1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[GẤP] Em phải làm gì để cứu vãn tình hình đây :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanite9x, 17/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    :)) chuyện ko có gì to tát mà giờ nhiều người vấn quá nên chú tóp như lạc vào mê cung, chắc phải vào viện Biên Hoà trị liệu cho ổn định lại cái não thôi[:D]
    Chuyện có gì khó hiểu đâu.

    Thoạt đầu gái ấn tượng hình dáng tính cách phong lưu hoạt bát nên mới tạo cợ hội gần gũi tìm hiểu\:D/
    Nhưng trong khoảng lặng tìm hiểu lẫn nhau thì chú còn chuối hơn ku bạn giai của gái,.Vì vậy gái cũng hơi nản ý chí dọn đường cho chú tiến vào thôi.

    Gái hiện giờ tâm trạng như bỏ thì tiếc, nên mới nhùng nhằng dây dưa mà ko dứt khoát 1 lần. Cơ hội vẫn còn đó chú\:D/
    Yên tâm nhá, gái này chưa thuộc loại hoá cáo đâu, cũng chả phải loại lăng nhăng => Vì thường đi trong môi trường mùa hè xanh nên vẫn vô tư ấy mà.
    Giờ chú chỉ cần 1 trái tim thật nồng ấm và cái đầu hơi lạnh ( Lạnh quá là gái chạy bỏ bu ấy[:D] )là gái ngã về bên chú ngay.
    Bình thường : 1 tuần gọi dt 1,2 lần rủ gái đi dạo phố, ăn uống.
    Gái đi thì quan tâm săn sóc => Đừng bị luỵ nhiều quá thì ổn.
    Gái ko đi thì kệ bà gái, ko xin xỏ lạy lục làm lờn thuốc => 1,2 tuần sau gái cũng nt rủ chú đi à.
    Còn mấy trò SMS nên hạn chế lại => Gái nhắn thì Reply lại, ko thì thôi[:D]
  2. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    nếu ý của gái đúng là như thế thì phũ với em quá.lúc nói chuyện hay làm gì em cũng đều cố gắng giữ vị trí chủ động, nhưng nhiều lúc ko kiềm chế được nên bị dưới cơ. bây giờ thật sự em thấy bế tắc.vậy làm thế nào để em nâng được giá trị của mình lên bây giờ, và nên làm gì tiếp theo giờ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em thấy mình cũng hơi vội vàng khi chưa là gì đã can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của gái.chả là gái rất thích váy nên hay vào fb xem ảnh váy véo các kiểu rồi cmt.rồi em thấy gái hay tag tên một thằng vào mấy cái váy cưới rồi nói chuyện vui vẻ làm em thấy bực dọc lắm (em add gái vào close friend). thế là hôm trước em có hỏi gái nó là thằng nào, rồi lại còn hỏi "hay là em có người khác rồi :-??" gái trả lời "sao anh lại nghĩ em là người như thế, đấy là anh bạn em quen. bất cứ ai có cùng sở thích với em em đều có thể tag người đó vào đc".rồi sau đó như nào thì em cũng kể rồi.gái nói là từ ngày mai đừng liên lạc với em nữa, em cần thời gian để xác định lại tình cảm của anh và em, lúc ấy là buổi chiều. đến tối hôm đó gái chủ động nhắn cho em mấy cái tin nữa nhưng em cũng chỉ trả lời ậm ừ thôi.sau 3 hôm ko nc thì gái lại nt kêu nhớ em, rồi còn chủ động sang lớp ngồi học cùng em nữa (em với gái cùng trường, tuần trước nữa gái cũng sang ngồi học cùng em cả buổi hôm đó).học xong gái chạy về luôn mặc dù em có bảo ở lại nói chuyện.sau hôm ấy 4 hôm thì em nt cho gái nhưng gái cứ ậm ừ ko muốn nói chuyện.đến trưa nay em lên thì gái khóa fb rồi, chắc vì em soi dữ quá :| bác thấy như vậy mà em lại tiếp tục gọi điện rủ gái liệu có ổn không.em định bơ đi khoảng 2 tuần để gái quên cái ấn tượng xấu đi, sau đó liên lạc lại.ak mà gái có khá nhiều đuôi theo bác ạ
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đọc bài viết của chú là anh lắc đầu luôn:-O
    Gái ko thích chú ở cái điểm là soi xét ghen tuông quá ( Chỉ là trên fb ảo mà như thế rùi ) Nhỡ sau này sống chung dưới 1 mái nhà thì sẽ như thế nào đây ( Khủng bố những lời cay nghiệt hay vũ phu ) Gái nó suy nghĩ đến nước này đã hoảng lắm rùi ấy => Đến Thánh cô đã muốn chạy thì nói chi đến gái:-??
    Giờ nghe anh: Đóng cái fb kia lại, ko tag tiếc hay bình phẩm gì hết, ko quan tâm ku giai kia là người yêu hay chồng thì cũng mặc kệ, dửng dưng xem như chú ko hay biết gì ( Mà hay biết thì làm gì được gái:)) )
    Nên sống thật ngoài đời => Lâu lâu điện đóm xem tình hình diễn biến tốt về mặt tinh thần hay ko, nếu tốt thì alo rủ gái đi chơi, ko tốt thì cứ dây dưa 1 tuần 1 cuộc điện thoại. Chứ đừng bơ lác quá, bơ lác quá thì ku giai kia khiêng gái đi mất đó[:D]
    Còn gái có nhiều đuôi thì cũng mặc kệ ( Mấy ku giai kia cũng nghĩ là chú lá 1 trong những cái đuôi kia thôi ) Quan trọng ở chỗ cái bản lãnh hay bản lề là có vượt qua được tư tưởng hờn ghen ko thôi.
  4. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đúng là trước đây gái cũng có nói với em là ko thích người hay ghen quá mà em quên mất :| trước em cũng có hay gọi điện nhưng loanh quanh cũng chỉ hỏi mấy cái linh tinh về cuộc sống hằng ngày, ko thì lại kể chuyện của em cho gái, cũng toàn kể chuyện vui.nhưng mà gọi nhiều thành ra nội dung nó cũng cứ thế nên chán chán bác ạ.bác có cách nào tạo hứng thú khi nói chuyện qua điện thoại chỉ em với.vd như nói về cái gì, hay là bắt đầu thế nào cho nó thoải mái, trong khi em đang bị gái bơ như thế
    ps: mà ý bác là bảo em khóa cái fb của em ấy ak, em thấy nó cũng ko quan trọng lắm ?! gái khóa là khóa fb của gái ấy bác ạ.em thì chỉ quan tâm đến cái của gái thôi chứ mấy thằng kia em cũng ko quan tâm lắm
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đến khổ với chú:-??
    Anh có bảo là nấu cháo cái alo đâu nào => Alo cho gái hẹn giờ giấc đưa đón để đi bát phố, xong thì tắt cái alo cho đỡ hao.
    Gặp mặt trực tiếp thì có vô vàn thứ để bàn => A, b, c, trên trời dưới biển.
    Mấy cái tính tò mò thì anh lạ gì. nên anh bảo là khoá cái fb đi => Ko khoá thì cũng tò mò vào fb của gái thôi ( Gái sẽ mở khoá lại và tiếp tục tag mấy ku giai kia ) Thì lúc đó chú sẽ đi vào vết xe đổ nữa.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giả sử năng lực giải toán của bạn chỉ đạt mức lớp 6 mà bạn cố chấp ngồi học chung với các bạn lớp 7 (hay thậm chí lớp 8) thì, theo bạn, bạn nên làm thế nào để nâng cao năng lực giải toán của mình?

    (Bạn mà tìm được cách, thì tôi ngay lập tức cắp cặp đi theo bạn học...Toán.)
  7. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    lúc gặp rồi thì em nói chuyện thoải mái, nói chung là cũng đc nhưng lúc hẹn thì lại hay xịt, đi ăn được vài lần, mấy lần bị từ chối.em nghĩ sau lần này mình sẽ làm chủ đc cảm xúc mấy vụ như vậy hơn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    khoản hiểu tâm lý này em có kém thật, nhiều lúc thấy hành động của gái mà ko hiểu thế là như nào.qua lần này em cũng thấy có thêm ít kinh nghiệm với lại điểm yếu của mình lần sau sẽ tránh mắc phải.thật sự là ko có cách nào sao chị? em cũng hay chịu khó để ý thái độ với cách hành xử của mng xem thế là như nào nhưng còn nhiều cái chưa biết quá
  8. vesauconbmt

    vesauconbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    có cái chăn chung là ok rồi .
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chuyện chả có gì mà chú top cứ xoắn lên là sao nhở,giờ mua 1 bó hoa đến phòng cáo rồi rủ em nó đi chơi cuối buổi đưa vào nn thế là xong,nên nhớ hành động phải dứt khoát chứ ko có kiểu như hôm khám phá gái lần đầu đâu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mợ an lấy vd ko sát lắm,toán 7,8 là chương trình phổ thông từ học sinh trung bình đến học sinh giỏi đều học trong đấy cả,nên nếu chịu khó ôn luyện liên tục thì cũng có thể bằng đc:)),nói chung muốn giỏi cái gì thì cũng phải kiên trì, đam mê và tự tin vào bản thân mình:))
  10. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tất cả nằm dưới sàn nhà cùng nhau thế có cho tiền em cũng chịu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    gái đang bảo ko liên lạc với em nữa, trước em rủ đi chơi gái cũng hay từ chối.nhưng thật sự nghe chị Anxiety
    nói vậy em cũng thấy mình chưa được hiểu rõ bản thân, chưa biết rõ được nguyên nhân sao lại làm như vậy :|

Chia sẻ trang này