1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ty của tui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TXNC, 11/09/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    đêm nay lại thức, cứ mỗi lần sảy ra chuyện gì đấy là mình lại vậy, lại thích cảm giác nằm suy nghĩ về những chuyện vừa chải qua, đọc lại những dòng tin nhắn gửi cho em mà k hiểu sao mình lại thốt lên được những lời như vậy được, phải chăng mình còn quá yếu đuối. hic
    chuyện đã rõ mười mươi nhưng mình có cảm giác vẫn níu kéo được, định buông, nhưng trong lúc đầu óc không minh mẫn mình lại có thế nói được 1 câu khiến cho e quay lại. thật không ngờ. mình đã đoán đúng ý... nhưng không thể nói tóm gọn thành 1 câu.
    thật sự là mình đã lường trước được moi chuyện, mình không đủ sức giữ được e. dạo này mình đã nhận ra, đã tìm cách ngăn lại nhưng không được...em đã có sự lung lay manh rồi. cuối cùng thì cũng nói lên câu "anh nên tìm người nào yêu a hơn e không làm a thất vọng mà yêu " rõ ràng là đã đúng.
    không đơn gian chỉ có vậy, 1 câu nói mà đăng sau ẩn chứa rất nhiều điều. mình đã rất buồn, đã xl e, gọi điện nhưng đều k được. tiếp tục lên fb. nt với e. nói chuyện nhiều. cảm giác không thay đổi. trong lúc tuyệt vọng mình đã ns 1 câu tóm gọn tất cả ý mình muốn nói. vậy là đã hòa bình.
    thật là sau mỗi lần như vậy mình lại trưởng thành hơn. nhưng k biết đủ sức giữ được e không nữa.
    xắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều ...
    kieuhaiyenAlp thích bài này.
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cố gắng sắp xếp sao cho Gia Đình 2 bên gặp mặt và định ngày. Tránh đêm dài lắm mộng.
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lắm mộng xong thì mộng giờ chỉ là mộng bình thường. Gặp xong rồi tình hình thế này và hơn thế nữa, thì lại thành ác mộng. Yêu bỏ thì dễ, giữ cũng dễ. Chứ gặp rồi, xong chuyện rồi bỏ hơi khó.
    Mục đích cuộc đời đơn giản chỉ là trói được một người vậy thôi sao em NoBiTa???
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cái nào ta mơ hồ quá, khó có thể mong muốn được kết quả thì cứ chắc 1 lần cho xong. Trong tình yêu thì niềm vui sướng tột cùng là sự gắn kết trọn đời bên nhau chị Bại à. Còn gì vui sướng hạnh phúc hơn khi cái tình yêu kia đã nằm trọn vẹn trong trái tim mình.
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    hi, như thế không được đâu bạn ê. yêu nhau phải tin tưởng nhau, mình phải là chổ dựa vững chắc cho ng ta chứ. t chỉ muốn tốt cho ng tớ yêu thôi.
    có lẽ ý cậu muốn ns là tớ nên thử cô ấy, tớ thử nhiều rồi mà đang bị lung lay đấy bạn.hic khó lắm bạn ạ. mình phải nghĩ cách khác
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    con gái rất mềm yếu, mình đã đánh vào điểm yếu này nhiều mà vẫn thành công ^^
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    tình yêu mà em cứ nghĩ là mà thôi bậy quá :)
  8. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    là sao ban ơi
  9. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    em đã nói sau này có cơ hội thì em sẽ nói, nói cái gì không biết nữa. bắt đầu để ý đến câu nói này, và rồi mọi suy nghĩ trong đầu mình bắt đầu hiện lên, ngay đến cả thứ rất khó bỏ qua mình cũng đã nghĩ, mình vẫn đặt niềm tin vào em. và đã bắt đầu gượng hỏi. em là người rất bướng. luôn làm mình phải suy nghĩ nhiều. em vẫn nói chuyện này em không nói được, chẳng khác nào làm mình thêm tò mò. quái thật. 1h đêm rồi vẫn ngồi cãi nhau. gặng hỏi đến gần 2h sáng thì bắt đầu kể....
    mình đã sốc không thể ngờ được. đến những thứ khó nghĩ nhất mình cũng đã nghĩ. nhưng vẫn còn trật lất. em vẫn là người như vậy e suy nghĩ rất sâu rồi. e cũng đã khóc rất nhiều, mình không đành lòng nói câu chia tay. đau quá. e mới có 18 tuổi đầu đã phải chịu nỗi đau như vây ư...
    không phải như vậy chứ. e là người rất thông minh mà. mọi chuyện chắc chắn là do e tự quyết định thôi, vẫn có những nút thắt khiến e không mỡ được. em nói ra với mục đích gì vậy??? câu chuyện khiến mình vừa đau lại vừa có gì đấy thương. nhạt quá. không đơn giản như vậy.
    mình đã cười thầm, phải chăng ...
    sáng nay thì đã bình tĩnh hơn, quyết định dùng lại bài cũ chứ... a sẽ chơi với e đến cùng. thấy rất thú vị ^^
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    trong tình yêu thì phải tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, nhưng cái kết của tình yêu vẫn là hạnh phúc trăm năm, nếu 2 bạn hiểu nhau rồi thì nên cưới đi, chúc bạn có hướng đi đúng
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này