1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sư phụ giải quyết giùm e ca này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamcaominh01, 29/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    bác hunter toàn phát biểu linh ta linh tinh.=))

    đỏ: trên tui có bảo phải bày binh bố trận gì đâu, thì buổi sáng xuống căn tin gặp gái hay vô thư viện thì gặp thui. Mà nếu có bày binh bố trận thế cũng chẳng sao, còn hơn mấy bác chỉ dám ngồi tự kỷ nhìn gái từ xa chả dám lại bắt chuyện. Hoặc ít ra như thế cũng hơn cái thể loại giả làm anh hùng cứu mỹ nhân, bày kế xô đẩy vừa xưa vừa lộ==> sến *** =))

    xanh: thiếu kinh nghiệm thì đừng to mồm. nó mà hốt lun con HTC thì lại càng hay, lên tận lớp nó đòi + từ nay coi như 2 đứa nói chuyện sẽ dễ dàng + thoải mái hơn vài phần rùi. Nó mà làm thế sau này càng dễ bề chọc ghẹo.

    ví dụ gà lên thẳng lớp gái đòi HTC:

    gà: "HTC anh mượn của bạn gái anh đấy, em mà ko trả nó lên nó tụt quần đấy "=))
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác @hunter91 đừng buồn với thể loại dốt,nó chả biết sến là cái mẹ gì đâu,nghe dân bắc mình nói sến cũng học đòi theo,chứ bọn nam làm éo gì có sến:)) nó đã mượn từ của anh em mình thì mình éo nên chấp làm giề kệ mợ nhà nó:)),nó cùng lắm chỉ tán được mấy em làng nhàng thôi,bác nên hiểu là những em xinh thì thì thiếu gì thằng làm quen,thậm chí là giở trò,gặp đứa nào hiền,lịch sự nó còn cho số rồi đuổi đi,chứ gặp mấy đứa cỡ như chị bại thì nó làm cho bẽ mặt rồi đứng đó mà vip, ba cái trò tự tin thái quá + lắm mồm chỉ tổ làm trò cho bọn nó cười thôi,và để chúng nó làm hàng thôi,ko biết thằng đấy mặt mũi thế nào chứ lên đấy phán cho các gà là hơi bị vip đấy,mà vip là ko cua gái ngon:))
  3. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    bác làm gì mà nóng thế, thư giãn tý đi.:))

    thứ nhất-đỏ: sến là từ toàn quốc ở đâu cũng xài từ này, hơn nữa trong sài gòn giờ dân bắc nhiều lắm, lai hết rùi. Nói chung trong này dân tứ phương đổ về nên không còn phân biệt gì nữa.

    thứ hai: những cái tui vấn hoàn toàn sát với thực tế, thời buổi này mà còn "anh hùng cứu mỹ nhân" ko sến thì là gì nữa [-X[-X[-X[-X

    thứ ba-xanh: thời buổi này làm gì cũng phải đường hoàng quang minh chính đại người ta mới tin-mới nể, chứ cứ lén lén lút lút rụt rè bày mưu tính kế giở trò thì hỏng hết.:)>-

    thứ tư-tím: gái nó là cái thá gì mà có quyền đuổi anh em gà đi như bác nói, nếu nó làm thế lẽ ra bác phải bật lại, đằng này bác lại cúp đuôi bỏ đi không nói được lời nào thì còn gì là thể diện thằng đàn ông nữa, bỏ đi lun mới là nhục đấy, ít ra phải nói thẳng vào mặt cho nó biết nó đang đứng ở đâu, cứ tưởng ngon lắm ý, có thế sau này gặp lại gái nó mới nể:-bd:-bd:-bd

    thứ 5: phụ nữ hành động như Bại tương lai sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

    TH1-tương lai gần: bị ế vì can tội vô duyên + nói chuyện láo.;));));))

    TH2-tương lai xa: bị chồng bỏ vì không biết đối nhân xử thế,cứ tưởng mình ngon lắm ý;));));))

    Tóm lại, mẫu phụ nữ mà hành động như Bại người ta gọi là: mẫu phụ nữ thất bại + cả đời dằn vặt trong muôn vàn sự bực dọc khó chịu của cuộc sống==> sorry, nhưng sự thật mất lòng-thuốc đắng dã tật[:D][:D][:D]
    salaco thích bài này.
  4. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    bác Quaker2 cho em thỉnh giáo câu nói này của bác. bác có thể nói rõ chi tiết và ví dụ cho em hiểu được không.
    lúc trước em có quen 1 đứa và em vốn hiền lành nên em mới thể hiện là em hiền lành và cũng chịu khó. nhưng cuối cùng vẫn tạch. bây giờ em nghe câu này làm em bất ngờ quá
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    =)) =D>
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    @Quacker2 anh biết là chú có khả năng,nhưng với gà thì không thể áp dụng như vậy được,vì không phải ai cũng đủ tự tin để ra làm quen như vậy,với phụ nữ VN thì được gia đình,xã hội nó nhồi vào đầu là không được quá dễ dàng với đàn ông,nên cái trò như chú là nó biết tỏng là chú thích nó rồi,có thể nó làm hàng lần đầu thôi,chứ lần sau chú mà mon men lại gần thì cũng ok,,nhưng đa số gà thì chỉ một lần thất bại là nghỉ, còn cái trò của anh,đó là anh cảm thấy chưa đủ tự tin lắm mịa quần đùi,áo cộc ngại bỏ mợ ra[-X,khi thấy em ấy xinh quá với lại nếu mình đang đá bóng thấy em nó đi qua,lại chạy ra em ơi cho anh làm quen xin số nó kì lắm, còn bao nhiêu người qua lại đó nữa mình xịt thì chui vào đâu?:)),với lại cái lúc thấy em nó thì anh chỉ có tầm khoảng mấy s suy nghĩ cách tiếp cận mà anh có bày trò đâu,bọn bạn anh thấy gái xinh thì nó đá bóng trêu,anh chỉ mượn gió bẻ măng thôi:)),nói gì thì nói chơ mà nó hiệu quả,mà đôi khi tùy từng người thôi:))
  7. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    theo sự phát triển của xã hội loài người, vượt qua tập tục phong kiến là trọng nam khinh nữ, ngày nay càng ngày nam nữ càng bình đẳng. Chính cái sự bình đẳng này kéo theo những ham muốn bản năng tận sâu trong người con gái trỗi dậy, một trong số đó là ham muốn + bản năng chiếm hữu, chinh phục. Vì thế người con gái không cần 1 người anh trai lúc nào cũng lo lắng quan tâm chăm sóc, họ càng không cần 1 thằng đầy tớ hiền lành gọi dạ bảo vâng. Cái người con gái cần là 1 người iu thực sự theo nghĩa là người mà cô ta thực sự iu và muốn theo đuổi chàng trai ấy theo bản năng chinh phục + chiếm hữu của người phụ nữ hiện đại. Thế nên mới có cái câu này:" Cưa gái không phải là thể hiện cho nó thấy tình cảm của mình dành cho nó nhiều thế nào, mà phải chứng tỏ được mình cũng là 1 con gà chọi rất đáng để nó chiếm hữu."

    nói rõ hơn anh ta phải có đủ sự lạnh lùng để tạo sức hút cho người con gái, đủ bản lĩnh để chỉ trích khi cô gái làm sai, đủ tàn nhẫn để đá văng cô ta ra khỏi cuộc đời nếu cô ta làm tổn thương đến lòng tự trọng của 1 người đàn ông.

    Hơn nữa với những người con gái có nhan sắc thì hành động chiều chuông săn đón, thậm chí sến đã có rất nhìu bác giai làm với em rùi thành ra người con gái đó sẽ nhanh chán, cái cô ta cần là 1 chàng trai đủ mạnh mẽ, đủ cá tính và quan trọng là ko lụy cô ta. Ngay bản thân các gà cũng vậy, nếu đứa nào nó cứ bám lấy mình, ngày nào cũng tới nhà chơi, gọi dạ bảo vâng thì gà sẽ rất nhanh chán và thường tỏ ra sỗ sàng, thiếu tế nhị nhưng đứa nào tỏ ra thanh cao + làm giá tý thì gà thường thêm mắm thêm muối để đưa em lên chín tầng mây bằng cách lụy, săn đón, tỏ ra hiền lành dễ bảo. Nhưng như thế lại đánh mất đi bản năng chinh phục của người phụ nữ hiện đại nên thường là thất bại.

    tóm lại, người đàn ông hấp dẫn phải tạo ra được cá tính riêng + cái tôi mạnh mẽ, phải thể hiện cho người con gái hiểu: anh iu em cũng như iu chính cái tôi của anh vậy!!![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    hết
    salaco thích bài này.
  8. nick_2013

    nick_2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Cái buồn là cái làm sao
    Đêm buồn đến cả chiêm bao cũng buồn
    [:D]
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    Quarker sư phụ nhận của em 1 lễ [r2)][r2)][r2)].hồi năm đầu rất gà nhưng nhờ sư phụ đưa đường chỉ lối em đã biết gái bắc,gái nam,gái trung,gái HN,gái ta,gái tây...khác nahu chỗ nào.đa tạ sư phụ! :-bd:-bd
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    a này sinh năm bao nhiêu vậy

Chia sẻ trang này