1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Đại Tướng Võ Nguyên Giáp người là " Vị Thánh " thứ 2 của Việt Nam trong thế kỷ 20- 21 rồi, người sống ngày nào thì cũng vì đất nước ngày đó, Bác Hồ khi ra đi đã ôm chọn tình yêu với đồng bào các dân tộc và cả núi rừng bao la tươi đẹp và rộng lớn của đất nước, còn hôm nay khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, Đại Tướng đã ôm cả biển đảo bao la với giáp trụ kiên cường trước bão tố của biển cả để cho giang sơn Việt Nam mãi mãi vững bền liền một dải, dân tộc Việt Nam sống trong hòa bình và hạnh phúc.Kính cẩn nghiêng mình trước Anh Linh các Vị Anh Hùng của dân tộc, Tiếc thương vô hạn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp./
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Người dân Hà Nội &cả nước tiếc thương Đại Tướng

    [YOUTUBE]P8ty-RDxXFM[/YOUTUBE]​
  3. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    23h30 tối Hôm qua
    Bà con qua bái vọng đại tướng vẫn còn rất đông


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Sáng sớm nay đoàn người xếp hàng vào viếng Cụ đã rất dài , trời đã có nắng từ rất sớm


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    không ảnh Vị trí đảo yến vũng chùa

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Giờ thì chưa rõ. Có thể đó là mong muốn cuối đời của tướng Giáp: Biển Đảo!
  6. capitulate

    capitulate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    44
    Chắc đất Quảng Bình vẽ dự án hết mất rồi, còn mỗi vị trí đẹp ngoài đảo Yến!
  7. iThienVu

    iThienVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    33
    mới ngồi trà đá hóng hớt chút chuyện xưa "5 châu 6 sứ"... càng thêm tôn trọng và kính nể Bác Giáp nhiều hơn !!!
    đúng là thời nào cũng có người tốt và người chưa tốt ngay kể cả trong nội bộ lãnh đạo cao cấp nhất, nhưng có lẽ với Bác Giáp thì bác đã trở thành cả huyền thoại về cả tài năng cũng như nhân cách sống !!!
  8. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Cái này e đọc được trên fb,share lên cho các bác cùng xem
    Trang page này lấy tên Giáo sư Xoay, nhưng hôm nay xin phép cả nhà cho mình kể câu chuyện của Đinh Tiến Dũng, (bởi nhân vật Giáo sư Xoay thường gắn với những gì vui vẻ, tếu táo... đôi khi không phù hợp khi nói những câu chuyện thế này)

    Mấy ngày qua, một bầu không khí thương tiếc bao trùm khi chúng ta đón nhận thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần. Tôi cứ nghĩ mãi, không biết nên viết gì lên đây, viết gì ra cũng thấy chưa đủ với cảm xúc trong lòng. Nhưng thôi, tôi cứ viết ra những gì mình đang nghĩ.

    Tôi nhớ lại ngày 2/9 vừa mới đây, chúng tôi tổ chức một đêm nhạc ôn lại truyền thống trong chính sân vườn nhà Đại tướng. Xen lẫn những ca khúc về cuộc kháng chiến, về Bác Hồ, về Điện Biên Phủ..., những người con của Đại tướng cũng thay nhau kể cho chúng tôi về cuộc đời và sự nghiệp của ông.

    Giữa khu vườn in đậm hình bóng của Đại tướng, các anh chị nhắc lại cho chúng tôi lời dặn dò của ông dành thế hệ trẻ: "Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu...". Nhiều cán bộ công nghệ và các thầy cô giáo trẻ ngồi dự trong sân vườn hôm đó lặng đi, chúng tôi biết con đường phía trước còn quá nhiều việc để làm.

    Chúng ta luôn ghi nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và vì vậy chúng ta cũng phải có trách nhiệm ghi nhớ những lời dặn dò của ông.

    Thoạt nhìn, nước ta có vẻ không lạc hậu so với thế giới lắm, khi chúng ta nằm trong top 20 quốc gia có nhiều người dùng Internet nhất. Có tới 20 triệu người Việt Nam đang dùng Facebook để post status kể lể, chia sẻ hoặc trách móc nhau hoặc phê phán cuộc đời mỗi ngày. Nhưng chúng ta quả thật đang còn nghèo và nghèo nhất lại là về tinh thần, chúng ta nghèo niềm tin vào những điều tốt đẹp, chúng ta nghèo những hình tượng tốt đẹp để noi theo, chúng ta nghèo cả sự kiên trì lao động sáng tạo, nghèo cả sự tự trọng bản thân, nghèo cả về khát vọng và ước mơ, nghèo cả về sự tử tế...

    Những status của trang này thường là vui vẻ lạc quan, vì tôi không bao giờ muốn những điều đau khổ, những điều nhức nhối lớn thêm thông qua việc nhắc lại nó. Nhưng hôm nay thì cho phép tôi post một status "động chạm" này để chia sẻ với cả nhà những điều đang trăn trở trong lòng.

    Nhiệm vụ "rửa nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu" của thế hệ chúng ta chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm và chắc chắn cũng rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc suy nghĩ những điều tử tế và làm những điều tử tế mỗi ngày... Vì tôi luôn tin rằng một xã hội tử tế thì không thể nào nghèo nàn và lạc hậu được...

    THẾ HỆ CHA ANH ĐÃ RỬA ĐƯỢC NỖI NHỤC MẤT NƯỚC,THẾ HỆ NGÀY NAY PHẢI RỬA ĐƯỢC NỖI NHỤC NGHÈO NÀN,LẠC HẬU
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Mặc dù tuổi đã cao nhưng nhà giáo - PGS Văn Như Cương vẫn đứng xếp hàng dưới trời nắng như hàng ngàn người dân khác để chờ được vào viếng Đại tướng. Ông nói đơn giản, xếp hàng là một việc "cần làm, nên làm và phải làm".
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    ko jik bạn lạt lắm, cơ mà đây là Thầy mình.
    ================================




    Khi chiến tranh thế giới dữ dội, Bác Hồ về nước, hoạt động tại Cao Bằng. Bác chọn được hai đồng chí quan trọng nhất, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng. Cả hai Bác Giáp và Đồng lúc đó đều chưa có nhiều uy tín trong đảng, được Bác Hồ xây dựng khẩn cấp thành hai vị chỉ huy chủ chốt của chiến tranh giải phóng.

    Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bác Hồ, vùng Cao-Bắc-Lạng phong trào cách mạng phát triển, từ những hoạt động tuyên truyền vận động bí mật, tiến đến những vùng giải phóng, khởi nghĩa vũ trang, rèn luyện và tập hợp được nhiều nhà cách mạng trẻ ưu tú cho cuộc chiến tranh lâu dài. Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân được thành lập chủ yếu từ những đồng chí đã chứng tỏ trong thực tế những phẩm chất quan trọng nhất, là trung thành, và trẻ tuổi.

    Có nhiều người tán tụng rằng, người chỉ huy đầu tiên của quân đội năm 1944 chỉ mới có 34 tuổi và chưa từng học quân sự. Nhưng nếu hỏi lại một câu thế này. Các trường quân sự chỉ dạy chỉ huy những đội quân chính quy, có súng, có quân, có nhà nước... có trường nào dạy cách lập nhà nước đâu, có trường nào dạy cách thành lập quân đội đâu. Nhà nước có định nghĩa gốc là một tổ chức, thì trong đó có cấu tạo tối thiểu nhất là vị trí thứ bậc, có đạo đức cốt lõi nhất là phục tùng các vị trí đó. Đại Tướng viết lên 10 lời thế đầu tiên, sau này sửa lại một chút thành 10 lời thế lính ngày nay. Những điều cơ bản của lời thề lính Việt Nam hôm nay cũng na ná như những lời thề lính của các nước khác. Có điểm riêng, 2 lời thề được xếp đầu tiên là hy sinh cho đất nước và phục tùng mệnh lệnh trên, hy sinh tất cả và phục tùng tuyệt đối.

    Hài hước cho những kẻ vỗ ngực là đã học quân sự lúc đó. Cái đầu tiên của một quân đội đâu phải là đồng phục, là súng, là chiến thuật... mà là những lời thề lính. Một quân đội phải là công cụ sống còn của nhà nước, và là một bộ máy làm việc chính xác. Mỗi thành viên của quân đội chính quy không hoàn toàn còn là người, mà phải là một chi tiết máy không biết đến mình. Những đội quân hiện đại châu Âu cũng như vậy. Nhà nước Việt Nam là ********* đang nảy mầm, thì Quân Đội của nó cũng ra đời.

    Trước đó. Ngày 1/2/1942, trên báo “Việt Nam Độc lập” phát hành tại chiến khu, Bác viết bài “Nên học sử ta”. Bài báo mở đầu bằng 2 câu thơ: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” cũng là câu mở đầu của tập diễn ca “Lịch sử nước ta" được “********* Tuyên truyền Bộ” xuất bản vào cùng tháng 2/1942. Bài này về sau hay được gọi bằng tên "Việt Nam lịch sử diễn ca", bài viết mộc mạc, sử dụng những ngôn từ thông dụng của nông dân trong các thôn xóm. Nhưng phần cuối có đoạn chú thích, trong đó câu cuối cùng là 1945 Việt Nam độc lập.

    Mình không hiểu câu đó về sau ai đó thêm vào, hay Bác Hồ viết ra vào thời đó. Nhưng vào những năm 1942-1943 thì thế trận Xô-Đức đã rõ ràng sau Stalingrad. Quân Đức thực chất đã bế tắc trước chân thành Leningrad, bế tắc cả về lực lượng, thế trận chiến lược, cho đến từng vũ khí , từng khẩu súng trường và xe tăng. Thế mạnh Đức là bất ngờ áp đảo trước Liên Xô còn đang chưa hết những thối nát đấu tranh nội bộ tàn dư thời lập quốc, mới chớm hiện đại hóa được 2-3 năm trước chiến tranh, mà quân Đức khẳng định được sau trận thử sức Tây Ban Nha. Không lợi dụng được bất ngờ đó mà gây chiến tranh tổng lực, thì quân Đức phải chết. Bản thân phái Hitler cũng chỉ là những thành phần bị đào thải trong nước Đức. Từ Leningrad, quân Đức ít tiến sâu được theo hướng Tây-Đông, mà chỉ còn sử dụng sức cơ động cơ giới chủ yếu trượt ngang chiến tuyến, theo hướng Bắc-Nam. Đức thử sức trên từng đoạn chiến tuyến, không tiến sâu được, trượt ngang chiến tuyến đến điểm cuối cùng là chân thành đồng Kavkaz, thì phải quay lại Stalingrad. Nếu như nói về kết cục của chiến tranh, thì có thể tính được từ sau chiến dịch Leningrad.

    Bác Hồ mất tuổi trẻ nghiên cứu lịch sử cách mạng châu Âu, với một số quãng thời gian nghiên cứu ở nhữnh thành phố trung tâm học vấn châu Âu, bên cạnh nhiều học giả và yếu nhân. Nước Nga đến lúc đó đã 240 năm là đội quân chủ lực của chiến tranh cách mạng, đẩy lùi các tàn dư phong kiến La Mã / Ottoman, xây dựng nên các nhà nước kiểu mới ở Đức và Nga. Mỗi cuộc chiến tranh đó, dù có bến thắng bên thua, thì cách mạng lại tiến một bước dài. Đại chiến thế giới đầu tiên của châu Âu theo mô hình các ww1/ww2 là Chiến tranh Bắc Âu 1700-1720, chủ yếu diễn ra giữa Nga và Thụy Điển, Thụy Điển thua, một số nước Đức được thành lập, tiếp tục theo Nga 1 thế kỷ sau đẩy lùi tàn dư La Mã / Ottoman, giải phóng tiếp các vùng Đức khác. Nhưng Thụy Điển thua mà thật ra là thắng, vì chiến tranh gây ra do Ba Lan định ngăn con đường buôn bán Á-Âu đến Baltik, kiểu như Mỹ hôm nay "cấm vận Thụy Điển", Thụy Điển liên minh với Ottoman đánh xuyên Ba Lan thông đường, do những kịch tính của các triều đình châu Âu, nên mới biến đổi chiến tranh ra Nga-Thụy, và vì chiến tranh con đường đó đã thông, Ba Lan phải bại, nên bản chất là Thụy Điển-Nga-các nước Đức đầu tiên... đều đã chiến thắng, tự do thương mại và giải phóng. WW2 cũng vậy, năm 1945 quân đội của Đức thua, nhưng đất nước của họ thắng, đất nước Đức có Hitler tập trung những cặn bã bị đào thải, nước Đức muốn phá thể chế đế quốc-thuộc địa của Anh-Pháp-Mỹ, để tự do thương mại, giải phóng các thuộc địa. Sự thật là sau 1945 thế giới đã như sau 1720, nhưng trên quy mô toàn cầu lớn hơn nhiều miền Đông Âu, Đức bài trừ được đám cặn bã bâu quanh Hitler, thuộc địa đứng lên giải phóng, cả thế giới giương cao ngọn cờ tự do thương mại, và đương nhiên các con cháu của La Mã / Ottoman cũng ra sức đàn áp cấm vận. Mà những người chiến thắng cụ thể sau ww2 là những người bị Anh-Pháp-Mỹ bao vây-đô hộ trước đó, Liên Xô, Đức-Ý-Nhật, và các thuộc địa, tất cả họ đều giầu ự lên liên tục, trước sự tan vỡ sụp đổ không ngừng của Anh-Pháp-Mỹ.

    Chúng ta sau 1945 có nhiều nét giống như Phổ sau 1720. Phổ xưng độc lập trong Chiến tranh Bắc Âu, được Nga ủng hộ-kéo theo các triều đình quan trọng ở châu Âu, quân Nga chia hai đường thủy bộ viện trợ các nước Đức giải phóng, Phổ giải phóng cùng các nước Đức khác theo Nga công phá chính quốc Thụy Điển kết thúc chiến tranh. Gần một thế kỷ sau đó Phổ ra sức đẩy lùi Ba Lan giải phóng các vùng Đức còn lại, song song với Nga đẩy lùi Ottoman. Chúng ta cũng trở thành người lính tiên phong của các thuộc địa như nước Phổ ngày đó. Hàng triệu người An-giê-ri (Algerie) lao vào họng súng máy trong cuộc chiến tranh giải phóng ngắn ngủi và dữ dội, khi những người lính An-giê trở về kể lại Điện Biên Phủ. Tất cả các đế quốc tởn đời trước những cuộc chiến tranh đó. Kể cả cuối thế kỷ 20, khi Nam Mỹ đồng loạt khởi nghĩa công phá lớp "thuộc địa thế hệ thứ hai" của Mỹ, thì Việt Nam và Gen Giap vẫn là cờ là sao của họ, để kỷ nhiệm chiến tranh giải phóng này, Chavez đã sang Việt Nam trao tặng Gen Giap bản sao thanh kiếm giải phóng của họ.




    Vấn đề ở đây là, năm 1945 khởi nghĩa, thì đương nhiên trước đó phải có Quân Đội, và Quân Đội đã đủ lớn để chinh chiến dọc theo đất nước dài gần 3 ngàn km. Quân Đội đó không thể đến lúc khởi nghĩa mới chọn ra mấy anh công nông trí thức hiểu biết đẹp đẽ... thửa đồng phục mua súng xếp hàng vào... mà có được. Ở Phổ, nước Phổ đã độc lập dần từ lâu về bản chất nhưng ngoài hình thức chưa dám tuyên bố, đã có kỹ thuật công nghiệp tốt nhất châu Âu, làm súng tốt nhất châu Âu, mộ đội quân kỷ luật nhất châu Âu, có bác học giỏi nhất châu Âu, nên ngay lập tức dẫn quân công thành Thụy Điển. Ở Nga, Hồng Quân thừa kế các binh đoàn, súng pháo, chiến hạm.... của một cường quốc khi binh lính đảo chính theo Bolsevik, phát súng đầu tiên của Cách Mạng là đại pháo bắn từ chiến hạm Rạng Đông. Ở Tầu không có những thứ đó nhưng thừa sự hèn hạ, một triệu quân Tầu chạy rẽ đất, chết gần hết, trong "vạn lý trường chinh"=vạn dặm chạy trốn thê thảm, để các đồng chí trung ương bám vào váy Liên Xô.

    Ta thì không thể có những điều đó.


    =============================





    http://www.vietnamplus.vn/Home/Chi-...en-truyen-Giai-phong-quan/20118/100744.vnplus
    Sau ngày cùng Bác từ Trung Quốc trở về nước, Võ Nguyên Giáp được Bác giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở Cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở Cao Bằng và mở con đường Nam tiến để liên lạc với phong trào Cách mạng miền xuôi. Có lẽ đây là sự kiểm nghiệm cuối cùng của Bác đối với Võ Nguyên Giáp và ông đã thực sự hoàn thành một cách cực kỳ xuất sắc.

    Cơ sở Cách mạng ở Cao Bằng ngày càng nhanh chóng được mở rộng ra các tỉnh lân cận Bắc Kạn, Lạng Sơn,Thái Nguyên, Tuyên Quang… Năm 1944, Cao Bằng đã có nhiều xã, tổng, châu hoàn toàn được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của chính quyền thực dân, phong kiến. Hầu hết nhân dân các vùng giải phóng đã tích cực tham gia các Hội Cứu quốc của Mặt trận *********, như Hội Nông dân Cứu quốc, Hội Thanh niên Cứu quốc, Hội Phụ nữ Cứu quốc… Con đường Nam tiến từ Pắc Bó xuyên qua những triền núi Phia Uăc, Phia Bióoc đã nối được với miền xuôi ở Chợ Chu.

    Đầu năm 1941, Bác Hồ đã triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Hội nghị đã phát triển và hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang. Hội nghị cũng chỉ ra biện pháp chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang....Tháng 12/1944, như đã đoán được thời cơ sẽ đến, Bác trao cho Võ Nguyên Giáp, một người chưa một ngày qua trường lớp quân sự nào, nhiệm vụ đứng ra xây dựng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, mà như lời tiên đoán của Bác Hồ: “Nó là khởi điểm của Giải phóng quân nó sẽ đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam.”

    Ngày 22/12/1944, tại rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.... được thành lập. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân gồm 34 đội viên..., tuyệt đối trung thành với cách mạng, được tuyển chọn trong các đội du kích Cao-Bắc-Lạng, dưới sự lãnh đạo của Chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp.cuộc tổng khởi nghĩa.


    ================


    http://giadinh.net.vn/xa-hoi/doi-vi...ng-quan-chi-co-34-nguoi-20100901093642386.htm
    Bác Hồ chỉ định Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm công việc thành lập lực lượng vũ trang tập trung. Sau khi Võ Nguyên Giáp và Lê Quảng Ba thông báo kế hoạch thành lập tổ chức vũ trang lấy tên "Đội Việt Nam Giải phóng quân", Bác Hồ đã thêm hai từ "Tuyên truyền" để thành tên gọi hoàn chỉnh "Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân".

    Trên cơ sở đó, tháng 9 năm 1944, một số cán bộ chính trị và đội viên du kích của *********, tập hợp thành 3 đội vũ trang tập trung của Tam Kim, Hoa Thám, Chí Kiên, đã được triệu tập dự lớp huấn luyện 20 ngày tại rừng Khuổi Cọ (cách đèo Cao Bắc khoảng 6 km) do Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sâm làm giảng viên. Giữa tháng 12 năm 1944, một chỉ thị viết tay, để trong vỏ bao thuốc lá, của Bác Hồ gửi cho Võ Nguyên Giáp. Nội dung chỉ thị như sau:


    Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
    1. Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì muốn có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc chính là tập trung lực lượng,cho nên,theo chỉ thị mới của Đoàn thể, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao - Bắc - Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực.
    Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân,cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt các đội vũ trang của địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thể được,làm cho các đội này trưởng thành mãi lên.

    2. Đối với các đội vũ trang địa phương: Đưa cán bộ địa phương về huấn luyện, tung các các bộ đã huấn luyện đi các địa phương, trao đổi kinh nghiệm, liên lạc thông suốt, phối hợp tác chiến.

    3. Về chiến thuật: Vận dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh chóng, tích cực, nay đông, mai tây, lai vô ảnh, khứ vô tung.

    Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác.

    Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Bắc chí Nam, khắp đất nước Việt Nam.

    Tháng 12 năm 1944. Hồ Chí Minh

    Quân số ban đầu được chia thành 3 tiểu đội, trong đó Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung; Hoàng Sâm được chọn làm đội trưởng; Xích Thắng, tức Dương Mạc Thạch, làm chính trị viên, Hoàng Văn Thái phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến; Lâm Cẩm Như, tức Lâm Kính, phụ trách công tác chính trị; Lộc Văn Lùng tức Văn Tiên làm quản lý. Vũ khí ban đầu có 2 súng thập , 17 súng trường, 14 súng kíp.

    Trong đó. Súng thập là Mauser C96 đều do Trung Quốc Tưởng sản xuất, loại súng này còn có tên là pạc hoọc tiếng Quảng Đông của từ pháo hộp, nó lai giữa súng ngắn và cạc bin nhỏ, bắn phát một tự động, súng có hai nòng, khi lắp nòng ngắn dùng như súng ngắn cầm một tay đút hộp gỗ, thay nòng dài và lắp hộp làm báng thì có concept cạc bin. Súng trường năm cha ba mẹ gồm cả súng Tây và súng Tưởng, súng Tưởng chủ yếu là Mauser K98k bản Trung Quốc sản xuất "Trung Chính Bộ Thương" nhau theo model 1924 được Đức chuyển giao, sau này sẽ là súng của quân chủ lực ta. Súng trường Tây có cả khai hậu=loại súng hoán cải từ súng nạp miệng quân Tây bán thải khắp châu Á, và mút cơ tông là súng thuộc địa các phiên bản của Berthier M1892. Súng kíp thì đủ loại, phần lớn là súng săn chim nhỏ rẻ tiền được nhân dân mua lưu truyền, một số là súng tự chế lắp máy cò Tây cải tiến chút.


    =======



    Có ba đồng chí nữ nấu ăn. Sau lễ thành lập là bữa tiệc gồm cơm và muối, nấu trong nồi đất và một số ông cơm lam. Ngày 24-12-1944, hai ngày sau lễ thành lập, đơn vị lên đường đến trện đánh đầu tiên.

    Phai Khắt là một bản nhỏ thuộc xã Tam Lộng, tổng Kim Mã, châu Nguyên Bình (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng). Quân địch có 21 tên lĩnh dõng do tên quan người Pháp tên là Simono làm đồn trưởng.

    Phai Khắt ngày 25/12/1944 , và Nà Ngần ngày 26/12/1944 là hai trận đánh đầu tiên của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Nhũng người bị bắt được cho trở về quê sinh sống, được cấp giấy đi đường và một số tiền nhỏ. Hai trận lấy được gần 50 súng trường. Sau hai trận đánh này Quân Đội ta tiến lên cấp đại đội.

    Đồn Khai Khắt được lập để bao vây khủng bố phong trào đang lên. Đầu năm 1944 quân Tây chiếm nhà của cụ Cụ Nông Văn Lạc làm đồn , cụ là chiến hữu thân tín của Đại Tướng lúc đó, chủ nhiệm ********* liên huyện Nguyên Bình-Ngân Sơn. Sau này cụ Cụ Nông Văn Lạc đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng danh sách 34 đội viên đã post trang trước.

    thuộc xã Tam Lộng, có khoảng mươi nóc nhà, nằm bên cạnh một con suối, phía trước là cánh đồng rộng, sau lưng là những núi đồi lúp xúp. Địch đã chiếm nhà đồng chí Lạc để đóng quân. Bọn địch đóng ở trong làng nên từ ngoài vào đồn, phải qua hai lần rào. Vòng ngoài, địch bắt nhân dân thay phiên canh gác. Vòng trong là hàng rào của chính đồn địch, do binh lính canh gác. Địch có tại đây gần hai chục tên, đặt dưới quyền chỉ huy của một tên đồn trưởng người Pháp”. Trích ghi chép theo lời Đại Tướng.

    Đồng chí Nông Văn Lạc đã được giao nhiệm vụ cùng với các đồng chí Hồng Quân, Đức Long đi điều tra, tìm hiểu tình hình địch ở cả 3 đồn Nà Bao, Nà Ngần, Phai Khắt. (trích Lịch Sử Quân Sự)

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đội trưởng Hoàng Sâm, cùng chính trị viên của đội Xích Thắng cân nhắc hai đồn Nà Bao và đồn Phai Khắt, đánh đồn nào trước. Đồn Nà Bao sát đường lớn, thông tin nhanh, vì vậy yếu tố bí mật, bất ngờ khó bảo đảm, địch cơ động chi viện cho đồn kịp thời, nên khó thực hiện "đánh thắng trận đầu". Trong khi đó, đồn Phai Khắt xa tỉnh lỵ, huyện lỵ, xa đường lớn, lại nằm lọt trong vùng cơ sở cách mạng của ta. Cuối cùng Anh Văn quyết định hạ đồn Phai Khắt.

    Cụ Nông Văn Báo là người biết tiếng Tây nên được quan đồn dùng làm phiên dịch, thông thạo địa thế bố trí trong đồn. Đại Tướng và các đồng chí khi về đây trú ở nhà cụ để hoạt động từ 1941-1944. Cụ Nông Thị Lỵ là con gái cụ Nông Văn Báo hôm đó đã giã gạo lôi kéo một số lính dõng ra tán chuyện để ta dễ dàng lấy đồn.

    Chiều 24/12/1944, toàn đội xuất phát. Suốt ngày 25/12, cả đội ở trên quả núi nhỏ phía sau bản này. Cùng ngày, tin dân bản cho biết tên cai đồn Simono đã lên châu dự lễ Giáng sinh.

    Ngoài lực lượng 34 chiến sĩ của đội VNTTGPQ, còn được tăng cường thêm 16 cán bộ, tự vệ địa phương, vũ khí phương tiện của đội chủ yếu là súng kíp, một số súng trường. Khi xuất phát đội được phát triển thành đại đội. 3 giờ sáng ngày 25-12-1944, cả đại đội vào vị trí tập kết bí mật cách đồn Phai Khắt khoảng 1 km. 6 giờ sáng ngày 25-12-1944, lực lượng hỗ trợ bên ngoài của đại đội hình thành 3 vị trí chốt giữ, quan sát ở ngã ba Pác Dài - Phai Khắt, đường từ Phai Khắt đi huyện lỵ, ngã ba Phai Khắt - Cốc Quân, ở mỗi vị trí đều có đội viên Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và tự vệ địa phương. Việc nắm địch lần cuối trước khi đánh đồn do Tô Tiến Lực - đội viên VNTTGPQ (Cụ Cắm), Nông Thị Thiềm tức Xuân Dung - đội viên "xung phong Nam tiến" và là cán bộ cơ sở Kim Mã, người thứ ba trong nhóm là Nông Văn Xương tức Bé Hồng là thiếu nhi cứu quốc.

    17 giờ ngày 25-12-1944, đội đột nhập đồn, lực lượng đi đầu đóng vai lính dõng, riêng Thu Sơn mặc bộ kaki đóng giả đội xếp chìa "giấy đi tuần" cho tên lính gác rồi đi thẳng vào đồn. Theo kế hoạch tác chiến, các đội viên nhanh chóng toả ra tiếp cận nơi để súng và bao vây nhà bọn lính ở. Bị bất ngờ, không kịp trở tay, toàn bộ lính địch buộc phải đầu hàng. Giữa lúc đó, người của tổ canh gác cách đồn 3 km phóng ngựa tới báo tin tên đồn trưởng Simônơ đang đi ngựa trở về, theo sau viên đồn trưởng có 1 tốp lính không mang súng. Theo kế hoạch thống nhất là bắt tên đồn trưởng, nhưng do quá căm thù không kìm được nên một số đội viên đã nổ súng, viên chỉ huy người Pháp và ngựa bị tiêu diệt.

    Chỉ trong 10 phút chiến đấu, ta bắt sống 17 địch, thu 17 súng và toàn bộ trang bị và rút lui an toàn....

    Những chiến sỹ đã không có thời gian để ăn cơm sau trận đánh, tất cả đều phải nhanh chóng rút vào rừng để chuẩn bị cho trận đánh đồn Nà Ngần (cách đồn Phai Khắt 15 km) toàn thắng vào 7 giờ sáng hôm sau.

    Điều giống như cụ Cám là cụ Ly cũng vào Đạ Tẻh làm kinh tế mới. Năm 1948 cụ Ly thành gia thất với cụ Dương Trọng Chưởng cũng *********, hai cụ chỉ có một con trai là ông Dương Trọng Thanh, nhưng ông Thanh cũng lên đường vào nam Đanh Mỹ, nay là Cựu Chiến Binh.


    Chỉ có một điểm chưa thành công, nằm ngoài “kịch bản”. Ấy là việc đồng chí Võ Văn Luận và Nông Văn Ích đã nổ súng do quá căm thù giặc, mặc dù trước đó, khi nằm nấp dưới mái hiên, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh: “Khi nào nó vào thì tôi sẽ hô “giơ tay lên”. Nếu nó giơ tay, các đồng chí lập tức xông ra bắt sống. Có lệnh thì mới nổ súng”. Đồng chí Luận bắn chết tên quan Tây, sau đó, đồng chí Ích bắn chết con ngựa. Nhớ lại sự kiện này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Điều chúng tôi chưa dự kiến được hết là các đồng chí ta sẽ khó nén được căm thù lúc nhìn thấy quân địch”; “Kể ra nếu bắt sống tên đồn trưởng, sau khi làm công tác địch vận, giải thích kĩ lưỡng, rồi tha thì có thể gây ảnh hưởng chính trị và hạn chế một phần nào phản ứng của kẻ địch. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, phải tìm cách giải quyết tình hình cụ thể này”.

    (Đại Tướng đã hô "giơ tay lên" nhưng liền sau đó súng nổ).

    Sau trận đánh ấy, anh Luận, anh Ích đều bị phê bình, kiểm điểm. Trong tài liệu nghiên cứu của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, có cung cấp thêm một câu chuyện thú vị về người lính “trót bắn” Võ Văn Luận, tên thật là Võ Văn Dảnh (quê ở Tuyên Hóa, Quảng Bình). Năm 1947, trở về quê sau 30 năm tha phương cầu thực, xuất hiện với một phong cách quá “lãng tử”, Võ Văn Luận lại tiếp tục gây ra chuyện hiểu lầm khi ăn mặc rất oai, cưỡi ngựa, đeo gươm, giắt súng ngắn ngang hông. Ông cho dừng ngựa ở đầu làng, rút súng bắn liền mấy phát để “chào cố hương”. Thế là ông bị bắt giam vì bị nghi là Quốc dân Đảng. Nhờ sự can thiệp của cấp trên, ông mới được minh oan và trở thành một cán bộ địa phương. Ông đã “lập công chuộc tội” bằng việc bắt tên Việt gian khét tiếng Võ Cảnh ở Chợ Đồn ngay giữa ban ngày...

    =================



    Sáng hôm sau là trận Nà Ngần. Quân ta nổ súng bắn chết 5 trong đó có đồn trưởng, bắt sống 37.

    Sau đó là tấn công giặc Nhật, hạ đồn Đồng Mu ngày 5/2/1945, phục kích đánh địch trên đường Nà Ngần đi Bến Le ngày 25/2/1945. Việt nam Tuyên Truyền Giải phóng Quân phát triển, chia ra nhiều hướng hoạt động. Chính vì thế vào đầu những năm 199x rất khó khăn khi lập lại danh sách 34 người này.

    Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Hội nghị quyết định thống nhất các đội vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân.

    Ngày 15/5/1945, Lễ thành lập Việt Nam Giải phóng quân được tổ chức tại Định Biên Thượng, Thái Nguyên. Việt Nam Giải phóng quân gồm 13 đại đội do Chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp phụ trách.

    Trước ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), trong một cuộc họp Trung ương vấn đề được đặt ra là “Ai sẽ là tổng chỉ huy quân đội,” rõ ràng Bác đã có dự kiến trước, Bác nói ngay: “Chú Văn có thể làm được.”
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này