1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần cao thủ tư vấn cưa gái qua fb (ca này khó)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DaQiao, 23/09/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaQiao

    DaQiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là em đang gặp khúc mắc trong vụ này, mong các bác giúp với.

    Kể qua tình hình là em với bạn ý chưa từng gặp mặt ngoài đời, chỉ là em thấy bạn ý xinh thì add thôi ạ.
    Vấn đề là đây: Bạn ý rất ít khi update stt trên fb về chuyện cuộc sống hàng ngày --> khó cho em tiếp cận và dò la thông tin, tìm hiểu tính cách... Thông thường chỉ là up ảnh (nói chung thuộc dạng onl fb để đọc là chính, ko mặn mà lắm) :-??
    Em có nhắn tin làm quen với bạn ý vài lần nhưng bạn ý trả lời nhát gừng có vẻ ko hứng thú lắm (chắc tại em ko biết cách ăn nói). Em dù có cố gợi chuyện để bạn ý nói thì cuối cùng câu trả lời cũng đi vào ngõ cụt, hoặc là ko trả lời luôn =((. Mà do có quá ít thông tin về bạn ý (lý do ở trên) nên em cũng ko biết nên nói chuyện ntn.
    Có vẻ như em đã bị mất thiện cảm khi lỡ miệng 1 lần vào chê ảnh của bạn ý (vì em có chơi ảnh, thấy cái ảnh ko ưng mắt lắm nên bệnh nghề nghiệp đột phát :(()
    Còn lại thì em vào xem ảnh bạn ý cũng like và khen (chỉ khen mấy tấm đẹp đẹp thôi). Lúc nhắn tin nói chuyện em cũng đánh động là em chơi ảnh và muốn tìm người làm mẫu ảnh, sau đó có nửa đùa nửa thật là mới bạn ý làm mẫu. Tất nhiên là bạn ý từ chối, em cũng giả vờ là đùa và bảo luôn là em biết bạn ý e ngại do cả 2 mới chỉ quen biết sơ sơ qua fb, bạn ý bảo em là cũng hiểu vấn đề đấy.

    Ah mà hình như bạn ý cũng chưa biết mặt em thì phải. Có phải vì thế nên bạn ý sợ không ạ? Trên fb của em chẳng có cái ảnh nào chụp em cả, hôm rồi có nhờ thằng bạn chụp cho vài kiểu đẹp đẹp để đăng lên fb mà thằng khốn nạn đấy nó còn troll em = cách chụp lúc rất khó coi, xong về còn photoshop linh tinh nữa.

    Thêm ít thông tin nữa là em biết bạn ý có 1 cô bạn chơi rất thân (và cũng rất xinh nữa), ban đầu em cũng định add fb bạn này để tiếp cận dễ hơn mà cuối cùng bạn ý lại ko accept :(

    Giờ em xin hỏi các bác:
    - Tình hình có phải em tạch rồi ko? Nếu vậy thì giờ có cách nào để làm lại ko? :((
    - Fb của em cũng ít cập nhật stt, mà do em đã qua tuổi teen rồi (em sinh 88, bạn ý 95) nên ko thích mấy kiểu đi chơi rồi chụp ảnh khoe khoang này nọ, cũng ko thích kiểu sến sủa của bọn trẻ. Có cách nào làm cho fb của em hấp dẫn hơn để thu hút bạn ý ko nhỉ? Mà em cũng biết là mấy bạn xinh xinh toàn mấy trăm thậm chí cả nghìn friend nên wall thì tà la tùm lum các thứ nên chắc mấy thứ mà em post lên fb cũng bị lẫn trong đấy có khi chả nhìn thấy.
    - Em xác định là với kiểu này thì khó mà kéo dài được, tốt nhất là phải kéo bạn ý ra ngoài đời gặp mặt trực tiếp mới xong, nhưng chưa có kế sách gì? Làm sao để kết thân được với bạn ý để mời đi uống nước ko bị từ chối đây? :-??
  2. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản nhất nhé! Chú cho anh face book của cái em ko accept chú và chờ đợi ngày anh rủ 2 em kia đi chơi rồi sẽ gọi chú. Mà em í có ở Hà Nội ko?
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Chú biết chơi ảnh, con gái giờ đứa nào cũng thích ảnh ọt show hàng. Nên thường xuyên rủ bạn bè đi chụp, thi thoảng xen vào chụp gái (nhớ phải nhiều đứa chứ đừng chụp 1 mẫu nữ ko thôi) :[:P] Được lâu lâu rồi lên FB rao cuối tuần có kế hoạch đi chụp, tag hoặc nhắn tin mời em ý đi.

    [r2)]
  4. DaQiao

    DaQiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Hic, dạ, em cũng mới tập tành chơi ảnh thôi, đi làm rồi ko có nhiều time nên chụp cũng ít, ảnh của em chụp ra theo tự đánh giá là xấu chứ chưa được đẹp :(
    Em thì trước giờ chỉ thích chụp phong cảnh, chụp đời thường... chứ chả bao giờ chụp gái. Thứ nhất là em ko thích chụp kiểu đấy (do quan điểm chơi ảnh thôi chứ ko phải là em ko mê gái), nhưng quan trọng nhất là em chả có gái để mà chụp, vì em học và làm IT, ngành này con gái cực hiếm. Em cũng biết là con gái thì mê ảnh ọt show hàng, ngay như bạn ý cũng thế, rất thích tự sướng và thậm chí còn đi thuê mấy ông trong studio đi chụp ngoại cảnh. Và cũng đã quyết định cuối tháng này đầu tư cái ống kính chuyên chụp gái rồi, mặc dù em thích 1 cái ống kính khác cơ nhưng vì sự nghiệp gái gú mà đành gác ước mơ sang 1 bên ~X

    Nhưng vấn đề lại là làm sao để mời bạn ý đi chụp được? Mình là người lạ mặt, chẳng thân quen gì thì ai dám đi chơi cùng mình, phải ko ạ? Ngay như bài đầu em đã nói là em đã đánh tiếng cho bạn ý rồi (dù chỉ là nửa đùa nửa thật) và bạn ý từ chối. Cho nên quan trọng nhất là làm sao để kết thân đã ạ :)>-
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ca này chua thật. Những thông tin mơ hồ trên fb ko nói lên điều gì:-??
    Chắc chú phải nhờ cao thủ ron nỳ vấn véo thì may ra mới có 1 buổi cafe với gái được[:D]
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Chụp ảnh gái dễ mà :D kiếm con ống chuyên dụng chân dung là lòe được hết ;)) Chú cứ đăng ảnh chất chất lên vài lần rồi lúc nào em kia online cứ nhảy vào mời. Nhớ là bảo em ý chụp cả nhóm chứ đừng mời riêng em ý.

    Hóa ra cũng dân IT :D giống mình mấy năm trước quá [:P]
  7. DaQiao

    DaQiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Em đang định sắm cái ống chuyên chân dung nhưng nó nhỏ nhỏ thôi, còn mấy cái ống hoành tráng to và dài thì đắt quá, với lại tay em yếu cầm ống nặng chụp ko có được b-(
    Còn vụ mời đi chụp thì như em đã nói, có vài vấn đề như sau:
    - Thứ 1 là bạn ý chưa biết mặt em, chưa gặp ngoài đời bao giờ, ít nói chuyện nên cũng ko rõ tính cách em ra sao --> rất e ngại
    - Thứ 2 là bạn ý ko có cảm tình với em lắm, qua mấy lần nói chuyện thì em nhận thấy như vậy, nói chung là ấn tượng ko tốt, có thể do em nói chuyện chán quá (khổ, em có bao giờ đi tán gái đâu, nay vừa đụng trận đã gặp ngay cao thủ chuyên gia chặn họng).
    - Thứ 3 là em nghi ngờ có phá hoại ngầm bên trong (chỉ là suy đoán). Do ban đầu là em thấy ảnh bạn ý trên mạng, xin xỏ info đứa post ảnh thì nó giấu và quyết ko khai (em đã nghi ngờ thằng này găm hàng). May mắn thế nào thì có người khác đưa info cho em. Sau đó là em bị lộ mặt vì để avatar fb và chỗ post ảnh giống nhau. Em có xem qua 1 lượt fb bạn gái kia thì thấy thằng ku kia học cùng trường, có quen biết bên ngoài và cũng rất tích cực like, comment với khen ảnh bạn ý.

    Chính vì những lý do đó mà em đang bó tay. Hiện em mới chỉ nghĩ được là sẽ tạm lui đã, nuôi quân dưỡng sức chờ cơ hội và lên kế hoạch cho thật chu đáo.
    Theo các bác thì nước tiếp theo em nên đi thế nào ạ? Em thì đang ở thế thua, lại còn gặp tình cảnh bất lợi, đồn thì đã đề phòng em nên phòng thủ chắc chắn, gian tế thì quấy nhiễu, quân địch đang chiếm thế thượng phong lại có được lợi thế lớn, một bước đi sai lầm có thể đánh mất tất cả, mà trường kỳ kháng chiến e rằng địch sẽ chiếm đồn trước (em cũng chưa biết có bao nhiêu địch nữa cơ).
    Gymer thích bài này.
  8. Ca này quá khó luôn
    Gymer thích bài này.
  9. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh thật tình khuyên chú nên bỏ đi. Ca này quá sức chú. Với lại gái mà cưa được qua facebook thì cũng chỉ là loại cá sấu, đầu óc có vấn đề. Gái xinh vệ tinh nó đầy rẫy, nó không dư hơi mà chat chit vớ vẩn với chú. Chưa có kinh nghiệm thì kiếm em nào ngoan hiền ngoài đời thực mà cưa. 88 mà gà thế này cơ à [r23)]
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chủ top 88,chắc xưng bác rồi,thế này bác ah,fb của e thì cũng tầm 700 thôi,cơ mà hơn 500 là gái rồi,mà em cũng chưa bao giờ có ý định là phang bằng fb cả,bác nên nhớ là em nào xinh thì mỗi khi on thì có cả chục đứa chat nên cái xác suất trả lời bác nhát gừng như vậy là quá bt,hiện tại bác nên điều tra em ấy ở đâu?học trường nào,sở thích những gì,có tham gia vào club nào ko? mà tiếp cận trực tiếp (kiểu giả vờ,tình cờ thôi) mà hơn nữa là bác không được vội,ca này bác phải chịu khó đầu tư thôi,chứ fb thì có cạp đất mà ăn,còn gái ko accept cũng bt,có đợt hình như em cũng post bài trên này rồi tình cờ đi chơi rồi gặp nhau, em thấy xinh xinh nên add mà 2 tháng sau nó mới đồng ý,lúc đấy cũng định tán nhưng mà lại chán nên thôi :))
    kuhoang0512Gymer thích bài này.

Chia sẻ trang này