1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tiền là có quyền? tại sao vậy các pác ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 17/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Người ta có câu nói rằng: Chân lý thuộc về lẽ phải, Văn hóa thuộc về số đông và công lý thuộc về kẻ Mạnh! [:D]
  2. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Ac ac hiểu nhầm em rồi hic hic bởi vậy người nghèo nói chả ai hiểu~X~X

    1/ Trời anh em trong nhà người nào có của ăn của để giàu có thì em mừng cho người đó cớ sao em phải ganh tỵ hay mặc cảm pác . Vấn đề ở chổ là quyết định đưa bố vào bệnh viện nào kìa . Có thể pác chưa rõ về vấn đề này là bệnh viện tư nhân hay quốc tế nào cũng vậy khi pác đưa bệnh nhân vào đó khám chữa bệnh nếu nhẹ thì nó để pác ở lại còn nặng quá nếu nó thấy không xong thì nó chuyển pác đi qua bệnh viện nhà nước thôi. Vì nó sợ đến tránh nhiệm nếu bệnh nhân tử vong mặc dù khả năng trình độ của nó cũng tương đương hoặc hay hơn thằng bệnh viện nhà nước ,nhưng không có thằng nào dám cam đảm để giử bệnh nhân lại cả nếu như bệnh nhân đó có chuyển biến xấu đi . Cái này pác hỏi người ta sẻ rõ, vì vậy việc em nếu ý kiến là nên đưa bố vào thẳng bệnh viện nhà nước luôn để khỏi phải di chuyển đi đâu cả . Theo em đó là ý kiến chính đáng và logic nhất vào bệnh viện tư hoặc quốc tế là đúng với trường hợp đi khám chữa bệnh thông thường kìa chứ đi cấp cứu mà đưa vào đó nó sơ cứu rồi cũng chuyển đi thôi. Em cho rằng quyết định của anh em của em là quyết định tồi hơn là ý kiến của em thế mà chẳng ai nghe có lẻ vì nghèo buồn là buồn chổ đó đó pác hic hic [-(
    2/ Em không phải là thằng đu gió thằng thằng nào giàu mà kết bạn , hoặc đua đòi ăn chơi theo nhà giàu .Mà vì nhóm bạn trong lớp mười mấy thằng thì phải có thằng giàu thằng nghèo chứ pác làm gì có tương đồng với nhau được ? Tụi nó tổ chức cả nhóm đi chơi chi phí bao nhiêu thì chia ra đầu người mà bỏ tiền ra cùng nhau trả không lẻ em đi ăn ké không ra tiền thì còn mặt mũi nào hả pác? chứ không phải em gia nhập nhóm nhà giàu rồi đua đòi theo kiểu nghèo mà học làm sang thì có hay ho gì đâu pác người ta cười cho thúi đầu hic hic pác hiểu lầm em rồi hic hic chắc có lẻ tại vì nghèo [-([-([-([-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :-bd Em với pac tương đồng quan điểm về cái này hic nhiều thằng cứ đu gió nhìn chả ra làm sao
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cùng đồng ý với pác điểm này cái cảm giác bị thất tình thật là khó nhai hết nổi trong cuộc đời , nhiều khi trở gió tim em vẩn còn nhói đau mà đâu dám nói cho ai nghe kể cả vợ .Nhưng để cho em có điều ước quay ngược thời gian hoặc chọn lựa lại thì em sẻ chọn cô vợ đang ở với em hiện tại đó mới là một nửa đích thực của em:-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Buồn.............................nửa rồi hic hic [-([-([-(
  3. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của em thì là vì do có nhiều thứ phải lệ thuộc vào tiền nên ai có nhiều thứ này thì sẽ dễ được người khác kính nể hơn rồi. Nên có câu ca dao "Ăn mày là ai/ Ăn mày là ta/ Đói cơm rách áo thành ra ăn mày".
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Về việc " chọn " thì tôi chỉ góp ý cho việc chọn bạn thôi nhé . Tôi đánh số và quote riêng rồi mà bạn không thấy hả ? Còn tình yêu tình báo thì tôi không dám góp ý ... vì tự thấy mình còn non và xanh .

    Còn vế sau( phần bôi xanh ) thì tôi cũng đã nhấn mạnh trong bài viết của tôi rồi , rằng "chọn bạn mà chơi " . Nếu đọc kĩ , hiểu sâu thì cũng phải tự biết ỹ nghĩa câu nói này . Khỏi phải phân tích nhiều . Chẳng qua bạn không đọc kĩ nên bạn mới phân tích dài như thế kia .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Điều cơ bản ở đây là chúng nó không có coi trọng bạn ? Tại sao bạn lại vẫn muốn chơi với chúng nó , vẫn muốn chạy theo chúng nó ? Nếu nó đã không phù hợp với bạn rồi thì sao bạn không chọn đứa khác mà chơi , nhất nhất gì phải là bạn cùng lớp ?

    Chơi với nhau là để vui vẻ và thoải mái , nhưng nếu một trong hai đã không thoải mái , đã ức chế rồi thì chơi để làm cái gì ? Chơi hay là mua lấy sự mệt mỏi đây ?
  5. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Không phải chân lý, mà là tiên đề, đã là tiên đề thì khỏi phải chứng minh.
  6. 2000usd

    2000usd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân Có tiền là có quyền là: Chúng ta đang là kinh tế thị trường - Cái j không mua được = tiền thì sẽ mua được = rất nhiều tiền :D

    Quyền lực đi kèm nghĩa vụ và trách nhiệm. Thời đại này rất nhiều tráchs nhiệm được xử lý bằng tiền nên hiển nhiên có tiền mới có khả năng chịu trách nhiệm

    Tớ nghĩ bạn chủ topic ko nên buồn làm gì. Khi ý kiến của bạn không được coi trọng thì bạn ko việc j phải nên ý kiến.s Xác định im lặng là vàng. Nhưng dù ko nêu ý kiến thì bạn vẫn có quyền dèm pha ý kiến quyết định của thằng có quyền có tiền kia nếu quyết của nó ko đúng mà. Trẻ con nói đúng thì người lớn cũng phải nghe. Cuộc sống này đa số vẫn vận động theo cái đúng mà :)
  7. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nếu có Tiền, sẽ có QUYỀN đc tiêu tiền ^^ , chia sẻ quyền đc tiêu tiền. Lợi dụng quyền tiêu tiền,sống bám quyền tiêu tiền, tôn thờ quyền tiu tiền , điều khiển quyền tiêu tiền................ ^^.
    Tiền là một trong nhiều yếu tố mỳ ăn liền nhất để sinh ra quyền .
    Quyền - thế - uy - đức - lực - tầm . . . v.v... mấy yếu tố này ko ngừng chuyển hóa hoặc truyền vị trí sang nhau... Tùy theo người dùng điều tiết hoặc mặc định , hoặc theo phản xạ bản năng, sở thích, duyên phận, số phận ,thân phận, hoàn cảnh ....
    CÓ nhìu tiền thì DỄ ăn đc nhìu món ngon, xài-dùng-tiêu-phá-xé-đập đc nhìu hàng đẹp, giúp đc ng thân, bạn bè.... Cơ hội đc thỏa mãn sinh lý, vật lý,tinh thần cao hơn, thể hiện cái tôi, lòi cái tôi, bản tính sở sướng, cá tính thực tế dễ hơn.
    _______________-
    tạo ra vật chất or tinh thần , một trong hai. Nếu ko giỏi làm ra vật chất thì tạo ra tinh thần. Bây giờ không có tiền thì na ná bị hôi nack(xa lánh cuộc vui,mọi ng) - thối mồm ( than thở vì ko có tiền ) đau dạ dày ( vì ko đc ăn ngon)đau mắt ( vì nhìn thấy hàng đẹp mà ko đc dùng) ..... sinh ra nhiều thứ bệnh, và có khi còn lẩn thẩn ^^ nhìu bệnh lém.
    Nhìn qua một người, ngoài ánh mắt ra thì đồng tiền là một trong những thước đo dễ định vị nhất. (Đêm nhìu gió ) ^^.
  8. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Ac ac cái này cũng khó nói, cả lớp 1 năm chỉ đi chơi có một ngày 1/6 .Còn ngày thường thì mạnh ai nấy sống và phải đi cày chứ có thời gian đâu mà chơi pác . Thời buổi này làm gì có bạn hả pác ? chỉ có bè thôi . Ý kiến của pác đáng suy nghĩ nói chung với em bạn bè 1 năm gặp nhau 1 lần để nhớ về kỷ niệm quá khứ hơn là cái gì đó cho hiện tại
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nói đâu xa như thằng khựa với VN mình,nếu kinh tế VN ko phụ thuộc vào khựa thì có đến mức khựa nó làm loạn vậy mà cũng phải nịnh nó không?
  10. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ như bác.

    Người có tiền có quyền nói. Không tin hãy hỏi Vinaphone, mobifone, Viettel, và các nhà mạng khác xem

Chia sẻ trang này