1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tỏ tình thế nào là thất bại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.BoCapcon, 06/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1

    Đã lâu lắm rồi mới quay lại diễn đàn này, chả phải vì mình đã có người yêu đâu nhá :D chỉ là thấy các topic về sau quá nhạt  lần này quay lại, vì mình cũng buồn và muốn tâm sự với các anh em trong diễn đàn.

    Trước tiên là gửi lời hỏi thăm tới toàn thể các anh em (ae) trong diễn đàn, chúc mọi người sức khoẻ, may mắn, thành công trong học tập cũng như công tác tốt.

    Và sau đây… tất nhiên là câu chuyện của mình.

    Mình và bạn ấy từng học với nhau, tình cảm non nớt thời phổ thông, mình luôn biết vậy nên chưa bao giờ nói ra, để tránh vì sai lầm nhỏ mà đánh mất tình bạn trong sáng ngày nào…

    Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện đã không còn trong tầm tay nữa rồi, khi mà trái tim mình đã yêu từ khi nào không biết nữa, là khi mình nhìn vào bất kỳ người con gái nào khác thì cũng chỉ thấy hình bóng người bạn thuở nào, là khi mình đi đâu cũng chỉ nhìn thấy kỷ niệm quá khứ hai-đứa-bạn từng có với nhau, là khi mình biết là phải cố gắng hơn nữa để mong một ngày có sự nghiệp, đủ vững chãi đứng trên cuộc đời này với gia đình lớn nhỏ trên vai, là khi mình bắt đầu lo lắng khi mẹ nói không muốn một cô con dâu theo Thiên Chúa giáo…. Là khi… là khi mình thực sự lo lắng 

    Mình biết là khó khăn nhiều lắm, nhiều chuyện xảy ra, cô ấy vẫn vô tư biết bao, trong khi mình chỉ muốn lặng im và cố đưa cô ấy vào lãng quên…

    Rồi mỗi khi mình tưởng như đã không còn nhớ đến điều gì nữa, thì cô ấy sẽ lại xuất hiện, vừa như tia nắng nhỏ nhoi ngày đông lạnh giá, vừa như cây kim nhỏ đâm vào trái tim đang hấp hối.

    Khi người ấy trở về quê, mang theo bao nhiêu hoài bão, ước mơ… là khi mà trái tim này không còn đau đớn nữa, như sống lại, nó muốn lí trí giúp nó có được cô ấy, nó bắt đầu lại, làm lại mọi thứ như nó đã từng làm trước đấy rất lâu, và cũng không khác lần trước là mấy, nó lại thất bại… một lần nữa.

    Nhưng vấn đề ở đây… thế nào là thất bại? tôi thực sự không biết!

    Lấy hết dũng khí của một người đàn ông, tôi háo hức đến nhà nàng, nhưng khi ở bên cạnh nàng, tưởng như rất gần khi nàng tựa vào vai tôi và ngủ quên… thật đẹp <3

    Nhưng cuối cùng cũng chẳng nói nên lời nào… và quyết tâm thử lại lần hai.

    Lần hai là tôi rủ nàng đi uống cà phê, cố ý chọn một quán thật vắng, chổ ngồi cũng ít ai để ý đến, khá riêng tư… và mở lời.

    Tôi đã làm được, ít nhất cũng đã dám nói ra điều mà nhiều năm qua tôi giấu trong im lặng.

    Trước đó 1 ngày, lúc tôi tình cờ đọc được nhật ký của cô ấy, tôi đã không biết đó là nhật ký cho tới khi mở ra và đọc được dòng chữ đầu tiên “nhật ký về anh”…
    Chỉ có vài giây trước khi bị phát hiện :D nhưng tôi kịp ghi nhận rằng đó là một chuyện tình dài, sâu đậm, nhưng có phần oan trái hoặc… đại loại vậy.

    Tôi đã hỏi trực tiếp cô ấy về “anh”, và câu trả lời đó là cô ấy yêu anh, một người anh họ.

    Lời tỏ tình của tôi sau đó, như đã nói, theo một cách nghĩ nào đó, nó đã thất bại 

    Nhưng nội dung cuộc trò chuyện sau đó, thực sự khiến tôi suy nghĩ, chút băn khoăn.
    Cô ấy nói nhỏ rằng: “khó” khi tôi đề nghị hãy quên đi người kia, vì tình yêu của tôi sẽ làm em quên đi nỗi đau nào đó. Em nói rằng tôi là người bạn thân nhất với em, tôi coi em như bạn thân, vô cùng tin tưởng tôi, và em hỏi tôi tại sao yêu em, và em nói rằng mỗi khi không liên lạc được với tôi, em thực sự đã rất lo lắng, cảm giác lạ xuất hiện ở em, nhưng chỉ nói đến thế, và tôi cũng đã không biết phải nói gì thêm.

    Chúng tôi nói chuyện với tinh thần vui vẻ, thoải mái khi nói về chuyện này, cho đến khi không khí thực sự vui vẻ thì chúng tôi đi về.

    Đã vài ngày trôi qua, trưa nay vừa ăn cơm xong thì em goi tôi, hỏi nếu chưa ăn cơm thì qua nhà ăn với em, tất nhiên tôi từ chối.

    Em chủ động bắt chuyện khi nhắn tin, facebook, mà gọi điện cho tôi.

    Tôi đã bị từ chối, mọi thứ đã kết thúc, hay nó chỉ mới bắt đầu?
  2. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    thứ nhất trả lời cho cái tên topic: trong khi đang cưa thì tỏ tình=thất bại. Không có ngoại lệ.

    thứ 2: bác là nam nhi sao tôi thấy bài bác viết nó cứ sến sến thế nào ấy, giống như mấy thằng lụy tình vớ vẩn thật.

    p/s: Nói thẳng bác đừng giận nhưng đúng là thế thật!

    hết[r2)]
  3. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bạn đã góp ý, ai mà giận đâu nờ :))

    có câu "yêu phải tỏ thì tình mới nên". nếu mà không tỏ tình thì làm thế quái nào hai người đến với nhau được? :-??
    cách đây không lâu, khi mình rủ đi uống cf vs đám bạn mình, thì em từ chối, nói là không quen không muốn đi. hôm qua mình chỉ nói vu vơ là sáng có hẹn đi uống cf vs mấy cậu bạn cũ, thì em bảo muốn đi cùng, chắc muốn xem xét xung quanh mình để đánh giá gì đó =))

    còn về khoản sến thì... đúng là mình sến thật bạn à, khi ghi chép thành văn bản mình hay dùng từ ngữ, câu cú có phần hơi mềm mại thái quá :)) nhưng bên ngoài không tới mức đó đâu :-* =))
  4. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    cáo nhà bác chắc cũng già rồi. già nghĩa đen, nên cũng cần 1 bờ vai rồi...bác mà tỉnh đòn thì cơ hội vẫn còn rộng thênh thang nha bác

    chúc phúc bác :))
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Hô sai khẩu hiểu rồi chú ơi! "Đang cưa mà tỏ tình thì = bị từ chối -> ko có ngoại lệ" thì mới là khẩu hiểu đúng. Từ chối và thất bại là hai phạm trù khác nhau. Từ chối thì có nhiều lý do. Sau khi bị từ chối nếu tỉnh đòn và đi đúng đường thì vẫn có thể thành công :P
  6. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    chính xác rồi. đẹp zai không bằng chai mặt. kekeke
  7. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    mình là mình mất tỉnh táo rồi đấy, ae cho mình ý kiến gì cụ thể hơn đi [r2)]
  8. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    kiếm cách múc nó đi rồi tính
  9. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    nói bạn đừng buồn, bạn nói như không nói ấy =))
  10. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    muốn học bài hay phải nhẫn và nại bạn à, chả nhẽ phải chỉ bạn cách dẫn người yêu lên giường à, mấy tuổi rồi mà không biết

Chia sẻ trang này