1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tiền là có quyền? tại sao vậy các pác ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 17/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Trong gia đình anh chị em người làm ra được tiền tức là giàu nhất trong nhà tiếng nói và ý kiện to hơn và được lắng nghe nhiều hơn . Trong nhóm đám bạn bè thằng có tiền lại được chú ý nhiều hơn. Trong xã hội người có tiền dùng là thước đo giá trị của một cn người . Phải chăng đó là chân lý ? pác nào có y kiến nào ít nhất là vẽ ra một chân trời để bác bỏ chân lý này cho kẻ nghèo hèn này có được niềm tin trong nổi cô đơn không các pác ?[-([-([-([-([-([-(
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    + Người nắm quyền lực kinh tế là người nắm quyền lực chính trị
    + Người có khả năng làm ra tiền thường là những người giỏi giang - biết cách khiến ng khác nghe lời mình
    + Người có kinh tế thường tự tin và chấp nhận : sai lầm - sửa sai ( ít nhất có tiền để sửa sai )
    + Động tới cái gì cũng cần tiền thì ông ko có tiền đừng mạnh miệng
    ..........
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Vây là một bác cho đó là chân lý....................Buồn[-([-([-(.............quá [-([-([-([-([-(
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Xăng tăng giá con mịa nó rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có tiền mới mua được xăngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Giàu là đúng , không có gì là sai .

    Nhưng giàu chưa phải tất cả , còn phải xem xét tới tính cách của họ nữa . Một kẻ giàu mà tính cách hay khoe mẽ , vũ phu v..v thì còn kém xa một người tuy không giàu nhưng tính tình dễ chịu . ( nhiều tình huống chứng minh rồi , trong lớp nhiều đứa giàu nhưng vẫn bị bạn ghét vì tính nó khoe mẽ , ích kỉ . Ngoài xã hội , trai gái cưa nhau , giàu chưa chắc đã đạt được mục đích v..v ) .

    Vấn đề là bạn cần tiếp xúc với họ nhiều hơn , rút ra những điểm yếu của họ , qua đó thể hiện MỘT CÁCH KHÉO LÉO những mặt mạnh của bạn nổi trội hơn họ . Có thể bạn nghèo hơn chẳng hạn , nhưng bù lại , bạn hơn họ về nhiều mặt , bạn có tương lai hơn họ v..v thì tự nhiên người ngoài sẽ đánh giá bạn cao hơn .

    Còn nếu bạn đã bất tài , lại nghèo hơn họ thì chịu thua thiệt cũng là đương nhiên . Nếu có ấm ức vì điều đó thì cũng là ghen ăn tức ở mà thôi .
  6. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Lời pác nói làm em ấm lại chút xíu , ai như pác kia dội cho một gáo nước lạnh '' ông không có tiền thì đừng mạnh miệng'' buồn ghê
    Nhưng thú thật với pác những gi pác nói em đã từng nghỉ và trải qua như nó không màu xanh như pác nói. Ngày xưa em cưa với thằng kia cùng một em xinh, nó đi xe hơi em đi dream què, nhà nó mặt tiền nhà em trong hẻm .Nếu đem so kèo thì em sao bằng thằng kia pác! nhưng nhờ có cái em là dân market em ap dụng chiêu thức những gì em đã học vào tán gái, em cưa với nó đến nổi em xinh phải điên đầu điên đảo kéo dài 3 năm trời sau cùng em xinh quyết định chọn hắn, em bị suy sụp 5 năm trời mới ngóc đầu lên nổi. 5 năm sau em xinh điên thoại cho em đại loại là hỏi thăm sau đó nhấn mạnh 1 câu như thế này ''Sai lầm lớn nhất của đời em là không chọn anh '' lúc đó em chỉ biết cười ra nước mắt và mới biết rằng hắn ta đã băng hà vì chơi hàng trắng .Đó là vì cái nghèo em đã mất đi em xinh
    Trở lại câu hoi của em nó như thế này trong gia đình nhà em có 6 người em là thằng bèo nhất một hôm ong già bị tai nạn giao thông ông anh 2( giàu nhất nhà ) bảo đưa vào bệnh viện quốc tế, em ý kiến không nên vì vào đó nếu bị nặng quá nó cũng chuyển qua bệnh viện nhà nước mà thôi như vậy sẻ mất công và mệt cho ông già cả nhà quát em thôi ông đừng ý kiến ý cò gì hết đưa vào bệnh viện quốc tế thôi vì nó đầy đủ tiện nghi hơn . Thế là vì cái nghèo em kg được ý kiến ý cò híc hic
    Còn trong nhóm bạn đi chơi thằng bạn giàu nhất nêu ý kiến đi chổ này chổ nọ cả bọn đồng ý , còn em đi chung em cũng bỏ tiền ra đủ với chúng nó có ăn bám thằng nào đâu pác vậy mà vì cái nghèo mà em kg dc hỏi ý kiến hic hic
    Ngoài XH thì pác cũng biết rồi khỏi phải nói , nhưng cái em tô đỏ câu của pác nếu em ý kiến ý cò với thằng giàu thì người ta sẻ cho rằng em ghen ăn tức ở như lời pác nói mà em là thằng quân tử làm gì có chuyện đó pác . Thế là vì cái nghèo khi em lên tiếng là bị người ta nói rằng em là thằng ghen ăn tức ở buồn và cô đơn ở chổ đó đó pác hic hic=((=((=((
  7. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Giàu là bóc lột giá trị thặng dư
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cái này đúng với 70-80% (uli nghĩ thế) vì trong gia đình nên có nhiều khoản chi tiêu mà người làm ra nhiều tiền sẽ chi cho cả nhà, cưu mang cho cả nhà nên họ dễ có quyền hơn. Tuy nhiên, quyền này cũng chỉ có giới hạn thôi vì nếu những người khác trong gia đình cũng kiếm đủ cho nhu cầu của mình thì phần chi chung kia của người nhiều tiền chỉ là tùy thích. Lưu ý là trong gia đình hạt nhân nhé. Còn gia đình lớn tức là anh chị em khi đã lập gia đình riêng thì tùy vào việc có người nào phụ thuộc vào tiền và lợi của người kia không.

    Được chú ý chốc nhát thôi, nhất là ở thời kì đi học, lúc đấy các nam nữ thanh niên đang còn tìm hiểu nhau để lấy chồng lấy vợ. Còn bạn bè mà khi ai nấy đã yên bề rồi thì mày giàu cỡ mấy mày cũng có cho không tao được cái gì đâu mà tao phải chú ý. Tôi có một cô bạn gái nhà giàu từ bé. Lên đại học nó cứ lẽo đẽo đòi làm bạn thân của tôi. Tới giờ nó vẫn vậy, cứ kèo nhèo bạn bè chơi với nó mà không ai thích chơi cả vì tính nó rất ích kỉ và hay ghen tị ngầm. Con bé đó nó được tất cả những thứ có thể gọi là "bên ngoài" như xinh đẹp, nhà giàu có, bố mẹ thế lực,... chỉ mỗi tội là học cứ trung bình và không có tài. Mà ở môi trường trí thức, không có tài thì không chết nhưng mà cũng chả có gì đáng chú ý.

    Trong xã hội rộng lớn, ý là người dưng với người dưng thì vẫn theo nguyên tắc, liệu tiền của ông có cho tôi được xu nào không sẽ quyết định. Nếu tiền đấy chả cho tôi được xu nào thì không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu mà có cho được là thành quyền đó.
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    1/ Trong khi bố bạn bị tai nạn ,nếu anh trai bạn có đủ điều kiện để đưa ông qua bệnh viện quốc tế thì cứ để anh đưa . Trong trường hợp này , bạn nên hiểu rằng sức khỏe của bố bạn là quan trọng nhất , còn việc bạn bị gạt ý kiến sang một bên chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi . Người quân từ làm việc hệ trọng thì không quan tâm tới tiểu tiết bạn ạ .

    Trong trường hợp xấu nhất xảy ra là chia tiền viện phí , nếu bạn ít tiền thì chẳng nhẽ chỗ anh em ruột thịt không gánh được cho nhau một chút hay sao ? Hoặc không thì không thể thư thư vài bữa được hay sao hả bạn ? Người nằm trong viện là bố mình cơ mà , dù có phải gánh nợ , hoặc nhục mặt thì vẫn phải lo cho ông chu toàn chứ ? Mà có phải ai xa xôi đâu , anh em trong nhà cả . Chẳng qua bạn tự thấy mình ít tiền nên bạn sinh ra tính ... mặc cảm thôi ,

    2/ Hồi tôi học văn bằng 1 ĐH , lớp tôi có kiểu chơi với nhau thế này . Những đứa nhà giàu chơi với nhau và những đứa nhà nghèo chơi với nhau . Có một quy luật bất thành văn đó là đứa nhà giàu có thể chơi được với đứa nhà nghèo , nhưng đứa nhà nghèo thì không thể vào nổi nhóm của những đứa nhà giàu . Vì ... không đú được , không ai cấm chúng chơi cả , Chẳng qua vào nhóm rồi chúng tự thấy mặc cảm thì tự động rút lui , thế thôi .

    Những đứa rút lui đó tôi không đánh giá là nhục nhã , là do bố mẹ của chúng không giàu có mà thôi . Còn chúng thì lại là những kẻ biết điều , biết chọn bạn mà chơi ,biết giữ mình, không đua đòi để rồi phạm pháp đi tù . Đấy mới là điều đáng nể .

    Hơi khác với bạn , vì bạn vẫn đủ sức chịu chi . Nhưng ý của tôi là , trong cuộc sống thì nên biết mình biết người . Nếu thấy nhóm đấy giàu , mà chúng nó hắt hủi bạn , hoặc bạn không đua theo được , sao bạn không tìm những bạn bè cùng ... đẳng cấp để chơi ?Làm gì đến nỗi không có , phải không ? Nhà giàu nhưng đểu tính thì không gọi là bạn bè bạn ạ . Chơi với mấy đứa tuy nghèo nhưng sống nghĩa khí , trọng tình cảm còn hơn vạn lần chơi với lũ nhà giàu mà suốt ngày chúng khinh khỉnh .

    P/S : Nếu xét cho cùng , nhà giàu vẫn là một lợi thế , vẫn phải công nhận họ có phần nhỉnh hơn những người không có nhiều tiền , nếu không phải vì điều đó thì gần hết cái xã hội này đã không phải đổ mồ hôi , sôi nước mắt vì đồng tiền .
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi cảm thấy lời tư vấn trên của bạn TheDoEm vừa không sát với hai trường hợp mà bạn chủ top đang tâm sự. Chọn một nhóm bạn để chơi thì đơn giản rồi. Nhưng việc chọn người yêu (có lẽ là không thể chọn được vì yêu là việc của trái tim), và anh trai (cũng không thể chọn được). Cái khó của mối quan hệ tiền - quyền này khó ở chính 2 trường hợp không được chọn người ấy chứ. Ngoài ra, tôi thấy việc chọn bạn "vừa tầm tiền" cũng chỉ đảm bảo là hợp nhau ở những hoạt động bề nổi thôi. Còn lỡ cái cậu "vừa tầm tiền" kia cậu ta lại có tham vọng chơi với mấy cậu quý tộc thì chắc gì cậu bạn đó chơi đã hợp.

    1. Tình yêu: với tư cách đứng ở cả 2 vị trí (từng bị một bạn trai hồi đại học không chọn lẫn vị trí không chọn một số bạn trai [:D]), tôi nghĩ rằng cảm giác cay đắng khi không được chọn chắc chắn sẽ xảy ra, rất lâu là đằng khác. Nhưng rồi nó sẽ đến 1 điểm mà cảm giác ấy qua đi. Đấy là khi bạn diskuloz hả dạ nghe tin chồng cô gái kia là kẻ nghiện ngập và chết. Lúc này cô bạn gái đã tự do rồi, bạn diskuloz cũng có buồn lấy cô ta làm vợ nữa đâu. Cũng nhẹ nhõm lắm chứ. Hoặc như tôi chẳng hạn, đến một điểm mà tôi gặp người yêu đầu tiên của tôi thì anh bạn đại học kia trở thành số không, và anh bạn kia thì vẫn không thôi thương nhớ tôi. Thế là thỉnh thoảng họp lớp mà gặp nhau, tôi lại được thưởng thức cái cảm giác của kẻ đứng trong chỗ an toàn rồi nhìn kẻ ngoài kia đang khổ sở vật lộn. Thật ra là cũng hơi dã man nhưng không phải là không sung sướng. Chúng ta đều là con người mà, phải qua những đận như vậy để biết mọi cái nó cũng chỉ đến vậy.

    2. Người trong gia đình: đây là trường hợp đau lòng hơn cả. Nó có thể biểu hiện ở rất nhiều kiểu: kẻ thì cậy tiền, kẻ thì cậy nhà này là nhà của tao (hoặc bố mẹ tao trong trường hợp vợ chồng). Tự nhiên viết đến đây tôi thấy mệt mỏi quá. Thôi để khi khác viết về mối quan hệ trong gia đình vậy.

Chia sẻ trang này