1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông não giúp thằng em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unserious, 01/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    các bác lo chiến nhau chứ có thèm xem xét chuyện của em đâu:)),mà cũng sắp ra đảo hết thì em kể ra cho em đọc ah?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tức là gái nói muốn quay lại với bác nhưng vẫn hò hẹn với thằng kia?:)) đời quá nhọ với bác nhỉ,thực ra thì lỗi là ở bác thôi nuông chiều quá ấy mà:))
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế thằng chủ topic không còn ham muốn quay lại với con vẹo kia ah?????:)):)):))
  3. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài này mà anh như thấy anh của ngày xưa ở chú. Nhưng cái cách chú xử lý vấn đề thì thật sự anh bó tay. Ca này là kinh điển rồi và hầu như trai nào muốn hết gà thật nhanh thì gặp phải cáo này là một cơ hội không dễ gì có được. Anh thấy vãi con cáo của chú. Xét tính cách loại cáo này thì có 2 trường hợp:
    TH1: cáo thành tinh như đa số các cáo khác, chiêu gái giãy hàng để ép chú phải nói ra lời chia tay cũng không phải hiếm. Với loại cáo này thì thường sẽ tính toán lựa chọn rất kỹ và cái thằng mà cáo chọn sẽ là cái thằng có thể làm chỗ dựa cho cáo cả về vật chất lẫn tinh thần (nghe chú kể thì thấy cáo này chắc không phải TH này rồi).
    TH2: Anh thiên về chiều hướng này hơn. Cáo này thuộc dạng cáo sống quá thiên về cảm xúc, có lẽ do tuổi còn nhỏ nên về mặt lý trí quá yếu, dễ sa ngã. Khi cáo này lớn thêm tí nữa, trải đời thêm tí nữa thì nó cũng biến thành loại cáo như TH1 bên trên thôi. Loại tính cách này thì tất yếu nó phải vậy. Vì vậy chú cũng không việc gì phải thương xót vì thấy tội nghiệp là do em nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn làm gì cho nặng đầu.

    Tóm lại trong cả 2 TH thì dính vào cáo này đời chú xác cmn định. Yêu cáo này thì chơi bời thôi đừng tính xa. Muốn tính xa thì yêu em nào lý trí 1 chút, hiểu chuyện 1 chút, có quan điểm rạch ròi 1 chút trong chuyện yêu đương. Anh có quá nhiều kinh nghiệm với cáo này rồi nên anh thấy không cách nào cải tạo được.

    Đọc topic thấy nhiều ý kiến trái chiều. Đa số vấn đều đúng đấy chỉ là về phần khuyên chú nên hành động thế nào thì chỉ là phần phụ vì cái bản chất thì các bác trên đây đã vạch ra rõ quá rồi. Đáng lẽ khi nghe các bác ở trên làm rõ cái bản chất của vấn đề thì chú chủ top phải tự biết làm gì rồi, nhưng xét thấy chú chủ top quá gà và quá lụy nên thôi anh viết nốt phần sau. Chú chủ top muốn tiếp hay bỏ thì tùy. Có điều 2 cách đều có những mặt lợi và hại của nó. Nhưng tuyệt đối KHÔNG xác định lâu dài với cáo này nhé.

    1- Quay lại thì chỉ coi cáo của chú là chơi bời cho đỡ buồn trong thời gian chú kiếm cáo mới ngon lành hơn.
    Lợi: chú đỡ buồn, giảm thiểu khả năng rơi vào khủng hoảng tinh thần (vì là mối tình đầu mà). Cách này tiềm ẩn nguy cơ là chú lại bị cáo dắt mũi vì bản lĩnh éo có (khả năng này cao). Anh khó mà tin được thông qua phán đoán tính cách chú bởi cách chú trình bày cho thấy con người chú quá ủy mị, ba phải, lúc thế này lúc thế khác, lại éo có cả tự trọng của thằng đàn ông. Cách này nên dành cho các cao thủ hoặc chú nào đầu lạnh thôi.
    2- Bỏ hẳn không dây dưa gì nữa. Gái nó đã coi chú như món hàng cân đo đong đếm, muốn bỏ thì bỏ muốn quay lại thì quay lại mà chú không biết nhục à? Anh chưa thấy thằng đàn ông nào không có tự trọng mà làm được cái gì ra hồn (kể cả mọi mặt khác ngoài XH). Cách này có thể sẽ đau, sẽ khó cho 1 thằng mới biết yêu như chú nhưng nó sẽ giúp chú rèn luyện bản lĩnh để có 1 cái đầu lạnh, chú sẽ học được cách kiềm chế tốt hơn cho những ca sau này. Nếu là anh thì anh chọn cách 2 vì cách 2 nó thể hiện cái bản lĩnh đàn ông hơn, gái bên ngoài thiếu éo gì mà phải cần 1 đứa như vậy? Nhất là cái cách nó quay lại với cũng éo ngửi được. Chú tưởng chú trên cơ nó khi nó quay lại? Chú ngây thơ éo chịu được.

    Kết luận: chú mà cứ giữ cái kiểu ba phải, lúc thế này lúc thế khác, éo có lập trường riêng của bản thân thì đời chú éo bao giờ ngóc lên được, còn bị gái nó dắt mũi dài dài, may ra phải 3 lần như thế này nữa thì chú mới hiểu ra được vấn đề. Anh khuyên chân thành đấy dù lời lẽ có khó nghe 1 chút. Nhưng phải thế thì may ra chú mới tỉnh [r23)]
  4. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    e đừng bi quan. việc yêu và bị cướp người yêu là chuyện bình thường. phải giành lại được trước khi quá muộn là chuyện phi thường=))=))=))

Chia sẻ trang này