1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan vỡ ở tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 23/07/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em nói cứ như thật.
    Chuyện của mình, do mình, sao lại đổ cho tại người?
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Thật mà chị => Ở mọi hoàn cảnh nào cũng thế! Chỉ trừ những trường hợp cậu ấm cô chiêu có sẵn nền tảng Cha Mẹ để lại mới ít khi chịu phấn đấu tiến thủ trong công việc( Vidu điển hình là phải học và học thì mới thoát nghèo đó sao )Nhưng học xong được cấp tấm bằng loại khá, cũng khá chật vật khi xin vào các cty khi ko có $ để đi cửa sau,đành vào làm thực tập,thậm chí làm công nhân. Bởi vậy cũng có khá nhiều người từ bỏ niềm đam mê hoài bão mà mưu sinh bằng nghề tay trái. Chứ người đời ai ai cũng muốn cuộc sống ổn định ấm no. Muốn như thế thì phải có ý chí vươn lên cho bằng cuộc sống của xã hội.
    Nhưng trong mọi hoàn cảnh nào cũng đều rơi vào tác động của đất nước nơi mình sống. Tư bản thì còn đỡ thì dù gì cũng có các chế độ phúc lợi an sinh, còn các nước xã hội như VN, Triều Tiên => “Nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế“ thì đủ nói lên 1 điều rằng tự lực bản thân thời nay rất khó.
    Ngay như 1 Ngô Bảo Châu nếu ko được du học thì liệu có ai biết đến thì cũng đủ nói lên cái nền tảng $ quan trọng đến cỡ nào. Và em cũng nghe báo chí nói là Ngô Bảo Châu được mời làm viện trưởng 1 viện nào đó với mức lương 4 triệu 1 tháng => Mức lương này còn thua mức lương những công nhân làm việc ở Bình Dương.
    Còn về phần gái thì em cũng lấy luôn 1 ví dụ điển hình 2 mối tình lưu tâm nhất của em.
    Gái 1 ít bạn bè ( Ít bạn bè thì ko thể lấy ai ra mà so đo ) trình độ ĐH, gia cảnh bình thường. Đến với em bằng tình yêu đích thực cho dù em đang thất nghiệp, ko hứa hẹn 1 điều gì cả => Cuối cùng em ra đi vì ko hợp tính tình.
    Gái 2 thì có cả trăm người bạn, trình độ cũng CĐ, gia cảnh khá hơn tí. Đến với em khi em làm chủ 1 cửa hàng DTDD, trong thời gian quen thì lúc nào cũng bạn em nó có cái này, bạn giai nó đi xe đẹp quá, bạn giai cùng nó thường dự hội họp ở nhà hàng kia => Cuối cùng gái em trước khi bỏ em ra đi còn quẳng lại 1 câu ko có ý chí tiến thủ:-??
    Em nói nhiều quá:))
  3. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đây là thời điểm mà tất cả mọi thứ dường như quay lưng lại với mình.
    Người ta thiếu kĩ năng chiến đấu, kĩ năng luồn lách, kĩ năng nhìn ngó.

    Sống như một tờ giấy trắng hơi khó.
  4. en_nho

    en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    có j nếu thê thi cứ dể cô đi .mọi thứ còn rât nhiều phía trước
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn Nôbita là khi ta là 1 thằng đàn ông thất bại trong cuộc sống thì nên kiếm một con đàn bà cũng là một kẻ thất bại nốt, để cho cái mqh nó được bền lâu, chứ còn mà kiếm con nào nó sáng láng thì nó sẽ phủi đít bước đi. Đúng không?

    Không có tiền đút lót không phải là khó khăn, không có thế lực nâng đỡ không phải là khó khăn, bị sếp xấu bụng đì đọt không phải là khó khăn. Cái khó là bẩn thân mình kỹ năng làm việc kém, trình độ chuyên môn thấp (học 16 năm trời mà dở, yếu, kém, thì đừng chửi thầy cô hay cha mẹ mà hãy chửi bẩn thân mình) mà mình không thay đổi được.

    Thằng giỏi hay dở đều bị sếp xấu bụng đì đọt. Nhưng thằng giỏi cuối cùng rồi sẽ kiếm đc 1 job đủ tiền đút vào mồm. Còn thằng dở thì suốt đời sẽ bị mọi sếp "đì đọt". (Nhiều khi sếp giao việc cho mà không làm được thì cũng dán nhãn sếp là "đì đọt" mình rồi.)

    Thằng giỏi hay dở đều không có đc job ngon và nhàn nếu không có tiền đút lót. Nhưng thằng giỏi cuối cùng cũng sẽ kiếm đc job đủ tiền đút vào mồm. Thằng dở thì suốt đời sẽ đi than vãn này nọ.

    Tóm lại, có những thứ là may-rủi (tiền, thế lực...) nhưng cũng có những thứ là tất yếu. (Ngu ==> đói, giỏi ==> đủ cơm.)
  6. HoanCanhDuaDay

    HoanCanhDuaDay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là anh rất ghét mấy chú hay đổ tại, bất mãn. Nếu thấy không bằng lòng với cơ quan, công ty, tổ chức thì cứ việc chiến đấu thôi, còn không muốn chiến đấu nữa thì bỏ việc ra đi kiếm việc khác mà làm, sao lại cứ đổ tại, ca thán nhỉ? Có phải là mình bắt buộc phải làm việc cho nó, còn nếu không thì nó bắn chết mình đâu.

    Làm thằng đàn ông, nếu biết tự chịu trách nhiệm thì tính kiểm soát sẽ cao và sẽ không đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh mà trước tiên là đổ lỗi cho mình. Thấy cái xe tải chở nặng, cồng kềnh thì đừng có cắm đầu vào nối đuôi, thấy 1 công trường xây dựng thì đừng có lởn vởn ở gần,... thậm chí tài sản bị mất cắp thì cũng phải biết trách mình hớ hênh, chứ ai đi đổ tại thằng ăn cắp nó giỏi. Nếu học được cách tự biết trách cứ bản thân mình thì mới tiến bộ, bởi hoàn cảnh có thế nào thì quyền kiểm soát vẫn là ở mình cơ mà.

    Anh cũng bị thất bại ở 1,2 lĩnh vực thì cũng trách mình đã không tìm hiểu cho kĩ đã đâm đầu vào để mất thời gian, công sức, tiền bạc, chứ có ai đi trách lĩnh vực đó không phù hợp với mình. Ai mà trong đời chẳng có những thành công và cả những thất bại, vấn đề là muốn có nhiều thành công thì phải có nhiều hoạt động. Có ngồi than thân, trách phận thế, chứ có than thân trách phận nữa thì thành công cũng không tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Mới 30 tuổi mà đã thối chí, gái của chú mất mấy năm tuổi thanh xuân, bỏ lỡ đi nhiều cơ hội tốt hơn cho đời em nó vì chú, đó là 1 thiệt thòi lớn của em nó đấy. Đàn ông thì cái độ tuổi để có được những sự lựa chọn tốt còn dài, chứ phụ nữ thì không dài đâu.
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Vấn đề tranh luận về cuộc sống, tình yêu bao la lắm chị à[:D] làm sao mà nói hết những suy nghĩ trong vài con chữ được. Mỗi người đều có cách nhìn nhận từng khía cạnh riêng thôi.
    1. Giỏi + Bộc trực + Thẳng tính + Đấu tranh vì mọi người, xây dựng nền tảng => Trù dập => Đói[:D]
    2. Ngu + Luồn lách + Tâng bốc + Cầu toàn => Nâng đỡ => Đủ cơm;))
    Trong 1 đất nước hay 1 doanh nghiệp nhà nước, thậm trí 1 trang web đều như thế. 1 đế chế Hành pháp phong kiến kéo dài theo hệ luỵ thì 1 và 2 kia đều đúng.
    (Ngu ==> đói, giỏi ==> đủ cơm.) => Cải tổ, cải cách thì câu này đúng chị An:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Rất khó anh Khách à => Công ty XH chủ nghĩa và công ty tư bản nó hoàn toàn khác biệt[:D]
    Các bài viết của anh sao bị ẩn ko vậy, lâu lâu hên lắm mới kịp đọc khi chưa bị ẩn:-??
    Tranh đấu cho 1 tốt đẹp hơn mà luôn bị trù dập => :-O Hành Pháp của Xã Hội Phong Kiến.
  8. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Phải rồi, đàn bà chỉ ngồi than thân, trách phận đã chán mà đến đàn ông cũng thế thì coi như vứt.
  9. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vui chơi ta vốn không ham
    Ngồi ngồi đứng đứng biết làm gì đây!
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Kẻ Ngu mà lại còn biết cầu toàn sao=))? Nhờ bạn cho tí ví dụ.

Chia sẻ trang này