1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có lên mách mẹ anh ý không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hi_mituot, 24/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em nói anh nghe thời đại phải như thế nào thì nó mới hợp với em? Thời đại này nó ko hợp với em, không nên sống thì nên làm gì. ~X
  2. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hjj e nghĩ em nên sinh ra ở thế hệ 8x thì tốt hơn :) thấy giờ sống thoáng quá. Em từng nghĩ chỉ cần yêu và quan tâm, dành hết tình cảm cho một người là được, Em luôn mơ mộng một tình yêu thật đẹp, luôn muốn cùng nắm tay với người ấy để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cho dù người ấy có khó khăn thế nào chỉ cần yêu thì có thể vượt qua tất cả. Nhưng có lẽ cái cs này con trai yêu thì đặt qh lên đầu rồi! mọi thứ quá nhẹ. Em sẽ không bao giờ yêu nữa, sẽ chú tâm hoàn thành nốt việc học, và phấn đấu làm việc thật tốt. Không có gì quý hơn gia đình cả, ba mẹ anh em vẫn là người tốt nhất với mình, quá ảo tưởng, quá mơ mộng. Tình yêu đầu đời kết thúc, Anh ấy akhoong sai và em cũng không sai. Có sai là duyên số gặp nhau, có sai là em sinh ra không đúng thời thế. Tuy nhiên em có một gia đình thật ấm áp, mọi thứ tới với em quá dễ dàng trừ chx tình cảm. Mất thứ lọ được thứ kia:)>-:)>-:)>-
  3. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nà chủ top ngọng l,n lặng quá :)) . Em cũng lên Hà Nội học lâu rồi, nên cũng phải lưu ý việc này, có ý thức sửa đi.

    Chuyện bạn trai đòi quan hệ thì cũng là bình thường thôi. Yêu lâu rồi thì thằng nào cũng vậy, dù mục đích ban đầu không phải là quan hệ. Nếu đàn ông mà yêu đương lâu ngày mà không nảy sinh nhu cầu sinh lý thì phải xem lại mình xem có bệnh tật gì không.

    Anh thì anh không động viên em cho bạn trai em quan hệ. Nhưng cá nhân anh thì ko có chuyện yêu lâu mà không quan hệ kiểu đó vì hại não và hại thận. Nói chung chuyện bạn trai em đòi, anh thấy không có gì lạ. Còn bạn trai em đòi không được thì chỉ có nghĩa là bạn trai em còn cù lần và tình yêu của bọn em cũng chưa đủ lớn để vượt qua mấy cái áp lực về định kiến làng quê trong em.

    Chuyện quan hệ thì không gượng ép được, nếu không thực sự sẵn sàng thì không có làm. Không đấnh đổi ******** để giữ lấy tình yêu. Nhưng cũng đừng có tự kỉ ám thị nặng nề về việc phải cố giữ, nếu em tự tin rằng giá trị của em ko phải nằm ở con tem và đủ tin tưởng rằng bạn trai em yêu em chân thành, sống vững vàng và có trách nhiệm. Là người trong cuộc, tự em hiểu rõ mình nên thế nào.
  4. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    chào mít ướt!!
    -tôi cũng có 1 cô người yêu có lối suy nghĩ giống như bạn,cũng quan niệm trong trắng,mơ mộng giống như bạn nhưng tôi đã làm cho cô ấy thấy đc thực tế như thế nào và nó cũng ko xấu và tồi tệ như cô ấy đã nghĩ.từ những gì tôi nói + hành động tôi làm,cô ấy đã thấy tin tưỡng vào tôi dành tất cả yêu thương cho tôi và chúng tôi cũng đã có 1 đêm rất tuyệt vời ở vũng tàu vs tất cả những yêu thương...
    tôi muốn nhắn nhủ vs bạn rằng đừng quá khắt khe,xem trong cái mõng manh kia.rồi lỡ như 1 ngày vì 1 lí do nào đó bạn mất đi thì bạn làm sao đối mặt vs bạn trai bạn đây? có phải bạn đã tư mình nhốt mình trong cái quan điểm cổ hũ cũa mình chưa?đừng ngồi đó mà than trách thời vận,bạn đang tập cho mình 1 sư lười biếng đấy.ko ích gì đâu,phải luôn biến tấu và thay đổi tùy theo hoàn cảnh sống của mình chứ, trong t-y lẫn trong cs.tình yêu là phải cho đi và đừng suy nghĩ thiệt hơn rồi bạn sẽ nhận lại đc nhiều hơn những gì là bạn cho đấy...
    -tôi nói vậy ko có nghĩa là tôi khuyên bạn nên dễ dãi vs ng iêu,mà tạo cho a ta 1 sự hấp dẫn,thèm muốn chinh phục.chắc rằng khi a ta chinh phục đc a ta sẽ quan tâm bạn hời hợt,nhạt nhẽo...a ta đang ngũ quên trong chiến thắng,bạn nên biến tấu,đánh thức ata dậy vs những say mê khác ..v.v..mà tâm hồn bạn chính là vũ khí lợi hại để thực hiện đc điều đó.
    kết luận:tôi muốn khuyên bạn là:đừng quá khắt khe,cứng ngắt vs bản thân và ng mình yêu.nên đễ mọi chiện diễn ra 1 cách tự nhiên đến 1 lúc nào đó thật sự chín mùi,nó sẽ vỡ òa và bạn sẽ ngập tàn trong hp,sung sướng.giống như bắn pháo hoa đấy bạn,tuyệt đẹp đúng ko nào??;))
    cho dù sau này bạn or a kia hoặc là cùng nhau đi về hoàng hôn hay mỗi ng 1 hướng thì bạn cũng đã có những giây phút,những ngày tháng mà mãi trog cuộc đời bạn vẫn ko bao giờ quên đc đúng ko nào.chúc bạn hạnh phúc :x :x
  5. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    đi Hà Lội mua cái Lồi về Lấu cơm Lếp=))=))=))
    nếu mà chủ bài viết cho bạn trai quan hệ thì xong như hoa đã tàn
    Mai này có ác quỷ nó mới yêu
  6. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hj vâng ạ, em sẽ sửa. Em còn nói ngọng hai âm này nữa hii.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hjj ny em không xấu xa thế đâu :) ngay cả chia tay rồi anh ý vẫn quan tâm em như không có chx j xảy ra cả hiii
  7. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em mất công giải thích với cả ác quỷ làm gì.[-X
  8. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Quyết định sao rồi chủ top?
  9. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngoài vấn đề chính ở topic này, tôi thấy cần phải nhắc chủ topic thêm 1 vấn đề có liên quan nữa.

    Chủ topic thì cho rằng dưới áp lực của làng xã, họ hàng, bà con lối xóm gì gì đấy, thì chủ topic nên và phải và muốn giữ gìn bản thân, tránh quan hệ ******** với ai, trừ phi đó là chồng của mình.

    Tôi thấy vậy nên tôi nhắc luôn là chủ topic, nếu vẫn muốn sống theo quan điểm của chủ topic, thì nên đi bệnh viện khám trước xem, thật ra, đến giờ này, chủ topic có còn ********** hay không. Theo những gì chủ topic nói, thì chủ topic chưa quan hệ ******** với ai, nhưng vẫn có khả năng là ********** đã rách từ trước do lý do cơ học nào đấy.

    Để được sống theo quan niệm của mình (không quan hệ ******** với ai ngoài chồng có giá thú) thì chủ topic nên kiểm tra trước xem có thật là còn ********** không. Nếu thực sự chưa quan hệ ******** nhưng chẳng hề còn **********, thì chủ topic cũng phải biết trước để tiện bề giải thích với chồng sau này, với bà con lối xóm, với họ hàng, với làng xã, để mọi người không hiểu sai mình.

    Tôi hoàn toàn không bài bác hay cổ súy cho quan niệm sống của chủ topic, tôi chỉ thấy là chủ topic nên có vài động tác cẩn thận, kỹ lưỡng để có thể thực hiện trọn vẹn hơn nữa quan niệm sống hiện tại của mình.

Chia sẻ trang này