1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan vỡ ở tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 23/07/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Nhai lại, copy, paste để tô vẽ bản thân. Khoe khoang khua khoắng mấy lời nho nhã như thể đầy một bụng chữ nghĩa.
  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có những quan niệm sai lầm
    Cứ nghĩ ai cũng giống mình

    Chọn vợ, có nghĩa là chọn bạn đời của mình.
    Nên lấy người biết tôn trọng mình, sẵn sàng vì mình, có ở bên lúc mình vui mình buồn và chia sẻ
    Đâu phải...đâm đầu vào cái tình yêu mà động vào như nổi đóa.

    Tìm đâu đó một chút bình yên cho lòng thanh thản.
  3. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói, anh thấy em atta với cả em Ufb dễ thương. Em Âtta thì có chút hiếu động, ngộ nghĩng, đáng yêu, còn em ufb thì khác, đằm thắm, dịu dàng.

    Duy chỉ có em An thì lúc đầu anh cũng rất khó chịu vì em í hiếu thắng, nanh nọc, khó tính, cáu cẳn, tư thù, đố kị, ghét ai là không cần biết sự thật thế nào, cứ xưng xưng mọc mọc nói theo ý muốn như thật. Nhưng sau anh cũng thôi, bởi phụ nữ như vậy thì trong cuộc sống cũng nhiều cái thiệt thòi, mất cân bằng sinh lý lại càng trở nên như vậy. Cuối cùng, cứ tưởng là khôn nhưng lại thành ra rất dại. Nói chung cái kiểu khôn không ra khôn, mà dại cũng chẳng ra dại kiểu em An thế này, làm cái gì cũng nửa vời, dang dở .

    À, nhân tiện, nhắn với em An là em phải học kĩ năng làm việc nhóm, học cách chấp nhận những điểm khác biệt của người khác, chứ 1 mình thì chẳng làm được cái gì cho nó ra hồn đâu. Đó là cái đầu tiên anh góp ý cho em để em cải thiện. Nói chung còn nhiều cái khác nữa, nếu em quan tâm , bỏ đi được cái thói bảo thủ, vượt qua được cái tự ái cá nhân thì cứ pm cho anh, anh nói cho.

    Những điều anh nói với em, nó sẽ giúp em thay đổi cuộc sống một cách tích cực hơn rất nhiều. Nhưng anh ko nói ra ở đây, vì chẳng biết em có muốn nghe hay không, anh đỡ mất công. Mà nói ra ở đây nó ảnh hưởng tới uy tín của em, từ đó lại ảnh hưởng đến công việc làm admin của em.
  4. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chả liên quan gì đến cái quote kia cả.
  5. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Liên quan ở chỗ đàn ông cần người phụ nữ như thế nào. Liên quan ở chỗ người khác góp ý cho thì cứ nhảy dựng lên, còn khi góp ý cho người khác thì cứ nói giọng cứ như là mẹ của người ta vậy.
    Còn vài cái liên quan khác nữa, tự chú tìm thêm.
  6. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Vâng. Cám ơn bạn đã khen tôi 1 câu sai bét.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn chọn đc 10 người phù hợp với những điều bạn nêu,nhưng liệu có ai trong số đó chọn lại bạn...Quanh đi quẩn lại thì bạn đang quanh quẩn với mớ bòng bong về cô người yêu cũ. Mong bạn sớm quên cô ấy, chỉ nhớ bài học cô ấy để lại là đủ rồi.
    Ko nói về khả năng, hoàn cảnh, gia thế... của bạn, nhưng như mình thấy, ngay những người bất tài, nghèo hèn vẫn có vợ. Câu "Nồi nào úp vung nấy" hay"ngưu tầm ngưu mã tầm mã" cũng có cái lý của nó cả.
  8. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Uhm, không có gì đâu em. Anh khen em là thật lòng đấy.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ufb ạ, cái trick là phải khen A để dìm B ấy mà. Bài bản nó có sẵn cả rồi, chứ có phải là do thực tâm muốn khen A đâu. Cấu trúc phải là: "Tôi thấy ABC rất tốt, còn MNP thì chẳng được bằng một góc của ABC. Tôi thấy MNP rất tồi."
  10. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khi bị ốm .. phải dùng thuốc
    Khi bị u...chịu đau phải mổ
    Khi bị ruột thừa, phải cắt...dù rất đau.

    Ty cũng vậy,.. đúng là thật khó quên với mình. Không tự hứa nữa, kệ đi cho cảm giác chai lì.

Chia sẻ trang này