1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đến 25 năm mà chưa trả lời được câu hỏi?Mình sống trên đời này để làm gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi doccochemgio, 23/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thật ra đây là câu hỏi lành mạnh, có thể tới cuối đời nó vẫn chẳng trả lời được, nhưng nó như cái phanh giúp ta hãm lại khi cứ cố gắng cật lực vì một cái gì đấy mà ta thấy cũng vô nghĩa.
  2. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế ko phải em sống bao nhiêu năm là để chờ đợi anh?
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ơ thế anh sống bao nhiêu năm chỉ để chờ một người mà anh nghĩ là họ sống bao nhiêu năm để chờ đợi anh?
  4. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh sống bao nhiêu năm chỉ để nỗ lực sao cho những người đang chờ đợi mình không cảm thấy sự chờ đợi đó vô nghĩa, người đẹp à.
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Anh mà gặp em là kẻ cắp gặp bà già rồi. Em là em toàn hỏi "có cưới không, không thì ... cút để tao còn gặp thằng khác". Chả bao giờ chờ đợi cả.
  6. ALI3

    ALI3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    thế chiến quốc thế xuân thu
    gặp thời thế thế thời phải thế;))
  7. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thì cũng phải cho anh thời gian chuẩn bị, tích lũy mới tổ chức được cái đám cưới theo đúng chất ho li vút. Mình có hạnh phúc hay không thì còn cả 1 chặng đường dài phía trước, chẳng biết thế nào. Nên ít nhất thì đôi mình cũng phải làm được cái đám cưới hoành tráng cho dân tình ngưỡng mộ.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ngưỡng mộ là chiêm ngưỡng cái mộ à? Next. Xin mời nick khác tiếp theo.
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhàn tản của các bậc học cao này là do thừa thãi đầu óc, thiếu thốn chân tay,
    Không chơi môn thể thao nào phải không?
  10. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Chơi thể thao thì sẽ trả lời được câu hỏi trên hở bác? Em nghĩ chơi thể thao thì chỉ giúp ko ngồi hỏi những câu như trên thôi, chứ không phải là sẽ giúp tìm ra ý nghĩa cuộc sống.

Chia sẻ trang này