1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan vỡ ở tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 23/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ trường hợp của con vẹo Ghẻ là được mà. Em Atta có cần anh phải phân tích sâu hơn không?
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Sao ko lấy hết ra để hỏi luôn mà ngắt 1 tí để hỏi vậy?
    Sr nhé. Động não lên tí là hiểu liền:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phân tích thì nó mất hay đi cái chiều sâu anh khách[:D]
  3. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    :-"
    Uhm, anh cũng ko định phân tích, nói lí lẽ đủ rồi, giờ chỉ chơi mấy trò tiêu khiển thôi.

    À mà chú nên nhường nhịn phụ nữ một chút, hơn nữa em atta cũng dễ thương mà. Nói chung nên ý thức về việc nhường nhịn phụ nữ từ những chuyện nhỏ nhất, trừ những gì quá đáng ra, dần dần nó sẽ thành phong cách của chú. Bảo đảm khi nào phong cách đó nó ngấm sâu vào chú, được chú thể hiện ra một cách tự nhiên thì chú đi đến đâu gái cũng lăn như bi, bẹp như gián mà không phải lo chuyện ủ mưu đẽo gái. Có lo thì chỉ phải lo dấu bớt cái số đào hoa để giúp cho gái tự tin thôi. Mà có khi lúc đấy chú có rơi vào tình cảnh tan vỡ ở tuổi 30 như chủ top, có khi lại cho đó là mừng vì giải đấu vẫn chưa sớm kết thúc. =))
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Em tính viết ôn hoà chứ anh. Nhưng nhìn thấy cái biểu tượng cười nghiêng ngã như thế nóng cả mặt, nên gửi lại 1 câu cho huề vốn ấy chứ[:D] => Điểm yếu của em là chỗ này ấy. Anh nhìn ra được => Anh tài thật đấy:-bd
    Ko hiểu từ ngày em vào cốc này thì toàn bị các công thần Nữ chỉ trích bóng gió ko hà:-?? Tính ra bạn atta là đủ 4 người ấy.
    Ok! Em sẽ nghe anh viết những lời nhẹ nhàng, sâu thẳm, bóng gió đầy trời => Ai hiểu được thì hiểu, ko hiểu được thì thôi anh nhỉ:))
    Em thấp cổ bé miệng nên đành lấy ngòi bút nói lên sự thật trái khoáy thôi:-??
  5. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nobita tránh gạch giỏi thật đấy, lý luận cũng đỡ lại mấy quả của chị em.
    Ban en xi e ty hơi bị ngầu, dìm hàng không thể nào mà nổi lên được.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là (tôi không đề cập đến chủ topic nhé) các cậu loser lèm bèm không đầu không cuối với cái gọi là "lý lẽ" và hài lòng với cái thất bại của mình, chịu đựng luồn cúi chẳng để thu được cái gì ngoài cái AQ rằng ta đây biết luồn cúi, hoặc đổ lỗi cho thời cuộc để ăn dần vào vốn vay đang chia sẻ kinh nghiệm tiếp tục làm loser trơ trẽn với nhau à?

    Phụ nữ chúng tôi không đứng ra khen một anh đàn ông thì thôi, một nhúm các anh không làm ra tiền mà tự khen mình và khen lẫn nhau, thật là kinh hãi và kinh tởm.
  7. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hình như là chị Anxiety cố tình ra bài tập thử thách về sự nhường nhịn phụ nữ cho chú tập này chú Nobita. Giờ chú không được đánh trả mà ngược lại vào tâng bốc chị ý lên tận 9 tầng mây cho anh. À mà nhân tiện chú khen cả chồng chị ý tài hoa, kiếm được nhiều tiền cho chị í sướng vì chị í có con mắt tinh đời =)) .

    Bài tập thực hành cho chú đấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú mà đủ sức để nổi lên được, thì bài của chú cũng sẽ bị ẩn đi thôi. :))
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Tiếc thay, tiếc thay 1 lâu đài nguy nga tráng lệ có từ thế kỷ 19 nay đã xuống cấp trầm trọng. Những tấm hổ phách giờ đã nghiêng ngả, mái vòm lủng thủng vài chỗ đã bị tơ nhện giăng kín. Nên trùng tu lại thôi:-??
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Các bạn cứ đổ lỗi cho xã hội thời thế? Ngày xưa lớp ĐH của mình lúc ra trường, một số đứa vào làm nhà nước vì có quan hệ hoặc thi đỗ công chức ( ở các CQ tổ chức thi cử tử tế) vì thích ổn định hoặc phấn đấu con đường hoạn lộ. Riêng tụi làm tư nhân, hồi đó lớp mình ra trường rất nhiều đứa thi đỗ vào vị trí thu nhập cao, một số săn được học bổng du học. Có một ca khá éo le là đứa bạn thân mình, học tốt nhưng chưa phải là dạng top, ngoại hình trung bình nên không xin được việc. Nó chuyển qua dạy tiếng anh, sau hơn 1 năm chăm chỉ cày cuốc thu hút học viên giờ thu nhập mỗi tháng cũng gần ngàn đô. Tuy chưa cao bằng những đứa top đầu nhưng rõ ràng là nó chịu khó, chịu học chịu làm thì không bao giờ có chuyện lẹt đẹt khó khăn như ông đàn ông 30 tuổi kia được.
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Dòng đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm riêng của mình. Vì rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.

Chia sẻ trang này