1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để đòi được tiền lương đây ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jampolun, 18/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jampolun

    jampolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Em đang điên đầu vì bị nợ lương không trả. Không chỉ mình em mà tất cả mọi người trong công ty đều bị nợ. Như thế này ạ! Thời gian trước em có làm cho một công ty truyền thông với mức lương 3 triệu một tháng. Đến cuối tháng 5 thì giám đốc tuyên bố công ty ngừng hoạt động.

    Trong khi đó tiền lương 2 tháng 4 và 5/2013 đều chưa trả. Điều đáng nói ở đây là tính đến thời điểm ngừng hoạt động thì hơn 1 tháng trời 2 GIÁM ĐỐC không hề tới công ty. Khi tuyên bố công ty ngừng hoạt động cũng chỉ là thông báo bằng điện thoại thông qua hành chính. Đã rất nhiều lần em và mọi người trong công ty gọi điện, nhắn tin nhưng 1 là không nghe, không nhắn lại; 2 là kêu khó khăn, nói là bọn em làm phiền tới họ, hứa hẹn bừa 1 ngày nào đó rồi không thực hiện. Hơn thế, sau mỗi lần hẹn mà không thực hiện, 2 GIÁM ĐỐC cũng chẳng hề có động thái gì phản hồi lại cho mọi người trong công ty biết, tất cả đều do bọn em chủ động liên lạc.

    Em thì thật sự thấy khả năng đòi lại được số lương này không cao bởi em thấy họ thất hẹn nhiều lần rồi, nhưng mọi người trong công ty hy vọng quá nên không nỡ. Em thấy 2 GIÁM ĐỐC nói là gặp khó khăn về tài chính nhưng mà trên facebook vẫn up ảnh đi ăn chơi ầm ầm. GIÁM ĐỐC TO thì vẫn làm chủ 1 công ty khác làm ăn tốt. Vậy thì các GIÁM ĐỐC khó khăn ở chỗ nào nhỉ? Trong khi công ty có chưa đến 10 người mà số người NHẬN ĐƯỢC MỨC LƯƠNG CAO (3 TRIỆU) như em chỉ có 2-3 người, chả có nhẽ khó khăn tới vậy? Bọn em đều ngoại tỉnh lên đây làm việc, lương thấp có mấy đồng mà vẫn đang tâm ăn chặn là sao nhỉ?

    Hôm vừa rồi, bọn em có lập một tài khoản facebook và đăng 1 status với nội dung là hỏi về chuyện tiền lương có tag 2 giám đốc rồi bạn bè của giám đốc vào.(Thực ra lúc đấy bọn em nghĩ là không thèm lấy lương nữa, chỉ cần cho các lão xấu hổ với bạn bè thôi) Ngay sáng hôm sau, đã có 1 GIÁM ĐỐC gọi lại cho mọi người và bảo gỡ các đó xuống, cuối tuần 2 GIÁM ĐỐC sẽ bạn bạc và trả lương cho mọi người không trì hoãn. Bọn em mềm lòng nên quyết định tạm gỡ xuống, chờ tới cuối tuần trước. Haizzzz

    Đến trưa hôm thứ 7 vừa rồi (14/7) GIÁM ĐỐC nhỏ nhắn tin bảo các GIÁM ĐỐC nói đã bàn bạc và quyết định trả trước cho bọn em 1 tháng lương, hẹn thứ 2 lúc 5h chiều ở quán cà phê. Đúng như dự đoán của bọn em, GIÁM ĐỐC NHỎ đến muộn 20p và không có GIÁM ĐỐC to. Nói qua nói lại 1 hồi thì ý các GIÁM ĐỐC là chỉ có thể trả cho bọn em 1 tháng lương. Mỏi mồm, chán thái độ cộng với bệnh thèm tiền kinh niên nên em và mọi người trong công ty quyết định sẽ lấy lại ít nhất 1,5 tháng lương. GIÁM ĐỐC nhỏ bảo sẽ về bàn với GIÁM ĐỐC to muộn nhất là sáng thứ 4 (hôm nay) sẽ có câu trả lời.

    Ức chế lắm các bác ạ! Bọn em bảo: khi các anh hẹn nhưng không thực hiện, các anh nên thông báo lại cho bọn em để bọn em biết. Thế là GIÁM ĐỐC nhỏ nói: em phải biết bọn anh là người trả lương chứ không phải bọn em. Ô hay! thế là bọn em cứ phải đeo bám sao? Anh hẹn mà không thực hiện thì anh phải báo lại chứ? Mà sao lúc trước bảo bọn em đừng gọi làm phiền anh cơ mà? Với lại, bọn anh trả lương nhưng bọn em cũng đâu có ăn xin....

    Nếu hết buổi sáng nay các GIÁM ĐỐC vẫn giữ thái độ không hợp tác thì nên làm gì hả các bác? Nhiều bạn trong công ty vì 2 tháng không lương, lại thêm thất nghiệp nữa nên rất cần số tiền ấy. Hơn nữa, việc các GIÁM ĐỐC không tôn trọng cũng khiến bọn em muốn làm to vụ này. Ghét nhất cái loại thích ăn cướp công sức người khác bỏ ra. Bọn em đều thống nhất, nếu hết sáng nay không có "động tĩnh" gì, bọn em chấp nhận mất số tiền đó và sẽ công khai danh tính của các GIÁM ĐỐC trên tất cả các diễn đàn, mạng xã hội... Nếu như vậy, em hy vọng các ttvnol giúp bọn em một tay với ạ!
  2. nulinh

    nulinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    781
    ức chế lắm ah? ai chả có gia đình, không đòi được lương thì tìm người nhà thằng giám đốc ấy, thế nào chả có cha mẹ già hay con nhỏ đi học, làm 1 2 quả tai nạn xe máy là coi như hết nợ mà
  3. jampolun

    jampolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hic! làm người ai làm thế hả bác? ai làm người đó chịu. Mà kể cả như vậy thì em nghĩ cũng không nên làm trò đó. Họ có tiền, có địa vị thì sợ nhất là tai tiếng nên mình đánh vào cái này thôi :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, các bạn đi làm có hợp đồng ký tá gì không? Sao không đem ra Sở Lao động - Thương binh - Xã hội địa phương mà yêu cầu họ giúp đỡ giải quyết vụ này?
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Công ty đó tên là gì thế bạn? GIám đốc to nhỏ ở đó tên gì và sđt bao nhiêu vậy? bạn cứ trả lời ở đây này, ko phải pm đâu.
    Bạn phải lập topic bên box hỏi đáp ý, nếu ko xin min/mod chuyển box cho
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ cái ý nghĩ này thôi cũng đã ác rồi.

    Giả sử nulinh có một ông anh họ xa, một bà dì xa, họ làm gì đó thất đức, có người thù họ và chọn nulinh để trả thù cho bõ ghét, thì nulinh nghĩ thế nào? VD họ gây ra tai nạn xe máy cho nulinh què cẳng suốt đời, thì nulinh nghĩ thế nào?
  7. jampolun

    jampolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    không ký hợp đồng gì cả mới khổ chứ bác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em công khai trên fb rồi bác ạ! Nhưng mà chỉ công khai tên công ty, tên Giám đốc với fb của các giám đốc thôi ạ. Nhờ mọi người like và share thông tin nhưng có vẻ không khả quan lắm. Hình như mọi người sợ liên lụy hay gì gì đó hay sao em cũng không rõ :( Link fb của em đây ạ! bác có fb thì share hộ em cái: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=384440281683327&id=100003520756072

  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ^ ^ , pm đi chỉ cho 1 cách mà vài người bạn của mình cũng đã khá thành công nhưng nói trước .....
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời, có hợp đồng lao động thì ngoài chủ lao động, người lao động thỏa thuận với nhau, còn có Trời chứng giám, Đất chứng giám, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội chứng giám. Còn thậm thậm thụt thụt đi đêm thì có ngày phải gặp Ma thôi.

    Ngay từ đầu tự thân các bạn không biết và/hoặc từ chối bảo vệ quyền lợi của mình, chấp nhận trước cái tương lai bị quỵt tiền lương, thì giờ đành phải chịu chính cái tương lai đó thôi chứ.

    Lần sau bạn nhớ ký hợp đồng lao động rồi mới làm nhé, 1tr/tháng cũng phải ký. Ký để bảo vệ quyền lợi chính mình.

    Đừng tự đẩy mình vào thế khó, rồi có khi vì quá khó mà lại sinh nghĩ quẩn và cư xử quẩn.
  10. jampolun

    jampolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đòi rồi nhưng không ký đo bạn ạ! Mình tính ra làm bên này được hơn 4 tháng, có bạn làm hơn 2 năm rồi còn khổ hơn cơ. Cái sai của bọn mình là không quyêt liệt hơn để dòi hợp đồng. Nhưng mà sai thì sai rồi, giờ chỉ là up lên cho mọi người biết, nhất là những bạn mới ra trường đừng vì mấy lời ngon ngọt mà xiêu lòng! :))
    P/s: bạn cho mình làm thế này là nghĩ quẩn và cư xử quẩn à? :)

Chia sẻ trang này