1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
  2. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    vụ này cụ thể là gì vậy bác. Mình vào Gúc tìm nhưng gặp mấy trang bị chặn nên không vào được. Báo Pháp, Y Pha Nho, Anh...đều đã đăng tin đậm nét ca ngợi về bác Giáp, nghĩ lại cảm thấy rất tự hào:-)>-
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hôm nay trời nắng quá nhưng dòng người xếp hàng vào viếng Cụ rất đông .Em thích câu nói trên tờ Lao Động (Hình như Dân đã thờ ai thì không bao giờ nhầm cả[r32)])

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    An táng Đại Tướng ở trên núi rồng nhìn ra đảo yến chứ không ở trên đảo

    Lăng mộ nằm ở đây thì phía sau sẽ có dẫy núi cao che chở, Phía trước thông thủy là biển cả, bờ biển hình "hạt đậu" cong lõm vào bờ không khác gì một "hồ bán nguyệt" thiên nhiên cực lớn. Đảo Yến ở phía ngoài chính là bình phong che chắn gió. Tóm lại trên đất QB (quê hương Đại tướng) sẽ không có địa thế nào tốt hơn nơi này.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Trưa 7-10, chúng tôi đã tới vùng biển Vũng Chùa - đảo Yến. Vùng biển này nằm cách đèo Ngang (giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh) 10km về phía nam, cách quốc lộ 1 khoảng 3km. Vũng Chùa là một vũng biển nhỏ, có bờ cát trắng và bằng phẳng, sóng êm dịu, được hình thành bởi một triền núi đá đâm ra biển, người dân địa phương gọi là mũi Rồng. Địa thế của mũi Rồng rất đẹp. Phía nam mũi Rồng là biển, phía bắc là đất liền, nơi có khu kinh tế và cảng biển Hòn La. Đảo Yến gồm hai đảo nhỏ dính liền nhau, có tổng diện tích hơn 10ha, nằm cách bờ biển Vũng Chùa 2km, cách mũi Rồng hơn 2km, trên đảo có nhiều hang nên chim yến tìm về làm tổ. Quanh khu vực này không có dân cư sinh sống vì đó là vùng núi đá.

    Địa điểm an táng Đại tướng là lưng chừng triền núi phía nam mũi Rồng, cách ngọn mũi Rồng khoảng 1km. Theo anh Phan Ngọc Trang - một người dân địa phương, trong khuôn viên được chọn an táng Đại tướng đã xây dựng các tháp thiết kế như kiểu tháp chuông ở các khu tưởng niệm, có một quả chuông bằng đồng, một căn nhà kiểu văn phòng, rộng chừng 200m2 xây lên từ vài năm trước. Bên trong hàng rào là vài con đường đất sỏi và từ trước tới nay chưa có hoạt động gì, nên người dân địa phương không biết để làm gì, chỉ biết đó là một khu du lịch, được tỉnh cấp 27ha đất trên đất liền và hơn 3ha đất trên đảo Yến. Đường từ quốc lộ 1 vào địa điểm này hiện là con đường đất nhỏ.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Sáng 8.10, sau khi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), nhà sử học Dương Trung Quốc đã có trao đổi ngắn với Thanh Niên Online về vị tướng huyền thoại này.
    Dưới góc độ là nhà sử học, ông đánh giá như thế nào về những dòng người từ khắp mọi nơi xếp hàng không dứt để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mấy ngày qua?

    - Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi, tôi làm nghề lịch sử cho nên không có thước đo nào bằng lòng người cả. Có hai điều tồn tại với lịch sử là thời gian và lòng người. Ngay sau khi bác Giáp nằm xuống, người dân thể hiện tình cảm của mình ngay lập tức. Và dòng người không dứt trong mấy ngày qua, chúng ta có thể đánh giá phẩm chất con người đáng kính này như thế nào.
    Vừa rồi đã có quyết định an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến, ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), bản thân ông suy nghĩ gì về việc này?

    - Trước hết ta phải tôn trọng người đã khuất và gia đình Đại tướng. Nhưng tôi nghĩ rằng với một người tuyệt vời như bác Giáp thì mọi quyết định đều hết sức sáng suốt. Rất nhiều người chia sẻ về sự sáng suốt ấy, là đưa bác về với quê hương của mình.

    Tôi cho rằng không nên tranh luận chuyện đó, nhất là vào thời điểm này. Dẫu sao cần phải tôn trọng ý nguyện của người đã khuất và gia đình của họ. Riêng tôi thì nghĩ ý kiến bác Giáp thì luôn sáng suốt. Tôi được biết bác Giáp đã có ý định này khi cụ còn sống, còn minh mẫn. Tôi nghĩ chuyện này hết sức hệ trọng nên gia đình Đại tướng đã hết sức cân nhắc khi đưa ra quyết định.

    * Còn việc lấy tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tên đường thì sao ạ?

    - Tôi ở trong hội đồng đặt tên đường phố ở Hà Nội nên khẳng định đó là điều chắc chắn rồi. Vấn đề còn lại là tìm con đường nào tương xứng với tên tuổi của bác.
  5. iThienVu

    iThienVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    33
    Đang là thời kỳ cả nước đau sót trước sự mất mát của Bác Giáp nên tôi nghĩ đề cập vến đề đó ở topic này có lẽ không thực sự phù hợp lắm [:D]
    chỉ là thông tin hóng hớt vỉa hè chưa được báo chí của đảng xác nhận lên em nghĩ chúng ta không nên lạm bàn ở đây.'

    Có lẽ đã lâu lắm rồi mới thấy không khí tang thương và tiếc nuối của người dân cả nước với 1 vị lãnh đạo qua đời như hiện nay, 1 cảm giác như tất cả đang cùng xích lại với nhau để chia tay bác về với cõi hư vô nơi bác sẽ gặp lại những người cha người anh, người đồng đội cũ đang dang tay đợi bác....

    tôi rất thích 1 câu nói mà không rõ đã đọc được ở báo nào viết " đứng trước lĩnh cữu của bác thì tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau".
  6. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Từ nơi xa, bác cho cháu được kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn về những gì chúng cháu có được ngày hôm nay " Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Bác ơi, bác có sống khôn chết thiêng thì phù hộ độ trì cho đất nước mình được hưởng thái bình bền lâu.

    Nhưng nếu một lúc nào đó dân tộc ta lâm nguy, con mong bác dẫn đường chỉ lối cho chúng con gặp được những người có tâm có tài dẫn dắt đất nước như " vị cha già của dân tộc ", và người " anh cả " của nhân dân.

    Để chúng con yên tâm bồng súng, hát vang bài ca :

    Ðêm nay trên đường hành quân ra mặt trận
    Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác
    Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người
    Dâng lên tới Ðảng cả niềm tin chiếu sáng ngời
    Cờ sao quyết thắng
    Lấp lánh soi sáng đường cháu đi
    Ði ta đi giải phóng miền Nam
    Khi quê hương nhà
    Vẫn còn bóng tên xâm lược
    Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
    Lời Bác thúc dục ta
    Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca
    Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân

    II.
    Năm xưa Bác cùng đàn con đi chiến dịch
    Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn trong in hình bóng Bác
    Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ
    Ðiện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào
    Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao
    Ði ta đi giải phóng miền Nam
    Khi quê hương nhà
    Vẫn còn bóng tên xâm lược
    Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
    Lời Bác vang lệnh tiến công
    Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân

    ......

    Vĩnh biệt bác.

  7. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    Thông tin 2 chiều gây hot đây ! Cái chính là việc có khiếu nại thì ko thấy ai đăng [:D] Còn không bàn luận vụ cụ Giáp nhá :-w

  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [YOUTUBE]Auu7EsceP0g[/YOUTUBE]​

    CHIẾN CÔNG CUỐI CÙNG


    Nguồn :https://www.facebook.com/quocphongvn

    Những đoàn người kéo dài hàng cây số lặng lẽ xếp hàng để chia tay ông, trước cả tuần khi tang lễ diễn ra. Những tấm ảnh của ông, những lời tri ân dành cho ông ngập tràn mạng xã hội trước khi báo chí chính thống đưa tin ông từ trần. Đó là những chỉ dấu về sự đồng thuận trong lòng dân khi bày tỏ nỗi tiếc thương đối với một con người.

    Điều mà lâu rồi, và hẳn còn lâu nữa mới xuất hiện. Và đó, cũng là chiến công cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một con người của những chiến công.

    Sẽ là thừa khi nói về những chiến công của ông. Bởi cả thế giới này đã nói đến ông, và những chiến công đó.

    Sẽ là thừa khi nói về nhân cách của ông. Một con người nhận được cả sự tiếc thương, ngưỡng vọng của cựu thù thì đâu cần phải nói đến thêm về nhân cách. Đó là điều đã được minh định trong hơn một thế kỷ làm người của ông.

    Nhưng sẽ là thiếu nếu như không nghĩ về chiến công cuối cùng này, về điều mà ông mang lại cho nhân dân bằng hơi thở cuối cùng. Bởi sự ra đi của ông mang lại niềm tin cho những người đang sống.

    Chúng ta có thể đã phần nào mất đi lòng tin vào những giá trị đạo đức khi nhìn thấy những điều xấu xa xuất hiện mỗi ngày. Nhưng khi nhìn vào những đoàn người lặng lẽ đau buồn trước sự ra đi của ông thì niềm tin đó đã trở lại. Bởi hình ảnh đó cho thấy những giá trị từ con người ông, trí tuệ của ông, lòng yêu nước của ông, nhân cách của ông, cuộc sống bình dị của ông… vẫn luôn là điều được nhân dân chân thành ngưỡng vọng.

    Chúng ta có thể đều đã từng bi quan về sự đảo lộn các giá trị sống, đã có lúc nghĩ rằng cả dân tộc này đang chạy theo những điều phù phiếm, sự hư danh, hay tiền tài, vật chất thuần túy. Nhưng khi lắng nghe người dân chia sẻ tình cảm dành cho ông thì chúng ta đã thấy rằng lòng dân không khi nào quên được một con người đã mang lại niềm tự hào cho dân tộc.

    Niềm tin của dân chúng có thể vẫn luôn luôn tồn tại. Nhưng nó lẩn khuất, nó hao mòn trước những điều tiêu cực, những vấn đề khó khăn của đất nước. Rất nhiều người trong chúng ta vẫn cố gắng tìm lại niềm tin ấy trong những nỗ lực của mình, bằng hành động, bằng lời nói, bằng cả sự hi sinh.

    Đôi khi chúng ta nản lòng, đôi khi tuyệt vong khi những nỗ lực đó dường như quá bé nhỏ để lấn át những điều tồi tệ, xấu xa của cuộc sống. Và, khi nhìn vào đoàn người lặng lẽ, u buồn trước ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu thì có một niềm hi vọng đang trở lại một cách mạnh mẽ.

    Có lý gì để mà không tin tưởng vào sự hồi sinh quật cường của một dân tộc biết cúi đầu trước một nhân cách lớn chứ không phải cường quyền?

    Có lý gì để mà không tin tưởng vào một tương lai tốt hơn cho dân tộc khi những con dân bình thường nhất cũng luôn có nhu cầu được tự hào về những chiến công?

    Sau khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn tiếp tục mang đến cho những người đồng bào của ông niềm tin tuyệt vời đó. Ông vẫn tiếp tục lập nên một chiến công cả khi không còn hơi thở nữa, một chiến công thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều những chiến công mà ông đã lập trong cuộc đời của mình.

    Năm xưa, những người lính đã tin tưởng vào tài năng của ông mà làm nên một trận Điện Biên Phủ. Giờ đây, niềm tin mà ông tạo ra trong lòng người dân rất có thể sẽ là chỉ dấu bắt đầu cho một kỳ tích mới.
  9. death89888

    death89888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đại tướng.Một người hết mình vì dân tộc Việt nam,một tấm gương sáng cho các thế hệ về sau.
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đây là bản sắc lệnh gốc được Đại Tướng lưu giữ


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này