1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lytramphong6789

    lytramphong6789 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    8
    lâu ko thấy bài bác Malogs, hôm nay thấy cũng được....=D>
  2. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Có lẽ đây là lần hiếm hoi bố trả lời con, con đừng mang Bành Đức Hoài ra so sánh với Cụ Giáp, trong mười vị nguyên soái được sắc phong của PLA thì người được đánh giá cao nhất và có nét tương đồng với cụ chỉ có thể là Nguyên soái Chu Đức, ông này đánh giặc được và tư cách làm người cũng rất cao, tuy nhiên về phép dụng binh thì còn kém cụ Giáp một bậc.
    Còn Bành Đức Hoài con thử kể ra xem công cán bao nhiêu, đừng nói với bố về chiến tích cũng kháng Mỹ viện Triều nhé, đánh đấm kiểu gì mà xác người chất thành sông, ngoài chiến thuật tiên pháo - hậu xung thì còn kế sách gì không hả con trai, à cũng phải đặc đặc biệt kể đến công biến Mao Thái Tử thành liệt sỹ nữa chứ, cũng bởi chiến công này công với cái sự kém trong phép tiến lui của một người làm tướng lên cuối đời Bành mới chết chìm nhà xí bởi chính phân của mình. Đúng là ưu tú mà!. Về phép dụng binh thì Bành cũng chả có ưu điểm gì là xuất sắc, so với Trần Nghị, Lưu Bá Thừa, Hạ Long... thì cũng xêm xêm thôi và thua Diệp Kiếm Anh một bậc. Con về ngâm cứu lại lịch sử Trung Quốc đi. Ôi hôm nay mình lại đi chấp con cẩu này thiện tai thiện tai tối lại phải dùng hai chai nước xúc miệng rồi.
  3. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Nhiều người thường nói: Khi chết đi, ta chẳng mang theo được gì.

    Đó chỉ là một góc nhìn. Ở góc nhìn khác: Khi chết đi, ta để lại được những gì?

    Đời ông vinh quang tột đỉnh, bĩ cực cũng nhiều. Nhưng quan trọng nhất là khi ông ra đi, để lại quá nhiều cho mọi người.

    Kính ông.



    [YOUTUBE]LU5m3Q1W8dI[/YOUTUBE]

  4. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Ức quá, Bực mình quá, cả nước đang quốc tang thế mà ngay trung tâm trước Huyện ủy Thanh Trì vẫn ca nhạc rầm rầm mà còn đông người xem nữa chứ, bây giờ là 21:15
  5. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Lỗi là ở các bác. Chả nhẽ các bác thấy một thằng điên không quần không áo ngoài đường nó chửi là phải bắt lời a` [:D] .Các bác cứ kệ nó nói một mình đừng ai bắt lời. Nói với nó nó lại nghĩ các bác như nó. Kính!
  6. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
  7. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Đề nghị ad Alpha tạm giao quyền cho mình, mình sẽ xoá thẳng thừng cả Nhợn và lũ chửi nhợn,
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Ngôi nhà của cụ , đất nước Việt Nam chúng ta đến giờ đã 52 h 11 phút đã mất đi một người anh hùng một vĩ nhân ! Một nhà quân sự lỗi lạc ! Kính mong cụ về nơi chín suối ! Thế hệ chúng con và sau này luôn luôn nhớ và cảm ơn cụ Vị đại tướng thân yêu !
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chả là có thông tin an táng Cụ tại Vũng Chùa. nó ở đâu vậy các bác, giao thông có thuận tiện không. nghe nói đó là đảo Hoang Sơ, táng Cụ ở đó có tiện đi lại thăm viếng không? sao không mai táng tại phần đất cũ dòng tộc cụ?
    mình hỏi vậy để sau còn biết đường đến viếng và thắp một nén nhang cho cụ nếu có đi qua Quảng Bình.
    đọc trên báo lại thấy có ý kiến thành lập bảo tàng Cụ. lập chi đâu xa, quê Cụ rồi Điện Biên, bảo tàng có sẵn, nhà cửa, vườn tược, vào đó để biết Cụ sống và lãnh đạo thế nào, lại mát rợp trời, thiên nhiên gần gũi, lập chi, hay lại tính chuyện %. nếu có quý cụ, thì lập cái Quỹ Khuyến Học Võ Nguyên Giáp (đừng để VNG nhé, mẹ chúng nó, để tắt VNG làm như VinaGame vậy)bởi sinh thời Cụ là thầy giáo và rất quan tâm giáo dục
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hai "người lính già đầu bạc". Phi-Đen và Đại Tướng. Cuba hiện nay đang phát triển với tốc độ chóng mặt trên 10%, ngạo nghễ trên vị trí tiên phong cuủa Mỹ La Tinh.

    Cuba được các nước châu Âu ủng hộ, kể cả Canada và hầu như toàn bộ Nam Mỹ. Bạn cải cách phát triển với tốc độ cao trước 2007. Nhưng năm 2007 bạn bị một thiên tai kinh hoàng, kinh tế khó khăn, phải lập lại bao cấp lương thực. Đến năm 2009 bạn phát triển nhanh trở lại nhưng duy trì một phần bao cấp lương thực. Theo cách tính phương Tây thì GDP trên đầu người của bạn gấp 7 lần Việt Nam.
    [​IMG]


    Đại Tướng và bé "đít nhôm" của Người.
    [​IMG]



    những ảnh 2004
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]







    Chiều nay 6-10-2013
    Để taọ điều kiện cho quân-dân điếu viếng, một đọan đường ĐBP được chặn, nên thuận lợi hơn đêm hôm qua.

    Các tiêu binh, vẫn được tuyên bố là "chuẩn bị".
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Gia đình túc trực theo lễ nghi cổ truyền
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    video

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/649283/Clip-Nguoi-dan-nghen-ngao-tuong-niem-Dai-tuong-tpov.html



    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Một cách viếng độc đáo của nghệ sỹ Tạ Chí Hải Tp HCM. Khi Bác mất, từ trong lòng địch, ông cũng dùng cách này. Ống chơi bài nhạc tang "Hồn Tử Sỹ".
    Mình rất tự hào mình cũng tik như ĐạiTướng, mình tik piano và chụp ảnh
    [​IMG]


    Nghệ sỹ Đào Sơn, cựu chiến binh, nguyên Đoàn phó Đoàn Văn công của Đoàn PB Biên Hòa, Quân Giải phóng miền Đông Nam bộ, dâng cúng một bản nhạc qua báo Công An. Ca khúc "Noi gương Anh Cả toàn quân".

    [​IMG]



    Đại tá Nguyễn Văn Hiếu (tóc bạc) - người từng là trợ lý thân cận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời chiến từ năm 1949
    [​IMG]


    trước giờ 14h ngày 6-10-2013

    Rất nhiều người mang cúc vàng. Mùa này Hà Thành có nhiều thứ hoa cúng, nhưng không hiểu sao rất nhiều cúc vàng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Các bà kỹ tính thửa hoa hàng
    [​IMG]
    l

    lệ nhòa sổ tang
    [​IMG]

    Bé gái và cúc trắng
    [​IMG]

    mỗi tuổi mỗi khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]










    [​IMG]
    [​IMG]


    Cụ này được chú thích là Phàng Seo Vàng, đã theo Người đánh Điện Biên Phủ. Cụ từ Yên Bái về.
    [​IMG]

    Cũng là người Mông, anh Hoàng Xuan Tường, Quang Bình, Hà Giang đã bắt xe khách từ đêm hôm trước .
    [​IMG]


    Các phóng viên hôm nay không phải đứng tên các trang mạng không giấy phép như đêm qua.
    [​IMG]


    Những người đàn ông trung tuổi khi khóc vẫn còn suy tư
    [​IMG]

    Nữ thủ hạ của Người
    [​IMG]

    và nam
    [​IMG]



    Những lão lính có lẽ đã 60-70 năm đi theo Người. Ông lão này có khi 30-40 năm rồi không đeo nổi ba lô.
    [​IMG]
    [​IMG]


    Thủ hạ này của Người nổi danh nhưng ít người biết mặt, Phạm Ngọc Lan. Lúc tưởng nhớ đến Đại Tướng chắc ông đang nhớ đến cảnh đội quân cha con chinh chiến, ông tung cánh trong rừng máy bay Mỹ.
    [​IMG]

    Thư ký cuả Người, ông Nguyễn Huyên, cũng tuổi trên miệng lỗ rồi
    [​IMG]

    bé con
    [​IMG]


    Học sinh trẻ
    [​IMG]

    Tuổi ko trẻ già
    [​IMG]

    ông lão già con cháu phải đỡ, và vợ chồng trung tuổi
    [​IMG]
    [​IMG]


    như một đám tang gia đình, rất nhiều người mang theo con nhỏ chịu lễ .
    [​IMG]



    Một gia đình, rất nhiều hoa cúng
    [​IMG]
    [​IMG]


    từ cửa tư dinh Đại Tướng
    [​IMG]


    cho đến hết phố
    [​IMG]


    từ đường Điện Biên
    [​IMG]




    Cảnh bên bàn thờ
    [​IMG]



    [​IMG]
    Lực lượng cảnh vệ thông báo, đúng 18h lễ viếng Đại tướng ngày hôm nay sẽ tạm ngừng. Nhưng từng đoàn người vẫn xếp hàng chờ đợi...
    [​IMG]
    Lực lượng cảnh vệ mong đồng bào đã xếp hàng nhưng chưa được vào viếng Đại tướng thông cảm, lễ viếng còn kéo dài đến 18h ngày 11/10. Còn khoảng gần 2.000 đồng bào xếp hàng nhưng chưa được vào tưởng niệm Đại tướng. Trong đoàn người đến viếng, có nhiều người nước ngoài như anh Jean-Jacques Hery, người Pháp, hiện đang làm việc tại Hà Nội.







    Đưa Bác đi xem bãi tập, 1957
    [​IMG]

    Mít-tơ-răng, tổng thống Pháp Francois Mitterrand, 1993
    [​IMG]


    Time tưởng niệm Đại Tướng theo một cách khác. Hắn ta làm một bài , chọn ra ba lần đăng hình Đại Tướng trong chiến tranh. số ra ngày 17/6/1966, số ra ngày 9/2/1968 và số ra tháng 5/1972.

    Xem ra, ban đầu Đại Tướng là đối thủ nguy hiểm, rồi thành con quỷ dữ dek ai đỡ nổi, cuối cùng là đại ân đại đức của quân Mỹ. Cách này của Time thật độc đáo.
    [​IMG]


    Mxnamara 1997. Ít người hiểu được ảnh này. Mc vốn là một người làm nghề kế toán, chuyên ngành thiết kế các hệ thống kế toán, và là của hiếm khi máy tính tiến nhanh. Việc một nhân viên kế toán làm tổng trưởng chiến tranh và thiết kế ra một cuộc chiến khá là phi phàm, nhưng nhìn đi nhìn lại thì mặt đó khác gì Khổng Minh. Ong ta sớm bị đá khỏi ctvn của chính ông ta, nhưng nhảy lên làm tư lệnh đội quân xâm lược mới là wb. Mc cũng là kẻ dũng cảm nói về các chuyến tầu ma-bản chất của quân sự Mỹ.

    Mc: hế, em chơi tiếp ván nữa, già rồi đố anh đỡ.
    ĐT: mời, chiện nhỏ, anh vẫn hầu được chú.
    [​IMG]

















    ================
    bạn mới là đứa phạm pháp, đã Quốc Tang đâu, Quốc Tang 12-13 tháng 10-2013. Bi h BCS vẫn la liếm giặc Mỹ, tiệc tùng nhảy nhót , nhảy múa ở đình ở phủ thì có cái gì đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này