1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện thần đèn và.... những người cùng khổ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguoiKeChuyen, 22/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Dạ thôi bỏ qua đi anh, ko đáng để quan tâm đâu ạ. Hiện giờ có cái đám lâu la đang theo vuốt đuôi cho bả chúa vịt ấy.
    Bên mục " Tan vỡ ở tuổi 30 " cái nick -123- đang nhăm nhe gây chiến để lấy tiếng trước bả ấy.
    Bên topic chú Hun thì cũng lại cái nick -123- lôi ra châm chọc làm anh giật cả mình ấy:))
    Với lại bây giờ gây chiến với đám vịt ấy thì mình phải sửa lại hết các từ ngữ tục tiểu trong bài viết, sửa lại thì mất cái cái điểm mấu chốt trong câu văn.

    Để em thử viết 1 dòng gây chiến để anh xem văn chương của em có ổn ko nhé.
    Đây là 2 câu chuyện em xào chẻ trên nét, chỉnh sửa nhân vật lại 1 chút cho gần gũi.

    1. Trên một chiếc xe bus máy lạnh, bỗng nhiên mọi người nghe mùi khó chịu bốc lên như ai đã.... ***, hichic. Lão Ghẻ phát hiện mùi bốc lên từ một cô gái -123- ngồi cạnh. Cô ta đột nhiên cất tiếng hát: "Em như con bồ câu đang tù túng, xin hãy thả bồ câu ra", điiiiit, điiiiit, đùng, đùung....Mùi khó chịu lại bốc lên như nhạc đệm cho tiếng hát của cô gái. Lão Ghẻ tức khí qué hét lên: * ****** , nếu có muốn thả bồ câu thì cút ra khỏi xe mà thả nhé, con nhãi ranh !!!

    2. Có một hôm lão Mơ cầm 1 *g chim cu và lên trên xe bus,vì khách quá đông nên con chim cu của lão Mơ cứ nhảy lên nhảy xuống. Vì sợ chim chết nên lão Mơ loay hoay tìm chổ dấu chim nhưng nhìn ở dưới các đít nghế đều có hàng hoá người ta nhét ,ở dưới chỉ có còn một chổ cũa một bà chúa vịt là còn trống, lão Mơ bèn bước đến và nói rằng:
    - Bà chúa vịt ơi, bà làm ơn banh hai cái chân ra cho tui đút con cu tui vô một chút .
    Bà lên tiếng:
    - Cu Mơ sao Mơ hông đút ở đâu mà đút ở đây ?
    - Làm ơn chỉ có bà là tui đút cu tui vô dược thôi chứ cũa mấy chổ bà kia chật lắm tui đút hông vô .
    Thấy lão Mơ năn nĩ quá bà chúa vịt thở dài:
    - 10 phút thôi đó .
    Lão Mơ mừng rỡ :
    - không cần nhiều miễn có đút vô đó vài phút cho ấm cu là được .
    Khoảng 5 phút sau xe đã đến chổ mà lão Mơ muốn dừng,lão Mơ bèn nói với bà chúa vịt.
    - Bà làm ơn banh cái chân ra cho tui rút con cu tui ra dùm .
    Bà chúa vịt cáu gắt:
    Đút vô rút ra hoài đã bảo mới được vài phút chưa ấm là đòi lấy ra tui thiệt muốn cho con cu của Mơ chết luôn ở trỏng:)) .
    Khách ngồi ở hai bên chưng hửng ,không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người .
  2. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chú viết vậy được rồi, viết nhiều thì sẽ hay hơn. Nói chung chuyện cười thì mấu chốt tạo ra bất ngờ thường dồn về những câu cuối, nên lưu ý khi viết những câu này cho nó thật cô đọng mà vẫn giải quyết ổn thỏa vấn đề.
    Còn giờ anh paste lại chuyện bị em An ẩn cho chú Hunter.

  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Dạ em lắng nghe và tiếp thu ý kiến của anh, cố gắng trau chuốt từ ngữ câu cú cho hoàn thiện 1 bài viết.
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    >:)Các chú cứ ***g lộn lên là anh càng thống khoái! >:)
  5. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nhập kho @}

  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ngày 27 tháng 9 năm 2013 Bộ tư lệnh ( VICODO ) Giáo chủ tối cao các lực lượng vũ trang ( Nick ) thành viên do tướng quân Phim Khách dẫn đầu đã phát động Chiến dịch Thành trì (Untrenchmen Zitadelle) với mục tiêu hủy diệt khối quân đồng minh Nữ do tướng quân kruger dẫn đầu.
    Hiện tại kênh giao tiếp chính của các Quân Đoàn là chat trên kênh chủ lực ( Quán tán dóc ) hoặc kênh Tâm sự, hình thức giao tiếp chính là “gõ bàn phím” , đang làm mất khá nhiều thời gian của các Tướng Quân khi vừa "ăn hành", vừa chat hoặc vừa làm nhiệm vụ ẩn bài, vượt ải vừa phải đợi thông tin từ đồng đội.

    Đối với những trận chiến nảy lửa thì ngồi gõ từng chữ trên bàn phím chat quả thật đang gây phiền nhiễu cho rất nhiều các Tướng Quân, đôi khi bị "ăn hành" dẫn đến ức chế.

    Trận đánh này là một giai đoạn mấu chốt trong toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch hợp vây tại " Quán tán dóc ". Đỉnh điểm và kết quả của trận đánh có thể được xem là hệ quả của một sự ganh đua quyết liệt giữa hai phe tham chiến. Quân đoàn nick do tướng quân PhimKhach đã giành được một vài mục tiêu chiến thuật như dành lại tiếng tăm lẫy lừng, dành lại vị trí ảnh hưởng trong BQT. Nhưng thất bại hoàn toàn trong việc đạt được mục tiêu chiến lược lật đổ tướng quân kruger khi bị khóa nick và ẩn bài.

    Còn Quân đoàn Nữ do tướng quân kruger cũng thất bại nặng nề danh tiếng trong quá trình phản công đẩy lui mũi tấn công của tướng Phim Khách, nhưng đã thành công trong việc bảo vệ trận địa và ngăn không cho quân đoàn do tướng Phim Khách dẫn đầu chọc thủng phòng tuyến BQT. Cuối trận, cả hai phe đều chịu tổn thất nặng; mặc dù tổn thất các nick của Quân đoàn PhimKhach nhiều hơn.
  7. ThanChui

    ThanChui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chú No không biết, đêm qua Dì Ghẻ với cả mụ Thêm ngồi rình, cứ hở ra nick nào là thịt luôn nick đấy. Nhiều nick tạo ra còn chưa kịp like, chưa kịp post bài, mới kịp đăng nhập đã bị thịt. Tổng cộng chỉ trong vòng ít thời gian mà anh bị thịt mất tầm 20 nick, trong đó có những nick chết yểu, thời gian sống từ khi được khởi tạo cho đến khi bị khóa chỉ tính bằng giây.

    Nhưng có điều là chẳng cần phải khóa thì những nick đấy cũng không đăng nhập lại được, bởi chúng được khởi tạo từ phần mềm sinh ngẫu nhiên. Anh cũng chẳng biết cái email kích hoạt chúng là email nào, chỉ biết được những email đó cũng được sinh ngẫu nhiên và tuổi thọ cũng chỉ có vài phút.

    Khi nào chú cần thành lập đội quân đánh bom cảm tử thì cứ bảo anh. Anh bày cách cho. Đấy là hôm qua anh cố tình chơi lúc cả 2 @anxiety với @kruger đều cùng online. Chứ dùng đội quân đó vào việc thả truyền đơn lúc không có ai, thì mấy cái f69 với tuyệt tình Cốc còn thành đống rác. Lúc đấy mụ Thêm với dì ghẻ chỉ có vừa khóc vừa ẩn bài. =))

    Đợt tới, anh thử nghiệm phần mềm post bài tự động nữa, anh đang dựng chưa xong. Lúc đấy cho mụ Thêm mí cả Dì Ghẻ đánh nhau với cối xay gió. =))
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ủa làm sao BQT biết các nick là của anh mà thịt chứ. Em nhớ 1 cái mail chỉ được khởi tạo 1 cái nick à.
    BQT quá đáng thiệt, khóa của anh 20 cái nick. Đánh bom cảm tử thì coi bộ thiệt hại cũng nặng lắm đó anh. Kiểu này chắc rải truyền đơn chống lại và giật sập cái chế độ độc tài này quá.
    Công nhận anh cũng pro thiệt. Tạo ra bản demo, phần mền post bài. Lần này BQT có nước đu dây điện rùi:))
  9. VuaDimHang2

    VuaDimHang2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thì các chú í cứ thấy bố dượng thằng Kruger là chú í thịt luôn thôi. Lúc đầu chỉ có Kruger, lúc sau Anxiety cũng nhảy vào thịt mấy gã bố dượng, làm anh vừa đăng nhập cái chưa kịp post gì đã bị thịt luôn. Anh mới chuyển sang cho ra nick Em An Nhanh Tay Quá cũng vừa mới đăng nhập xong đã thấy bị thịt rồi. Anh mới tung vào nick Kẻo Nhầm Người Vô Tội, cũng chung số phận chú à. Sau đấy anh lại tung vào nick Chúng Mình Hãy Là Bạn, thì vừa mới post xong 1 bài cái cũng lại bị thịt luôn. Chứng tỏ lúc mới vào đã bị theo dõi. Sau anh tạo nick Ngọn Cỏ Non, cho đăng nhập không làm gì cả ngồi uống nước, hút thuốc. Xong xuôi mới bắt đầu post, được đúng 3 bài thì bị thịt. :((

    Khốc liệt lắm chú à.
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chà, trận chiến lần này xem ra đến hồi gay cấn rùi đây.
    Chắc anh phải chiêu mộ thêm 1,2 người giỏi IT thì mới có thể đấu chọi lại bọn địch Min,Mod, chứ 1 mình anh giỏi IT thì cũng khá vất vả khi dành được phần thắng.
    Em thì trình độ cấp 2 [:D] biết về IT lõm bỏm, nhưng sẽ làm hết khả năng của mình cùng sát bên anh để đối trọng lại Min,Mod.
    Anh thử qua bên Quân sự quốc phòng nước ngoài rải truyền đơn xem => Bên đó đông người lắm. Thử xem có chiêu hồi được ai ko anh[:D]

Chia sẻ trang này