1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sư phụ giải quyết giùm e ca này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamcaominh01, 29/09/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamcaominh01

    tamcaominh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật là xấu hổ. e là sinh viên năm 2, dạo gần đây em có thích môt cô bé dưới khóa mà cô bé này khá ít nói. hầu như e chả moi được thông tin gì từ cô ấy. E thú nhận với các bác là e rất gà ve mặt này, ngoài hình cung khong có. các đại ca làm ơn chỉ e cách tiếp cận và soi mói được sở thích của nhỏ nha. e xin chân thành cảm ơn.^:)^
  2. allemanddhtm

    allemanddhtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đã nói chuyện bao giờ chưa, e ý có biết chú ko? Chú nói chung chung vậy khó lắm!
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Những em ít nói ngoài đời thg chăm chỉ online. Chú tiếp cận bằng cách ấy xem sao.
    Chỉ hỏi chú 1 câu "lí do gì chú phát biểu rằng "thật là xấu hổ"??? Vì thích cô bé í hay vì k ngon giai?
  4. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Gặp mặt bảo anh thích em, em có bạn zai chưa. Có rồi thì anh muốn làm anh em. Em nghĩ sao.
    Hỏi vậy đi tiếp nữa tui chỉ cho
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Zõ Mị Nương, em có anh giai chưa? Anh muốn làm bạn giai em [:D]
  6. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Chị có anh trai khi mới sinh ra lận em Rim hột nhãn, Em muốn làm bạn zai của chị thì Pm cao nặng học thức tới đâu to dài được nhiêu, nhà có anh em gì không có người thờ tự chưa. Còn có vợ rồi mà thả dê là cho đi tàu lượn
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    giờ thế này nhé,cáo ít nói thì mình phải dùng chiêu,chú nhờ 1 thằng bạn nào đấy bịt mặt khẩu trang vào,canh chừng lúc cáo đi một mình hay ngồi một mình,chạy lại xông phi phát vào cáo cho nó ngã lăn quay ra,nhớ bảo thằng bạn là nhớ ko được làm hỏng nội thất hay mặt tiền nha,ko là bỏ mợ đấy,sau đấy chú như anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện rượt đuổi thằng bạn nhưng đừng hô hào mọi người ko là thằng bạn chú đi đời đấy,sau đấy chú ân cần hỏi han cáo,có bị sao không nhà ở đâu (tốt nhất là bảo thằng bạn nhằm chân cáo mà phi cho khỏi đi để chú đưa về nhà) để mà đưa về,thế là chú biết nhà rồi,lúc đỡ cáo dậy thì chú nên lợi dụng đụng chạm một ít, tối đó mua thẻ hương và ít đường sữa đến thăm là ổn ngay,lúc đó tha hồ mà tâm sự:)),tiện thể nếu cáo đau quá thì có thể làm taxi một số ngày chở cáo nó đi học lúc đó thì tha hồ mà chém nhé, thế nhé chú làm đc như trên thì lên đây anh vấn tiếp:-*
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    @Quacker2 tiên sinh ới ời. Ca này ngay nghề của tiên sinh này.
    Nhớ né ô số 13 tử thần nhá:))
    Chú xuống khóa dưới tìm xem cái đứa lớp trưởng của lớp gái ấy => Giai gái gì cũng được. Làm quen rùi dẫn cái đứa lớp trưởng đi ăn chè khúc bạch rùi nhờ xin số điện thoại => Trước khi nt cho gái thì lên google dạo vài vòng tìm hiểu xem cách nt sao cho nó hay hay[:D]
  9. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    bạn cứ bình thường thoải mái, đàng hoàng đỉnh đạc đến làm quen trực tiếp, chả cần chiêu trò gì cả. ví dụ:

    gà:" chào em + cười nhẹ, anh là Lâm học trên em 1 khóa, em tên gì?"

    *lưu ý: gà giới thiệu thế này mà gái nó cứ lầm lì ko trả lời thì gà phải quay lưng đi ngay, ko thèm ngó lại==>gái này thuộc thể loại tào lao, vớ vẩn, ko đáng để gà chinh phục. Vì gà mới chỉ làm wen bình thường như 2 người bạn học chung trường mà nó đã tỏ vẻ khinh khỉnh thì gái này rõ là vớ vẩn.

    cáo: Ngân+ cười nhẹ+ngại ngại,thẹn thùng.

    gà giả bộ ko nghe thấy hỏi lại: hả?em nói em tên gì?

    cáo: Ngân!

    gà: nhìn em anh đoán em học ngành ngôn ngữ phải ko?

    cáo: ko nói gì chỉ cười nhẹ.

    gà: ko nói chắc là đúng rùi chứ gì.

    cáo vội lắc đầu: ko, học quản trị kinh doanh.

    gà: con gái mà học kinh doanh thì chắc cũng ko phải vừa đâu + cười tinh quái.

    cáo: ko nói gì chỉ cười nhẹ.

    gà: thui anh phải đi với mấy thằng bạn rùi, bye em, gặp lại sau + quay lưng đi ngay ko ngó lại, gáo có nói gì nữa thì kệ nó.

    vài hum sau, gà thấy cáo đang mua đồ dưới căng-tin:

    gà gọi: hey! + vỗ vai + lại gặp em, em mua gì đấy.

    cáo giả bộ ko nhớ,suy nghĩ 1 lúc: cười nhẹ+mua đồ ăn sáng.

    gà: căng tin trường mình có cái bánh kia ăn được lắm, để anh dắt em đi mua + cười+ nắm tay kéo đi ko cho em nó kịp phản ứng.

    cáo: thui em mua tô mỳ ăn được rùi, ko phiền anh đâu+ làm mặt kiêu kiêu.

    gà: thui thế tùy em, anh đi trước đây, gặp em sau,bye + cười nhẹ.

    cáo: bye!

    lần thứ ba gà gặp cáo trong thư viện chẳng hạn.

    gà: hey! + vỗ vai, đang đọc sách gì đấy.

    cáo trả lời nhát gừng: đọc vớ vẩn thui.

    gà giơ cuốn sách đang cầm trên tay bảo: học kinh tế phải đọc mấy cuốn sách này nè em.

    cáo xua tay: thui dc rùi anh + cười nhẹ.

    gà: à, mà cũng gặp nhau vài lần rùi mà hình như chưa có số fone em.

    cáo: số fone làm gì vậy anh?

    gà: có gì đâu, ai anh coi là bạn thì anh xin thui, ko có gì đâu.hihi

    cáo giả đò làm hàng: em toàn xài sim khuyến mãi ko à nên hay đổi số đt lắm. thôi khỏi nha anh.

    gà: ai chả biết, sinh viên mà,anh cũng vậy toàn xài sim khuyến mãi cho rẻ. đây đt anh đây bấm cho anh số em + nói tới đây thì ngay lập tức gà để đt lại trên bàn cáo kệ nó xử lý, rùi gà cứ lo đi chọn sách trong thư viện. 5 phút sau quay lại hỏi:"bấm cho anh số chưa đấy? + cười nhẹ, xong rồi thì đưa anh cái đt, anh còn đi chỗ này tý, làm gì mà giữ đt anh hoài vậy"

    cáo cãi: đâu có, hùi nãy tự nhiên anh bỏ lại trên bàn em đấy chứ, em giữ đt anh làm gì, vu oan cho người ta ko, số em bấm rùi đấy, tới mà lấy đt này, ko lại bảo tôi giữ.

    gà: giỡn vui tý mà làm giữ vậy em + cười trừ, vậy anh nhá số anh qua lun nhé. thui,gặp em sau.

    *lưu ý: trên đây chỉ là 1 ví dụ điển hình, gà phải biết tùy cơ ứng biến.

    p/s: trên đời này làm gì có con gái ít nói, chẳng qua chú chưa tạo được ấn tượng nên nó ngậm miệng + làm mặt kiêu thui. Chú mà khôn khéo 1 tý thì bắt chuyện với gái cũng dễ thui.

    nhắc lại 2 cái p/s bất hủ gà nhớ cho thật kỹ:

    P/S 1: Cưa gái không phải là thể hiện cho nó thấy tình cảm của mình dành cho nó nhiều thế nào, mà phải chứng tỏ được mình cũng là 1 con gà chọi rất đáng để nó chiếm hữu.

    P/S 2: tuy mình không nói thẳng ra nhưng cưa gái là phải làm cho em hiểu: "em không phải là viên sỏi duy nhất trên bờ biển và anh là 1 thằng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, em mà chảnh thì em thiệt, thế thôi!!!".

    chúc may mắn=D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">=D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">=D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">

    hết[r2)][r2)]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @Quacker2 : Hoa mắt quá chả đọc nổi, liếc đưoc mỗi phân chữ maù tim.
    Chuyênj là ngaỳ xưa KCB gặp mấy vụ naỳ rôi. Xong là Kcb liếc qua 1 phát xong nói: vâng, nhưng em không thích nói chuyên.
    Vậy theo ý em Q định nói KCB sao đây???

Chia sẻ trang này