1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tạo cao trào cảm xúc, để gái say mình, chủ động với mình hơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kris_ng, 21/11/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kris_ng

    kris_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em xinh tóm tắt tình hình như sau: Em năm nay 23t hơn cáo 4 tuổi ợ, em và cáo biết nhau cũng gần 4 tháng, lúc đầu thì cũng nc bt chưa có ý định gì. Sau đó em cảm thấy thích cáo và bắt đầu tấn công cáo dc gần 2 tháng. Cáo cũng có cảm tình với em, không phản đối gì, cũng cho nắm tay, ngồi trên xe thì cũng vịn eo để cằm lên vai nhưng không ôm, ngồi riêng thì cũng có lúc tựa đầu vào vai em ,em ít nt chủ yếu gọi điện thì cũng nc dc lâu ko bị bế tắc.

    Vì giai đoạn đầu hơn 2 tháng vì ko có ý định gì nên lúc đó nói chuyện đùa giỡn rất suồng sã thoải mái nên bây giờ chuyển pha hơi khó. Em bực nhất là cái tính trẻ con và kiểu nc đùa giỡn của Cáo. Sau thời gian tấn công thấy Cáo cũng có cảm tình em có tỏ tình bảo là “anh thích em nhiều quá rồi, mình quen nhau nha”, thì cáo ko từ chối mà lại bảo “a mua hoa quỳ gối tỏ tình với em đi rồi em làm bạn gái” vãi chứ lúc đó em ko ngờ có tình huống này nên chả chuẩn bị phương án, em vừa bất ngờ vừa quê nên đáp lại “quen nhau đi, rồi sau này cầu hôn anh làm cho”. Rồi 2 đứa cứ dùng dằn, cáo thì nửa chịu nửa ko, chưa thấy cảnh tỏ tình nào chuối như vậy :|.

    Nhưng nói chung cũng coi như là Cáo đã chịu quen. Tuy nhiên, tình hình từ lúc đó tới bjờ vẫn dậm chân tại chỗ, không khác gì trước khi tỏ tình. Tuần gặp nhau 1 hoặc 2 lần, gọi điện nói chuyện cũng dc lâu và vui vẻ. Có điều chẳng bao giờ cáo chủ động nt hay gọi cho em, hay có những cử chỉ quan tâm lo lắng đến em, nắm tay lúc thì cho lúc thì bảo dê - lại đùa. E cũng có 1 lần bơ 3,4 ngày ko gọi điện nt thì gái mới gọi lại hỏi kiểu cà giỡn “bữa giờ ở đâu sao ko thấy a gọi nhắn gì cả, tưởng a bị bắt cóc qua TQ rồi chứ” @@. Đi chơi nc em muốn tiến thêm bước là ôm rồi hôn, mà ko tạo dc cao trào cảm xúc


    Cáo này nói chung nói chuyện nhiều lúc cũng hơi vô duyên các pác ạ, dc cái cũng xinh gái và không phải loại dễ dãi nha các bác, cáo vẫn còn con gái và em dò ý là muốn để đến khi lấy chồng nhưng lại ranh chứ ko khờ, em mà có ý định gì là cáo biết hết ko dụ dc hix.

    Bây giờ em phải làm gì để tạo cao trào cảm xúc, để cáo thấy nhớ nhung chủ động hơn với mình đây? Nhờ các cao thủ tư vấn giúp em ạ. thanks all!
  2. dkseven

    dkseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    5
    Thoải mái lên chủ top :D cười nói vui vẻ và cứ vô tư đi đừng lo lắng, tạo nhiều việc mình cần làm hàng ngày để cuộc sống mình đẹp hơn và bận rộn hơn đỡ phụ thuộc vào gái. Gái có hỏi thì bảo là a cũng nhớ e nhiều lắm nhưng do lo cho công việc :)) Trước hết tinh thần bác phải thoải mái đã nếu xác định yêu thật thì đừng tính toán, cũng như biết tôn trọng gái và nchn tình cảm hơn :D Yêu đương sâu đậm tin tưởng nhau r thì chuyện j đến cũng sẽ đến thôi :)) Chúc bác thành công!
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    già rồi còn để con nít nó xỏ mũi :P,bác vẫn chỉ là anh trai hay là thằng bạn thân với gái thôi,nếu gái thích bác thì nó sẽ không bảo giờ chủ động đụng chạm bác trước đâu, thậm chí là bắt chuyện(cái này nếu thân hơn 1 chút thì có thể) , ah quên lúc gái nói chuyện với bác nó có nhìn thẳng vào mắt bác ko? đi chơi với nhau có ngượng ko?
  4. kris_ng

    kris_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thật ra nói xỏ mũi thì cũng ko hẳn, vì có thể thấy Cáo cũng có cảm tình với mình mặc dù chưa nhiều lắm, kiểu như chưa đủ tin tưởng mình hay sao ấy, cứ hay có ý nói sợ mình yêu rồi bỏ (vì thú thật là trình độ cũng hơi chênh lệch mình thì đại học, cáo thì trung cấp).
    Mình và cáo đi chơi nói chuyện rất thoải mái toàn nhìn vào mắt nhau, thậm chí mình cũng cố gắng nhìn với ánh mắt yêu thương trìu mến. Nhưng bao nhiêu đó vẫn thấy chưa đủ, vẫn chưa khiến cho Cáo phải nhớ nhung chủ động và muốn mình thân mật hơn, cứ ưỡm ờ như thế
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hehehehehe em chia sẻ cho bác tí exp như thế này,gái mà nó thích gà ấy (khác với có cảm tình nha) khi nói chuyện với gà sẽ ngượng nghịu, ngại ngùng cơ và không bao giờ trao cho gà với ánh nhìn trìu mến đâu,còn bác bơ gái 4 ngày mà nó gọi điện đến chỉ hỏi là sao ko thấy gà liên lạc uh,gái thích gà ư,sai tập hai,gái đặc biệt gái xinh khi gà bơ sẽ ko bao giờ liên lạc trước,mà nếu có liên lạc trước thì vấn đề nó nằm ở chỗ là,hôm trước em có quên cái lọ cái chai,đại loại là lý do rất chính đáng,nói chúng cáo với bác chỉ là tc bạn bè anh em thôi,bác nên tìm bài của Mr Li mà học hỏi,còn các cao thủ khác toàn là đẹp trai đi tán gái,nên chả học đc gì nhiều đâu,em cũng biến đây,dạo giờ gái theo nhiều quá :) đùa đấy dạo giờ nát cmn rượu rồi :)
  6. kris_ng

    kris_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ko thấy cao nhân nào cho thêm ý kiến giúp em nhỉ :(
  7. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    làm nhiều việc khác, tán nhiều em khác
    hunter91 thích bài này.
  8. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    chị cũng là người hay vào tuyệt tình cốc này đọc bài. Cũng nhiều phen phì cười. Thôi lần này chị phá lệ tư vấn cho ca này. Qua nhiều topic của các gà trên này chị muốn khuyên chung một lời cho các gà" hãy là một người đàn ông chân chính thực sự của cáo, rồi thì muốn gì cáo cũng cho" kể cả chuyện ấy. Tóm lại biết nói thế nào nhỉ, yêu cáo thì yêu thực sự, đừng vì là để chống cháy hoặc vì ***. Công thức tạm đưa ra như thế này, 1 tuần rủ đi chơi 2 lần, ăn uống xem phim ca nhạc tùy sở thích từng cáo. Ngoài ra nếu cáo là dân học hành, thì có thể rủ đi mua sách, lên thư viện . . . Các chú nào nhều tiền thì rủ cáo đi shopping, chợ đêm. Cáo là người năng động thì rủ cáo đi tham gia những hoạt động tình nguyện ,xã hội, sự kiện văn hóa . . . Đấy là chuyện đi chơi. Còn lại thì phải tìm hiểu những sở thích từng cáo. Ví dụ cáo dân kinh tế, mình dân kỹ thuật thì mình khoe kiến thức kỹ thuật, nhưng mà cũng nên đọc tìm những tài liệu kinh tế để trò chuyện với cáo. Cáo thích đọc sách thì mình cũng đọc sách để có điểm chung mà trao đổi. Điện ảnh ca nhạc cũng thế. Thỉnh thoảng mua tặng cáo một đĩa phim lãng mạn rồi cùng xem. Chat chit thì gửi link những bài hát hay và lạ cho cáo. Rồi cáo bị hỏng xe máy, máy tính, điện thoại thì đừng có tiếc thời gian mà đi sửa cho cáo. Ngoài ra thì mình giỏi môn thể thao nào thì cũng dụ cáo đến xem mình chơi một lần, chắc sẽ được nâng điểm trong mắt cáo hơn. . . Tạm thế đã
    chuottinh thích bài này.
  9. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    còn chú kris. Chú đừng có đụt như thế, là thằng đàn ông, đừng có tin vào lý thuyết bơ của mấy lão hâm trên này. Mình không bơ nhưng mà phải thể hiện được cái uy của thằng đàn ông. Cáo mà sai, mà láo thì phải dậy dỗ đến nơi đến chốn. Nếu nhà cáo ở HN thì chịu khó đến nhà cáo, làm quen tiếp xúc với các thành viên trong gia đình cáo. Tạo sự tin tưởng, thân thiện, chân thành. Chúc chú thành công
    chuottinhnguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @kris_ng:
    "Mình và cáo đi chơi nói chuyện rất thoải mái toàn nhìn vào mắt nhau"=>toàn nhìn vào mắt nhau thì sao mà tạo cao trào được chứ. Chú phải nhìn từ trên xuông dưới, chỗ nào cũng nhìn hết thì tình cảm nó mới dạt dào chứ, cảm xúc cũng từ đó mà dâng lên và hạ xuống.
    vd: Khi nói chuyện với gái, mới đầu chú nhìn vào mắt gái, cảm xúc gái bt, sau đó chú đưa mắt nhìn xuống môi gái rồi từ từ xuống dưới, nhìn tự nhiên chứ đừng cố tỏ ra phải nhìn như thế này, như thế kia. Khi đó gái sẽ phản ứng, có nghĩa là cảm xúc gái bắt đầu thay đổi... đại khái là như vậy

Chia sẻ trang này