1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Running man có đại diện cho giới trẻ Việt Nam?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ntt0180, 03/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vâng.

    "Nổi tiếng" đúng là được nhiều người biết đến. Vấn đề nổi tiếng vì việc gì. "Sao" chỉ là một trong những khía cạnh mà lều báo khai thác thôi, vấn đề phải lạ, phải độc đáo. Em Tiến đáp ứng được tiêu chí này. Và khi được đưa vào việc truyền thông cho đội bóng nổi tiếng toàn cầu, em ấy trở thành "sao" cũng là điều dễ hiểu thôi.

    Bà Tưng nổi tiếng ko về tài năng gì, bà Tưng đột nhiên trở nên nổi tiếng bằng truyền thông, và khi được nhiều người biết đến thì "bà" có thể dễ dàng kiếm tiền. Những người lớn hơn 45 tuổi không biết đến "bà" cũng phải thôi ạ, vì đối tượng chủ yếu được "bà" hướng tới là giới trẻ.
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097

    Đối với tôi những người thể hiện mình bằng lòng nhiệt huyết và niềm đam mê thì những người đó đại diện cho tôi [:D] và Vũ Xuân Tiến là một trong số đó.:)>-:)>-
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    đơn giản đó là cuộc sống thôi mà bác
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi có một đợt 'thức tỉnh' các thanh-thiếu niên Việt Nam vì quá hâm mộ K-pop. Hâm mộ đến mức đáng lo ngại.
    Mình tin rằng các phan này cũng đầy sự nhiệt huyết và lòng đam mê.

    Tại sao - trước nay - các đội bóng lớn đi du đấu rất nhiều nước trên thế giới, nhưng đến Việt Nam mới có Running man?
    Tại sao sự kiện này lại nổi đến vậy? Arsenal đâu phải là đội bóng được nhiều người yêu thích nhất?
    Xin thưa là vì trên thế giới chưa có ai bốc đồng như Running man cả.
    Arsenal đã biết khai thác sự kiện này nên trong các đội bóng Anh đi du đấu Châu á lần này, Arsenal được báo chí nhắc đến nhiều nhất.

    Nếu sư nhiệt huyết và lòng đam mê của Running man đại diện cho các bạn trẻ Việt Nam, thì đây là điều vừa đáng mừng vừa đáng lo.
    Đáng mừng vì người Việt Nam rất nhiều nhiệt huyết. Đáng lo vì chúng ta nhiệt huyết cho những điều ngớ ngẩn.

    Premier League và K-pop là các nền 'công nghiệp' giải trí.
    Đó là hai nền công nghiệp không khói mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà điều hành và đất nước họ.
    Đó chỉ là làm kinh tế thôi, không phải là giá trị gì đó thiêng liêng cần hướng tới cả.
    Nếu giả sử đội Arsenal có móc ngoặc chấp nhận thua một trận để đổi lấy tiền, thì khi đó việc bạn Tiến buồn cho Arsenal là điều ngớ ngẩn.

    Ở Việt Nam, các chương trình giải trí còn được dựng lên với mục đích 'ru ngủ' dân chúng.
    Định hướng dư luận vào đó mà quên đi những bức xúc thực tại.
    Quên đi hệ thống hành chính quan liêu, hách dịch... Quên đi nền kinh tế bết bát.
    Bao nhiêu tiền thuế của người dân và doanh nghiệp đã đổ xuống sông xuống biển khi ném vào Vinashin, Vinaline và Đại lễ 1000 năm Thăng Long.
    Ngân sách kiệt quệ. Vật giá ra tăng. Đời sống của đại đa số nhân dân đang bị xuống cấp.

    Nếu thực sự bạn Tiến yêu bóng đá, hãy chơi bóng đá.
    Lập ra một đội bóng và kêu gọi mọi người tham gia. Chơi thể thao giữ gìn sức khỏe.
    Mai kia - giả như - Tàu Khựa có đến đánh Trường Sa thì ra đó mà ném đá.

    Nếu người Việt Nam có ý chí thực sự thì đội quốc gia hãy rèn luyện nâng cao trình độ. Để năm sau Arsenal có quay lại du đấu thì hãy chiến thắng Arsenal.
    Khi đó người Việt Nam mới vui thực sự, chứ không vui gượng như niềm vui do bạn Tiến mang lại.
    Khi ấy tiếng về bóng đá Việt Nam mới vang thực sự.
    Khi ấy nhiều người trên thế giới sẽ biết đến Việt Nam, chứ không cần may mắn mà có bạn Tiến khoác cờ chạy trên sân Emirates,

    Thằng cu phố mình đầy sự nhiệt huyết và lòng đam mê với việc đập đá.
    Những anh lính Quan Đông hay phát xít cũng đầy nhiệt huyết với Nhật Hoàng và quốc trưởng.
    Một vị thánh 'đáng mến' của chúng ta đã từng nói rằng: "Nhiệt tình cộng với ngu dốt thì trở thành đại phát hoại."
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    @ntt. Don gian vi ho lam kinh doanh qua tot tu bong da.
    Xfreez cung ko de y toi chuyen nay nhung toi xem thoi su thay Running man khoac co do sao vang chay long vong trong San khong biet co vu cho cai gi hay chi de Chung to TA day la nguoi VN.
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    bạn nên phân biệt lòng nhiệt huyết , đam mê, u muội, điên cuồng .... tín ngưỡng và dị đoan.... thần tượng và..... mệt quá ~X~X~X
  7. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    "Nhiệt tình cộng với ngu dốt thì trở thành đại phát hoại."

    Hãy nhắc Lenin cả việc đó nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Điều đó chỉ chứng tỏ anh ta là một người - Việt Nam - yêu bóng đá nhiệt tình, yêu Arsenal.

    Còn sự thật là: Anh ta "ăn may" chứ đất nước Việt Nam - chúng tôi - không cần "ăn may".

    Anh ta chẳng đại diện gì cho đất nước Việt Nam cả. Mình từ chối việc ấy.
  8. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    theo theo tôi không có kẻ ngu dốt mà chỉ người không biết học hỏi khinh nghiệm+ sáng tạo [:D][:D]
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Về mặt năng lực - con người chia ra 3 loại: giỏi, trung bình và dốt
    Về mặt thái độ - chúng ta chia ra làm 2 loại: nhiệt tình và không nhiệt tình.
    Về mặt đạo đưc - chúng ta cũng chia ra 2 loại: tốt và xấu

    Lenin nói đến kẻ nhiệt tình và ngu dốt.

    Nhưng thằng đáng sợ nhất lại là thằng: giỏi, nhiệt tình và xấu.

    (Sống cứ dựa vào nguyên tắc, đừng sợ các vĩ nhân!)
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    với tôi khi nói chuyện nên quên các vĩ nhân đi vì nói như ai đó thần thánh làm cản trở phát triển tư duy của con người[:D]

Chia sẻ trang này