1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về mức lương cho nhân viên quản trị tập sự

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hunter91, 03/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    [:D]
  2. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    1,5 củ thôi
  3. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    có lương cũng mừng rồi đòi hỏi chi nhiều, muốn vào công ty mình học việc cũng không đơn giản đâu, chưa nhiều kinh nghiệm vậy là ngon
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    tình hình là thứ 6 rồi em có nộp hồ sơ ở 1 cty, có ng quen giới thiệu, cơ bản bác này em k biết mà là bạn của bạn em thôi, em còn k biết tên, mãi hôm đi nộp hồ sơ bà tiếp nhận bả hỏi "a Tuấn gt e à" e mới biết. Em chưa à ơi đc gì, em mới xin sđt bà nhận hồ sơ thôi ạ, nhiều khả năng bà ấy trực tiếp phỏng vấn, bác có cao kiến gì giúp em với ạ? Em định xin sđt bác kia để cám ơn bác ấy 1 tiếng ạ, cơ mà con b em cứ bảo k cần, thế mới bực. Cám ơn bác.
    À, em đúng là chưa từng quyết liệt ạ. Cám ơn bác lắm lắm. :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    -Các bác: cám ơn các bác. Các bác có cao kiến gì giúp em ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    -Các bác: cám ơn các bác. Các bác có cao kiến gì giúp em ạ.
  5. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chú xin được số điện thoại mới chỉ là 1/3 của vấn đề, phải biết được khu vực người ta ở và gây được thiện cảm, ít nhất ở mức hẹn qua nhà chơi người ta không từ chối thì mới xong được vấn đề anh bảo. Nếu chú sẵn tiền thì mua hộp bánh trung thu để chuẩn bị mang đến biếu. Còn ko thì pm số điện thoại cho anh, anh cho chú 1 hộp socola, 1 hộp bánh, 1 hộp chè, chú chỉ cần mua cái túi bóng đẹp là được.

    Bước 2: chú gọi điện cho chị í vào khoảng tầm 3h chiều để làm cái hẹn tối qua chơi. Nếu tối hôm đó chị ý bận thì chủ động hẹn sang tối hôm sau. Còn nội dung trao đổi thì đại khái là chú thấy công việc rất phù hợp với khả năng của chú. Chú muốn qua nhà thăm chị í để tham khảo chút ý kiến của chị í. Đại khái thế, nói ngắn gọn thôi, vì nói chuyện qua điện thoại, đừng quên từ khóa thăm. Tốt nhất là nghĩ kĩ rồi hẵng gọi điện.

    Còn bước 3 đến nhà chị í để trao đổi gì, thì chú có muốn tham khảo thêm thì anh nói sau. Tạm thế đã.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À quên mất, con bé bạn giới thiệu việc cho chú ko phải người yêu chú đúng không? Em nó có xinh không? Nếu xinh thì đưa số em nó cho anh, rồi anh xin số anh Tuấn hộ cho. :))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Do có bạn ở trên tư vấn là "xin cái hẹn đến nhà bà nhân viên nhận hồ sơ xin việc mà hỏi thăm chuyện job jiếc" nên tôi xin hỏi thăm các bạn ghé topic này: Các bạn có đồng ý để một người xin việc ở cty bạn hoặc một đồng nghiệp hoặc một khách hàng ghé nhà riêng của bạn không?

    Tôi hỏi là vì chính tôi sẽ không xin hẹn để ghé nhà người khác như thế và chắc chắn sẽ rất sốc nếu người xin việc / đồng nghiệp / khách hàng đề nghị đến chơi ở nhà tôi như thế. Tôi muốn biết các bạn có lối sống khác tôi thì có sẵn sàng chấp nhận điều đó hay không. Có thể cộng đồng tôi sống thì không có lối cư xử đó, nhưng những cộng đồng khác thì lại xem đó là việc bình thường.

    Cảm ơn các bạn nào trả lời thắc mắc của tôi và giúp tôi hiểu thêm về đời sống người Việt.
  7. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    Mình xẽ đồng ý ngay và luôn nếu đó là 1 cô gái hay người phụ nữ có dáng ngon 1 chút.
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Xin phép trả lời Anx ( có thể đúng hoặc ko đúng vì chỉ nói trên phương diện cá nhân chứng kiến ) : Mấy người mình biết ko nhiều người xin hẹn qua nhà người khác khi cần nhờ vả đâu mà thường sẽ đường đột tới hoặc phục kích ở ngoài ngõ thấy người cần gặp về nhà thì mới vô giả bộ như vừa tới ( có đợi cả ngày cũng giả bộ thế ) . Anx coi 1 số tiểu phảm hài phía Bắc sẽ hiểu hơn về vấn đề này nên việc mình đồng ý họ tới nhà hay ko chẳng giải quyết đc cái gì - Còn nếu mình ko muốn thì chỉ có quyền ko cho phép họ vô nhà.

    Đừng cảm ơn, đừng phản biện. Chỉ đơn giản là trả lời thắc mắc của Anx thôi, ko đủ sức cãi nhau với Anx đâu.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi xin làm theo ý bạn ở trên là không hề cảm ơn hay cảm kích gì cả. Tôi cũng không cần phản biện gì (vì người ta chỉ phản biện một quan điểm, còn đây là chia sẻ các trải nghiệm sống khác nhau thì phản phản cái nỗi gì cho được, chỉ có thể nghe và ghi nhận thôi.)

    Tôi ít xem tiểu phẩm hài Bắc lẫn Nam nên chưa thấy vụ này. Chuyện "biết nhà rồi và phục kích sẵn trong bụi rậm" thì tôi nghĩ là tôi đủ khả năng để hiểu được là sẽ có những người như thế. Dĩ nhiên nếu mình "không chấp nhận" (chữ của tôi trong câu hỏi gốc) thì họ vẫn cứ "phục kích trong bụi rậm." Và cũng dĩ nhiên là quyền mời họ vào nhà hay không là quyền của mình. Có điều là, từ câu trả lời ở trên, tôi lại có thêm 2 thắc mắc nữa: Làm sao người dưng biết được địa chỉ nhà mình? Chẳng lẽ công ty lại có cái trò tiết lộ địa chỉ nhà của nhân viên cho khách hàng / người xin việc...? Nếu có người tò tò theo đuôi ta từ chỗ làm trong nhiều ngày để tìm địa chỉ nhà thì đúng là không tránh được, nhưng mà...có được mấy người dở hơi như thế đâu, cho nên tôi tiếp tục có 2 thắc mắc như ở trên.

    Cảm ơn các bạn nào sẽ giải đáp thắc mắc cho tôi.

    Rất mong bạn ở trên không việc gì mà phải phát sinh nhu cầu được cãi nhau với tôi (vì cũng chẳng có khúc mắc gì giữa chúng ta về chủ đề này để mà cãi vã cả.)
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Lại dở hơi trả lời phát nữa : chuyện tìm địa chỉ nhà của 1 người là ko khó. Thật sự ko khó đối với môi trường làm việc ở một số cơ quan mà mình đã từng làm. Đám vịt zời buôn chuyện ko gì ko có, đôi lúc hỏi han nhau lỡ miệng thốt ra hoặc bên phòng nhân sự ( quản lí hồ sơ ) , linh ta linh tinh, ...

    Ps : dặn trước là bởi vì Anx và Nàng U có thói quen thích bôi đỏ vài ba câu trong 1 cái post dài lê thê của người khác để mà cãi nhau nên cứ nói chuyện thẳng thắn trước cho hài lòng cả hai bên. Coi như mất lòng trước được lòng sau - Nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này