1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần cao thủ tư vấn cưa gái qua fb (ca này khó)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DaQiao, 23/09/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Cụ này xàm vãi ái. Vì mỗi gái xinh và chưa biết cái vẹo gì về nó ngoài tên trg học mà cũng tính tán. Lại còn gác lại đam (đê) mê nữa chứ. Haiz. Gái xinh thì nhiều nhưng tốt thì ít bác ạ.
    Gái quen trên phê bút rủ em đi chơi em còn đắn đo (đương nhiên k hot) thế mà bác thì...
    Kiếm em khác đê, k nên hám sắc, dù xinh đương nhiên ae ta rất thích. Cơ mà chục năm nữa nó nhàu, bác muốn nhìn nữa k nếu bác chỉ cần xinh?
    Mà em này 95, nhớ hồi xưa em quen 1 em 97 là bảo nó gọi bằng chú rồi, thế mà bác gọi bằng bạn. Hài. :))
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thế còn may cho bác,có bé 94 nó cũng gọi em bằng chú đấy:))
    bác hun cứ để cho bác top hưởng thủ chút thơm của hoa vừa chớm nở tí đi:))
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    chú đĩ lên từ gái đc ra tù rồi à? Hêhê. A k để í. Chào mừng chú trở về. :-bd
    Hoa này k thơm đâu chú. =))
  4. DaQiao

    DaQiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Thì em gà mà, đã tán gái ngoài đời bao giờ đâu ạ :(
    Em đi làm rồi, ngành em lại là lập trình, ngày 10 tiếng ở cty, tối về cơm nước tắm giặt nghỉ ngơi. Nói chung là em ko có thời gian và cũng ít có cơ hội tiếp xúc con gái nên ra ngoài chả biết làm quen rồi tán như nào, dù sao nc trên mạng cũng dễ hơn.
    Em xem qua hết ảnh của bạn ý up trên fb rồi, tất nhiên là chú ý những ảnh mặt mộc và bị tag nhiều hơn. Thực ra mà nói thì bạn ý cũng ko hẳn gọi là xinh, dễ nhìn thôi (em nói thật, em làm việc gì cũng lý trí lắm, ko kiểu mù quáng đâu), nhưng mà em thấy rằng mình cùi bắp thì ko nên đòi hỏi hoa hậu, kiếm mục tiêu tầm tầm như thế là được rồi.
    Em cũng chỉ biết sơ sơ thông tin thôi, mà ở trên em đã nói là em làm gì có thời gian để bày vẽ chiêu trò tình cờ này nọ :(
    Không phải là em bỏ đam mê, cái này nói về chuyện chơi ảnh thì ông nào đã chơi rồi sẽ biết, dù muốn hay không cũng phải có cái ống kính để chụp chân dung, vì kiểu gì cũng bị người quen nhờ chụp. Chỉ là vốn em định mua cái ống kính chụp phong cảnh trước, cho cái ống chân dung xuống hàng thứ yếu nhưng vì vụ gái gú (cả cho gái này và nếu có gái sau) thì đành mua ống chân dung trước vậy.
    Gọi bạn bè cho nó lịch sự bác ạ, còn về chuyện tuổi tác thì cũng hơi dở thật do em sợ khoảng cách thế hệ chứ ngoại hình thì đàn ông con trai anh em mình trông trẻ hơn tuổi thực nhiều mà.

    Theo ý các bác thì nên bỏ và đi ra ngoài tập tán gái cho nó lên trình, vậy thỉnh xin các bác chút kinh nghiệm
    - Các bác cho em hỏi đi đâu để có thể dợt được hàng (nói theo cách bác aza)? Em đi chơi ngoài đường toàn thấy gái nó đi cùng 1 thằng, hoặc ko thì cả đám bạn chứ gần như chả bao giờ thấy đi 1 mình cả.
    - Làm sao để tiếp cận làm quen với gái? Cứ tự nhiên chạy ra xin làm quen hay là nên kiếm 1 lý do gì đó?
    - Em ít tiếp xúc với tụi con gái nên ko hiểu chúng nó nghĩ như thế nào, mà mới quen thì cũng chưa có chút thông tin gì nên chả biết nên nói chuyện ra sao? Như em giờ chạy ra hỏi 1 câu xin làm quen xong là ko biết nói gì tiếp b-(
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    bác 88, đọc bí kíp aza rồi mà chưa tán gái bao giờ thì lạ thật.
    Gái đi vs giai thì thôi chứ đánh đàn càng đỡ tốn sức ngậm tăm nghĩ chủ đề bác ạ.
    Kinh nghiệm của riêng em là:
    - làm quen trên mạng thì cứ phải chém be bét và nhoe nhoét vs gái để nó ấn tượng đã rồi kết bạn mới đạt đc mục đích, chứ nó accept mà k thèm buôn thì bằng thừa. Rồi dựa vào 1 vài thông tin bác biết về gái lựa lựa mà gài nó cho sđt. E thường dựa vào nghề nghiệp và sở thích, nói qúa lên tí rồi xin dễ ẹc à. Xin xong bác k chơi đt ngay mà im vài hôm, rảnh thì à ơi fb vài hôm nữa rồi alo đi chơi. Nhưng rủ phải có lí do đàng hoàng nhé (e toàn rửa đt vs khao lương thôi. Hehe). Tiếp theo thì phải xem bác thể hiện ra sao.
    - với gái ngoài đường, thật ra e cũng khá nhát, nhiều khi gái bắt chuyện e cũng ậm ừ, cười duyên và im luôn, thỉnh thoảng mới dám thôi nên ít k.ng. Bác chỉ cần nhớ rằng mình đi tán gái, làm quen cho vui, đc thì đc k thì thôi. Nhắc bác là k chơi chạy hồng hộc đến mắt long lanh lưỡi thè ra đuôi vẫy vẫy "cho a làm quen nhé" (hoặc những thứ đại loại như bác bảo là "xin làm quen", thường xịt đúng k ạ?). Đầu tiên cất giọng ngan già của bác lên, làm 1 câu nhận xét hài hước, ấn tg (hoặc bthg như "mưa to qúa b nhỉ?", "nắng tnày thôi mà b trang bị như ở Ả rập Xê út vậy"), ấn tg đc thì tốt. Rồi xoanh quanh chủ đề ấy mà chém cho vui. Hỏi han vài thôi tin, dựa vào đó mà gài xin sđt. Tiếp ntn thì bác biết rồi đấy :D
    Mạnh dạn lên chàng trai. :-bd
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    dự ca này xịt nếu chơi cái kiểu đánh hà tiện này,kiểu gì cũng phải đầu tư như bác nobita có câu: đi câu là phải quăng cần mới có cá to chứ quăng lưới là chỉ cá con thôi :)
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    :(( Quăng cần thì mất luôn cái cần câu và con cá.
    Thả thính rùi quăng mồi như Bác @Alp làm với cô bé hàng xóm năm xưa thì cơ hội sẽ khiêng được cá to về nhà[:D]
  8. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Theo ý các bác thì nên bỏ và đi ra ngoài tập tán gái cho nó lên trình, vậy thỉnh xin các bác chút kinh nghiệm
    - Các bác cho em hỏi đi đâu để có thể dợt được hàng (nói theo cách bác aza)? Em đi chơi ngoài đường toàn thấy gái nó đi cùng 1 thằng, hoặc ko thì cả đám bạn chứ gần như chả bao giờ thấy đi 1 mình cả. => Ban đêm chú ra ngoài đường chỗ công viên hay chân cầu ấy, muốn dợt bao nhiêu thì dợt [:D]
    - Làm sao để tiếp cận làm quen với gái? Cứ tự nhiên chạy ra xin làm quen hay là nên kiếm 1 lý do gì đó? => Chú có thật 88 không? @-) Thôi để anh share kinh nghiệm làm quen với gái của anh cho chú tham khảo. Anh chỉ làm quen với gái có mối quan hệ với những người anh quen biết (để anh biết được background gái là như thế nào) hoặc đứa nào ngon lắm thì anh đi đường vòng từ từ, gái ngon ta chưa làm quen được thì thông qua nhỏ bạn của nó (thường là cá sấu và dễ kết bạn hơn). Gái ất ơ tự dưng chạy lại làm quen chỉ vì nó xinh thì anh không rảnh (với lại chỉ có cá sấu hoặc hâm dở chú mới xin làm quen kiểu này được [:D]). Nhưng xét thấy chú có lẽ ít có nhiều mối quan hệ thì có lẽ hơi khó cho chú trong vấn đề này. Thôi thì tiêu chuẩn của chú thấp thì cưa qua FB cũng được đi nhưng phải làm sao mà lôi được nó ra ngoài đời. Chú nên tìm trong cốc những bài tham khảo cách rủ gái đi chơi và gây ấn tượng với gái trước.
    - Em ít tiếp xúc với tụi con gái nên ko hiểu chúng nó nghĩ như thế nào, mà mới quen thì cũng chưa có chút thông tin gì nên chả biết nên nói chuyện ra sao? Như em giờ chạy ra hỏi 1 câu xin làm quen xong là ko biết nói gì tiếp b-( => Chưa có thông tin thì lăn vào mà tìm hiểu, có nhiều kênh để tìm thiếu gì. Ít tiếp xúc thì tập tiếp xúc cho nhiều vào, có thế cũng lên đây hỏi thì có mà hỏi cả ngày ^:)^ [/QUOTE]

    Kết luận: chú chủ top quá thiếu kinh nghiệm, cả kinh nghiệm tán gái cũng như kiến thức XH. Mà kinh nghiệm của anh cho thấy thì không có kiến thức XH thì chấp nhận FA đi vì có quen được em nào (kể cả cá sấu) thì sớm muộn chú cũng bị đá. Chú phải chịu khó giao lưu nhiều vào, tham gia chém gió nhiều vào. Thêm nữa, công cuộc cưa gái là một công cuộc thần thánh và không hề đơn giản [r23)], thành công của một thằng đàn ông ngoài sự nghiệp thì còn phải gái gú nữa thì mới vẹn toàn. Vì thế cái tư tưởng chưa làm gì mà đã ngại, không đầu tư mà muốn có thành quả thì chỉ là viển vông. Đồng ý là nghề của chú nó bị hạn chế nhiều thứ nhưng trước khi tìm lý do thì chú nên tìm con đường trước đã. Vài lời chân thành gửi đến chú chủ top [r24)]
  9. DaQiao

    DaQiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Thì em cũng đọc các thể loại bí kíp rồi mà chả hiểu sao ngộ tính của em trong cái vụ này nó kém lắm, đọc nhiều nhưng chả biết áp dụng ra sao. Chắc em cần phải có 1 người chỉ dạy tận tay thì mới thông suốt được.
    Em có hà tiện gì đâu? Mà là ko biết cách quăng cần ạ :((
    Thực sự thì kiến thức XH của em đâu có tệ ạ? Bình thường chém gió với lũ bạn thì đụng vấn đề gì em cũng chém được, mà với con gái, nhất là gái lạ thì chả chém được gì luôn.
    Bọn bạn em chúng nó cũng đánh giá em gặp người lạ thì mặt lạnh như tiền, nói chuyện toàn đúng kiểu "thanh niên nghiêm túc", bảo phải sửa đổi đi, cứ thoải mái tự nhiên, ko cần phải quá lịch sự, chém gió, nói đùa ác liệt vào. Em thì tự thấy là bình thường em toàn trêu chọc mọi người quá đáng nên hay bị ghét, thế là gặp người lạ thì em lại giở bài nghiêm túc ra vì sợ người ta nghĩ mình cợt nhả.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bậy sửa làm gì,mỗi người mỗi tính cách,sở thích riêng việc gì phải,có đổi chỉ thay đổi phong cách tán thôi,như em đã nói ở trên bác làm việc máy tính cả ngày rồi,đêm về bác nên ra ngoài tìm hiểu thông tin rồi bày binh bố trận luôn,với gái kiểu này mình ko thể dựa vào fb để cưa đc đâu:)),bác phải chịu khó tìm hiểu rồi post lên đây bạn @Quacker2 sẽ giúp bác tận tình:))

Chia sẻ trang này