1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lên Tuwoi Sáng ơi, nhanh bước/ Nơi xa, còn đó bạn tôi chờ/ Đang tuổi buồn- vui như gió núi/ Gi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 10/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Uhm, nhưng mà ghép chữ bậc thì lại tạo thêm được một thông điệp nữa cho bài thơ, mà dùng chữ đường sẽ không có.

    Em còn nhớ lần anh rủ em gia nhập giáo, em làm 4 câu thơ ghép vào thành " việc giáo, việc anh". Sau đấy anh phải làm 4 câu khác, trả lời là " việc giáo, việc chung" mà em cũng vẫn không chịu. :((
  2. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Đúng rồi em, phải sửa thành "dỗi vu vơ" thì mới vần. Nhưng còn cái từ "trên ấy" nghe cứ sợ sợ làm sao ấy. Ko biết bài thơ có hàm ý gì, nhưng nếu lắp từ đó vào thì nghe như kiểu đi trên đoạn đường hầm có ánh sáng ở cuối, và "trên ấy" là ám chỉ thiên đường :( . Nghe ghê lắm, nên theo anh thì em nên sửa thành "nơi ấy" thay vì "trên ấy" cho đỡ cảm giác rùng mình em nhé! [:D]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    Chưa nên gọi Di là em. Hãy là bạn của nhau đã, bạn nhé.[:D]
    Bài thơ được viết theo cái tứ từ các bức ảnh , bạn ạ. Đó là những con đường dốc lên....[:D]

    Cảm ơn sự tham gia vui vẻ của bạn.[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    - Những phân tích về "bằng/ trắc" và từ vựng của bạn là cũng "nghe tàm tạm được"! Bạn cũng đoán đúng ý của Di về vấn đề trên![r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    - Gọi nhau là bạn thôi, bạn ạ. Di sẽ đọc và nghĩ thêm về cái ý phân tích của bạn![:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Nghĩ thêm về Đường lên Tươi Sáng ấy….

    Đường lên Tươi Sáng….Con đường xanh mát, yên ả ấy chắc là còn vươn mãi về phía trước, về phía màu xanh ngút ngát…. Di biết là chắc nó sẽ có cả những khúc quanh, những khúc cheo leo và những đầu dốc chênh vênh lắm. Nhưng chắc chắn nó cũng không thiếu những cung, những chặng thoáng rộng, chói lòa ánh sáng. Và cũng có khi nó phải đi qua những gầm gừ của đại ngàn …. Và cũng lại có khi nó phải đi qua cả những nỉ non của những khe nước nhỏ…. Có thể vui mà cũng có thể buồn, có thể được nhảy chân sáo, hoan ca mà cũng có khi phải bặm môi, thở hất ra, sườn sượt….[:D]

    Nhưng Di tin rằng, nhất định nó sẽ quyết không thể là những cung đường nhàm chán, tẻ nhạt! Di sẽ cố gắng để nó không thể trở lên những cung đường như thế!


    Nhớ khi xưa, nhà thơ Tố Hữu đã có “ngón” nhấn nhá “Em ơi, Ba Lan… mùa tuyết tan/ Đường Bạch Dương, sương trắng, nắng tràn….”; nay Di xin được theo đòi xem sao….



    Đường lên Tươi Sáng ơi, nhanh bước
    Đầu non, còn đó bạn tôi chờ ([:P])
    Đang tuổi buồn- vui như gió núi
    Giận hờn, thương mến... dỗi vu vơ....[:D]






    Có lẽ đây là “bản” chung kết của bài thơ này chăng?[:D]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11

    Bạn để "nơi ấy" nó mang tính mở và vì thế sẽ gợi chất thơ hơn, xa xăm hơn. "Đầu non" nghe cụ thể quá mà lại tạo nên một cảm giác nhanh kết thúc. Nên để cái đích lên nó càng hư ảo thì cái sự liên tưởng của độc giả càng đi xa, càng phong phú. Phương pháp hiệu quả nhất là hãy để độc giả tự nâng tầm bài thơ thay cho tác giả (xưa nay vốn luôn vậy mà). Vì vậy nên để như cũ và thay thế chỉ bởi 2 từ "nơi ấy" và "dỗi vu vơ" bạn à.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tớ cứ bị ám ảnh bởi đoạn này:
    "Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm."

    (Lê Bá Dương)

    Nay ghé qua topic, băn khoăn không biết ở đây có gì đó liên quan không :P
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D]Em Thanh vẫn ...giỏi![:D] Chính vì thế mà anh vẫn đang lẫn cấn chỗ màu đỏ đấy- Chữ thứ nhất là "đáy" là thanh "trắc" , còn chữ thứ hai là "sông" thì lại là thanh "bằng"! Cho nên, "trên ấy", "nơi ấy" đều thấy vẫn chưa ổn mà! "Phương xa", "Nơi xa" thì ổn về thanh "bằng/ trắc" , nhưng lại chưa thấy ổn về từ vựng lắm....[:D]

    Thế dạo này có hay về quê không, Thanh?[:D]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Ý của bạn cũng đáng chú ý lắm.
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có chứ Di, quê hương là chùm khế ngọt muh :x. Bữa nay định về mà mẹ em lại sang nên hem vê nữa [:D]

    Ghét nhất là khi quote bài của Di cứ phải sửa cái lỗi bôi màu, chọn font ~X
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    [:D] Xin được từ chỗ em Thanh "cái này" , nên cất tạm vào đây đã....[:D] Một lần nữa: Cho xin mấy chỗ màu đỏ nhé, Thanh! "Thanh" em Thanh!>:) Đã khuya, nhưng tự nhiên thấy tỉnh táo hẳn!>:)




    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Vậy à... Thôi chịu khó tý đi, nha. Phải nhớ nằm lòng là đàn ông không mấy ai hoàn hảo đâu, được cái nọ thì hỏng cái kia, nghe chưa![:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    . Cũng khuya rồi, đi nghỉ thôi, Thanh à.... G9 nha....[:D]



  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cảm ơn bạn đã quá khen! Thật ra mình không định vào làm phiền topic bạn, chẳng qua thấy đồng chí PhuongHoangPhim vào đây trêu bạn nên mình vào "chém" bạn ấy thôi, chứ mình có là gì mà dám múa rìu qua mắt bạn! ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh có trí nhớ tốt nhở! @-) Em cũng nhớ là có từ chối vài lần, nhưng không nhớ là từ chối bằng thơ đâu! :))
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ta biết nàng chẳng dám múa cái đỏ đỏ kia đâu, chỉ là vì nàng có cái to và sắc hơn để múa ý ; -)

Chia sẻ trang này