1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lên Tuwoi Sáng ơi, nhanh bước/ Nơi xa, còn đó bạn tôi chờ/ Đang tuổi buồn- vui như gió núi/ Gi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 10/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Đường lên Tươi Sáng ơi, nhanh bước
    Nơi xa, còn đó bạn tôi chờ
    Đang tuổi buồn- vui như gió núi
    Giận hờn, thương mến... biết bao nhiêu....[:D]

    [​IMG]


    Tôi muốn nơi đây là chỗ để tôi gửi những Mến Yêu mà tôi được gặp trên những néo đường mà tôi đi qua cho những người bạn mến yêu của tôi mà tôi thấy như còn mắc nợ họ ở đây. Xin bước đi nhẹ nhàng và nói đủ nghe thôi, nhé....[:D]


    .
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    2- Đường lên Tươi Sáng 2.[:D]
    [​IMG]
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc churtopic không biết tên bài.Thế nó nghe buồn hay tươi sáng em?
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Nghe Funny :D
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cuộc sống vốn đã có bao nhiêu là chuyện cần tính đến, cần nghĩ suy nghiêm túc và cẩn thận....

    Và những nỗi buồn, những niềm đau cùng những lo toan, những khó khăn lớn nhỏ… là những thứ khó có ai tránh khỏi….

    Chỉ có điều là….

    Sau những nỗi buồn, sau những buồn đau và bên cạnh những nỗi lo toan, những khó khăn ... hãy cố gắng học cách nhìn cuộc sống này từ những niềm vui nho nhỏ, từ những hạnh phúc có thể là rất đỗi bình thường, phải không nào, các bạn?


    Về bản thân Di thì dường như thời gian đã trôi đi thật nhanh quá thể....
    Bài viết gần đây nhất của Dina tại đây vào dịp Mùa Xuân thế mà cũng đã đi qua Mùa Hạ, để bây giờ đã là giữa Mùa Thu....


    “Tâm Sự” vốn là chốn mà Dina đã nương tựa từ lâu, nên hễ có dịp thuận lợi là Dina lại trở về để ghi chép cái gì đó, trước hết là cho riêng bản thân Dina, sau là mong nhận được các chia sẻ của các bạn mến yêu mà Dina đã từng được trò chuyện….


    [FONT=&quot]Thân chào các bạn mến yêu của tôi. Các bạn có nhiều vui vẻ không? Công việc có gặp nhiều khó khăn không? [/FONT][FONT=&quot] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [/FONT]Và biết bao thứ khác nữa?


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


    3- Gửi Trời Đất Sang Thu cho bạn...[:D] /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [​IMG]
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    NGHE LỜI BẠN HIỀN
    Về bài thơ mở topic này, trưa nay, tại tiệc cưới của hai bạn đồng nghiệp, hai Bạn Hiền của Di đã cho góp ý....[:D]

    Bạn Hiền 1 bảo, hai cái ảnh mở topic của Di đều đang như đi ngược dốc lên trên, vì thế mà Di nên thay hai chữ "Nơi xa..." bằng " Trên ấy " thì sẽ thấy gần gũi hơn....[:D]

    Bạn Hiền 2 thì bảo, nên thay "Nơi xa..." bằng "Phương xa... "/ "
    Phương xa, còn đó bạn tôi chờ"- như dạo đầu năm đã viết ấy thì nghe nó gợi hơn; mới lại nên thay "biết bao nhiêu" bằng " dỗi vu vơ..."/ "Giận hờn, thương mến... dỗi vu vơ...." [:D] thì nó vừa vần hơn , lại vừa hợp hơn với cái cảnh của mày, Di ạ....[:D]

    Về phòng, nằm nghĩ mông lung và thấy chúng nó có lý lắm....
    Vậy, Di xin đọc lại bài thơ trên đây thành:

    Đường lên Tươi Sáng ơi, nhanh bước
    Trên ấy, còn đó bạn tôi chờ
    Đang tuổi buồn- vui như gió núi
    Giận hờn, thương mến... dỗi vu vơ....
    [:D]

    Ghi chú: Nếu Mod mà sửa lại được tiêu đề của topic theo "bản mới" này thì Di xin cảm ơn lắm lắm![:D]





  9. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6


    Bạn hiền 3 bảo với cả em Di là nên chăng sửa chữ đường lên trong câu thơ, thành chữ bậc lên cho nó có cái cảm giác dễ bước và cảm thấy yên tâm rằng đi là sẽ đến. Bạn hiền 3 thử ghép lại cho em Di xem có đươc không nhé!

    Bậc lên Tươi Sáng ơi, nhanh bước
    Trên ấy, còn đó bạn tôi chờ
    Đang tuổi buồn- vui như gió núi
    Giận hờn, thương mến... dỗi vu vơ....
    [:D]
    [/SIZE]


    :))
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175

    Có lí phết! :))
    Nhưng về ngữ âm thì "đường" là thanh bằng, "bậc" là thanh trắc. Nếu ghép chữ "đường" thì cảm giác sẽ nhrj nhàng, dễ dàng. Còn chữ "bậc" sẽ cho cảm giác khúc khuỷu và khó khăn đấy. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chưa nói là về nghĩa thì:
    "Đường" tạo cảm giác rộng mở, còn "bậc" thì tạo cảm giác hẹp và... không dài hạn (vì người ta sẽ nghĩ đến từng bậc một).
    Chém PK tí chứ chủ topic chắc chắn cũng sẽ giữ nguyên ý của bản thân rồi! :))

Chia sẻ trang này