1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Giờ mình mới về, và đọc các con chó. Vào cái topic-chứ ko phải là dịp, các con chó vân sủa rất khoẻ. biết nói j` ngoài câu xin các con chó dại.



    các pót cũ trong chuỗi

    http://ttvnol.com/gdqp/p-25436646#post25436646
    .http://ttvnol.com/gdqp/p-25437893#post25437893
    http://ttvnol.com/gdqp/p-25438010#post25438010
    http://ttvnol.com/gdqp/p-25438022#post25438022
    http://ttvnol.com/gdqp/p-25438115#post25438115
    http://ttvnol.com/gdqp/p-25438153#post25438153



    Bây giờ, mình xin phép Jenna nói rõ thêm về ý của bạn ấy trong post này.

    Bản tin của chó dai vtc Báo nước ngoài: Tướng Võ Nguyên Giáp là 'Napoleon Đỏ' ; 05/10/2013 23:25


    Chỉ cần đọc tiêu đề, đã biết vtc và chủ của nó muốn tuyên rằng, có con hổ Việt Nam oai như con chó Pháp, có con Rồng Việt Nam trông như con giun Pháp, có con công Việt Nam đẹp như con gà mái nước Pháp....


    Như chúng ta đã nói trên, có vị tướng sinh ra để bách chiến bách thắng. Nhưng có những vị tướng và có những chiến tranh được tiến hành để thua. Có những cuộc chiến tranh để giành chính quyền trên đất đai dân chúng, nhưng có những cuộc chiến tranh để các chính quyền thối nát, chính quyền bị ăn cắp ngai vàng, và những chiến tranh biến những nhà nước thành nô lệ.



    chiến tranh Biên Giới 1979, điển hình chiến tranh đánh để thua, chiến tranh do chó dại tổ chức. Một vị tướng tài như Đại Tướng biết điều đó, nên bằng lòng với Lê Duẩn dồn quân vào Campuchia, giải quyết chóng vánh cả hai mặt trận, sử đại kễ siêu tuyệt trong lịch sử thế kỷ 20: bỏ trống miền Bắc. Từ đây kế hoạch đánh chiếm Đông Nam Á bằng quân sự của Lâm Bưu được triệt nọc. Mối đe dọa từ chó dại Trung Quốc vĩnh viễn chấm dứt, phái người hai nước chung một chiến hào, chuyển từ chiến tranh lập quốc sang giao đoạn đấu tranh đanh chó trau dồi chính quyền. Đại Tướng chính thức hoàn thành nhiệm vụ lập quốc.

    Vì dụ về cuộc chiến để thua có đâu xa, có Hứa Thế Hữu đem ít nhất 450 ngàn quân chính quy Tầu vượt biên giới ngày 17-2-1979, với tổng số ít nhất 600 ngàn quân dân Tầu tham chiến. Không một tên quan Tầu nào từ binh nhất đến nguyên soái tham chiến nghi ngờ thắng lợi của cuộc tấn công vào ngày khai chiến. Vì Lê Duẩn hoàn toàn bất ngờ trong vòng vây của những gián điệp Tầu Khựa lèn chặt bộ chính trị. Vì những vị Tướng Quân siêu việt của chúng ta bị vô hiệu hóa. Vì quân ta đang bị chôn vào chiến trường Campuchia. Vì Miền Bắc bị bỏ ngỏ. Vì chỉ có 1 sư đoàn chặn đường quân Tầu từ biên giới Lạng Sơn đến Hà Nội. Vì Tầu tiến đồng loạt 6 cánh đại quân...

    Nhưng Đặng Tiểu Bình, kẻ rút chốt cho cuộc chiến tranh này, thì đã lập sẵn chương trình cho nó diễn biến, là Hứa Thế Hữu phải thua, để đá đít Hứa cùng toàn bộ đám khai quốc công thần chó điên đang nắm binh quyền. Chính trị Tầu thối nát tan hoang trong đại ***************** vô sản, ít nhất 37 triệu ngưởi chết đói, các tướng lĩnh giỏi giang và toàn bộ giới trí thức bị đàn áp. Những khai quốc công thần bị đàn áp nhưng may mắn sống sót như Bình đã bày trận cùng giới trí thức, để lên chương trình như vậy.

    Nói cụ thể hơn, Bình và những người cùng phe không thiếu những tướng quân, chiến binh, những người có quan điểm như Bành Đức Hoài đánh giá đúng mặt yếu của quân Tầu, và sự phát triển ở mức nhảy vọt nhược điểm đó trong đại ***************** vô sản, cũng như tất cả các lĩnh vực chuyên môn khác kể cả khoa học kỹ thuật. Cuộc loạn đả giành binh quyền phá hoại toàn bộ các cơ cấu chuyên môn, biến quân đội thành đám chó điên, ngu đần, điên dại. Ban đầu sau khi Mao chết, Bình cùng các phái khác diệt 4 tên, sau đó vô hiệu hóa Phàm Là, lên nắm quyền, và chỉ còn đám chó điên này.

    Nếu như Bình đã đánh giá không đúng về mức điên ngu trong chuyên môn quân sự của đám chó điên trong tay Hữu, thì ông ta không thiếu các con át khác, để giết chết quân Tầu cùa chính ông ta. Quân Tầu hầu như không tham chiến bằng máy bay, vì quân ta tuy ít máy bay, nhưng trình độ bay áp đảo. Chỉ cần điều đó cũng đủ làm bộ binh Tầu lùi nước.

    Sự thể là, theo các hồi ký quân Tầu, chiến tranh đã diễn ra ngu xuẩn và bần tiện hèn hạ như các ví dụ thế này.

    Ở Cao Bằng. Tỉnh lỵ Cao Bằng và cả địa thế tỉnh Cao Bằng cô lập, nhanh chóng bị thất thủ, quân Tầu xộc được vào tỉnh lỵ. Nhưng chính ở mũi thành công nhất này, quân Tầu phát hiện ra họ không có những đơn vị nhỏ nhất của khoa học chiến tranh. Một chiếc xe tăng bị bắt sống chỉ vì người dân bị bất ngờ, bí quá, trèo lên xe lấy áo che kính !!! Cả trung đoàn quân Tầu với biên chế 3 người một súng, còn lại là dao quắm, tấn công một đại đội dân quân đóng chốt, thất bại, sau đó được tăng viện chiếm được chốt, nhưng để lại một biển xác. Thị xã bị vây kín !!!. Ngay sau đó, toàn bộ dân thị xã Cao Bằng cũng luồn qua cái chốt này đang được quân Tầu chiếm đóng, thoát về xuôi phía quân ta. Đến khi quân Tầu hoàn hồn đuổi theo thì phần lớn dân chúng đã vượt chiến tuyến, phần còn lại gồm một số người yếu cố thủ trong rừng núi đến sau chiến tranh. Ở thị xã, thì quân Tầu cũng không làm chủ nổi vì dân quân tổ chức tấn công du kích liên miên bám theo các bãi mìn chôn vội.

    Ở Lào Cai. Đại quân Tầu men theo con đường ven sông cách cầu biên giới chỉ có 1-3 km, phơi ra trước hỏa lực chống tăng của một tiểu đoàn bên kia sông. Cuộc chiến quyết liệt, nhưng chỉ một tiểu đoàn này đã chặn một trong sáu đạo quân Trung Quốc trong nhiều ngày ngay sát biên giới, sau đó tiểu đoàn này rút về hướng rừng núi Hoàng Liên Sơn. Quân Tầu không chiếm được thành phố này.

    Ở Lạng Sơn. Hứa Thế Hữu ban đầu thấy Cao Bằng phát triển tốt, trực tiếp ở đó. Sau đó, Hứa đứng trước sức ép phải có một chiến tích tối thiểu, phải chiếm được một trong số các thành phố biên giới. Hữu nhảy sang trực tiếp chỉ huy quân Lạng Sơn. Trình độ quân Tầu ở mức bị tắc đường tại ngã ba từ biên giới về thị xã. Cả đại quân chen nhau hỗn loạn ùn lại, đánh cãi chửi nhau, không ai thắng ai. Có lẽ nhường cho lời người Tầu: "quân Việt Nam không ra ơn bố thí cho bom, để quân ta (Trung Quốc) ngừng cãi nhau". Cả đại quân Tầu Khựa chậm tiến mấy ngày, tự đặt vào tình thế cực kỳ nguy hiểm mà họ không tung hàng núi xác lên chỉ vì quân ta thương hại không ném bom... vì một lý do nghe như đùa: không có cảnh sát giao thông. Sau khi vào được thị xã, quân Tầu hèn hạ nổ mìn từng căn nhà, đến mức nậy từng thanh ray đem về. Toàn bộ một cánh quân hướng Đình Lập bị chặn đầu đuôi, bỏ xe đi bộ về.

    Ở hướng Lạng Sơn có một câu chuyện mới nghe như thần thoại, nhưng đó là chuyện có thật, chuyện do quân Tầu chép lại, quân ta không hề có ghi chép gì. Trước tiên xin cúi đầu tưởng niệm người nữ liệt sỹ vô danh. Hôm nay Đại Tướng của chị cũng đã trở về bên Bác cùng chị. Trên đường đèo có một khúc cua, các xe tăng ở đây phải dừng lại một nhịp. Từ rừng cây cách rất gần, một nữ dân quân dùng súng bắn tỉa, bắn vỡ cửa kính từng xe dừng lại quay hướng, sát thương lái xe. Có xe phải dừng lại, có xe mất lái đâm vài taly dương, xe khác lộn xuống taly âm. Cả đoàn đại quân Tầu Khựa với xe tăng đại bác, hàng vạn người.... phải dừng lại nhiều giờ bởi một cô gái và một khẩu súng trường. Sau nhiều giờ "phân tích nguyên nhân", rồi lùng sục, giặt bắt được cô gái, chúng hèn hạ lột quần áo người nữ anh hùng ra cho xe tăng nghiền nát.

    Bình chưa phải ra đến chiêu hèn nhất, là thông qua đám liếm đít tầu lèn chặt bộ chính trị ta, truyền các tin chỉ điểm các địa điểm ném bom. Chỉ cần điểm tắc đường ở ngã ba từ cửa khẩu về Lạng Sơn đã đủ cho cánh quân này tan nát. Và quân ta cũng còn nhớ đến tình bạn cũ mà chưa dùng đến chiêu tàn sát này.

    Trong khi Đại Tướng và các cộng sự đã chuẩn bị "cuộc chiến tranh Biên Giới không thể tránh khỏi" từ lâu, thì Lê Duẩn còn bận tự sướng, hắn ta suýt nữa nhảy lên máy bay bỏ chạy ngày 17-2-1979, và cho đến nay con cái hắn vẫn còn phải thanh minh cho sự hèn hạ ngu xuẩn của bố. Đám liến đít tầu quanh Lê Duẩn giật dây con rối lèn đầy giun sán giòi bọ này, khiến hầu hết quân ta dồn vào Campuchia, bỏ trống miền Bắc. Chỉ có duy nhất một điều quân Tầu và đám bán nước truyền đời đó không tính ra, là chúng không đánh nổi bộ đội dịa phương Miền Bắc, 6 cánh đại quân của chúng không thể chiếm được biên giới trong 15 ngày. Và thêm nữa, chìa khóa nguy hiểm nhất của cuộc chiến là sủa dụng không quân với sự áp chế của quân ta chưa được Bình dùng đến.





    Đó là ví dụ về cuộc chiến tranh để thua.

    Còn Napoleon ? ông ta đã thắng ở đâu ? à, ở trận Austerlitz năm 1805.


    Nếu nhìn rộng ra. Cuộc chiến tranh lớn với châu Âu đầu tiên của người Nga là Chiến tranh Bắc Âu 1700-1720. Trên thực tế triều đình Nga đánh nhau với triều đình Thụy Điển. Nhưng ý nghĩa thật sự là, người Nga, người Đức, và người Thụy Điển công phá các đến quốc Ottoman và tàn dư La Mã là đế quốc Ba Lan. Ban đầu Ba Lan như Mỹ hôm nay, định cấm vận Thụy Điển, để đáp lễ và giành con đường buôn bán sống còn qua Baltik, Thụy Điển đánh Ba Lan.

    Trước đó Nga cũng đánh nhau với Ottoman vì vấn đề Crimean. Tiểu quốc Crimean xưng là đệ từ Ottoan tấn công Nga liên tục, có lần tràn vào Maxcơva cướp bóc. Trong khí đó Nga muốn có một con đường biển buôn bán với châu Âu, họ chưa có một tí biển Baltik và Biển Đen nào. Vùng đất cũ của người Rus ven bờ Baltik bị Ba Lan chiếm. Trước 1700, Nga đã giành một chút thắng lợi trước Ottoman, chiếm được một bên cửa khẩu Azov thông ra Biển Đen buôn bán với Nam Âu, đặt pháo đài Azov bảo vệ cửa biển nguy hiểm kinh dị này.

    Những diến biến trong chiến tranh dẫn đến việc Nga và Ba Lan là đồng minh vì ban đầu cùng đánh Ottoman. Thụy Điển và Ottoman là đồng minh vì cùng đánh Ba Lan thông con đường tơ lụa Á-Âu đến Baltik. Nhưng Ba Lan thua trận, phản bội, ký hiệp ước với Thụy Điển, và sau đóa là trực tiếp đem quân theo Thụy Điển và Ottoman đánh Nga. Cả ba hàng xóm đều đánh Nga, cả ba đế quốc hùng mạnh nhất châu Âu lúc đó hội quân ở Poltava, bị Nga đánh bại. Tuy nhiên, Poltava không phải là chìa khóa của chiến tranh, mà là sông Neva và St Petersburg ngày nay. Quân Nga làm đường ray bằng gỗ nối các con sông và đầm lầy, đưa hạm đội từ Biển Bắc vào hồ Ladoga, lập căn cứ Novo Ladoga, từ đây tiến ra chiếm toàn bộ sông Neva, làm chủ Baltik, cắt quân Thụy Điển khỏi chính quốc. Các nước Đức đang bị Ba Lan đô hộ theo Nga nổi dậy giành độc lập, tấn công chính quốc Thụy Điển.

    Kết thúc chiến tranh Bắc Âu năm 1920 chưa thể hiện kết quả của cuộc chiến. Quân Nga phải bỏ mặt Biển Đen, Ottoman chiếm lại được Azov. Nhiều vùng Đức bị Ba Lan đô hộ chưa sẵn sàng có chính quyền dân chủ và độc lập. Kết quả chiến tranh Bắc Âu chỉ xác định vào 179x. Hầu hết các vùng Đức bị Ba Lan đô hộ đã độc lập thành các bang khác nhau. Ottoman bị đẩy lùi, Nga chiếm Kavkaz và Crimean.



    Nếu chúng ta nhìn vào chiến tranh , vào trận Austerlitz , thì lại nhìn lại Vô-Băng. Nguyên soái Pháp Vauban 15 - 5 - 1633 / 30 - 3 - 1707 có tên thật là Sbastien Le Prestre, Đức Vương xứ Vô Băng, Vauban là tên đất phong. Điều quan trọng là Sbastien Le Prestre có công lớn trong việc hình thành và phòng thủ nước Pháp, còn cái xứ Vô Băng đó hiện nay bên đất Đức. Sbastien Le Prestre đã cam đảm từ bỏ đất phong, nước Pháp từ bỏ những lãnh thổ râu ria, làm tròn biên giới, xây những pháo đài đột giác "kiểu Vô Băng", ổn định chính trị. Thành kiểu vô băng không phải do Sbastien Le Prestre nghĩ ra, mà là các pháo đài Đông Âu bên xứ Vô Băng của Sbastien Le Prestre, như các pháo đài Neva chúng ta đang nói trên cũng kiểu đó. Lúc bấy giờ, thành quách đã quá lạc hậu với Đông Âu nhưng Vô Băng vẫn đem về dạy Tây Âu ngu muội cách xây thành. Azov là trận địa dã chiến, Poltava là trận đánh dã chiến, đã hết thời thành quách.

    Cái cần nhớ ở đây không phải là thành kiểu Vô Băng có nguồn gốc ở đâu và giá trị thế nào. Các nước tàn dư La Mã, hết Pháp rồi Ba Lan, Tây Ban Nha.... đòi thống trị các bang Đức. Austerlitz năm 1805 là như vậy.



    179x là lúc mà các nồi hơi nước nhỏ gọn đã có nhiều, xuất hiện các phương tiện cơ động chạy máy, ban đầu là tầu thủy, đên năm 180x là tầu hỏa chạy trên đường ray. Không phải nói về sức vô địch của các chiến hạm chạy hơi nước. Năm 1800 Volta trình lên Hoàng Đế Nã Phá Luân pin , bắt đầu thời đại của điện. Tuy nhiên, cách mạng Pháp đã né tránh việc sử dụng những thứ đó.

    Người Nga giải phóng các nước Đức và tiến dọc nước Ý, đánh bại tàn dư La Mã, giải phóng các tiểu quốc Ý cũng như đã giải phóng Đức. Tuy nhiên, nước Ý chỉ có thể hình thành từ Garibaldi 1807-1882 sau này, vì những diến biến chiến tranh liên miên ở Nga-Đức sau đó.

    Napoleon muốn chiếm lại Vô Băng quá khứ, có Austerlitz 1805 , các nước Đức sau một thế kỷ giải phóng khỏi Ba Lan, nay lại bị Pháp đô hộ như trước Ba Lan 1700. Sau Austerlitz , tất nhiên quân Pháp xông sang thành trì của các nước Đức là Maxcơva.


    Nhưng Napoleon làm gì để có Austerlitz 1805, và làm gì với vị thế sau Austerlitz 1805. Jenna đã nói đủ.

    Để có Austerlitz 1805. Napoleon bỏ lại toàn bộ đạo quân Ai Cập, lẻn về một mình, sau khi quân Pháo đi sang Ai Cập bằng tầu, và Anh chứng minh sức mạnh trên biển Địa Trung Hải. Toàn bộ đạo quân này đã thực hiện cuộc hồi hương đẫm máu. Họ đánh đắm toàn bộ các tầu bè vì ngoài biển hạm đội Anh của Horatio Nelson đã bao vây. Cả đoàn quân quyết định thực hiện cuộc trường chinh vĩ đại-nếu như thành công, để trở về quê hương. Họ sẽ phải đi qua Ai Cập, Syria, Ottoman, Balcan, Áo-Đức hay đường khác là Ý. Họ sẽ phải vươt qua Dardanel hoặc Bosfor của Ottoman. Họ sẽ phải vượt qua Alp bằng một trong hai con đường, Đức-Áo hoặc là Ý. Tất cả những vùng đất kể trên là kẻ thù, họ phải chiến thắng chúng. Những cái gì cuối cùng của đoàn quân đó biến mất ở Syria, vùng đất thứ 2 trong chuỗi trên. Không phải tất cả họ đã chết, sau này người ta tìm được những ghi chép hoặc hồi ký của những người sống sót, nhưng rất ít, những người làm cướp núi, hay đơn giản hơn là bị thương-được cưu mang-và lấy vợ sinh con.

    Năm 1805 . Trận đánh Austerlitz diễn ra ngày 2-12-1805. Ngày 21-10-1905 năm ấy diến ra trận đánh Trafalga, hạm đội Pháp-Tây Ban Nha bị tiêu diệt ở cửa ngõ Địa Trung Hải, từ đây nước Pháp mất các thuộc địa Bắc Mỹ, mất hoàn toàn các biển quanh châu Âu. Như đã nói trên, nếu như hội đồng bác học của Napoleon không tẩy chay tầu chạy máy hơi nước.


    Những gì nước Pháp có được sau chiến thắng Austerlitz ngày 2-12-1805. Đương nhiên các nước Ý và Đức bị đô hộ trở lại. Napoleon đem quân đánh Nga để triệt nọc cái đất nước Nga chuyên tổ chức chiến tranh cách mạng ủng hộ các nhà nước dân chủ Đức-Ý, cái nước Nga chỉ nhăm nhăm giải phóng Nam Âu khỏi Ottoman.

    Có một bạn đã nói chuyện với mình, sao mà Napoleon ngu thế, chọn thời điểm đánh thế nào mà phải rút đi trong mùa đông Nga. À, cái giống chó già bị đá ra sa mạc có cuốn sách ca ngợi mùa đông Nga đã cứu dân Nga, chê bai Napoleon ngu xuẩn không biết né đông Nga. Cái loại chó lợn đó tự cho chúng có quyền chửi Nã Phá Luân ngu đần, truyền đến ngày nay. Thật ra, đông Nga đâu có dữ dội bằng xuân Nga, nước sông dâng cao, cầu phao trôi gẫy, ở Nga lượng mưa chủ yếu là tuyết, dồn xuống sông mùa xuân tan băng, chứ đâu như Hồng Hà Cửu Long đến mùa mưa thu nước dâng. Napoleon phải bắt đầu vào Nga từ đầu hè khi nước đã cạn. Ông ta thất bại ngay từ đầu chiến tranh khi không tiến được hướng St Petersburg, gặp trận Brodino, tiến vào Maxcơva, nhưng đã hết lực ở Brodino. Napoleon buộc phải ra lệnh cho quân đội rút lui tự sát. Cuộc tự sát này lớn hơn nhiều đoàn quân Ai Cập.

    Napoleon bỏ đoàn quân đang chết, lại một mình lần nữa lẻn về Paris. Ông ta cần là tranh đoạt ngai vàng nước Pháp, cũng như hồi bỏ quân đoàn Ai Cập. Sau đó là Elba, rồi 100 ngày, Waterloo, rồi Saint Helena.

    Như các bạn đã biết, Napoleon không thể đủ sức đánh Nga. Mới là Maxcơva, còn St Petersburg, và có thể kéo đến Novo Siberia, 10 nước Pháp Napoleon không thể đủ quân. Trong thực tế Napoleon phải bỏ Maxcơva thực hiện cuộc rút lui tự sát vì trước đó ông ta đã thiếu quân , phải rút các đồn bảo vệ tuyến đường lên phía trước, đi theo đại quân, đại quân đi đến đâu bị cắt đuôi bao vây đến đó, nhắc lại là, đó mới chỉ là Maxcơva.

    Ở biên giới Nga , có một ngọn đồi ven sông, quân Pháp chiếm lấy đặt trận địa pháo, bảo vệ các cầu phao vượt sông. Nhưng quân Pháp còn rất ít pháo bé nhỏ. Cầu phao tung lên dưới đạn quân Nga, bắc lại, lại tung lên, hất lớp lớp quân Pháp xuống sông lạnh. Khi còn non nửa quân Pháp thì quân Nga tấn công. Hầu hết số ít ỏi những người sống sót trở về đều tâm thần vì cuộc hành quân tự sát kinh dị, trong đó có người thợ giầy bố của Andersen.




    100 ngày. Người ta dễ dàng hỏi rằng. Napoleon có lòng dân như thế, tại sao không yên ổn làm vua nước Pháp, ông ta được sướng, dân Pháp được yên. Tại sao Napoleon lại đem quân sang các nước Đức lần nữa, để nhanh chóng có Waterloo, rồi Saint Helena
    ?.

    Gáo trình lịch sử thế giới của nước ta nhồi sọ rằng. Cách mạng Đức là cách mạng từ trên xuống, hời hợt. Còn cách mạng pháp là cách mạng nhân dân từ dưới lên, triệt để.

    Vậy tại sao đó là thời phát triển ồ ạt máy hơi nước, mà cách mạng Pháp không có máy hơi nước, nói đúng hơn là hội đồng khoa học của triều đình chính phủ cách mạng Napoleon đã từ chối đề nghị của những người khoa học yêu nước về tầu thủy chạy máy. Trình độ gia công lục địa châu Âu và Thụy Điển cao hơn Anh, nước Pháp thiết kế và ứng dụng máy hơi nước trước Anh. Lúc đó lý thuyết về máy hơn nước đã đầy đủ, đã có những nồi hơi ống nước thử nghiệm nhỏ gọn và hiệu suất cao, đã có nhiều nồi hơi ống lửa nhỏ gọn như tầu hỏa hơi nước cho đến nay. Dân sự chưa dám dùng nhiều các nồi hơi ống nước ống lửa lúc đó, thì quân sự thiếu gì tiền... Cách mạng là để hiện đại hóa, làm gì có cách mạng nào đi giật lùi về máy móc như thế.

    Hạm đội nước Anh của Horatio Nelson có phải hiện đại gì đâu, có khó gì đâu để Napoleon đánh thắng với trình độ lục địa châu Âu cao hơn đảo Anh. Bản thân Horatio trong trện Trafalga đã không dùng các ship of the line của ông theo cách thiết kế cho nó, là dàng hàng ngang thành chiến tuyến quay mạn bắn nhau. Mà Horatio dàng hàng dọc lao vào, tập trung nhiều tầu đánh giáp lá cà bắt sống từng tầu địch, như là chiến thuật các thuyền chèo tay Nga, vốn rẻ tiền hơn nhiều các tầu chiến Anh. May cho các nhà thầu Anh, nếu Horatio không bị thương rồi chết sau trận đanh, thì ống đã về thách đấu với các nhà thầu khốn nạn đó.

    Nó cũng như nước ta hôm nay. Làm gì có chủ nghĩa xã hội Karl Marx nào tận diệt tri thức, đốt sạch sách cổ, phá sạch đình chùa. Làm gì có chủ nghĩa xã hội nào có thời bao cấp nhục nhã vì ngu si, làm gì có chủ nghĩa xã hội nào ít nhất 37 triệu người chết đói vì cộng sản hóa. Chủ nghĩa xã hội là Liên Xô từ chết đói thành siêu cường sau 20 năm lập quốc, làm gì có chủ nghĩa xã hội nào giành chính quyền để bóp chết xã hội, và 40 năm sau sủa ra những cám lợn "tư tưởng kinh tế Việt Nam". Làm gì có chủ nghĩa cộng sản thuần túy, hay chỉ có ở tổ kiến tổ mối. Lấy đâu ra đất nước châu Âu nào ngu xuẩn đến mức đi theo chủ nghĩa kiến mối. Đó là sự thật cách mạng chủ nghĩa chó dại.

    Sự thật là như vậy. Các vương quốc Đức là các chính quyền dân chủ, các "rợ Gốt" dựng lên sau hàng ngàn năm nô lệ cho La Mã. Khi công nghiệp phát triển đủ mức, thì các tổ thợ "rợ Gốt" từ lúc có cửa hàng, đến khi có các dãy phố lò đúc lò rèn, rồi các thành phố tự do, rồi các bang Đức, Liên Bang Đức, và ngày nay là châu Âu. Sự thật là, các ông vua Đức là các dòng họ được bầu lên , duy trì cha truyền con nối như là một điều kiện bắt buộc để được các triều đình châu Âu công nhận, và các nghị viện với các thủ tướng dân chủ. Các "rợ Gốt" làm cách mạng từ từng lò rèn, lò thép, từng cửa hàng dãy phố, từng thành phố, từng bang.... Từ người "rợ", họ xây dụng nên công nghiệp mới và kiểu nhà nước mới.

    Năm 1701, khi Thụy Điển đánh Ba Lan đô hộ các nước Đức, Phổ xưng là Vương Quốc độc lập. Nhưng chỉ đến năm 1713, khi quân Nga chia hai đường thủy bộ đánh vào tỉnh Nam Thụy Điển trên lục địa châu Âu, giúp các nước Đức đánh mãi không xong, thì Phổ mới được các triều đình Pháp-Tây Ban Nha nể Nga mà công nhận. Trong suốt 17xx Phổ đòi quyền tự do cho các vùng Đức còn bị Ba Lan đô hộ. Như vậy, đó là cuộc cách mạng thật sự, chính quyền cách mạng được xây dựng từ tế bào, tương ứng với quy mô công nghiệp. Và chiến tranh Bắc Âu là chiến tranh cách mạng, giải phóng các nhà nước dân chủ khỏi tàn dư La Mã, cũng như chiến tranh Napoleon, và các ww1/2 sau này.

    Còn bên Pháp. Tính chó dại của dân La Mã mà dân Pháp thừa kế dược các mafia chính trị lợi dụng. Nhân dân Pháp đi theo nữ thần tự do vén váy soi đuốc chỉ chỗ sung sướng, chứ đâu có biết chính quyền làm gì và phải như thế nào. Nhân dân Pháp chặt đầu vua, cướp chính quyền, rồi có biết làm gì với chính quyền đó, ngoài giải trí bằng nổi loạn và dẹp loạn đến tan hoang đất nước.

    Chỉ béo 9 cái quân xưởng, mà không, béo đám giun sán giòi bọ bâu quanh 9 cái quân xưởng truyên thống, như chúng ta quen tên những Xanh Ê-chiên (MAS Manufacture d'armes de Saint-Étienne), Tuyn (MAT Manufacture d'Armes de Tulle), những quân cảng Mạc Xây thành trì của giun sán giòi bọ truyền đời.... cũng như các công ty nhà nước bâu đầy giun sán giòi bọi hôm nay mà đồng sỹ nguyên nhân dịp này sủa thuê thành lập đế quốc Việt Nam.

    Vì béo 9 cái quân xưởng đó, nên có ông Napoleon. Ông ta có cần đánh để thắng đâu. Ông ta chỉ cần nướng thật nhiều quân, thật nhiều vũ khí. Đoàn quân Ai Cập chết sạch, hạm đội mất sạch, thì lại có khoản sắm đạo quân mới. Vừa mới bại trận bị bắt trước 100 ngày, thì lại phải đánh luôn Waterloo, có cần gì thắng hay thua đâu, ông ta đa cạn uy tín với 9 bầy giun sán giòi bọ, cần cho chúng ăn gấp, cần mua sắm quân đội thứ 3 gấp, cần đánh gấp, bất chấp đây là trận đánh cái thây ma đã chết vùng lên đánh những kẻ vừa giết nó.


    Khi đi trên một chiếc tầu buồm của hạm đội Anh , Napoleon nhìn thấy một chiếc tầu nhơi nước đi cùng một đoạn đường dài, chiếc tầu hơi nước đó từ châu Âu xuôi về nam đón gió mậu dịch sang Mỹ, còn Napoleon đến nam Đại Tây Dương, đi đầy trên đảo Saint Helena, và bị đầu độc chết. Napoleon đã rất xúc động than, ta thua vì đây. Hài hước, đến lúc đó ông ta mới hiểu, làm chó dại cho giun sán giòi bọ thì chỉ có thể thua với cách mạng chân chính, ống ta cũng chỉ có cảm xúc đó khi ông ta biết là phải chết.

    Napoleon thậm chí chưa xứng là một viên tiên phong, đừng nói là một đại tướng biết thắng thua hơn thiệt, và đừng nói là một thủ lính nghĩa quân xây dựng đạo quân của mình từ từng người lính.




    Ai Cập, Pháp, Mỹ.

    Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tính chó điên của dân Pháp không hết và cho đến nay chưa hết. Nước Pháp vẫn tiếp tục đi theo nữ thần tự do vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân chỗ sướng. Lại cách mạng, lại đàn áp. Các nước thắng trận Nga Anh Áo mới quyết cho nước Pháp một bài, một thể chế chính trị vô tiền khoáng hậu.

    Đó là, nước Pháp dần dàn biết đổi từ một nước cộng hòa có vua độc tài (!!!) sang một đất nước có hai cuộc bầu cửa tổng thống và nghị viện. Nước Pháp giương cao cọn cờ "tam quyền phân lập", cũng y như Lê Duẩn có "nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo". Thực chất là 3 cuộc bầu cử có 2 cuộc chính, chứ không phải là 2. Và 2 cuộc bầu cử đó vô hiệu hóa hiến pháp, pháp luật, chính quyền Pháp. Quền hành của nước Pháp dồn vào tổng thống, tổng thống vô hiệu hóa nhà nước dân chủ, bán chính quyền Pháp cho những kẻ thắng trận.

    Những nhà trí thức pháp đã khóc thế này, khóc rất kiểu Pháp, rất hài hước trong nước mắt. Hai trăm năm trước, đương và sau Napoleon, một nhà luật học Pháp đã bình luận về nước Mỹ, đại ý: "nước Mỹ sẽ đi theo con đường của Ai Cập cổ đại, thần thánh hóa luật pháp để vô hiệu hóa luật pháp". Ngày nay nước Mỹ có 3 ngàn bộ luật, vì không ai có thể nhớ nổi nên chúng đá nhau chan chát vô hiệu hóa nhau, nước Mỹ xử án kiểu luật rừng được đặt cái tên mỹ miều là "tiền lệ". Nước Mỹ có 3 kỳ bầu cử ra 2 nghị viện và 1 ông TT, vô hiệu hóa nhau và 3 ông chung tay nhau vô hiệu hóa khoa học luật pháp khoa học nhà nước.

    Ai Cập không có ai để đánh thì quỹ công nghiện xây Kim Tự Tháp. Cả đất nước Ai Cập hóa chó dại say mê xây dựng Kim Tự Tháp. Còn Mỹ, nhà khoa học kia đang miêu tả Tổ Quốc của ông sẽ lãnh hậu quả của thời Napoleon như thế, Tổ Quốc của ông là nước Pháp. Pháp xuất khẩu cái khoa học đó sang Mỹ, khuyến mại thêm những BAR-Chauchat, những M16-FSA1916/1917, những Longtom.... Ngày nay tỷ lệ số luật sư bình quân đầu người xếp giảm là Mỹ-Pháp-Đức, Đức bằng 1/5-1/10 Mỹ, tức là Mỹ đông bọn xui nguyên giục bị gấp năm mười lần Đức.






    Biển đảo có dại Đông Á , nhìn từ 17-2-1979, cánh Đông của BRICS.

    Có một sự thật là. Từ sau chiến tranh Mexico đầu thế kỷ 20 thì nước Mỹ chưa từng thắng một trận chiến tranh nào do nó tổ chức tra cho nó, chỉ trừ Grenada bé bằng một quận Hà Nội ngay sát nước Mỹ. Bất cứ cuộc chiến nào do Mỹ tổ chức cho Mỹ đều thua chạy. Triều Tiên với 2/3 quân số thương vong, và những trận thảm sát tán đởm lịch sử Mỹ ở Chosin Teadon (Trường Tân, Đại Đồng), được đặt nick là cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ. Việt Nam , khuyến mại thêm hơn 2 triệu con chó dại Việt-Lào, nghiện heroin và rất giỏi trồng heroin. Iraq, Afghan, thậm chí là Addis Abeba.

    Đánh đấm như thế, nhưng nước Mỹ xưng lên là nhà quân sự số một hoàn cầu, dây dưa vào những chiến tranh châu Âu WW1/2 và Nam Tư, nướng hàng triệu quân và tính theo giá thời nay là nhiều ngàn tỷ. Và đâu đâu cũng đánh đấm.

    Không khác gì AI Cập cổ đại nghiện xây kim tự tháp đến chết. Hết thời đại này chết, lụm bại, lại có thời đại khác mắc bệnh nghiện kim tự tháp và lại lụm bại.

    Đó là các chuyến tầu ma chuyển hàng sang Việt Nam bằng giấy, những căn cứ ma Iraq toàn cát sa mạc, toàn bộ sản lượng dầu Iraq 2003-2008 biến mất. Đó là những khoản viện trợ quân sự sang Ai Cập, Hàn Xẻng, Gruzia, Rumania.... trị giá hàng tỷ USD mỗi năm mỗi nươcs, được ký nhận bởi những loài cho trung thành như tổng thống chó nguyễn văn thiệu cả đời không dám lấy công ký được 1 triệu trong cuộc chiến 300 tỷ.

    Từ Triều Tiên bại trận trở về, quân Mỹ khủng bố trắng bằng chế độ Hoover, bỏ tù ám sát bịt miệng những người đòi dân chủ. Từ đó có những Việt Nam, Iraq, Afghan.... Ám sát kể cả tổng thống Mỹ.

    Đó là hậu quả của chế độ hậu Napoleon mà các nước thắng trận chế tạo ra để vô hiệu hóa chính quyền Pháp, ăn cắp quyeenf lực của nhà nước dân chủ cách mạng Pháp, trao quyền đó vào tay những băng đảng mafia bán nước.

    Nước Mỹ có 3 cuộc bầu cử đá nhau vô hiệu hóa nhau. Trong đó chế độ bầu cử đại cử tri buôn vua. Chỉ có chế độ đó mới có khả năng biến một nông có 30% phổ thông đầu thiếu thành kẻ thắng một ông 70%. Ví dụ, có 10 phiếu đại cử tri, ông 30% thua 4 phiếu 0% và thắng 6 phiếu nhỉnh hơn 50%, tha hồ buôn vua. Cốt lõi nền tảng chính trị Mỹ là một đám xã hội đen giun sán giòi bọ. CHúng kiếm tiền bằng hai cánh, những công ty bám vào ngân sách như NASA, Boeing, GM, Colt.... và đám quân sự nghiện rửa tiền bằng quân sự ngoài nước.

    Cái cốt lõi chính trị đó nghiện máy in tiền, đặc biệt sau chiến tranh Việt Nam xóa bỏ đảm bảo bằng vàng với USD để in tiền vô tội vạ. Nền tảng đó nghiện quân sự nước ngoài, nghiện viện trợ cho những chính phủ thối nát, bất chấp đánh đâu chạy đấy.

    Hai cuộc chiến Iraq Afghan đã dấn đến cảnh Mỹ cộng sinh với địch của Mỹ. Thậm chí quân Mỹ bán sạch vũ khí cầm tay của chính quyền cũ Iraq cho du kích. CIA phát triển liên doanh trồng thuốc phiện Afghan với phỉ. Để quân Mỹ ở yên trong các "vùng xanh" há miệng tiêu ngân sách chiến tranh. Những điều đó đâu có mới, quân ta mua được những chuyến hàng cỡ trang bị trung đoàn từ ngụy cơ mà.

    Sau 2010, khủng hoảng kinh tế không lối thoát, thua hai cuộc chiến Iraq Afghan. Nước Mỹ sáng mắt. Nền tảng cốt lõi chính trị chó dại kiểu Mỹ có nguy cơ sụp đổ trong một cuộc khủng hoảng chính trị lành mạnh.

    Nhưng Trung Quốc quăng ngay cho mafia quân sự Mỹ cây gậy cứu đuối cuối cùng, chó dại Mỹ không còn cách nào khác, đó là biển đảo chó daị Đông Á. Ngay lập tức Mỹ chuyển mặt trận sang Thái Bình Dương. Nực cười, từ đây Trung Quốc nắm nguồn sống cuối cùng của nền tàng cốt lõi chính trị Mỹ là biển đảo chó dại Đông Á. Trung Quốc cho chính trị Mỹ được sống thì mới được sống. Trung Quốc bắt chính trị Mỹ phải chết thì chính trị Mỹ phải chết.


    Trung Quốc được gì ? Kinh tế BRICS tiến lên như diều. Tính đến 6 táng đầu năm 2013 sau 5 năm khủng hoảng, BRICS tiến như diều. GDP Tầu và Ấn đều đã vượt Nhật Bản. GDP Nga vượt Đức. Tổng sản lượng công nghiệp Trung Quốc vượt Mỹ. Kim ngạch ngoại thương hàng hóa thị trường tự do Trung Quố vượt Mỹ. Nam Phi dẫn đường cho Tầu-Ấn đẩy Mỹ khỏi châu Phi. Brazil cầm đầu Mỹ La Tinh chống Hoa Kỳ. Nhưng trung tâm khoói quỹ công thối nát Mỹ-Nhật Hàn không thể cải cách. Không những thế, cuối năm 2012 các phái quân sự chó dại ở Hàn Nhật Việt đều thắng cử, tiếp tục vây cánh cho chó dại bên Mỹ, cộng hòa chó dại chiếm hạ viện Mỹ, vô hiệu hóa cải cách của Obama. Tất cả những điều đó trói Mỹ-Nhật-Hàn vào sâu trong dây chó dại thối nát, rộng đường cho BRICS tiến lên trong thời điểm khốc liệt nhất.

    Mình nói đến điều đó để thấy độ chó của những thứ như bô xít Việt Nam, những con chó dại đòi tranh ăn cám chó với TTg chó BCS: "15/04/2013. Tại sao một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Việt Nam là không thể tránh khỏi . Nguyên văn Why A War Between China And Vietnam Is Inevitable.".

    Làm gì có cuộc chiến nào tên là Biển đảo chó dại Đông Á, mà đó là một vở hài kịch. Trung Quốc đánh nhau làm gì, vì họ chỉ muốn quăng cho Mỹ thức ăn chó dại để phái chó trong nước Mỹ không chết đói. Mỹ đánh nhau làm gì sau Iraq Afghan, ở đây, Mỹ được tiêu hàng trăm hàng ngàn tỷ những tầu sân bay, F22, F35, tập trận liên miên, viện trợ cho chó dại Đông Nam Á, Việt Nam, Hàn, Nhật.... mà không cần lo đến mảnh bom mìn súng đạn.










    Ai tiếp tục sự nghiệp, chiến đấu cho Final Battle của bác.

    Biết nói j` đây. Lúc này đây, người dân, chính phủ, quân đội Campuchia... không giống ta, không đốt hương quỳ lạy kiểu ta. Nhưng từng người quân dân bạn đang sụp laỵ Đại Tướng. Nhờ Trung Quốc đầu tư điện, bạn có diện may mặc khai thác nhân công, đang tiến 7%, khắp Ph-nông-pênh là các công trường. Và đương nhiên các công trường đó không có bong bóng vì ko có giá đất.

    Chúng ta hiện nay chỉ con phát triển do Trung Quốc và BRICS kéo đi. Chúng ta có mức sống thực quá thấp, neen Trung Quốc kéo chúng ta đi giá trị tương đương sức phát triển của họ. Trong khi Trung Quốc đang ở đà nâng cao mức sống thực, giá nhân công tăng vọt, thì giá trị kéo đi đó cao hơn tốc độ phát triển của chính họ. Ví như Campuchia đã hưởng tốc độ 7%.

    Nhưng ở ta, năm nay tồi hơn năm ngoái. Năm ngoái còn hơn 5% kể cả thống kế láo, năm nay chưa được 5%. Đương nhiên đó là do giun sán giòi bọ hút máu ta.

    Trung Quốc tung Biển đảo chó daị Đông Á trói Mỹ Nhật Hàn, chúng ta nhày vào để cùng thối nát.

    Giun sán giòi bọ Mỹ cùng đường lập thành trì TPP để cố thủ, chúng ta xung phong vào đó để được hút máu. Chưa vào thì giá bệnh viện kiểu Mỹ đã tăng ù ù, mấy năm qua tăng 3-5 lần, bây giờ khắm mắt sẽ được siêu âm hậu môn để trả tiền máy rác rưởi Mỹ bán chịu cho các bệnh viện.

    Mình ví dụ. Năm nay chỉ còn duy nhất một ngành sáng sủa kéo chúng ta đi, đó là dệt may, chạy từ Trung Quốc sang do giá nhân công bên đó tăng nhanh. 90% nguyên phụ liệu dệt may cuả ta nhập từ Trung Quốc. Nhưng vào TPP phải tránh xa BRICS, vì mục đích của TPP mà tử thủ trước sự tấn công của BRICS.

    Cùng với đó là 60% máy móc các nhà máy. đồng sỹ nguyên đang sủa lập ra đế quốc Việt Nam để thay thế 60% đó.

    Chúng ta chi tiền bù lỗ điện để mua chịu điện gió cuả Mỹ đắt gấp 2 lần thường, để Mỹ được đốt các bon bình quân đầu người gấp 15 lần ta. Nguyễn văn hiệu dang hô hào khoa học cơ bản để sachj sẽ kiểu Mỹ

    Vào TPP năm nay là gì. đ&nn đạp lên hàng triệu nấm mồ Liệt Sỹ dưới chân các Đài Tổ Quốc Ghi Công, bên chúng ta dâng trọn gói lên thực dân ăn thịt. Vì đ&nn cùng đường, đổi lấy việc được đế quốc bảo hộ.

    Lạm phát liên miên phá hủy công cụ cơ bản nhất của kinh tế là đồng tiền, cấm ngặt ngoại tệ và vàng để máy in tiền tự do móc túi toàn dân, "đánh thuế không tuyên bố" 20% vàng nhập khẩu để buôn lậu vàng móc túi toàn dân trong chu kỳ vàng thay đổi. Chúng ta mua xe máy điện thoại dắt gấp 1,5 đến 2 lần bình quân thế giới. Xe ô tô xịn ở Lào Cam rẻ bằng 1/3-1/2 ta vì các bạn thoải mái dùng đồ cũ. Vinasat kiểu Myx bắn lên để tăng giá điện thoại trong khi thế giới gần như cho không 2G, với thông tin là tiên phong cuả toàn bộ nền kinh tế.

    đ&nn đi ăn xin được ODA. Vậy Tầu Ấn có ODA không mà tiến nhanh như thế, ta được cho bú mớm nhiều ODA mà sau tụt nhanh thế.

    Sau 5 năm liếm đít Mỹ, nước ta rơi vào khủng hoảng kinh tế chính trị toàn diện, và đ&nn vẫn hùng hục khuân chúng ta vào TPP.

    Đó là những người nối tiếp sự nhiệp của Bác. Năm 1979, bằng thiên tài của mình, Đại Tướng dùng siêu kế sách "bỏ trống miền Bắc" làm chó dại bên Tầu cạch vĩnh viễn, mở đường cho nước ta hòa bình vĩnh viễn. Nhưng Ta và Tầu đều đứng trước bước tiến mới của chiến tranh, đó là thay cho đánh ngoại xâm, thì nay đánh chó nội tặc, trau dồi liên tục nhà nước, dừng đánh chó là chết.



    Đó là những nhà kinh doanh, nhà khoa học, nông dân, nông dân, phải đánh chó để mở đường sống.

    Mỗi người trong số họ hãy hỏi nhau: Đại Tướng về với Bác rồi, ai làm thay cho chúng ta việc đó nữa.






    ===================

    Cái ông Giáp như là Nã Phá Luân ?

    vtc so con hổ của chúng ta sinh ra để đánh và thắng, với con lợn Napoleon sinh ra để giun sán giòi bọ ăn thịt.

    vtc so sánh Đại Tướng cùng 34 người vừa đánh giặc cướp súng giặc, vừa xây dựng lực lượng, càng đánh càng lớn mạnh, càng đánh càng thắng lớn. vtc so với Napoleon sinh ra đánh để nướng quân nướng súng, chỉ để nướng quân và nướng súng.
  2. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    [​IMG]
    người lính năm xưa đến thắp hương cho bác.
  3. shenlong1102

    shenlong1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2012
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    52
    Theo tinh thần của bài viết bên dưới tiêu đề thì em nghĩ ruthless có thể dịch là nhẫn tâm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác Huyphuc có thể nhịn tới lúc hết đám tang của Cụ Giáp rồi hãy chiến đấu tiếp được không ạ ?
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    ‘Tướng Giáp sánh ngang Alexander đại đế, vượt trội Napoleon’

    (TNO) Một sử gia người Mỹ đã có nhận định về Đại tướng Võ Nguyên Giáp như vậy trong một buổi thảo luận về vị danh tướng của Việt Nam trên NPR, một trong những đài phát thanh hàng đầu của Mỹ hôm 5.10.

    “Ông ấy sánh ngang với các nhà chỉ huy quân sự vĩ đại thế kỷ 20. Ông ngang tầm với Alexander đại đế. Ông ấy vượt trội hơn Napoleon, vượt trội hơn tất cả các tướng của chúng ta (ý nói tướng Mỹ - PV). Ông ấy là một con người vĩ đại của mọi thời đại”, NPR dẫn lời ông Cecil Currey.

    Ông Cecil Currey hiện là giáo sư lịch sử quân sự đã nghỉ hưu. Ông là tác giả cuốn Victory at any cost (tạm dịch: Chiến thắng bằng mọi giá), viết về cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Tại buổi thảo luận, Renee Montagne, nhà báo Mỹ kiêm người dẫn chương trình của NPR, cho rằng đối với nhiều người Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được biết đến như là "kiến trúc sư" của chiến dịch quân sự đã làm thay đổi cục diện chiến tranh Việt Nam.

    “Chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 đã khiến các chỉ huy Mỹ hoàn toàn bất ngờ, nổ ra trên khắp miền nam Việt Nam và cho thấy khả năng Mỹ chiến thắng là không thể”, bà Renee nhận định.

    Được biết, nhiều học giả, nhà sử học, truyền thông và cả chính khách nước ngoài đã bày tỏ sự nuối tiếc khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, đồng thời cũng thán phục tài năng của Đại tướng.

    “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời, một nhà chiến lược quân sự tài ba, người từng nói với tôi rằng chúng ta là “kẻ thù danh dự” của nhau”, AFP trích bình luận trên Twitter của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, từng là cựu phi công bị cầm tù trong thời chiến tranh Việt Nam.

    Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định Tướng Giáp là “nhân vật anh hùng và mang tính huyền thoại của Việt Nam”.

    Khi nói về chiến thắng Điện Biên Phủ, sử gia người Pháp Hugues Tertrais đã bày tỏ sự thán phục và nhận định: “Chưa đầy 6 tháng sau trận Điện Biên Phủ, cuộc Cách mạng Algeria (cuộc chiến đã giúp Algeria giành được độc lập từ tay thực dân Pháp) đã nổ ra với các cuộc tấn công trong ngày lễ các thánh (1.11.1954). Điện Biên Phủ chính là động lực để cuộc chiến này bùng phát”.

    Hãng tin AP hôm 4.10 cho biết chiến thắng Điện Biên Phủ - đề tài nghiên cứu của các trường (học viện) quân sự trên toàn thế giới - không chỉ mang lại nền độc lập cho Việt Nam mà còn đẩy nhanh quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân ở khu vực Đông Dương cũng như trên phạm vi thế giới.

    ......................................................................
    NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN.... KHI CHÚNG TA VỀ VỚI ĐẤT CHỈ MONG SAO ĐỂ LẠI TIẾNG THƠM CHO ĐỜI ..... KHI ĐÓ CHÚNG TA RA ĐI LÒNG THANH THẢN.... CÓ NÊN CHĂN NHỮNG SUY NGHĨ MƯỢN NỔI ĐAU KIA ĐỂ MÀ.... THÌ CHẲN KHÁC NÀO LẤY MUỐI CHÀ VÀO VẾT THƯƠNG LÒNG ..... QUÁ NHẪN TÂM... CON NGƯỜI ƠI:-w:-w
  5. Durex

    Durex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Từ khi nghe tin Đại Tướng từ trần, mỗi một lần vào net, đọc bài viết trên bất kỳ báo nào về Đại Tướng là lại một lần khóe mắt cay xè ...

    Chiều nay mới chạy đến Hoàng Diệu được, dòng người dằng dặc uốn lượn quanh phố ...nắng thu vàng rực sao thê lương quá ... nước mắt ứa ra không cầm được .... Từ khi trưởng thành đến giờ ... chỉ khóc duy nhất khi Bố mất, nay là lần thứ hai ....

    CON XIN KÍNH CẨN CÚI ĐẦU VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG, ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM










    P/S : Nếu Mõ Alpha hay bất kỳ mõ nào còn có chút thời gian và chút ít chữ TÂM, kính mong các mõ xóa ngay tất cả những bài vấy bẩn topic tưởng nhớ đến ĐẠI TƯỚNG!

    Chính những bài vấy bẩn topic này mới thực sự là sản phẩm của bọn chó lợn liệt não!


    Kính Mõ
  6. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Bác huyphuc đang kể lại những kỷ niệm về cuộc đời Đại tướng (không phải ai cũng biết về những chuyện này), bác nào không thích thì đừng đọc, chứ đừng kêu gào là làm hỏng topic.
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đoàn phường Điện Biên vào thắp hương đầu tiên.
    [​IMG]
    Cụ Nguyễn Văn Hiếu, 89 tuổi, từng là thư ký riêng của Tướng Giáp, có mặt rất sớm.
    [​IMG]
    Ông Giàng Seo Phả, người H'Mong, cựu chiến binh ở Điện Biên Phủ, cũng có mặt trong đoàn người.
    [​IMG]
    Đoàn người xếp hàng dài chờ đến lượt.
    [​IMG]
    Đoàn người rất dài nhưng trật tự, trang nghiêm trong sân biệt thự.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rất nhiều người đã bật khóc...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... trước mất mát to lớn của cả một dân tộc.
    Gia quyến đã đứng 2 bên để đón nhận sự chia sẻ và tình cảm của người dân.
    [​IMG]
    Ban thờ trang nghiêm trong nhà Đại tướng.
    [​IMG]
    Những dòng tri ân tới Tổng tư lệnh của quân đội nhân dân Việt Nam.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía ngoài, đoàn người vẫn không ngừng được nối dài.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cậu bé cầm ảnh Tướng Giáp, gà gật trên lưng bố trong đoàn người chờ đợi.
    [​IMG]
    Và hàng chục ngàn người chờ đến lượt để vào viếng Cụ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nguồn :http://www.otofun.net/threads/583799-thanh-lap-doan-tien-biet-dai-tuong/page31
  8. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Ý kiến hay. Mình cũng muốn có 1 cái
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình ôn hòa, không nóng nảy. Nhưng phải nói câu này: Thằng lợn mặt chó sinofan kia dám nói xấu Cụ hả? Mày ngon ra đường nói câu đó đi!
  9. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hãy giành những điều kính trọng đến Đại tướng mà đc cả thế giới kể cả những tướng tá từng đối chiến với Đại tướng đều nể phục ! Gaume1 bạn không nên chấp với giống linh cẩu bẩn thỉu làm gì bạn nhé ! Nếu bạn tìm in và mua đc áo ở đâu pm cho mình ! Thanks !
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    [​IMG]

    mặc dù cay cay mắt, nhưng khi thấy tấm hình này lại thấy buồn cười với cụ, không biết các bác thấy sao.
    như ông già lém lỉnh vậy [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này