1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Tính hay ghen có thể là do bố mẹ nó, còn để nó phải ghen thì lỗi là do mày! Tao nói chuẩn đấy!
    dilentuga thích bài này.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    về bản chơi,xuống phố lạc giờ già làng ơi
    TakeFive thích bài này.
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Mấy con gà giờ nổi loạn phết.
    Đúng là đời chả biết thế nào...
    dilentuga thích bài này.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lại cãi nhau một trận tơi bời khói lửa đến gần 4h sáng. Mình cũng chả hiểu sao mình đã chán ngấy đến tận cổ mà vẫn để níu kéo như thế này. Rồi mỗi ngày đến nơi làm việc lại cảm thấy vui vẻ với cô đồng nghiệp đáng yêu và tối về lại mỏi mệt cãi nhau liên tu bất tận với người-không-phải-là-bạn-gái.
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Khó vượt qua được bản thân. Thiệt tình là không chịu nổi đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    hrin thích bài này.
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Sao suốt ngày thấy cãi nhau thế?? Ko cãi nhau ko được ah??
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    sếp giao việc nhưng ko cho biết sếp cần gì, giờ lại lên mặt phải làm này phải làm nọ...mình đã làm hỗ trợ cho mà sếp còn chém gió... thế thì cứ làm từ từ, làm từ từ cho đến bao giờ sếp ok thì tiếp tục giai đoạn sau, quá đơn giản
    kieuhaiyenTakeFive thích bài này.
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Thực sự mà nói thì có khi lạc trên hoàng mạc hay trong rừng thẳm lại đỡ hơn ở trong tình trạng như thế này. Có thể tuyệt vọng nhiều khi lại dễ chịu hơn hy vọng để lại rồi thất vọng và sau đó là tuyệt vọng. Có lẽ sẽ chả có vấn đề gì nếu bạn mù và bị lạc trong rừng (vì đến nào thì bạn cũng sẽ chết) . Nhưng nếu bạn có một đôi mắt sáng và lạc trong rừng thì một ánh trăng thôi cũng đủ giết chết bạn. Khi đàn sếu bay qua thì giấy báo tử là niềm hạnh phúc sau cùng. Còn hơn là sống mòn mỏi với những hồn ma luôn lởn vởn hằng đêm... Lựa chọn luôn luôn đau đớn...
    Hôm nay mệt và buồn chán quá.
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2013
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    MỆT.
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lý do giờ đưa ra rất là funny. Không chải chuốt giấu diếm kỹ như trước à :)
    TakeFive thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này