1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Tang Lễ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi TLJacqueline, 14/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Mọi người trên FB đang tìm phương án giải quyết, còn bài này muốn sửa không phải là dễ và cũng cực kì mất thời gian.
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    lúc đọc cứ ngờ ngợ không nghĩ là trình của LVS lại viết được như thế, lại thấy văn phong quen quen, vào đây kiểm tra thì đúng là của HP thật, có điều chúng nó ngu tới mức bỏ cái "chó lơn, liệt não của HP" mà biến thành của mình, h mới hiểu giáo dục VN đã tạo ra nhưng cỗ máy như thế nào, chỉ biết copy and paste hoàn toàn không có não mà nghĩ
  3. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Làm sao phải tìm kế cứ để tự nhiên đi bắn vào quá khứ viên đạn súng lục tương lai trả lại bằng đại bác lo giề.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Có gì mà phải lo nghĩ thế các bác... Chắc gì thằng đó nó lại không có não.

    Chúng ta đã để cho HP tung hoành với những kiểu viết cắt xén, bới bèo tìm bọ, cây cà ra hoa cải với đủ thứ suy diễn linh cbn tinh. Trong này tớ đã thấy vài đứa với kiến thức kiểu kì thị rồi. Nó kì thị từ Lê Duẩn đến tất cả những người sau. Năm ngoái, cuối cùng phải uýnh nó bằng những luận điểm trời ơi của nó mà khó chịu. Vì thằng này rất xạo. Không bao giờ đeo bám cái gì đến cùng và sẵn sàng lươn qua luận điểm khác một cách cố tình như có hệ thống.

    Tuy nhiên, nó nói có cái đúng của nó. Chứ không phải tất cả đều sai. Cướp công, đấu đá nội bộ là chuyện có thật. Bác bỏ làm sao được.

    Chính quyền dạy lịch sử một cách thiếu cẩn trọng. Lại dung thứ cho những kẻ nịnh hót phá hoại. Cho nên tất yếu nó lại thế. Mấy năm trước, còn bán sách khen ngợi thiên tài kinh tế Soros nữa kìa.

    May cha nó chưa copy bài Bùi Tín nói về Đại tướng nữa. Nếu nó copy xong còn khối chuyện vui hơn.

    Việc xóa bài này trên face có gì mà khó. Dễ ợt. Vấn đề là ai xóa!

    Một chính quyền, một nền giáo dục không tách bạch được giải trí và giáo dục, đơn giản như là cuốn sách của Huyền Chíp để nó lùm xùm lên như vầy thì không đáng để tồn tại. Vì nó không hoàn thành được sứ mệnh và mục tiêu của mình. Những Huy Phúc như thế sẽ còn rất rất nhiều.

    Một chính quyền mà để cho báo chí nhan nhản hiện nay trở thành một tấm gương tởm lợm thì ráng mà đỡ cho những gì chính quyền đã tạo ra mà thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mới lướt facebook thằng này hồi sáng, ha ha:
    http://www.techz.vn/tranh-cai-xung-quanh-buc-anh-xuc-dong-trong-le-quoc-tang-ylt32931.html
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phong cách Xì gòng có khác:
    http://news.zing.vn/Thu-Minh-cung-f...o-Nguyen-Giap-post360093.html#home_multimedia

    Đám ma có trống có kèn,
    có thêm cô gái tèng tèng hát chơi
  5. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
  6. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    report nó rồi ! Chung quy lại mấy thằng câu like bán like rẻ tiền đây :-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    LVS có chức có quyền bên VTV rồi , ông ko ngu gì làm trò điên djai này cả, report là trang fake là xong :-w
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Mình đã từng giao lưu vài lần với hội VTV các kênh, và mềnh xin nói thật:
    Chỉ biết mỗi tiền và cực kì đạo đức giả, hay tạo ra các giá trị ảo để nâng tầm mình lên. Rỗng một cách có hệ thống. Tinh tướng. Con ông cháu cha. Luôn tự cao ta là nhất. Văn hóa của ta là nhất chả có thằng nào bằng.

    Rất chán!
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.392
    Đã được thích:
    13.436
    Một ngày thanh thản và hạnh phúc của chị PTV VOV=D>=D>=D>=D>=D>
    Từ những phản hồi của khán thính giả, những comment trên fb bọn mình nhận thấy một nhu cầu đang sôi sục trong nhân dân, đó là được chứng kiến toàn bộ quãng đường di chuyển linh cữu của Đại tướng từ Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tống đến sân bay Nội bài.

    Nhiệm vụ của truyền thông là gì, nếu không phải là đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân?=D>=D>=D>
    Sau khi xin y kiến của lãnh đạo Đài TNVN toàn bộ kịch bản cũ đã được thay thế bằng kịch bản mới: VOVTV sẽ tận dụng triệt để lợi thế hình ảnh từ các camera của Kênh Giao thông VOV. Kiểm tra lại tuyến đường đoàn xe sẽ đi qua tất cả vô cùng vui mừng thấy có gần 17 điểm VOV có camera. Ok. Chiến đấu thôi. Kịch bản được viết cấp tốc trong đêm, các BTV cả đêm dựng lại và tổng hợp các phóng sự, các hình ảnh đệm,các bạn kỹ thuật kiểm tra lại tất cả các thiết bị, thậm chí các camera được lau thật sạch sao cho hình ảnh có được độ nét nhất trong phạm vi cho phép, các PV được cử đi làm tin bài từ 4h sáng...
    Sáng sớm 5 h sáng mình đã ra khỏi nhà chở con gái lên trung tâm thành phố. Con gái muốn chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất về cảnh người dân tiễn đưa Đại tướng.
    Hai mẹ con đi dọc các tuyến đường Lê Thánh Tông, Nhà hát lớn, Tràng tiền, Hàng Khay, Tràng Thi..
    Một cảnh tượng mà mình nghĩ con gái mình - một nhà báo tương lai sẽ không bao giờ quên: Hàng ngàn người dân đã đứng hai bên đường để chờ tiễn biệt Đại tướng lần cuối. Mặt ai cũng buồn rười rượi, nhiều người mang theo ảnh và những bông cúc, bông hồng vàng trong tay...Tất cả ngàn cặp mắt ấy đều đau đáu hướng về phía đoàn xe sẽ đi qua...
    Con gái nhoáng một cái đã mất hút vào đám đông đứng kín hai bên đường. Mình quay về Đài. Tất cả cùng rà soát lại lần nữa. Các bạn kỹ thuật đã lên cơ quan từ lúc 5h để kiểm tra lại lần cuối thiết bị kỹ thuật. Và đúng 7h45 phút khi đoàn xe rước linh cữu Đại tướng bắt đầu ra khỏi Nhà tang lễ và VTV ngừng phát song trực tiếp thì VOVTV lên sóng. [r23)][r23)]
    Qua camera của VOV, những hình ảnh mặc dù không chất lượng cao về mặt độ nét, độ phân giải hay ánh sáng nhưng lại là những thông tin "sống", trung thực nhất về sự di chuyển của đoàn xe- điều mà biết bao khán giả đang mòng chờ

    Qua mỗi điểm camera có thể nhìn thấy hàng ngàn người dân đứng hai bên đường tiễn biệt Đại tướng.
    Cảm xúc dồn nén nhiều ngày, ngay từ những hình ảnh đầu tiên của chiếc linh xa rước linh cữu Đại tướng trên có phủ lá cờ đỏ sao vàng tim mình đã nghẹn lại và chắc nhiều khán giả khi xem hình cũng có cảm giác tương tự nhưng mình luôn cố trấn tĩnh vì ý thức được mình đang nói trên sóng.

    Nhưng đến những hình ảnh con đường cao tôc Thăng Long hiện ra dài ngút ngát và đoàn xe từ từ tiến vào thì không kìm nổi nữa, mình đọc lời bình về ước nguyện về quê của Đại tướng mà nước mắt ướt đẫm và nghẹn hết cả giọng. BTV Văn Chính ngồi cạnh mắt cũng hoe đỏ.

    Hình ảnh gây xúc động mạnh nhất là cận cảnh vào hai chiếc máy bay ATR172 chở linh cữu Đại tướng và những người thân trong sân bay để về Quảng Bình. Chiếc máy bay chở linh cữu Đại tướng có số hiệu VN103 để tưởng nhớ Đại tướng 103 tuổi. Chiếc kia có số hiệu VN1911 để tưởng nhớ năm sinh của Ông. Đây là tình cảm của VNA đối với Đại tướng.

    Khi linh cữu của Đại tướng đã được chuyển vào trong khoang máy bay, mọi người đi theo cũng lần lượt lên máy bay, những chiếc ô tô chở các vị lãnh đạo đi tiễn Đại tướng bắt đầu quay đầu xe để đi về, độn cơ máy bay đã bắt đầu khởi động và sau đó chạy trên đường băng thì tim mình đau thắt. Lúc ấy chỉ còn vài phút thôi là máy bay sẽ tạm biệt Thủ đô cất cánh bay vào khoảng không bao la để đưa Đại tướng về với đất mẹ đang dang tay chờ đón.
    Và khi ấy, mình nói với khán giả đang theo dõi chương trình lời chào kết mà nước mắt vẫn trào ra không thể kìm lại : Nhân dân Hà Nội nói riêng và đất nước xin được kĩnh cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Ông - Vị đại tướng của nhân dân. Chúng con xin bái biệt Người...
    Kết thúc chương trình, bật máy điện thoại và fb thấy có rất nhiều lời chúc mừng, chia sẻ của các đồng nghiệp, các khán giả trong Nam ngoài Bắc và cả nước ngoài tất cả bọn mình đều vô cùng xúc động và thấy rằng VOV đã quyết định đúng khi làm chương trình này

    Mình nghĩ, khi con người ta cùng yêu thương và ngưỡng mộ những giá trị tinh thần giống nhau và cùng nhìn về một hướng thì chẳng có gì là không thể làm được.

    Hôm nay, không chỉ kíp làm chương trình mà tất cả VOV, từ VOV1, VOVNews, VOVGT, các cơ quan thường trú, các cộng tác viên đã hiệp đồng chặt chẽ. Đó chính là sức mạnh của VOV.
    Và với người làm báo, hạnh phúc nhất là khi thấy mình làm được tròn vai và thấy tâm hồn thanh thản...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Ngẫm lại thấy chán, nhà nước đầu tư cho VTV mấy trăm tr USD để phục vụ nhân dân, vậy mà .......
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ai còn clip VOV truc tiếp đoàn linh xa up cho mọi người xem lại cái.
  10. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    Xã hội VN giờ là vậy ! Đi máy bay mà mặc nhà quê thử là mấy con, thằng nhân viên HK từ con thằng check-in, an ninh HK, tiếp viên HK tụi nó khinh ra mặt dù rằng chúng nó là nv phục vụ HK ! đấy là mới là chúng nó mua chỗ làm theo kiểu ồ ạt trên mạng , còn với VTV ko phải đứa nào có tiền là vào được thì còn ra thể thống nào nữa.
    Năm nay, QĐ do số lượng vào đông, quân hàm cao nên NN bội chi dẫn tới vài tháng nữa có quy định mới cho luật sỹ quan ..... :)) Dần dần xem NN còn tiền đủ nuôi đám HVB ko ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này