1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện thần đèn và.... những người cùng khổ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguoiKeChuyen, 22/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Các chú thôi nói xấu anh nữa có được không?
  2. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    [YOUTUBE]1PlWoNEC2jk[/YOUTUBE]
  3. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp chuyện thần đèn cho con vẹo Ghẻ còn rời âm phủ trở về ttvnol nghỉ lễ.

    Hoang tưởng
    Mơ ngu biết con vẹo Ghẻ dù đã được tha mấy lần, nhưng vì bản chất ti tiện nên vẫn muốn trả thù Mơ ngu qua hành động định cắm sừng hoang tửởng vừa rồi. Vì thế, khi Diêm vương vừa đi khỏi, không kìm được giận dữ Mơ ngu mới hét lên:
    " nếu giờ tao mà đang nhảy ***y múa cột, thì tay tao sẽ bẻ cái cột để phang vào đầu mày".
    Con vẹo Ghẻ:" mày đang không nhảy ***y múa cột, làm gì có cái cột nào cho mày bẻ để phang, hihi".

    Mơ ngu: " nếu giờ tay tao đang cầm phân, tao sẽ ném phân vào mặt mày".
    Con vẹo Ghẻ: " mày chẳng cầm phân, trong tay mày đang chẳng có cái gì hết, thôi thì... Mày húc tao đi". :))

    Mơ ngu lúc này mới sờ lên đầu và chợt nhớ ra là mục đích chính là phải chăm sóc, tẩm bổ cho con vẹo Ghẻ để còn phá An xiêng phênh, nên Mơ ngu nhanh chóng nguôi giận. Rồi Mơ ngu cũng nhận được ra qua sự việc vừa rồi là nhu cầu giải trí của con vẹo Ghẻ vẫn còn đang hừng hực, bèn nói với con vẹo Ghẻ theo Mơ ngu ra chuồng ngựa.

    Đường ra chuồng ngựa trời tối om, có một cái bể phốt trên đường đi, phải lội qua đó mới đến được chuồng ngựa. Khi tới trước bể phốt, Mơ ngu bảo với con vẹo Ghẻ:" giờ tao với mày nhảy vào đây, lội qua là tới chuồng ngựa thôi". Nói dứt lời Mơ ngu nhảy đánh tòm.
    Thấy Mơ ngu nhảy rồi, con vẹo Ghẻ hỏi vọng : " sâu đến đâu thế mày ?"
    - Chưa đến mắt cá chân - Mơ ngu trả lời.
    Con vẹo Ghẻ yên tâm và vô tư nhảy, xuống tới nơi thì ngập hết cả vào mũi, vào mồm, gần ngập đến mắt. Cố mãi con vẹo Ghẻ mới ngoi được lên, vừa ho sặc sụa, nước mắt dàn dụa, vừa trách Mơ ngu:
    - sao mày bảo chưa tới mắt cá chân?
    Mơ ngu thủng thẳng trả lời: " thì tao nhảy cắm đầu".=))

    Cuối cùng 2 thằng cũng đến đc cbuồng ngựa, lúc này Mơ ngu đã buồn ngủ díp mắt. Chỉ vào con ngựa, Mơ ngu nói với con vẹo Ghẻ: " nếu mày muốn giải trí thì cứ xử dụng con này, tao về đi ngủ trước, cứ để cửa đó, lúc nào mày muốn về thì về".

    Nói rồi Mơ ngu về trước, lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau, tiễn con vẹo Ghẻ trở về ttvnol, Mơ ngu thấy mặt con vẹo Ghẻ sưng vù. Mơ ngu thắc mắc:
    - sao mặt mày lại sưng lên thế kia?
    - Thì con ngựa đêm qua mày chỉ cho tao, lúc tao đang hành sự với nó thì bị nó đá hậu.:((
    - Thằng ngu, con ngựa tao chỉ là để mày cưỡi mà đi tìm lợn. Xung quanh đây thì thiếu gì lợn. =)) =))
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đọc cái chuyện anh Khách viết mà cười đau cả bụng:))
    Cười phê nhất là lúc lão Mơ thủng thẳng trả lời là nhảy chuối xuống nước=))
    Tay nắm đuôi ngựa, đôi chân kẹp chặt bụng rùi phi nước đại hả anh khách=))
  5. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không thấy chú, anh tưởng chú nghỉ chơi ở đây rồi. Dạo này không thấy có chú nào hung hăng như kiểu chú Mơ chơi cho vui.
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Mấy bữa nay em đi câu cá ở hồ Dầu Tiếng ( Tây Ninh ) 1 tuần nên ít vào box anh ạ. Chừng nào em phụ anh lật đổ được cái chế độ độc tài ở box này rùi mới tạm dừng chân, chứ sao mà nghỉ chơi được anh[:D]
    Lâu lâu em có vào mà ko thấy bóng dáng lão Mơ hay lão Ghẻ đâu hết, hay là anh bôi tro trét phân vào mặt 2 lão nhiều quá nên 2 lão ở nhà lo kỳ cọ cho hết cái dính trên mặt rùi mới vào gây sự tiếp:))
  7. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tây Ninh anh đi lâu lắm rồi, giờ quên sạch, chỉ còn nhớ mỗi món muối ớt trong đấy.

    Chú Mơ với Dì Ghẻ đi trốn thật rồi, thôi kệ 2 chú í, vì 2 chú í sống không bằng chết. Giờ anh em mà muốn làm tiếp thì bước tiếp theo sẽ phải nhằm tới em Anxiety. Em An thì dễ thôi vì không bị câm như chú Ghẻ, nhưng khó ở cái là anh thì không hứng thú với việc gây chuyện với đàn bà. Ý chú thì thế nào? Nếu chú thích thì anh cũng ok luôn.

    Ở trong Sài Gòn nhà chú ở quận nào?.
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Các chú cứ hăng lên là anh cứ yêu thôi. Thống khoái vô cùng! >:)>:)>:)
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Trời!!! Cái món muối ớt có gì đâu mà nhớ anh[:D]
    Nhà em ở Bình Chánh, tuốt luốt trong hóc ấy ( Trời nắng thì bụi bay mù trời, trời mưa sình đến mắt cá chân:-?? )
    Lão Mơ thì mất tích, lão Ghẻ lâu lâu vẫn chập chờn => Xem như mất hình luôn=))
    Anh viết những bài siêu thiệt :-bd
    Chà chà đụng độ cái đám vịt giời ấy hơi chua đó anh, phải nói là chua nè luôn đó.
    Bữa anh Alp có đụng 2 bà chúa vịt, nói có lý có tình,nói khàn cổ họng mà cuối cùng vẫn văng vì chịu ko nổi cái chày và cái cối:-??
    Thôi kệ cái đám vịt giời ấy thích tung ta tung tăng đi anh. Dính vào mất công các lão kia cười anh em mình ko có bản lĩnh, hết chuyện lại đi đấu đá với cái đám vịt giời ấy. Đường nào cũng thua hết;))
  10. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng chú à, hôm nay em í 2 lần cố tình ẩn bài anh trong khi anh đang trao đổi với chú Hunter. Đêm về anh sẽ paste lại bài đó vào đây cho chú Hunter đọc.

Chia sẻ trang này