1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lên Tuwoi Sáng ơi, nhanh bước/ Nơi xa, còn đó bạn tôi chờ/ Đang tuổi buồn- vui như gió núi/ Gi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 10/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Bạn hiền 2,5 cũng đồng ý với bạn hiền 3 đó nha! [​IMG]
  2. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6


    Hehe, em chỉ chú tâm mỗi cái vần vò để gỡ gạc thôi. Chứ còn ý tứ, ngôn từ, bằng trắc... mấy cái đó kì công lắm, chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian mới đẽo gọt xong được 1 bài =))
    Hồi trước đi học, bác có được đào tạo gì liên quan tới văn thơ không, hay tự tìm hiểu?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sắp xếp theo thứ tự đi. Em đăng kí trước rồi, em là bạn hiền 3, bác bạn hiền 4 đi, xong rồi cứ thế. Đủ hết các bạn hiền rồi thì bắt đầu leo núi. :))
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Thơ mà đi học thì còn gọi gì là thơ. Thơ là ở tâm hồn chứ đâu phải ở đôi ba câu chữ phải ko ông ẻm? ;)
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em có ý kiến thế này, e là hơi khiếm nhã.
    Cái trò đeo mặt nạ rất chi là thú vị, nhưng nếu cái mặt nạ đã được ghi tên thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhạt nhạt làm sao.
    Hay bác gỡ mặt nạ ra cho cả nhà vui vẻ đi @-)
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Cảm ơn em góp ý. Nhưng mà anh có mục đích của riêng anh mà em và những người bạn yêu quý khác của anh chưa hẳn đã hiểu. Vì đó là bí mật của riêng anh mà. Anh làm gì cũng có mục đích. Hi vọng em và mọi người hãy tin rằng mục đích đó là vì hướng tới sự tốt đẹp. Em có tin ko? Ko tin thì thôi [:D]
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có thể là tin. Vì ít ra em đã đọc nhiều thứ bác viết, không chỉ ở ttvn.
    Cơ mà, vẫn có gì như rào cản không định hình được.
    Thôi thì, chúc bac đạt được mục đích tốt đẹp [:D]
  7. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Cảm ơn em vì một thứ rào cản vẫn có thể coi như là tốt đẹp [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực sự anh rất ghét những gì mang tính chất khuôn khổ gò ép, nhất là trong khía cạnh tâm hồn. Hang ổ của bọn anh trước đây có rất nhiều ngóc nghách, và ngóc ngách nào cũng rất thú vị. Cách đây cũng gần chục năm... thời kỳ thăng hoa nhất, cứ vừa làm việc vừa Alt + Tab liên tục... hức hức....
  8. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Em cũng thế, trừ công việc ra còn đa số những thứ khác, không phải chỉ có riêng làm thơ, chỉ là đơn giản, tiện thì làm hoặc thật sự có hứng thì làm. Nếu cái gì khó khăn, kì công quá thì thôi.

    À mà em cũng không rõ mục đích của bác là gì. Nhưng cái gì bỏ được thì bỏ đi, vì chơi ở đây cũng chỉ vui vẻ, giải trí thôi mà.
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    keke, thế chú lại chưa hiểu anh rồi!
  10. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Trời ơi....2 dấu phẩy này quen làm sao >"<

Chia sẻ trang này