1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp dùm, em làm thế là đúng hay sai đây.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Steel2013, 26/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Steel2013

    Steel2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em và gấu yêu nhau dc 4 tháng rồi. Em và gấu bik nhau khi học chung AV ở trung tâm. Nhưng khi đó em ko có bất cứ cảm giác gì vs gấu cả. Chỉ coi nó như đứa em gái. Trog thời gian này nó mới xin sdt em từ 1 ng bạn nhưng chưa liên lạc.Sau khi học xog AV rồi em cũg quên nó lun. Dc khoảng 2 tuần sau nó mới chủ động liên lạc vs em. Lúc đầu em cũg hơi ngạc nhiên rồi cũng chấp nhận tìm hiểu. Và khi đã xác định dc tc of mình thì em mới quyết định tỏ tình. Và em nó đồng ý. Thời gian khi quen nhau rất mặn nồng nhưng em có điều băn khoăn là em vẫn chưa đi chơi riêng vs nó lần nào. Em có hỏi thì nó kêu sợ đi về ba mẹ hỏi này hỏi nọ mất công nên khi đi chơi em toàn phải đi chug vs bạn nó. Em cũg hơi ức chế nhưng ko muốn nói ra. Hôm bữa sinh nhật nó, nó rủ em đi chơi vs nó và đám bạn. Khi về em mới tranh thủ hẹn nó ra chỗ này uống nc nói chuyện xíu. Lúc đầu nó đồg ý, nhưng lát sau lại kêu em về đi, tại nó kêu mẹ ra đón rồi, tại ngày mai nó có bài kiểm tra. Lúc đó em thật sự ko kìm chế dc nên mới to tiếng vs nó. Nó về cũng nt xin lỗi em này nọ nhưng em dc nước làm tới, lại la nó tiếp. Hôm sau nó mới nt là nó ko bik nói gì hơn, tại trước giờ nó vốn lạnh lùng vô tâm nt rồi, nó cũg có nhìu ng theo nhưng theo ko dc. Và kể từ đó nó bắt đầu im lặng vs em. Và thời gian đầu em thật sự phát điên, em đã xuống nước nt xin lỗi này nọ nhưng nó chỉ nói là anh đâu có lỗi gì đâu, 2 tuần này em bận học và thi nên ko nt vs anh dc. Em cũg tin và chờ nó suốt 2 tuần ( trog khoảng thời gian này em chỉ nt chúc nó ngủ ngon thôi chứ không hỏi han gì thêm ).
    Hết 2 tuần nhưng ko thấy có tiến triển gì, em mới chủ động liên lạc và kêu nó làm 1 cái confession. Qua lời kể của nó và những gì mà nó kể cho em trước kia, em mới bjk dc con bé này dg chịu khá nhiều áp lực, từ chuyện nó làm bài điểm kém, mẹ nó không cho học AV chug vs em và chuyện hôm sinh nhật nó em đã to tiếng vs nó. Em cũg chủ động chia sẻ an ủi nó nhiều. Em cũng liên lạc vs bạn nó để bik thêm việc học trên tr của nó. Nhưng ko ngờ là hôm qua nó bik chuyện em dg nói chuyện vs bạn nó. Nó nt kêu em là đừg liên lạc hay hỏi thăm gì về nó vs thằng đó nữa, nó hiện giờ ko muốn dây dưa vs bất kỳ ai. Em thực sự mệt mỏi lắm rồi. Nên em mới nt lại là anh chỉ thấy nó hợp tính nên nói chuyện, anh ko rảnh mà kể chuyện của em hay quan tâm mấy thứ vớ vẩn, có lẽ cách quan tâm của anh khiến em thấy khó chịu, có lẽ ta không nên liên lạc 1 thời gian để nghĩ ngơi và suy nghĩ lại những chuyện đã qua.
    Nó thì thuộc mẫu con gái sống nội tâm, cũng có khá nhiêu ng theo đuổi nhưng chỉ quen dc vài tuần là nó chán rồi chia tay. Tính cách thì trẻ con và vô tâm nhưng em đã lỡ yêu nó mất rồi. Các bác vào chém dùm em cái, xem em đã làm đúng và sai ở chỗ nào ?
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Có vài điều chú viết nhưng anh chưa hiểu => Sao tình cảm lại mặn nồng khi chưa đi chơi riêng với nhau[:D] ( chắc mặn nồng trong cách nt hoặc alo rồi )
    Thường người nội tâm khá thông minh và kín tiếng ( Lặng lẽ quan sát và đánh giá, được sẽ quan tâm giúp đỡ.Thực sự rất tốt chứ ko vô tâm đâu )
    Còn em nó học dốt thì có dính dáng gì đến chú đâu mà Phụ Mẫu ko cho học cùng ( Phải chi học cùng rồi cúp cua đi chơi riêng thì ngăn cản là đương nhiêu ) Toàn đi chung nhóm bạn. Kết thúc lại lôi chú ra đỡ đạn:))
    Tự nhiên đang vui đang làm lại đi nhận lời yêu chi cho khổ lòng thế[:D]
    Tóm lại là bo bo xì em nó đi chú ợ. Nếu em nó có cảm tình thì tự khắc sẽ chủ động đánh tiếng để nối lại mối quan hệ với chú thôi;))
  3. Steel2013

    Steel2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong cách nt, cách alo và cả cách nó gửi thư, mua quà tặng em khi đi du lịch về. Và nó cũg khôg hề học dốt nhé bác. Nó dg học trườg chuyên và đứg top lớp. Cái mà em nói ở đây là mẹ nó bắt nó chuyển tr av, nó thì muốn học chug vs em. Còn con nít vs vô tâm thì chính miệng nó nói và nó cũg xin lỗi em rất nhiều về chuyện này. Và mặc dù đi chơi chug vs bạn nhưg em vẫn bjk cách đuổi bạn nó ra để hôn nó.
  4. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    nói chung chú hành động cũng ko người lớn gì hơn nó
    đ.éo thích thì thôi, lượn mẹ nó đi cho nước nó trong
    nếu nó kết thì tự động nó sẽ thay đổi để chú quay lại hoặc níu kéo chú lại...
    thay đổi ở đây có thể là thay đổi về tính cách hoặc thay đổi về cách hành xử, cách xử lý - bố trí thời gian sao cho 2 người tuần nào cũng có khoảng tjan riêng bên nhau
    còn nếu tình cảm nó ko đủ để níu kéo chú lại thì cũng nên lượn luôn cho nhanh... tìm mối khác
    đang yêu, đang tìm hiểu chứ có phải là bố là mẹ nó đâu mà quát với chả mắng...
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    vấn đề là chú quá nuông chiều gái quá,nên nó sinh sự mà,nên xem kĩ lại tc của chú đi,ko thì next
  6. Steel2013

    Steel2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hiểu ý bác và bác ở trên nói, tuy bác ở trên nói có hơi nặng lời 1 xíu nhưng như thế mớii nhanh thoát ngu dc. Em cũng hiểu là em quá nuông chiều nó, cả bạn thân nó cũng phải nói là gặp nó là nó đá lâu rồi. Giờ thì em mệt mỏi quá rồi. Thôi im lặng để tới sao thì tới.
  7. goatemala

    goatemala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    11
    Anh đoán chú này còn trẻ nên cách nói về gấu của mình có chút gì đó không trân trọng. Anh éo hiểu chú kêu là " yêu gấu 4 tháng trời " mà còn gọi là " " .Anh chưa thấy chú làm được cái gì cho ra hồn giúp em nó ngoài " xuống nước nt xin lỗi này nọ " , " chủ động chia sẻ an ủi nó nhiều " . Chú làm được cái gì giúp đỡ cho em nó nể phục, tôn trọng chú chưa nhỉ?? . Có tí chuyện con con "mẹ ra đón rồi" mà chú kể lể như một lô một lốc những ấm ức chú nhận lấy " Em thực sự mệt mỏi lắm rồi. Nên em... lại những chuyện đã qua " . Chừng đó chưa thấm là gì đâu :)).
    Anh thấy lạ ! các ca tư vấn là muốn bày cách duy trì, giải cứu mối quan hệ của các "gà" với gái. Riêng chú này không làm như vậy , không sồn sồn " trẩu tre" kêu cứu bày cách mà lại rất bình tĩnh như " người nhớn " hỏi "đã làm đúng và sai ở chỗ nào" . Trong khi đó xử sự trong câu chuyện của chú này rất " trẩu tre". Như kịch bản phim :)):))
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chuẩn bác,chú này đã đốt cháy giai đoạn quá nhiều,cáo thấy chinh phục gà quá dễ,nên sinh sự,nói thật là gà đã hết giá trị rồi,hêt cmn đát rồi,nhắc đến chuyện này em mới nhớ,hồi cấp 3 lớp em cũng có đôi yêu nhau,y hệt kiểu chú này :))
  9. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    cáo nó cứ làm lỗi rùi lại xin lỗi, xog lại cái bài em lạnh lùng vô tâm lắm. Sao lúc nó nói thế chú chả phang lun: "em vô tâm nhưng ko bằng 1 phần của anh đâu, có mấy em kia pm đòi chat mà anh chả thèm nhìn...". Cái thể loại trẻ con mình làm éo gì phải nt chúc ngủ ngon này nọ. Nó bảo bận học chú cứ phang thẳng:"thôi ở nhà học đi, anh đi với người khác". Tính trẻ con thì có nhiều cách trị, đi với nó thỉnh thoảng cứ kể về em nào xinh xinh hum bữa đi chơi cùng, hoặc bơ nó lo nc với bạn nó thôi. Chú có sai gì đâu việc éo gì phải xin lỗi, mà dù có sai chăng nữa chú ko xin lỗi thì làm gì được nhau, chú thế là dưới cơ nó rồi, giải tán đi, yếu thì đừng ra gió...Chúc may mắn!!!
    hết[r2)][r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chào bác!
    em dạo này lo bên F319 nên ít vào box vấn [:D]
    thấy bác Nô vẫn vấn nhiệt tình nhể[r2)][r2)]
  10. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chú phải nt là a cứ thích dây dưa thì mới chuẩn bài. đằng này chú lại nói như kia thì đúng là nhạt quá. thôi chữa cháy đi nt gọi điện xl nó, không thiệt đâu

Chia sẻ trang này