1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về mức lương cho nhân viên quản trị tập sự

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hunter91, 03/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    sđt thì là em tiện mồm xin lúc bà ấy chỉ vào hồ sơ và hỏi "đây là sđt của em à" thôi, chứ chưa có ý định.
    Thứ 2 là bác thấy chị Anx phán ở trên k? Ổn k bác? E cũng nghĩ thế nên định nhờ ông Tuấn nào đấy tác động, cám ơn bà ấy sau. Vì hơi xoắn việc bà ấy trực tiếp phỏng vấn, mình lại thành... Em nhỏ dại đúng sai mong bác chỉ giáo. Vấn đề còn lại xin thỉnh ý bác sau.
    Thứ 3, bạn í là "bạn" đang trong tầm ngắm và có nguy cơ trở thành hơn bạn 1 tí của em bác ợ. Vụ này chắc cho em thôi. Hì. Cơ mà xin sđt ông Tuấn k cho, em chả hiểu sao. Xong vụ xin việc, rước bác sang TVTY giúp em nhá. Đc cả việc cả ng thì... Chẹp. Chẹp.
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nhân tiện mod Anx cho tôi hỏi sao topic tôi mới mở bên Tiếng Việt lại bị khóa ?
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @Anxiety & @k_ngan124 2 chị cứ móc mấy chủ đề khác ra làm gì nhỉ? Có gì cứ nói thẳng đừng vòng vo (nếu có ý định). Các chị nhớn rồi, nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm rồi, muốn giúp em thì em hoan nghênh còn định nói linh tinh, chuyển chủ đề hoặc k thèm trả lời câu hỏi của em mà huyên thuyên chuyện riêng thì mời 2 chị ra chỗ khác.
    Ngồi nghe 2 chị phân tích hay lắm cơ nhưng đây em đang làm chuyện nghiêm túc và GẤP nên k ngồi đọc linh tinh đc. 4 tháng xin việc mà chưa làm đc chỗ nào "tử tế" thì 2 chị sẽ hiểu. Tính em thẳng thắn nó quen rồi, 2 chị thông cảm. Cám ơn!
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Rồi, sory em chủ toppic , chị cũng nói từ đầu là xin phép trả lời câu hỏi của Anx chứ bới móc gì nhau nên e nói thế là ko đúng và khiến chị cảm giác e đang mỉa mai hai chị dù hai chị có lời xin phép nhờ thớt e. Chúc em sớm tìm đc công việc như ý.
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Đọc mà cứ thấy hnhư em làm sai gì đấy, bé giờ ngta cứ nghĩ em thích nói mỉa như chị đang nghĩ đấy. Văn dốt nó cũng khổ. Xin lỗi đã hơi khiếm nhã ạ. Cám ơn chị vì lời chúc. Chào chị.
  6. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ, câu trả lời là ổn nếu như chú thấy việc chú ra trường mãi không có việc làm mà tiếp tục hưởng trợ cấp từ ông bà già là không có vấn đề gì. Còn không có nữa thì chú phải làm quyết liệt. Chú tán gái, chú không ngại làm phiền gái, thì tại sao đi xin việc chú lại phải ngại nhỉ? Hay chú nghĩ việc chú đem chút quà đó đến nhà người ta là đút lót? Nghĩ nó đơn giản đi, người ta đồng ý giúp chú, chỉ bảo cho chú thì chú cám ơn người ta. Việc mình cần thì mình cứ ngỏ lời hỏi thôi, còn người ta đồng ý hay không đồng ý là quyền của người ta, chứ mình có ép được người ta phải mở cửa nhà để đón rước mình đâu. Nói chung là ra đi làm thỉnh thoảng cũng gặp phải cái thành phần gái già, khó tính, không muốn ai đụng chạm đến mình, nhưng số đó là hàng hiếm, với cả số đó cũng thường chẳng làm nên cơm cháo gì, nên chú không phải lo. Chứ bình thường thì người với người là bạn, mọi sự gặp gỡ, mọi mối quan hệ dựa trên nguyên tắc win - win là được rồi, còn ai là người khởi động trước thì cũng thế cả thôi. Sau này chú ra đi làm, chú sẽ thấy việc gặp gỡ riêng để trao đổi là chuyện bình thường, nhất là đối với việc dự án, bán hàng...Thế nên ở cái bước xin số điện thoại đó, chú phải làm cho khéo, để mà ướm thử xem người ta thuộc thành phần thế nào, làm cho nó nghiêm túc chứ đừng có kiểu tiện mồm thì sẽ tránh việc phải mở lời cho phí nhời với cái thể loại gái già khó tính này. Chứ còn cá nhân anh, việc anh thấy sinh viên mới ra trường, hăng hái với công việc, lo lắng chuyện kiếm việc làm để tự lao động kiếm sống là đáng hoan nghênh, nên giúp được cái gì thì giúp chứ bỉ bai, khinh khỉnh cái gì. Để xin được việc thì phải tận dụng mọi cơ hội, mọi điệu kiện của mình, thu thập được nhiều thông tin để xử lí thì mới sớm có kết quả tốt được. Dẹp mấy cái tôi vớ vẩn trước mắt đi mà nhìn những cái đích xa hơn, chứ ai mà chẳng muốn sống cuộc đời chỉ biết có ban phát mà không phải cầu cạnh gì. Nhưng mà phải biết mình là ai, mình đang ở đâu, mình đang giữ cái tôi vớ vẩn của cá nhân mình bằng cách tiếp tục sống trên lưng ai? Sống cuộc đời này không làm hại ai là được, còn thì chuyện phải chịu khó bon chen, phấn đấu để còn vươn lên là điều tốt, chứ cái mốt khái tính theo kiểu giáo nghèo ngày xưa lạc hậu rồi chú à.

    Còn cái thứ 3 của chú thì cũng chỉ là anh tiện mồm hỏi số điện thoại giống chú thôi.
  7. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Không phải ở riêng miền Bắc đâu, mà ở bất cứ đâu cũng vậy, khi cần phải thuyết phục, cần sự hợp tác hay tham khảo ý kiến ai đó thì qua nhà là cách người ta thường nghĩ đến đầu tiên. Không có gì mới, ngày xưa Lưu Bị phải 3 lần tới lều cỏ để mời Khổng Minh.

    Còn thì tôi muốn hỏi bạn nào ghé qua topic này là cái cộng đồng mà nghe thấy 2 chữ qua nhà thì bị shock là cái cộng đồng có mấy người, làm trò trống gì.

    Cám ơn bạn nào trả lời thắc mắc của tôi và giúp tôi hiểu thêm về một góc nhỏ đời sống người Việt.
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    vâng bác. Em đang tính gọi đt như này:
    - em chào chị, chị có phải chị Thúy cty XYZ k ạ?
    - ờ.
    - em là H đc anh Tuấn giới thiệu xin việc tại công ti mình và htrc em đến nộp hồ sơ rồi đấy ạ.
    - ờ.
    - em thấy rất thích công việc này và cảm thấy nó phù hợp với năng lực của mình. Em có thể đến gặp chị, xin chị chút ý kiến về công việc được chứ ạ.
    Rồi ngta ok thì em hỏi rảnh hôm nào để hẹn, k thì cũng chào thân ái và quyết thắng. Ok chứ bác?
    Em giờ "già" rồi, ngại tán gái lắm, đứa nào sắp đổ thì em đến thở dốc cho cái, k đổ thì em lượn thôi. :)) Bảo em vẫn ăn bám thì k hẳn, nhà em cũng khá hoàn cảnh, em cũng đi làm nhưng lương đủ ăn (em lại là đích tôn của 1 họ mà mỗi nhà có đúng 1 thằng đực, tương lai lại sắp phải lấy vợ, đến là khổ) nên muốn kiếm chỗ khác ạ.
    Còn phần nhìn ng em k chắc mình biết đánh giá. Vụ nộp hồ sơ nó như này. Trc đấy 2 hôm bạn em nó gọi bảo em, em định hôm sau đi thì bận về quê gấp, hôm sau bạn em gọi chửi em 1 hơi vì tội "ngta gọi bảo sao mãi k đến, mưa gió cũng phải đội mưa mà đi chứ". Hôm sau nữa em đến, gõ cửa vào thì em lễ tân tiếp, sau gọi bà ấy ra.
    2 ng cười với nhau phát. Xem hồ sơ thì bà ấy hỏi
    - em xem thông tin trên mạng hay có ng giới thiệu?
    - dạ bạn em gt.
    - anh Tuấn gt em đến à?
    - vâng.
    - chắc k e?
    - dạ b e ạ.
    - e tốt nghiệp trg nào?
    - dạ. Trg ĐHGTVT chuyên ngành QTDNVT ạ.
    - e chưa có kinh nghiệm phải k?
    - dạ e làm ABC cho cty XYZ rồi ạ.
    - ừ. E là bộ hs đầu tiên đấy, khi nào sắp xếp đc lịch pv chị gọi, đây là sđt của e fải k?
    - vâng ạ. Chị cho e xin sđt của chị ạ.
    - ừ. 09xx. Chị tên Thúy.
    Rồi e về, Bà ấy mở cửa cho e (bằng tay fải. :)) ). Trc khi đi bà ấy bảo "làm công việc này thì fải mạnh dạn lên e, còn phải gặp đối tác là DN nữa đấy. Hôm pv phải tự tin, nói to, dõng dạc lên". E cười rồi chào vê, khổ, cứ phải gái trẻ mà hoàn cảnh khác thì e đã bảo gặp gái xinh thì em cứ thế thôi. Hê hê.
    Lúc về e gọi cho b e xin sđt bác Tuấn prồ mà k đc, nó bảo k cần, chỉ để nó gọi bảo bác ấy gọi cho bà Thúy xác nhận là ok. Xong chả thấy bảo lại e, e cũng quên khuấy đi mất.
    Đấy bác oánh giá hộ e phát. Có khi hôm nào bác rảnh ae mình ọp ẹp cái cho e tí kinh nghiệm ạ. E mới nghỉ làm đợt đầu tháng nên lúc nào cũng rảnh ạ. À e đang ở HN, bác cũng thế chứ nhỉ?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bạn ở trên đã giúp tôi hiểu thêm rằng trong trải nghiệm sống của bạn thì cái cộng đồng của bạn có nhiều người hơn cộng đồng của tôi và giữa những người trong cộng đồng ấy thì việc phóng đến nhà riêng của nhau dù chỉ là "người đi xin việc" hoặc khách hàng hoặc đồng nghiệp sơ giao là việc rất đỗi tự nhiên và thường nhật. Trước đây, tôi chỉ sống và làm việc ở quận 1 và 3 TPHCM nên không được biết thêm về cộng đồng người đi làm nào khác. (Còn vụ thậm thụt đút lót thật sự, chứ không phải quà cáp nhỏ lẻ, thì người ta thực hiện ở đâu thì tôi đúng là thực sự chưa được biết.)

    @ tôi bôi đỏ cái gì trong bài bạn mà chính bạn chưa tự bôi đỏ hết rồi ấy nhỉ?

    @ Chủ topic: Đầu tiên là tôi xin lỗi vì gây cho bạn cảm giác khó chịu. Thứ hai là vì bạn đã thất nghiệp 4 tháng nên bạn nóng nảy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu bạn cho rằng tôi lạc đề thì tôi xin nói thẳng (thay vì nói bóng gió, làm bạn khó có khả năng hiểu nổi) rằng:

    Nếu muốn đút lót, biếu xén hay "cảm ơn" bằng quà cáp ở nhà riêng ai đó, thì hãy xem họ là ai trước khi làm cái trò đó. Có những người (thuộc những cộng đồng) mà việc khề khà vỗ vai dắt vào nhà cho ngồi trên salon và nhận hộp bánh Trung thu từ người dưng là điều thường nhật, cũng có những người (thuộc những cộng đồng) mà việc người khác đến nhà riêng của mình là sự xâm phạm cuộc sống riêng tư. Tùy thuộc người đó là ai, bạn hãy cư xử cho phù hợp. Nếu đó là kẻ ưa nhận bánh Trung thu từ một thằng lạ hoắc lạ huơ thì bạn trúng mánh rồi, vì đã có 1 bạn cho hẳn bạn bánh-kẹo để đem đi "cảm ơn" kẻ kia mà. Còn nếu không...thì bạn vừa học lấy một phép cư xử chưa phù hợp với cộng đồng mà bạn muốn la liếm. Xin lỗi vì tôi dùng chữ "la liếm" của người miền Bắc các bạn, vì tôi thấy chữ đó dễ hiểu đối với bạn hơn là chữ "làm thân."

    Coi chừng trong khi cố tìm bạn thì bạn lại tạo ra thù và coi chừng bạn lại lấy lời thù làm lời khuyên của bạn bè.

    Cẩn thận trong cuộc sống nhé bạn. Nếu đi đúng hướng, bạn có thể có việc làm tốt và ổn định lâu dài. Nếu đi sai hướng, bạn sẽ thành thằng chụp giật hóng hớt suốt cả đời.
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Đấy! Đấy! Em là em thích chị nói toạch móng heo ra như này đấy ạ. Thằng em đang gấp mà chị cứ lòng vòng nên hơi bức xúc tí. Chứ 4 tháng vừa đi làm vừa xin việc em cũng hiểu cái cơ hội nó ít ntn, khó ntn.
    Cám ơn lời khuyên của chị, em sẽ ghi nhớ ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này