sẽ khắc xin số (trực tiếp, gián tiếp thì tuỳ, ko quan trọng vì bọn chúng đã thích thích nhau rồi) và à ơi nhau qua đt rồi sau đó khắc sẽ có một buổi cafe hoặc đi chơi tiếp theo mà ko cần có em. Từ đó nhiệm vụ của em chỉ là bơm và vá thôi.

    Bây giờ, sau khi đọc xong những chia sẻ của anh, em hãy thử tâm sự với em gái em xem nó có đồng ý với những chia sẻ này không, có đúng với những điều nó nghĩ không? Nếu nó gật đầu, em hãy PM vào ibox của anh địa chỉ quán cafe và ngày giờ mà em và e gái em sẽ chọn, anh sẽ không ngại thử một lần dấn thân cho cuộc thử nghiệm về đề tài gian khổ này.. ~X... nói chung, anh rất sẵn lòng!
  5. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh nhiều ah, em công nhận là anh nhận xét rất chuẩn....hic.......càng chuẩn em lại càng buồn
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    =)) Like cho đoạn: Anh rất sẵn lòng!!! =)))
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đây là thành quả của việc ít giao tiếp với ngại chém gió đây,cũng chỉ tại vì ngoan nên ít giao du chơi bời ấy mà :)
  8. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dạ....Bác nói cũng đúng luôn ah, giao tiếp giúp người ta mạnh dạn , tự tin, hiểu biết hơn...Nhưng sinh ra mỗi người 1 tính,2 chị em nhưng em và nó cũng không giống nhau mấy...Em gái em hướng nội lắm ah
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    không biết anh bạn bác thế nào chứ,em là em thấy sỹ quan bộ đội là nhiều chuyện lắm đấy,thì bác biết đấy âm dương trái dấu thì mới hút nhau (dính được)mà bạn bác với em gái bác nó cùng dấu thì đẩy nhau là bình thường,thì cũng đúng thôi người nói thì phải có người nghe,mà hai đứa không nói gì cả thì dắt tay nhau ra về :) ca này vote bác @haitest dẫn thân vào cuộc tình này
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @NoBiTa_VN vào xem này :P

Chia sẻ trang này