1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu quan hệ với người khác, mình tha thứ, cuối cùng cũng chia tay nhưng vẫn gặp nhau và nhiều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi botaynd, 18/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Giờ chú muốn vấn véo góp ý như thế nào ?
    Tình yêu, công việc làm hay học hành ?
  2. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dạ, anh tư vấn thì em cám ơn, đơn giản là không biết bây giờ em nên đối với gái như thế nào? em thấy gái không còn nể em như trước nữa mà có vẻ xem thường lắm, chắc là do những việc em làm.
    Anh thương thì tư vấn hết cho em luôn ạ :) (Tình yêu, công việc, học hành) Em cảm ơn!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Được chứ, kinh nghiệm về tư duy logic.Viết chưa hay mấy, chưa thấy li kì hấp dẫn gì cả.
    Không đánh giá đúng sai thật giả, nhưng nghĩ là next thôi. Thân ai đứa đấy lo, nó chết kệ nó.
  4. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cám ơn =D>
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Nếu next thì cũng tiếc,biết bao năm nhọc nhằn => Giờ sa lầy cũng khổ.Thôi thì làm được cái gì thì làm để đỡ phải áy náy.
    Tình yêu => khuyên nhủ,chăm lo, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau.
    Công Việc => Ngoài giờ học thì có thể làm thêm => Phát tờ rơi,phụ rửa chén cho nhà hàng,trông trẻ,nếu khoẻ thì phụ dọn dẹp nhà cửa cho các gd hay nếu ko ngại thì tối bán thêm veso cũng có thêm 1 khoản tiền => Tuyệt đối ko bán cafe,phục vụ quán bar,tiếp thị beer,sa chân vào đó khó rút ra lắm.
    Học hành => Chú rảnh thì đến ôn luyện cùng gái,tìm sách vở nào hay tặng cho gái, hướng dẫn và khuyến khích cho gái phải cố gắng học hành => Chỉ có con chữ mới thoát nghèo mà thôi.
  6. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    năm nay 18t quen và yêu nhau 2 năm tức là 16t (gai thua 1t tức là 15t) a-z => chuẩn bị chuyên nhà,nói thật hồi bằng tuổi chú anh cũng chỉ cầm tay, sờ vếu thôi,chú hơn anh rôi,thua :)
  7. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cảm ơn anh nhiều :)
    Chắc em phải xa gái chứ cứ như thế này, em đã mất hình tượng rồi, chắc em phải để gái tự lo liệu vậy. Nghĩ đến cảnh mình nuôi mấy năm mà bây giờ để kẻ khác ăn thì không đạnh, nhưng đành phải coi như người dưng thôi.
    Còn gái chắc vẫn sẽ tiếp tục làm cafe, 1 phần là gái không biết làm gì khác, 1 phần là quen rồi (việc nhẹ - lương cao). Em sợ cũng gái sa lầy, gái mới lớn nữa. Nhưng mà em đã khuyên nhủ đủ kiểu rồi, để gái tự hiểu vậy.


    hì, thiên thời - địa lợi - nhân hoà thôi anh ơi, em chỉ mong có nhiều kinh nghiệm xã hội, được trải đời để bớt đau khổ nhiều :)
  8. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Cái dòng anh tô đỏ...tất cả những gì chú kể a đều trải qua hết, có thể chú gặp may vì gặp a :)) a cũng từng bị xem thường rồi, nhưng tới bây giờ nó rất là tôn trọng và thích anh lại nhưng quá muộn giờ a đang đau đầu tán cáo khác, mặc dù kinh nghiệm tán gái of a không nhìu nhưng với trường hợp gái chú, a tin rằng a mà vấn thì thành công trên 90%. Giờ là ở chú, chú muốn nó chết mệt và quay lại với chú như trước hay next cho nhanh, như a là a next. Còn việc vấn sao để chú chăm lo cho tương lai gái chú thì a k pik vì a cũng thất bại với cáo cũ của a
  9. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    [r23)] hehe, gặp anh may quá, mong anh tư vấn giúp em, dù gì cũng giúp em cùng các đồng đạo trên cốc này đúc kết được kinh nghiệm tránh mắc sai lầm :)
    Em thì cũng định next rồi, ngẫm thì trước sau gì cũng next vì không đến được với gái này dù tình sâu nghĩa nặng :)>-, có lẽ như là em còn trẻ con quá, mấy bữa nay "giở trò" :-", gái tỏ vẻ không thích, né né, quê nhất là sáng nay chở đi nhà nghỉ, gái ko chịu nằng nặc đòi về, em cũng không ép <<<<<<<<<<<<<<<<< u ám luôn từ đó, cảm giác gái xem mình là "sở khanh" [-X zzz, không biết lúc đó anh có đen tới mức như em chưa và làm thế nào để lật thế cờ ạ? Mong anh chỉ giáo, em cám ơn.
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    May gì :-O :))
    Quacker2 hiển thánh đang chu du cưỡi mây đang phán bên topic này đấy chú http://ttvnol.com/tvty/1257814/page-76
    Chú pm vời Quacker2 tiên sinh qua topic chú xem sao,xem tiên sinh phán như thế "lào" [:D]

Chia sẻ trang này