1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý con gái , cần chị em tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Hamvui_, 08/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    24 tuổi , ham chơi quá nên mới thế này phải không ? Mấy câu dễ thế này vác lên đây làm gì hả bạn . Lần sau gặp các câu tương tự , muốn có đáp án thì tự đặt tình huống cho bản thân rồi xem bản thân trả lời thế nào thì đáp án là thế nhé .

    VD 1 : Nếu như bạn có người yêu , và một đứa bạn chưa yêu . Đi chơi vui vẻ thì người đầu tiên bạn muốn rủ là ai ? Có phải là người yêu của bạn không ?

    Thì đó ... gái cũng thế , đi chơi vui vẻ không rủ người yêu đầu tiên thì là ai ? Mọi đáp án còn lại là " bù lấp chỗ trống " .
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Next moẹ con vẹo này đi bác. Đọc mà lộn hết cả ruột. Next luôn và ngay nhé. Gái léo nào chả tỏ ra ta đây hiền dịu, nết na, nai tơ, dễ thương,... Các bác thấy gái là mắt sáng long lanh chỉ thấy tốt mà k thấy xấu. Bác trồng si lâu qúa nó thấy đc việc nên thăng chức cho làm ôsin đấy. Cứ tiếp tục dư lày thì bác còn khổ dài dài với nó. Nam nhi đại trượng phu vơ đâu chả đc 1 mớ gái, tuổi trẻ lo chi vợ??
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Sai tùm lum tè le cả rồi . Lúc cần thì không thấy bóng , lúc không cần thì cứ cung phụng !

    Nếu là tôi , tôi làm ngược lại với những gì bạn làm . Giá như khi gái cần tâm sự , bạn tinh tế hiểu được tâm lý của gái , an ủi gái , tỏ ra là thấu hiểu gái rồi sau đó hẹn một buổi đi chơi thật vui vẻ thì mọi việc đã khác .
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bạn biết vì sao bạn luôn là người bị gọi ko? vì bạn quá nhiệt tình với cáo,ko kêu ca,nói chung là như thằng osin:))
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Làm như vậy ko phải Phũ đâu em trai ạ. Mà ta làm thế để nâng cao bản thân của ta lên 1 bậc, và gái sẽ nể và dễ phát sinh tình cảm với ta hơn.
    Với 1 người sai đâu đánh đó chỉ làm cho gái xem thường và ko coi ra gì thì thử hỏi xem em trai được gì ngoài cái ban phát tình cảm chứ ko phải là tự nguyện.
    Thôi để anh điển hình 1 trường hợp cho em trai thấy rõ nghen => Vì sao gái yêu ku kia ?
    Gái nhờ vả đẩy đưa với ku kia, nhưng ku kia có sẵn lòng giúp gái hay ko ? KO => Nhưng gái vẫn thích :))
    Em trai sốt sắn xắn tay áo nhảy vào giúp gái => Vẫn đứng thứ 2 sau ku kia. Vì sao ?
    Ai lại đi nói làm osin kia chứ:))
    Phải nói là.
    TIẾC CÔNG ANH BẮT TÉP NUÔI CÒ
    CÒ ĂN CÒ LỚN CÒ DÒ LÊN CÂY
    BIẾT RẰNG NÔNG NỔI THẾ NẦY
    THÌ ÔNG ĐẶP CHẾT TỪ NGÀY CÒ CON=))

    Chị An suy đoán khá thật [:D]
    Gái này tính toán lợi dụng chứ chất phác thật thà cái nỗi gì :))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy mình là ai?
    Mình muốn gì?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À...
    Tại sao em vẫn là thằng bị gọi?
    Tại vì tội gì không gọi một thằng mình muốn gì, nó cun cút làm theo?( mà nó còn thấy mình "hiền và ko có mưu mô xảo quyệt gì đâu ạ và còn rất thật thà ạ" ) =))
  7. _Hamvui_

    _Hamvui_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chán quá .hjx em cũng ko muốn cung phụng cáo đâu nhưng chả hiểu sao gặp cáo em lại xoắn hết cả lên .em vẫn còn nhớ có 1 lần em bật cáo ( ko biết có được coi là bật ko , vì các lần cáo muốn làm ji thì kêu em em làm liền ). lần ấy là em và cáo đi chơi với nhóm ( nhóm này là bạn của cả 2 ,em quen cáo trong nhóm ấy ) gọi là đi chơi nhưng uống nước cách nhà cáo khoảng 300m thôi .khoảng 10h cáo muốn đi về nên ra chỗ em nguyên văn câu chuyện là :
    cáo : muộn rồi về đi anh (cáo đi bộ ra chỗ uống nước )
    gà ko nói ji với cáo chém jo với bạn tiếp
    cáo lật đật đi về em cũng chả xem thế nào vẫn nc với bạn bt ( lúc ấy em tưởng cáo về thật nhưng em mặc kệ )
    hóa ra cáo đi ra chỗ bạn khác nc
    sau được 5p em ra chỗ mấy thằng đang ngồi trên xe chém jo về chuyện xe cộ
    nc được 5p nữa em ko nc nữa ngồi im ,cáo nhìn thấy thì cáo ra chỗ em
    cáo : anh chém jo xong chưa
    mấy đứa kia kêu luôn về sớm thế bạn để mình đưa về nhé ( câu này bọn nó ko trêu )
    lúc ấy em mới lấy xe ra rồi về .
    em đôi lúc cũng ko muốn liên quan với cáo nữa ,nhưng vì 2 đứa chơi chung với nhau 1 nhóm (khoảng 30ng ạ ) nên cứ đi chơi với nhóm thì lại gặp cáo
    nhóm ấy cũng ko thiếu thằng gà như em đâu ạ (bảo sao toàn 1 lũ FA với nhau )
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anxiety : hjx lợi dụng thì em cũng thấy thế ,nhưng sao em thấy nó buồn cười thế nào ấy ạ , ví như em thấy 2 lần
    nhóm của cáo ( em ko biết 1 ai trong nhóm ấy ạ có 4 nữ ) đi chơi đủ xe rồi nhưng cáo vẫn gọi cho em .em nhớ 1 lần đi loanh quanh bờ hồ rồi đi ăn kem ạ , 1 lần đi mua đồ ( em cứ nghĩ mình là thằng bị vác đồ nhưng ko phải chỉ là đi chơi thôi ) rồi cũng đi ăn .em cũng có gọi trả tiền nhưng ko được ( vì quán thân của mấy em ý nên mấy em ý tự trả ạ )=> vậy đâu phải là vì lợi dụng về tiền đâu .2 lần toàn có 1 mình em là con trai . thế là em lại được ăn dưa bở là cáo dắt đi giới thiệu với mấy bạn thế ạ .
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Em trai này ưu ái chỉ trả lời cho chị Min thôi[:D]
    Chị Min cũng là FA đấy:))
    Nói tóm lại thì gái chỉ thích em trai thôi chứ chẳng có yêu thương gì đâu => Em trai đừng nên ngộ nhận tình cảm của gái dành cho mình nữa. Chỉ mình gây khổ và đày đoạ bản thân mình thôi.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ngay cả thế nào là Lợi dụng mà cũng ko định nghĩa đc thì chủ top cứ tiếp tục với những "ko nghĩ" "nhưng mà" đi nhé. Ờ thì trong cả đống cây si, nó chọn đúng cây mình để đi vệ sinh khi ko có cái toalet công cộng ở cạnh cũng đáng tự hào, hãnh diện đấy.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lợi dụng không phải lúc nào cũng dính đến tiền đâu.

    Lợi dụng tình cảm của người khác cũng là lợi dụng.

    Yêu thì không yêu, nhưng biết ng khác có tình cảm với mình nên cứ tạo cơ hội cho họ quấn lấy mình cũng là lợi dụng.

    Người đàng hoàng, tử tế thì khi biết người kia có tình cảm với mình mà mình đang có người yêu thì mình sẽ không tạo bất kỳ cơ hội gì cho người kia, sẽ không muốn gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào.

Chia sẻ trang này