1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác định mệnh có thật không? nếu có hãy cùng kể về những gì các bác cho là nó có.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi guest090, 14/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em ngồi ngẫm lại thấy tất cả những người em đã từng gặp đều có lý do cả, và họ cũng đều có nhiệm vụ hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Phải chăng định mệnh là có thật? các bác có nghĩ thế không? :-ss
  2. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì thì cũng lên nóc tủ, đó là định mệnh :-)
  3. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Lí lẽ của bạn chưa thuyết phục và chưa đủ để phác thảo ra một chút manh mối nào về cái gọi là "Định mệnh có thật hay không".
    Tất cả những thứ xảy ra với bạn đã xong, và não bộ của bạn sẽ tìm một lí do giải thích cho nó, tất cả chỉ có vậy.

    Ví dụ nhé: ngày này năm ngoái, buổi tối, bạn có 2 lựa chọn: hoặc đi sinh nhật đứa bạn cấp 3, hoặc đi thăm bà ngoại đang ốm trong viện.

    - Nếu bạn đi sinh nhật, trong bữa tiệc bạn làm quen được với 1 đối tượng và sau này 2 người thành vợ chồng. Và bạn giải thích rằng "bữa tiệc sinh nhật đó là định mệnh, đã đem đến cho bạn người bạn đời"

    - Ngược lại, bạn chọn đi thăm bà ngoại trong viện, đúng lúc đó cô bạn của mẹ bạn cũng đến thăm và dắt theo con của cô ta. Sét đánh. Một năm sau 2 bạn thành vợ chồng. Và bạn cũng bảo buổi đi thăm bà ngoại là định mệnh.

    Cho nên, cuộc sống có thể xảy ra theo bất kỳ hướng nào, và dù nó xảy ra hướng nào thì não bộ của bạn cũng tìm được một lí do thỏa đáng để giải thích rằng "đó là định mệnh".
  4. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ tất cả mọi thứ đều vậy hả bác? kể cả 1 cơn mưa hả bác? ~X
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Không biết có phải bóng ma guest trước hay lượn lờ f_69 không?
    Cái đỏ : nói vậy cứ như là một thứ vô hình ví như ông bà ông vải theo phù hộ nhỉ

    Quan điểm em định mệnh chỉ là một cái logic mờ thôi.

    Cái con đường ta đi nghĩ đơn giản chỉ là sự lựa chọn. Mà sâu xa của sự lựa chọn là tính cách. Tính cách tạo nên con đường.

    Em quan sát thì thấy trẻ con từ bé nếu những đứa có tính cách mạnh thì sự ảnh hưởng của người lớn là rất ít.

    Soi bản thân em thì nếu ảnh hưởng của bố và đi theo cái lối mòn đó có lẽ giờ em là kỹ sư khai thác mỏ cơ đấy. Lúc đấy còn trẻ mà cũng đã mập mờ hiểu con đường mình chọn: Resources are limited; creativity is unlimited [r24)] Câu em nói với bố đại loại như thế.
  6. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Vâng, là em, dạo này buồn buồn nên vào đây trò chuyện cùng mọi người mà thấy cũng vắng.

    Thật lòng nói thì em cũng có hoài nghi về điều này, nhưng vì thấy là có những lý do nhỏ mà không thể ngờ là nó lại ảnh hưởng lớn.

    Giờ cứ cho là do tính cách, nhưng mà bác có thấy là tính cách cũng đã có lý do để định hình chứ? chẳng hạn vì lý do nào đó cậu bé đó phải ở chỗ đó, hoặc ở với bà ngoại, nên có tính cách thế....
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Định mệnh khác lựa chọn. Lựa chọn là 1 sự ngẫu nhiên tạo ra định mệnh. Ví dụ như ở trên là nếu có 2 sự lựa chọn trong 1 thời điểm : đi sinh nhật bạn sẽ gặp anh A hay ho và 2 ngày sau bạn sẽ cưới người đó - đó là định mệnh bạn với A nhưng nếu bạn ko đi sinh nhật mà đi thăm bà con với mẹ thì bạn gặp anh B và 2 ngày sau bạn cưới B - đó là định mệnh bạn và B.

    Có chuyện này ko biết thiệt hay hông nhưng cũng là 1 dạng của định mệnh : có ông tổng thống nọ hổi đi học thì nhà cách cô A 2 dãy phố nhưng chưa bao giờ gặp nhau ( kiểu đúng nàng rẽ trái chàng rẽ phải luôn ), lên đại học thì cũng cùng thành phó sao đó và bạn thân của nàng yêu bạn thân của chàng nên thi thoảng 2 người kia có tổ chức party để mai mối cho 2 người này nhưng lúc thì người này bận lúc thì người kia ngại nên mãi cũng ko gặp nhau. Tới lúc ra đi làm đụng nhau ở công việc biết nhau và riết rồi yêu nhau tận về sau mới biết là trước đây có cơ hội gặp nhau nhưng họ đều tự bỏ lỡ. Cái này chắc cũng được coi là định mệnh ????

    Còn về chuyện tính cách, lựa chọn thì nó chỉ là 1 phần nằm ở chuỗi các nguyên nhân để dẫn tới kết quả. Nếu đã là định mệnh thì dù có chọn kiểu trời kiểu đất gì cũng ko thoát được.

    Ngày nay nhiều người ngộ nhận cái gọi là định mệnh quá. Bị tán tỉnh mấy lần và nghe câu : e là định mệnh của đời anh làm mém xỉu.
  8. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    định mệnh là cái mệnh đã quy định[:D]bởi God. Nó là do quá trình luân hồi nhiều kiếp mà mệnh được quy định là tốt hay xấu. Còn việc gặp ai đó chỉ là ảo thôi. Kiểu như God là 1 vị đạo diễn tạo ra những kẻ mình gặp để cuộc đời dài hơn và nhiều việc phải làm. Nói chung ở mấy diễn đàn tôn giáo các ông cao nhân bàn nhiều lắm mà chưa đến nơi cả
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bác Guest có tin là người ảnh hưởng lớn nhất là vợ bác không. =))
    Các cụ ta bảo : giàu vì bạn, sang vì vợ mà.



  10. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    cái đoạn thoại của ông bà Pre nghe có vẻ hài thôi bạn ạ. Báo viết bài đó cũng vui tính chứ không có luận cứ nào cả. Người Á đông của có nói "P xau thành C of người d o l 1 n d b". Obama bẩm xinh đã là người có tố chất làm Pre. và mệnh ổng là vậy, nếu không gặp Michelle mà gặp Chi Pu thì ổng cũng vẫn là Pre.

Chia sẻ trang này