1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại để bước tiếp hay nằm đó với nỗi đau???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suri3103, 04/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlatrum

    emlatrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tội gì mà nằm đó với những nỗi đau nhỉ, bước tiếp đi bạn. Nhiều khi gặp dc khối anh giống anh ny cũ của bạn nữa không chừng...
  2. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em cũng k rõ vì sao nữa a ạ. CÓ khả năng khi con người ta k đạt đc thứ mình muốn thì ngta muốn tìm 1 ng thay thế giống như ngày trc để lấp lại chỗ trống đó đúng k a??
    Nhuưng a giải thích giúp e, tại sao e nên sút cae 2 chàng ra khỏi tâm trí???
    A nói đúng, a lái xe của e, hình thức cao ráo, đẹp trai, chém gió thì chăc đi nhiều với các sếp lớn nên bị ảnh hưởng chính trị nhiều, đặc biệt là ngân hàng, kinh tế. A họ e cũng làm trong Ngân hàng, mà cũng công nhận a lái xe hiểu biết tốt, chứ k phải chỉ biết chém gió loạn xạ, khoe mẽ.
    VẤn đề e lo ngại là dân lái xe mọi ng vẫn nói hay lăng nhăng, mồm mép tép nhảy, e thì có thể gọi là học nhiều nhưng kĩ năng sống rất kém. :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình 24, con gái tuổi này chắc cũng có thể nói là có 1 kĩ năng sống nhất định, mình k phủ nhận mình có kĩ năng sống kém nhưng mình k thích bạn dùng từ " NHẢM NHÍ" chẳng nhẽ con gái nhạy cảm là nhảm nhí ư??? sống thiên về tình cảm là nhảm nhí ư????
    Khi yêu, con gái dù là 30 hay 18 vẫn chỉ như đứa trẻ với trái tim thổn thức yêu nên mình mới phân vân, đắn đo, vì mình đã từng trải qua 1 lần đổ vỡ, mình sợ tiếp tục đau khổ nên mình mới nghĩ ngợi !!!
    Giờ điều mình cần mọi ng giúp đỡ là chỉ cho mình xem nên tiếp tục vs anh chàng lái xe này k??? hay là dừng lại tất để suy nghĩ mọi điều, rồi vững vàng bước tiếp???
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn bạn, theo lời khuyên của bạn có lẽ mình sẽ dừng lại 1 tuần để suy nghĩ tất cả. Có lẽ giống như LBH từng hát " quên cách yêu" ^^ lâu rồi k yêu thương 1 ai đó, giờ tự dưng gặp đc người tâm đầu ý hợp lại đâm ra hoảng loạn. Vì mình cùng 24 tuổi r , k còn muốn yêu linh tinh nữa, muốn xác định luôn, nên nhiều khi cứ nghĩ quẩn quanh, khổ lắm bạn ạ. :( Trong cuộc sống, học tập hay công việc mình thấy mình là ng khá may mắn và quyết đoán.

    Nhưng trong tình yêu k hiểu sao, nhiều ng từng đến vs mình, mình cũng có cảm tình, r lại vì nghĩ suy này nọ mà lại bỏ cuộc, k dám đi đến cùng nên lần này về nước tự dưng mình muốn tìm 1 ng để gắn bó cả đời nên mới cân nhắc thiệt hơn nhiều
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Dừng lại đủ lâu để suy nghĩ đủ, thế nào là đủ ^^ thanks bạn nhìu vì lời góp ý, mình sẽ dừng và nghĩ :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ^^ Có lẽ tại do chàng thì mồm dẻo, mình thì như bị sét đánh nên lắc lư nha nh quá ^^ hoa thì mình lại gét và thấy sến

    HUm nay mình bỗng thấy, hình bóng ny cũ hình như cũng k còn nữa. có thể gọi là quên được rồi. Ảo ảnh 2 năm đủ để mình chấm dứt đc r :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác nói chuẩn. Vấn đề j lái xe của e cũng biết >"< lúc đầu e tưởng chàng chém gió góp bão, linh tinh thôi. SAu đó e về tra ttxva ( thông tấn xã vàng anh) vietnam net... đều chuẩn, như kiểu chàng hc thuộc ấy :)) tin j cũng biết ma nhiều khi biết trc cả báo. Chàng kêu đi vs sếp phải tự tìm hiểu chính trị, kinh tế thì sếp mới quý và có chuyện để nói... Mỗi ng mỗi nghề bác ạ, nghề của lái xe thì mồm dẻo cũng k trách được, miếng cơm manh áo mà
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình k muốn tìm ng giống ny cũ của mình nữa :)
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đủ là khi không cần phải hỏi ai rằng em nên dừng hay nên đi.

    Đây là biểu tượng gì vậy bạn?
    Nói tóm lại, giờ ai nói thế nào, dừng hay đi thì bạn cũng muốn đi rồi. Vậy thì cứ đi đi thôi. Nếu vấp ngã là biết ngay, rút kinh nghiệm cho lần sau.
    Cái gì có thật là có thật, không nên phủ nhận sạch trơn mọi thứ và quá khứ như vậy. 15 ngày tỏ tình mấy lần đúng không nhỉ? Có vẽ tương lai đám cưới chưa? 24 tuổi đã muốn ổn định, cưới luôn à? Xem ra chẳng phải bạn sợ cái gì đâu, mà bạn cứ như đang đua tốc độ ấy.
    Biết đâu... Bạn thử dò về đám cưới vẽ xem sao: Nhân một buổi nói chuyện, hỏi... Nếu sau này anh cưới vợ, anh sẽ có kế hoạch tổ chức thế nào? Anh chàng lái xe khéo mồm kia chắc không ngu mà không hiểu bạn muốn nói gì. Dựa vào cách trả lời, bạn có thể rút thêm được một số điều đấy.
    Thử đi.
  4. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em sút cả 2 là bởi vì thằng người yêu trong tâm trí của em nó chết rồi em à, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Kể cả bạn trai cũ của em thì giờ cũng khác rồi, không còn là chính người đó trong tâm trí của em. Mà kể cả người đó có không thay đổi tí gì, y như ngày xưa thì em cũng không yêu được lâu đâu, bởi chính con người em bây giờ cũng khác, không còn như hồi ở nhà đi học nữa, suy nghĩ cũng khác, lo toan cũng khác, cách sống cũng khác... Mối tình đầu chia tay một phần vì hoàn cảnh một cách không thuyết phục như thế, nên nó cứ có 1 cái gì đó rất thiêng liêng và làm người ta cứ bị ám ảnh bởi 1 hình ảnh không còn có thực, một con người đã chết.

    Người sống mà cứ đi yêu người chết thì chỉ làm chết đi những mối quan hệ với những người khác sống xung quanh mình. Bao giờ em gặp 1 ai đó, ví dụ như gặp anh chẳng hạn, mà cảm thấy yêu chính con người của anh ta mà ko phải vì anh ta giống với 1 ai đó, cảm thấy thích chia sẻ cuộc sống, suy nghĩ cùng với anh ta ở thời điểm hiện tại, thì khi đó là đúng người rồi đấy.

    Cánh lái xe thì ngoài những giờ cầm lái ra, thì họ có phải làm chuyên môn gì đâu, nên hay lê la buôn chuyện cho hết giờ, chứ không thì buồn chết, nên họ biết nhiều chuyện râu ria mà thật, hư lẫn lộn. Cánh lái xe cho mấy khối kinh tế thì thường phải lo mấy chuyện giải trí cho các sếp và đối tác. Cái này thì họ có kiến thức sâu cỡ 20 cm còn rộng thì trải dài trong phạm vi những nơi họ đặt chân đến.
    Bọn lều báo chuyên tin giật gân thì đại khái cũng cỡ lái xe, nhưng hơn ở khả năng diễn đạt.

    Em mới đi du học về thì như người trên mây í, lo kiếm việc mà làm đi, học từ công việc mới khôn lên được. Chứ cứ vật vờ yêu đương lẩm cẩm rồi kiến thức cũng qua đi, chỉ có tấm bằng còn ở lại, lúc đấy cao không tới, thấp không thông là khó sống lắm đấy.
  5. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Bài viết thật hay! Kính bác 1 ly [r2)] . (Bác hai phải không ạ?)
  6. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu những điều bác nói :) Thanks bác rất nhiều, bác phân tích rất đúng, làm e cảm thấy mở mang đầu óc. Có thể trong cuộc sống, trong công việc e là người nghiêm túc, quyết đoán nhưng trong chuyện tình yêu e cảm thấy mình như con gà tồ :( Như bạn nào đã nói " gió thổi đã cuốn, bão nỗi thì trôi về đâu“。。。e cũng k hiểu nỗi chính bản thân mình :(
    Vừa về nước là e đi làm luôn rồi bác ạ, e làm nghề chính có, tay trái cũng có nhưng time rỗi vẫn nhiều :( E k hiểu làm sao nữa :-?? cũng tại ông sếp e đi về nước nhiều nên e suốt ngày ngồi chơi, nghĩ vẩn vơ. Chắc phải tìm thêm nghề tay trái làm nữa, k cứ để đầu óc mây gió như thế này cũng nguy nhắm ~X

    E sẽ dừng lại để nghĩ về cái e gọi là " tình sét đánh". Một lần nữa cảm ơn anh ! ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình k phủ nhận quá khứ, mình trân trọng quá khứ, và mình đã từng sống vs quá khứ 2 năm, cũng đã đến lúc mình phải thoát ra quá khứ rồi, sống cho hiện tại bạn ạ :)

    15 ngày tỏ tình mấy lần và đã có nói đến đám cưới, người ta cũng có tuổi r, công ăn việc làm, nhà cửa ổn định thì nghĩ xác định đến chuyện hôn nhân là bình thường.

    Mình 24 tuổi, cả tuổi mụ là 25, con gái nghĩ đến chuyện cưới xin cũng là bt, nhưng mình k phải đua tốc độ, trong đầu mình chưa có khái niệm đua tốc độ trong tình yêu cũng như hôn nhân, mình chơi đủ r, mình cần người làm cho mình chỗ dựa, để mình ổn định tâm lí, tinh thần, tập trung vào làm ăn, công việc.

    Mình cũng hiểu " dục tốc bất đạt " nên mới phải lên đây hỏi ý kiển mọi ng. Vì mình sợ, mình thích a ta vì a ta quá giống ny cũ, mình sợ tìm thấy hình bóng cũ của ny cũ, nếu để 1 time lâu mình sợ ngấm rồi khó dứt ra và theo vết xe đổ cũ...

    NGhề lái xe hay nghề gì cũng là 1 cái nghề, nghề của ngta cần khéo mồm để ngta tồn tại, mình k chê bai nghề nghiệp của ai cả... Nhưng có lẽ mình sẽ dừng

    lại:) cuộc sống còn nhiều điều phải nghĩ nữa, k phải cứ suốt ngày nghĩ ngợi yêu đương linh tinh :) Thanks bạn vì những chia sẻ :)
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhắc đến đám cưới và mô tả đám cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Điều đó bạn cũng không hiểu à?
    Ít nhất bạn cũng xem bạn có hài lòng với mô tả đó không đã chứ? :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhắc đến đám cưới và mô tả đám cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Điều đó bạn cũng không hiểu à?
    Ít nhất bạn cũng xem bạn có hài lòng với mô tả đó không đã chứ? :))
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Đúng chú tẹt roài. Các chú ấy cứ nhảy múa ***y điên cuồng là anh cứ yêu thoai! >:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ cu thằng ku thớt: gái nó thấy chú mày chửa chi đã định gô ẻm nó vào tròng thì nó hoảng là phải đạo roài! Chú mắc phải lỗi cơ bản trong giáo trình quacker roài! Tìm đọc lại đê!
  9. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    ơ hay thế quack còn có cả phần dành cho nữ cua trai nữa cơ ah? công nhận thánh quack này đa giới tính thật:))
  10. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    mình định mua bản quyền bí kiếp Quạ Cơ để ra đĩa bán vậy phải liên hệ với ai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này