1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ...Chị nói chuyện chém gió là vì chưa đọc nên không biết thì không ai nói. Nhưng mà lại có bị ám ảnh bởi 1 truyện chưa đọc thì....quá là siêu đẳng.
    Còn cái ...thảo nào, thì....em không hiểu được đâu.:))
    Chị thích nick bhv_bmm của em nhất. Rất là...ý nghĩa.:-*
  2. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Chị Mây buồn cười nhờ. Ai bảo em yêu văn nào. Em chỉ là người đọc tâm sự của chị và thấy bùn cười thôi. Đáng lẽ cứ im ỉm đi ko mất vui.
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Còn về nguyên tác, truyện ngắn này tên là "Bụi quý" chứ đã có tên là "Bông hồng vàng" bao giờ đâu.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    Red à,

    Dina và bạn của Dina luôn thấy có thể hiểu mọi người mà; nên bạn không cần tự nói "giảm' quá về bản thân như thế.... Thực sự không cần nhún nhường quá, Red à.

    Còn ở đây, lòng dạ ai thế nào thì chỉ một thời gian không cần dài lắm, chỉ một vài ứng xử hoặc một vài ý kiến là cũng đủ rõ thôi mà....

    Bạn nào lòng dạ hẹp hòi, chỉ rình rình bới lông tìm vết người khác; bạn nào quanh năm ngày tháng chả nói nổi một câu cho rõ nghĩa, chả bao giờ nói nổi một câu chuyện cho mạch lạc, đầu óc thì thường xuyên âm âm u u... thì nhiều bạn ở đây cũng rõ rồi mà....[:D]

    Cho nên, mong Red không làm gì phải quá buồn hoặc quá nhún nhường như mấy dòng trên kia, Red à....[r2)] [:D]


  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Các bạn thấy cần thì Di pót bản chụp nguyên bản bằng tiếng Nga của tác phẩm này để các bạn cùng biết. Kho sách của Di có khá nhiều những nguyên tác văn học mà.[:D]


    .
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Hí, hem cần đâu ^^ Mình tin bạn mà ^^. Ý mình là cái từ "Bụi quý" trong bản dịch nó nhấn mạnh một ý nghĩa trong tiếng Nga theo bạn nói cái bông hồng nó làm bằng Au đấy.

    Với cả mình quan tâm đến văn học với truyện ngắn cũng vừa phải lắm. Mình nói trước nếu ko sợ làm bạn cụt hứng ^^
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồ... Bạn Mây quá là nhạy cảm. Mình đọc bài của bạn, rồi nghe em bonghongvàng giải thích, thì mình đánh giá vậy. Chứ truyện đó mình chưa đọc, nên mình chả dám nói gì, mình chỉ nhận xét dựa trên cảm giác sau khi đọc các thông tin trên. Mình vốn thẳng thắn, nghĩ thế thì nói thế.
    Mình xưa nay cũgn chả bao giờ muốn va chạm với bạn, đơn giản bởi vì không thích. Những người không giống nhau thì không thích va chạm với nhau cũgn bình thường thôi, bạn ạ.
    Hóa ra là bạn chém gió, chứ không phải người tặng bạn hoa hồng sao? Người ta có nhu cầu chém gió thì đó không phải việc của mình, nhưng mình thì vốn có nhu cầu về sự logic . Cái gì mình thấy không logic, thì mình thắc mắc thôi. Vốn thế, xưa nay.
    Vậy nha, bạn cứ thoải mái làm gì bạn muốn. Nhưng mà cái gì thấy vô lí thì người khác vẫn phải có ý kiến, bạn ạ. Những thứ vặt vãnh, kể cả bịa đặt, nhưng cứ logic, thì bạn KCB chả bao giờ ý kiến gì. Vì đó không phải là việc của KCB. Cuộc sốgn của các bạn mà, tốt xấu tự mình biết thôi. Còn cái " Thảo nào"...Thì quả thực là..."thảo nào"!
    Vậy nhé, bạn Mây.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ý kiến của bạn thật là rất đúng đắn. Người thế nào, người ta đọc là biết ngay ý mà.
    Cho nên là, ở đời, hơi đâu mà buồn chuyện suy nghĩ của thiên hạ. Mình thế nào, mình phải biết rõ nhất, ai mà rõ bằng được.
    Đúng là mình thấy bạn có thể hiểu mọi người thật. Khối người cũng thấy.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D] Ồ không, đã làm sao mà cụt hứng cơ chứ....
    Trò chuyện là trao đi, đổi lại thôi mà. Người ta không có hứng hoặc có ý gì khác ... thì mình phải tự thôi thôi mà....[:D]

    Mình thì luôn nói những điều, những chuyện mà người khác không tin cũng không thể được mà!

    À, cái chỗ đỏ đỏ ấy là thế nào, bạn? Chắc bạn thích thể loại văn học nào cao hơn, siêu hơn chăng? Hãy tập nói, làm đến cùng và chân thực xem sao đi, bạn? [:D]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Ừ... chắc thế! [:D]

Chia sẻ trang này