1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp em vụ này với ah....Em cảm ơn nhiều...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hatrung, 11/07/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bocau8_pK

    bocau8_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chủ top: thằng bạn trai em nó ko thích em gái em đâu, hoặc là chưa đủ thích để dấn thân. Tại vì mới hiểu về nhau sơ sơ mà ko đi đc đến đâu, thì lúc đấy ăn nói với em thế nào. Em ruột của em, chứ có phải đứa em kết nghĩa ngoài xã hội đâu mà sống ẩu được. Vậy nên vụ này em cứ coi như chưa từng xảy ra. Nếu em nghĩ ngợi, em gái em lại càng nghĩ ngợi, thằng bạn em cũng nghĩ ngợi. Giờ nếu có lúc nào mà tiện câu chuyện thì cứ bảo thằng đó nó nhát gái đi cho em gái khỏi tự ái mà tự tin cho những lần sau.

    Lần sau có giới thiệu thì cũng chỉ lướt qua thôi. Xem như thế nào thì mới tính tiếp. Như có lần anh giới thiệu 1 ông anh cho một bà chi. Anh đi với ông đó, xong rồi rủ ông í qua nhà bà chị đó để anh mượn quyển sách. Tới nơi thì cũng chỉ giới thiệu, xã giao bình thường. Trên đường về thì ngồi cafe lân la hỏi ông í thấy bà í thế nào. Nghe qua cảm giác như ông í ko thích nên thôi, khỏi đả động đến nữa ko ai mất lòng.

    Sau mấy chuyện mai mối nên í nhị chút đặc biệt là đối với những ca khó, đừng làm nó nghiêm trọng quá. Hay là vụ này em thử để anh mai mối em gái em với cả bác Alp cho. Em thì cũng tham dự để quan sát cách làm.
  2. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hì ......Em cũng nghĩ giống anh......
    Thứ nhất : Do em thiếu sự tinh tế, mình cũng không biết cách làm cho 2 người thoải mái ( như lời anh Haitest)
    Thứ hai :Em thấy thằng bạn em cứ tưng tửng, chưa nhiệt tình. Từ đó chỉ có thể hiểu rằng nó chưa đủ thích để dấn thân ( Như anh nói )
    Em kể cho cả nhà nghe vụ giới thiệu này của em. Nghe xong moị người có chưởi em thì em cũng đành chịu , nhưng mà vừa thấy buồn cười, vừa thấy mình dốt
    Ngày ấy em 23 tuổi làm cùng công ty với 1 anh. Anh này thì hình thức xấu : Đen, hơi béo và mồm hơi vẩu....Được cái tốt tính, em chơi cũng thân , cứ bảo em xem có ai ko làm mai cho anh 1 cô.Em cũng ngại vì bạn em hầu như toàn đứa tạm ổn mà cũng khó tính nên cũng không dám nói gì. Nhưng sau thấy anh ấy nhiệt tình quá nên em đành bảo để em xem , chứ trong lòng em cũng không biết giới thiệu ai.
    Khoảng 1 tháng ậm ừ cho qua chuyện vì chưa có đối tác hợp lý. Một hôm con bạn em , cũng chơi nhưng ko phải là thân rủ em đi xem film vì có chuyện buồn. 2 đứa đi xem xong nó vẫn buồn nên lại ngồi cafe nghe nó trút bầu tâm sự. Lúc về nó bảo " Tốt nhất mày giới thiệu cho tao 1 anh ở công ty mày ấy "

    Đúng là được lời như cởi tấm lòng...Đang lo tự nhiên lại có ...mà nghĩ cho cùng sao lại có sự trùng hợp đáng mừng như thế chứ ? Con bạn em cũng hơi vâu, đen 1 chút, và béo gần bằng anh kia...
    Sướng lắm, vì ngây thơ nghĩ rằng " Nồi nào úp vung nấy" ( không lẽ xấu trai đòi yêu gái xinh, mà cũng không lẽ gái xấu đòi yêu trai đep. ) . ( đây là suy nghĩ của em tại thời điểm đó,, tất nhiên nghe thì có vẻ quá đáng nhưng mà em kể thật tâm trạng , suy nghĩ của em thôi...hic )
    Cuối cùng cũng đến ngày gặp, anh ấy hẹn 2 đứa em ở Trần Khát Chân...Cafe bình thường ,vui vẻ, hỏi han nói đủ chuyện trên trời dưới đất sau đó chia tay ra về
    11h đêm con bạn em gọi bảo...." Ông này nói chuyện vui mỗi tội xấu trai quá...!!! ( Em chết cứng nửa người )
    Sáng hôm sau vừa vác mặt đến công ty, ông anh lại goi " Em đi ăn sáng với anh rồi anh bảo " ( trong lòng đã thấy bất an rồi). Ăn xong ông ấy buồn rầu nói : " Cô bạn em mới tiếp xúc mà anh thấy cũng vui vẻ dẽ gần. Nhưng anh thế này mà lại lấy vợ như thế thì con anh sau này khó lắm em ah "
    Em đơ toàn phần luôn......Thực lòng không biết phải nói gì cho phải vào lúc này .......
    Về nhà nằm nghĩ 1 lúc mới thấy sao mà mình ngu thế không biết.....Cùng vâu thì hôn nhau kiểu gì...rồi con cái sau này toàn nhặt nét xấu của bố mẹ thì làm sao......Thấy xấu hổ với 2 người ấy vô cùng
    Sau này mới té ra 2 người ấy có tiêu chuẩn cao vô cùng về hình thức ...Tức là phải xinh và đep zai....Thế thì em chịu
    Bạn em hiện giờ đã lấy 1 anh chồng khá đẹp trai người Thanh Hóa , lên đây nhà vợ xây nhà, tìm việc cho chỗ ngon lắm... Còn ông anh kia từ ngày em lấy chồng em cũng không liên lạc nữa, không biết đã tìm được Hot Girl nào chưa.......Hic
    He he ......Cả nhà nghe chuyện của em thay đổi không khí tý nhỉ.......Ngày CN có bác nào Cafe sáng không?
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trong trăm ngàn việc ở trên đời, thì cái việc làm mai là cái việc mà có thể nói là vừa dễ lại vừa khó nhất. Dễ là ở chỗ ngay từ khi bắt đầu vào việc đã đc người trong cuộc hợp tác thuận lợi. Bởi mấy ai muốn từ chối khi người khác đem điều tốt đẹp đến cho mình một cách vô tư như vậy. Nhưng nó lại khó là ở chỗ, việc làm mai không hề giống như công đoạn đậy nắp vung của người đầu bếp, là cứ nồi nào up vung đấy là xong. Chính bởi vậy nên khi làm cái việc mai mối này đòi hỏi phải thực hiện nó với một sự tinh tế nhất định. Vừa giúp cho những người trong cuộc lại vừa giúp cho chính mình thoát khỏi cái dớp mà ông bà xưa đã đúc rút lại: "Ở đời có bốn cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, vác cu, cầm chầu!"

    Chính vì vậy thì theo anh, cách làm mai tốt nhất chính là làm mai mà như chẳng làm mai. Thứ nhất là để những người trong cuộc (nếu là những người thần kinh yếu, chưa có kinh nghiệm trong chuyện giới thiệu) không bị áp lực về tâm lý đè nặng, dẫn đến những hành vi cử chỉ làm hỏng cuộc ra mắt đầu tiên.

    Thứ hai là, làm đc như vậy có nghĩa là em đã tính đến đường rút cho những nguời trong cuộc, một khi họ cảm thấy không muốn úp vào nhau. Như vậy, trong trường hợp một trong hai người hoặc cả 2 cảm thấy không muốn tiến tới thì họ có thể rút lui một cách thoải mái mà không sợ làm mất lòng bên nào cả.

    Còn trong trường hợp thành công, sau này họ thành vợ thành chồng, những lúc xô xát thì cũng ko có cớ gì để lôi e ra chưởi vì cái tội đã làm mai "con khốn nạn" hay "thằng mất dạy" cho mình cả. Đó chính là 3 cái lợi của việc làm mai theo phương pháp làm mai mà chẳng làm mai

    Còn trong trường hợp về câu chuyện của em, nếu anh ở vị trí cậu bạn thân em trong trường hợp anh không có cảm tình, ko muốn tiến tới với em gái em mà lại trong bối cảnh em chưa sắp sẵn cho anh một đường rút lui như vậy thì chắc chắn anh sẽ phải tự tìm một lối thoát cho mình mà ko để mất lòng ai. Tất nhiên là sẽ khó khăn hơn nhưng không phải bằng cách thản nhiên và tưng tửng một cách thiếu tế nhị như vậy. Anh sẽ vẫn có thể liên lạc với e gái em và chủ động lái mối quan hệ theo hướng khác một cách tự nhiên. Nếu quả thật là cậu bạn em đúng là như vậy thì anh phải nói thẳng là cậu ta là một người ko ra gì hoặc là một người xử sự rất kém. Ko thể xứng đáng làm bạn em bằng anh.

    Còn trong trường hợp cậu bạn có thích em gái em (trường hợp này sẽ nảy sinh nhiều tính huống phong phú hơn nhiều) nhưng vì bị đơ do cách biểu hiện của e gái mà trở nên e ngại hoặc tự ái vì một điều gì đó xuất phát từ phía em gái thì điều này em nên kiểm tra lại. Tuy nhiên với những gì đã biểu hiện thì dù sao anh cũng cảm thấy cậu ấy có lẽ ko thể xứng đáng với em gái em bằng anh, ít nhất là ở khía cạnh bạn của một người chị và xa hơn nữa có thể là ở khía cạnh của một "anh trai", "anh kết nghĩa" hoặc "bạn trai"... Em có thể cân nhắc về điều này...anh tin em sẽ sớm có quyết định sáng suốt ...anh rất sẵn lòng...
  4. bocau8_pK

    bocau8_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Èo, vụ này có khi off Giáo một phát, rồi 2 chị em em Hà Trung tham dự thì đúng là làm mai mà chẳng làm mai. Off đê...[r2)]
  5. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với anh bocau8_pK thôi. Off cả Giáo thì em sợ là em chưa đủ tầm vì lính mới mà , thôi để em gửi thư mời tới mấy bác rồi các bác rủ thêm vài anh em nữa cho vui nhé. Cafe chém gió thui.....Dạo này cũng thấy chán quá...Các bác thấy chiều thứ 4 ở cafe WinWin 94 đường Láng có được không nhỉ? Có gì PM cho em nhé[r24)]
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đang ăn cơm mà đọc đến đoạn đỏ đỏ ấy => =)) phun cả đống cơm vào cái Monitor :((
    Vote cho bạn 1 cái [:D]
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Khi xét đến đối tượng để giới thiệu thì người giới thiệu cũng phải có con mắt tinh tế. Nếu ko sẽ dẫn đến tình trạng vung tròn úp vào nồi tròn vẫn khôn vừa, mà vung méo úp vào nồi méo cũng chẳng xong. Bởi vì dẫu có khớp về hình dạng nhưng lại ko hợp về tính chất, cùng là tròn cả nhưng mà nồi thì áp suất mà vung thì lại vung nhôm thì cũng chẳng thể nào mà vừa cho được.

    Chẳng hạn như trường hợp giới thiệu của em hatrung ở trên, thì thoáng qua ai cũng nghĩ ngay rằng đôi này là quá hợp nhau rồi. Cùng hình dong, cùng màu tóc nước da, lại cùng vâu như nhau thì phải vỗ đùi đánh đét một cái mà hét lên rằng "thế thì hợp quá còn gì!". Ấy thế nhưng mà nếu chịu khó quan sát và nghĩ ngợi một chút thì ta sẽ hiểu ra ngay vấn đề như em Hatrung đã nhìn ra. Đó là cả 2 đều vâu như nhau thì làm sao mà hôn nhau được!?


    Vì vậy nếu ngay từ đầu ta đã đánh giá được điều này thì sẽ ko dẫn đến hậu quả đau lòng như trường hợp trên. Và tất nhiên đối tượng nhắm đến khi đó cho 2 anh chị này phải là 2 người hoàn toàn khác. Và tất nhiên, đối tượng ta sẽ nghĩ đến đầu tiên là 2 người nào đó ko phải là vâu mà đương nhiên sẽ phải là móm. Càng móm nhiều càng ổn! Như vậy thì lúc đó vấn đề hôn sẽ được giải quyết hoàn toàn triệt để.

    Đó cũng là một kinh nghiệm cần lưu ý trong vấn đề mai mối, giới thiệu. Nói về lĩnh vực này quả thật rất rộng, rất nhiều vấn đề và rất phong phú.
  8. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác bocau8_pK ơi, em ko PM được cho bác là sao nhỉ ?
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh nhận được PM của em rồi. Nói chung ko cần phải PM nữa đâu, thông báo rộng rãi trên này là được rồi e. Có gì để anh mở topic kêu gọi Đại hội Vicodo Giáo lần 3. E đỡ phải đi PM từng người như vậy.
  10. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vâng ah

Chia sẻ trang này