1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Thân gửi các thành viên TTVNOL,

    Topic này là nơi chia buồn với mọi người khi bác Giáp ra đi do đó tôi buộc phải xóa những bài viết lang man khác.

    Các thành viên cho thể bàn "những việc khác" ở một "topic khác" nhé.

    Cảm ơn các bạn.
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Có bác nào chụp hình được những post mà mõ ẩn đi không? Em đi công tác hôm nay mới vào net được, éo được đọc cũng hơi bực :(

    Ở Quảng Ninh, dân đã treo cờ rủ cách đây mấy hôm, nhưng theo kiểu của dân! Dĩ nhiên không thể trông chờ chị quán nước hay anh chủ hàng ăn xăm xanh kín tay biết được nghi thức quy định trong nghị định nào đó, nhưng với họ là cờ rủ. Em lạ là cả ngõ treo cờ, nhưng quấn khoảng 1/2 cờ ở phần đầu vào cán. Hỏi bâng quơ "ơ dịp gì mà treo cờ nhiều thế nhỉ", ông hàng ăn liếc một cái không thể gọi là âu yếm, bà chị bán nước lành hơn thì cộc lốc "cờ rủ ông Giáp"!

    Đặc biệt hơn, cờ rủ (tất nhiên theo cách ấy, buộc phần quấn cán bằng 1 cái dây thép 1 ly gỉ nhoèn) cắm cả ở 1 cảng than thổ phỉ, vùng Uông Bí. Tiếc là không có cái gì để chụp lại lá cờ ấy :(
  3. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Tiện đọc mấy bài về địa thế Cụ Giáp chọn làm nơi an nghỉ, tìm và tổng hợp các thông tin trên mạng đưa ra đây để mọi người cùng đọc và cảm nhận thêm về nhân cách cũng như trí tuệ tuyệt vời của Đại tướng


    VŨNG CHÙA - ĐẢO YẾN TRÊN PHƯƠNG DIỆN PHONG THUỶ.

    1. Một nơi bí ẩn:
    Quảng Đông, một địa phương hẻo lánh cuối cùng của tỉnh Quảng Bình ở phía biển. Hệ núi Trường Sơn kéo ra biển thành dãy Đèo Ngang hùng vĩ, cấu tạo địa chất ở đây là đất đá khô cằn, nhưng là nơi phát tích rất nhiều huyền thoại về những danh nhân xa xưa.
    Dưới chân Hoành Sơn Quan, thôn Minh Sơn đựng trong lòng một loạt di tích người xưa để lại, trong đó đặc biệt linh thiêng là đền thờ mẫu Liễu Hạnh Công Chúa, ngôi đền nhỏ dưới bóng dáng núi non trùng điệp đã có hơn 500 năm hiển linh, được người đời không chỉ trong vùng mà ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa…vào viếng hương hằng niên.
    Những ngọn núi chạy dài phía thôn Minh Sơn cắt mảnh đất này thành nhiều thung lũng khác nhau, tạo ra các hòn đảo nhỏ như Hòn La, Mũi Ông, Hòn Cỏ, Đảo Yến, Đảo Chim, Hòn Nồm, Hòn Bớc…

    Nhưng có một địa danh mà theo người dân địa phương là rất thiêng, chỉ dành cho bậc khai quốc, hoặc hiển đạt khoa bảng mới có thể an nghĩ vĩnh hằng để hộ vệ quốc gia cho con cháu ngàn đời thanh bình. Người trần mất mắt thịt, không thể an táng ở đây.
    Địa danh ấy, không hề tìm thấy trên bản đồ của Google, không thể có trên trang thông tin của cổ máy tìm kiếm này. Trong các di cảo của người xưa viết về Đèo Ngang, cũng như địa chí Quảng Bình từ mấy trăm năm nay, địa danh ấy không hề nhắc đến. Chỉ những bậc cao niên địa phương tinh ý mới biết đó là nơi chốn xứng tầm cho người có công trạng lớn với quê hương. Ấy là Mũi Rồng.

    2. Đất thiêng Mũi Rồng:
    Một tháp chuông trong khuôn viên theo phong cách thờ tự đã được dựng lên. Trên đó có in tên của phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng gia đình cung tiến. Bốn chữ lớn đúc vào chuông: “Vũng Chùa Hồng Chung”, các bức khánh khắc thơ của nhiều sư tổ danh tiếng. Năm đúc chuông hoàn thành vào 2010.
    Từ gác chuông này, nhìn về phía đông nam là một phần của biển Đông, phóng tầm mắt ra xa hơn là Đảo Yến án ngữ, sau lưng là núi Mũi Rồng hùng vĩ. Vị phong thủy trước khi đi vào đây nói với chúng tôi, bình đồ ở đây là dương 2,5m, cao hơn 90m ở đỉnh, nhưng nếu là vĩ nhân đã chọn, người trần mắt thịt sẽ không biết, bình độ đẹp nhất không lấy điểm cao nhất và lấy trên vùng lưng chừng núi, không vượt con số trực 9 mà là 8,7, đó là địa thế lý tưởng, đắc địa.
    Dưới núi Mũi Rồng là thung lũng Rồng hết sức nên thơ, ở giữa núi Mũi Rồng cao sừng sừng, hai bên chạy theo hướng vòng cung đông nam, địa hướng lý tưởng, không lệch bất cứ một phút, một giây nào khi đưa la bàn ra kiểm chứng.

    Người dân đặt tên Mũi Rồng là rất chuẩn, nhìn lên ngọn núi chính diện trung tâm, đỉnh của nó như cái mào rồng, thẳng trục đông nam, biển giữa bãi Rồng với Đảo Yến kín gió, thanh bình, đất này quá thiêng, long mạch rất đẹp.
    Giữa thung lũng Rồng, có đến 3 con suối chảy về phía biển, chia đều thung lũng thành ba gian rất đẹp. Người dân cho biết, trong 3 con suối này, có một con suối được xem là suối chính, mùa hè hạn hán nặng vẫn không hề hết nước, mặc dù vùng đất Quảng Đông vào mùa hạ khá khó khăn vấn đề này.

    Bãi biển trước mũi rồng là một cấu tạo địa chất của đá khác hẳn các bãi biển khác, những thớ đá xếp lên nhau như những chiếc vảy của con rồng đang ngơi nghỉ, hằng vạn hằng vạn những chiếc vảy ấy được sóng biển gột rữa mỗi ngày, sáng láng vô cùng.

    Đảo Yến nhiều năm trước vắng chim yến, nhưng hai năm nay chim yến về rất nhiều, điềm lành, là hồng phúc địa phương...

    3. Địa Linh - Nhân Kiệt:
    Chuyên gia phong thủy giải thích, mạch đất ở đây cực kỳ đẹp, không thể có nơi thứ hai khi hướng đông nam chính trực tuyệt đối, chắc chắn sẽ có một người công trạng lớn về trấn giữ vùng đất này.
    Được thế, không chỉ là phúc cho mảnh đất Quảng Đông mà phúc cho cả nước vì ở đây, sẽ là mạch tụ khí, tụ linh hộ vệ quốc gia trước nhiều bất trắc và tai ương khó lường.

    Nếu có người anh hùng yên nghĩ nơi đây thì Mũi Rồng là nơi linh thiêng của đất, trời, nơi sót lại cuối cùng chưa đưa vào dư địa chí, nơi thảo dã cho người anh hùng thanh thản thiên thu.


    Trên trang cá nhân của mình, nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ: "Lúc đầu mình cũng ngỡ ngàng, là vì sao không an táng Đại tướng tại chính làng quê của Đại tướng mà lại chọn Vũng Chùa- Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch ( huyện của mình) để an táng Người. Nhưng cần phải tôn trọng sự lựa chọn của gia đình. Hơn thế, mình hiểu, có thể lúc còn sống Đại tướng cũng đã lựa chọn. Mình càng hiểu hơn, với Đại tướng, quê hương ruột rà của Đại tướng được người coi không chỉ là làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, mà là cả Quảng Bình.
    Vũng Chùa- Đảo Yến nằm trong khu vực Khu Công nghiệp Cảng biển Hòn La, dưới chân Đèo Ngang, là nơi mà với tầm phát triển của mươi năm nữa thôi, sẽ là một Khu kinh tế biển, du lịch cực lớn và đầy tiềm năng. Hòn La còn là cảng biển được coi là sâu và lý tưởng nhất nước ta.
    Đại tướng đã chọn nơi an nghỉ thật tuyệt vời.
    Từ đây, đêm ngày Người làm bạn với tiếng sóng biển khơi, với cát trắng, với tiếng vi vu của rừng cây phi lao già, với cả những tiếng hót líu lo của ngàn vạn đàn chim yến mùa làm tổ.
    Nơi đây, Người thanh thản yên giấc ngàn thu, giữa thiên nhiên, trong đất đai Quảng Bình quê hương.
    Và chắc chắn, khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cảnh quan lý tưởng của Khu du lịch Vũng Chùa, Đảo Yến ở Hòn La này sẽ trở thành một Khu du lịch vừa tâm linh ngưỡng vọng Đại tướng, vừa là nơi nghỉ dưỡng của khách du lịch trong và ngoài nước.
    Và hình như, ngay cả khi nghĩ tới ngày ra đi, Đại tướng của chúng con cũng nghĩ về một vùng quê nghèo Quảng Bình, và Người muốn khi mình nằm xuống, danh thế của Người sẽ góp sức làm cho Khu du lịch Vũng Chùa- Đảo Yến và cả khu kinh tế biển Hòn La- Quảng Bình có sức vươn dậy.
    Đại tướng của chúng con là như thế, luôn bên cạnh nhân dân, luôn nằm trong quê hương Quảng Bình yêu dấu.
    Và huyện Lệ Thủy, có vinh dự là nơi sinh thành ra Đại tướng thì huyện Quảng Trạch của mình là nơi ôm ấp giấc ngủ ngàn thu của Người.
    Xin đợi ngày đón Người về với Vũng Chùa- Đảo Yến".
    "Thông tin nơi an táng của Đại tướng mới chỉ được các anh chị ngoài Hà Nội báo vào cho như vậy còn cụ thể thế nào thì chúng tôi cũng chưa nắm được rõ ràng", một người thân của gia đình Đại tướng tại làng An Xá cho hay.
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
  4. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Ông nằm ở đó để dễ dàng trông coi biển đảo
  5. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    chủ yếu là bàn về mê tín dị đoan[:D] phong thủy gì đó của những cao thủ...họ đang bàn xem chỗ an nghỉ của bác Giáp có lợi cho quốc gia hay không. Bị xóa là phải vì nó không hợp với 1 nơi để tưởng nhớ về người đã khuất.
  6. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    [​IMG]

    Ảnh chụp ban thờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là vị trí mà hiện nay mọi cá nhân, cơ quan và đoàn thể vào viếng ở số 30 Hoàng Diệu với cái trống đồng đặt ở giữa nhà. Từ kênh QPVN.
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Khen câu này bạn viết rất hay ...có ý nghĩa như cuộc đời của Cụ sống, muc đích sống của Cụ cũng mong rằng các thành phần chưa giác ngộ nhìn vào đó mà phấn đấu theo lý tưởng ban đầu mà họ theo đuổi [r2)]
    .....................................................................................................................................

    vô tình đọc phát biểu của thằng bại tướng Wet-mo-len phát biểu chỉ trích Cụ là dành thắng lợi bất chấp việc hy sinh nhiều quân... Nó nói nếu mà nó làm như vậy thì ở Mỹ người ta đã lột lon nó rồi....

    Có anh em nào rành tiếng anh dịch hộ em dòng này gởi hộ em lên face của nó giúp em " Nếu mầy mà làm tướng ở VN, nếu mầy được cung cấp khí tài đạn dược tối tân vô số kể, nắm thế chủ động toàn cuộc chiến, nắm trong tay một đội quân được đào tạo bài bản chính quy, có hổ trợ đắc lực của các chư hầu mà vẩ bại trận trước một đội quân nông dân, chân đất chiến đấu bằng mổi cái đầu.... thì ở VN mầy không tự kê súng vào đầu thì cũng có khối thằng tiễn mầy đi"=))

    Xin lổi A3 hơi lạc đề tí nếu không thích Bác xoá nhé[r2)]
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ơ, **, mõ ở đây cũng nhận được chỉ thị của anh 3 định "bơ" đám tang Anh Cả à ????
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Thông báo chính thức về thời gian Lễ viếng Đại tướng


    Để phục vụ chu đáo nhất việc viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Lễ viếng ở Hà Nội, Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin thông báo:

    I. Lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội

    1.Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ, ngày 12 tháng 10 năm 2013.

    2. Buổi sáng (từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ)

    - Các đoàn viếng của Ban Chấp hành Trung ương, đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn của *************, đoàn của Chính phủ, đoàn của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn Quân ủy Trung ương, Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước;

    - Các đoàn viếng của lãnh đạo cấp cao nước ngoài;

    - Các đoàn viếng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

    - Các đoàn quốc tế và ngoại giao;

    - Đoàn Cựu chiến binh Việt Nam.

    3. Buổi chiều

    - Từ 12 giờ đến 14 giờ: Các đoàn viếng của các tỉnh, thành phố;

    - Từ 14 giờ đến 15 giờ: Các đoàn viếng của các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương;

    - Từ 15 giờ đến 21 giờ: Các đoàn viếng còn lại và các cá nhân.

    II. Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh

    1. Tại tỉnh Quảng Bình:

    - Lễ viếng được tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, cùng thời gian tổ chức Lễ viếng tại Hà Nội;

    - Kính mời các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế khu vực Miền Trung đến viếng và dự lễ truy điệu.

    2. Tại thành phố Hồ Chí Minh:

    - Lễ viếng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, cùng thời gian tổ chức Lễ viếng tại Hà Nội;

    - Kính mời các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế khu vực Miền Nam đến viếng.

    III. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin

    - Ban Tổ chức Lễ tang thành lập Bộ phận thường trực giúp việc tiếp nhận thông tin liên quan đến Lễ tang và cung cấp các thông tin chính thức của Ban Tổ chức Lễ tang về lễ tang;

    - Địa điểm làm việc Bộ phận thường trực: Số 51B, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 069552574.

    - Cán bộ phụ trách gồm các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, điện thoại: 0973639955 và 0913309336; Nguyễn Xuân Sùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, điện thoại: 0912417048; Đại tá Cao Minh Thành, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, điện thoại: 0979373168; Đại tá Ngô Hồng Quang, Giám đốc Trạm 66, Bộ Quốc phòng, điện thoại: 0983446577.

    Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trân trọng thông báo và kính mong được sự phối hợp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và nhân dân./.

    Linh cữu của Cụ sẽ được đưa từ sân bay Nội Bài vào sân bay Đồng Hới -Quảng Bình bằng máy bay Airbus A-320 chứ không phải Atr-72 như các báo đã đưa . Ban lễ tang cũng đã điều 25 xe cùng đội tiêu binh của quân khu 7 ra Quảng Bình rồi các bác nhé
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Nhiều nước gửi điện chia buồn về Tướng Giáp từ trần
    Bức điện của Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội, Đảng Cộng sản Nhật Bản (Nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản) Fuwa Tetsuzo, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản gửi tới Ban Chấp hành Trung ương **********************
    Bức điện của Đảng cộng sản Bồ Đào Nha gửi Ban Chấp hành Trung ương **********************
    Bức điện của Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh Manjurul Ahsan Khan, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Bangladesh gửi Ban Chấp hành Trung ương **********************

    Bức điện chia buồn của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Bức điện của Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam Geetesh Sharma, gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long gửi Điện chia buồn tới Thủ tướng ***************
    Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi Điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này