1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cuộc sống cũng có những giai đoạn thăng trầm....bình thường thì không sao, nhưng những lúc rơi xuống nốt trầm như thế này. Thấy nặng nề thế...nhất là lúc ốm. Hic, sao ba cái lúc này thấy cuộc đời thật nặng nề....về nhà như tự kỉ chẳng nói với ai câu nào? Mình đang tự hỏi về nhà liệu có phải là đáp án đúng.

    ....Ước gì, thời gian này mau qua. Mình chỉ cần được bình yên sống thôi sao khó thế. Ước gì..mình được khóc như một đứa trẻ để mọi chuyện lắng lại thật nhanh.
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Lệnh Ân xá

    Mấy hôm nay bạn mình bán than. Cuối cùng đã phải nằng nặc xin nghỉ việc...xin nghỉ việc mà mãi mới được, nhận được sự đồng ý của các sếp chẳng khác nào được ân xá cả. Phen này, bạn lĩnh 1 cục trợ cấp thôi việc cũng đủ chơi vài tháng bạn há....mình nên đến xin ăn vài bữa ấy chứ.

    Lý trí bảo nên đi, nhưng tình cảm thì gắn bó khá lâu, bước chân ra đi mà như tiễn biệt cả một thời tươi đẹp. Mình bít ồi, bạn còn nặng lòng gấp nhiều lần mình khi ra khỏi đó nhưng mờ thôi bạn out khỏi đó đi còn có thời gian chơi với mình. Có thời gian ngồi quán bar với các sếp và mình nữa cậu ạ.

    Haizzz, cuộc đời chẳng ai có thể nói trước được điều gì....ai rồi sẽ có lúc khốn khó thôi. Quan trọng là ai nắm tay mình cùng đi qua đoạn đó.
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chẳng bít thời gian qua bao lâu rồi. Thời gian gần đây...lại stress, và lại có thời gian để viết lách rồi. Chào em thanks_any way.

    Lòng tốt đột xuất

    Văn phòng mới, sếp mới....mọi thứ trôi vừa nhanh lại vừa chậm. chưa nhớ và hình dung hết được về môi trờng xung quanh nhưng chẳng có cái gì theo ý mình cả, cũng chẳng như mình tưởng tượng. Nhưng trưa qua có chuyên lạ.

    Sếp Xơ, theo quan sát của mình là người nhanh nhẹn, tỉ mẩn trong công việc..không ki bo, nhưng khá chặt chẽ và rành mạch về tiền bạc ( bệnh chung của những tổng quản trong mảng hành chính VP). Sáng bận hớt hải chạy qua chạy lại, dưới nhà thợ đang thi công nốt mấy phần nhỏ. Chủ thi công này là 1 đồng chí người Việt, đồng chí này có đặc đểm hễ lên vp là hỏi chuyện chuyển tiền nên sếp Xơ bẩu nó tên là T, nhưng phải gọi nó là Mr Tiền mới đúng...:)).

    Trưa Mr Tiền lên VP ngồi ghế và hỏi:

    - Trưa, em với ông ấy không đi ăn trưa đi à?

    - Dạ, anh cùng đi ăn luôn chứ, giờ cũng là 12 rưỡi rồi còn gì?

    - Ông ấy có bao giờ rủ anh đi ăn cùng đâu, thôi em đi với ông ấy ăn đi.

    Vừa nói khỏi mồm thì sếp Xơ quay lại bảo:

    - Đi ăn cơm đi, rủ cả nó đi nữa, đi ăn đồ Hàn ngon lắm. ( hơ, chẳng lẽ lão nghe thấy lão kia nói xấu lão bằng Tiếng Việt????). Lại còn kèm theo mấy cái gật gật đầu và ánh mắt chờ đợi về phía Mr Tiền nữa chứ.

    - Kìa, ông ấy rủ anh cùng đi kìa.

    - Ờ, thế thì đi ( Mr Tiền mặt mày vui vẻ, rõ phấn khởi và đứng dậy chuẩn bị đi ngay…)

    - ( Sếp Xơ cũng lấy áo mặc và quay sang mình) Tao có 1 cái voucher giảm giá ở nhà hàng BBQ đấy. Đi 2 người được giảm 100k, 3 người 150k, mà 4 người thì giảm hẳn 200k

    Ôi, mẹ ôi…há há há….mình muốn lăn ra cười quá đi mất. Quen nhau lâu thế, mãi mới rủ người ta đi ăn được 1 bữa thì dùng voucher hạ giá. Mà cái trò voucher thì lạ gì, đồ ăn vừa ít vừa chán, mà đúng vào buổi người ta đi ăn đông có mà ngồi chờ cổ dài hơn cổ thiên nga còn chưa thấy thức ăn ra.

    Dù sao vẫn kết thúc bữa ăn cơm khách dùng voucher trong vinh dự. Với màn hỏi han linh tinh của Mr Tiền. Đúng như mình “kì vọng”, thức ăn ít mà chả ngon. Lúc gọi thanh toán, Mr Xơ lấy cái voucher ra đưa cho bồi bàn, nó lịch sự bẩu “ cái này không dùng voucher được,bọn em chỉ áp dụng cho gọi món thôi”. Nghĩa là ăn đồ theo set vừa rẻ vừa chán, nên k được giảm giá nữa. Mr Xơ keo kiệt vẫn phải lấy tiền mặt ra trả….=)), Mr Tiền ngơ ngác nhìn cái voucher. Mình vừa đi vừa cười đến lúc về tới VP. Hahaha..

    Hic, nhưng dù sao …lần sau mình cũng không đi ăn voucher nữa đâu. Cạch mặt cái set 1, cơm trộn của BBQ ra. Nhờ nó mà mình được đau bụng âm ỉ cả chiều. huhu…mãi tới sáng hôm sau mới hết, xấu bụng có tiếng mà.

    Hồi 2, hẹn mai kia rảnh gõ tiếp…Mr Tiền đúng là Mr Tiền.
    dina50003 thích bài này.
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hồi 2; Mr Tiền..đáng chú ý

    Trưa đi ăn cùng Mr Tiền, chàng ngó lên ngó xuống rồi bắt đầu hỏi han.
    - Anh đã gặp em bao giờ trước đó chưa nhỉ?
    - chưa, em gặp anh ở đây là lần đầu đấy.
    - Lạ nhỉ? Anh nhớ là đã gặp em ở đâu rồi....
    - Ừm, chắc là cái kiểu mặt như em nó phổ thông quá, nên anh gặp nhiều người tương tự...( Gớm, cái lão này...vu duyên thế, hết hỏi lương bao nhiêu giờ lại còn hỏi cái gì nữa ko biết, những câu như thế chả cần nói cũng được)

    Trong lúc ăn, mr Tiền hỏi món này món nọ, Mr Xơ thì làm như người ta chưa được ăn Kim Chi bao giờ, cứ mời...gớm, có gì quý báu thế đâu.
    Mr Xơ: Gặp nhau lâu rồi giờ tao thấy mr T như bạn í, không có cảm giác là đối tác.
    Mr Tiền: Ừ, luc thi công ngày nào anh cũng tới đó. Anh vắng mặt 2 ngày mà ông ấy viết maiil kêu nhớ anh đấy.
    ( Úi, thắm thiết như đôi vợ chồng ấy nhỉ???, thế mà rủ người ta đi ăn = voucher)

    ...Ăn gần hết bữa trưa...Mr Tiền cũng nhớ ra.

    - A, có phải em gặp anh 1 lần vào hôm nào trước đó rồi nhỉ?
    - Trước khi đi làm, em có đến VP 1 lần vào sáng CN. Lúc đó em gặp anh rồi.
    - Đấy, rõ ràng mà, anh bảo đã gặp em rồi mờ lị
    -????? Vâng. ( Ơ, sao có người đầu óc toàn nghĩ đến đòi tiền thế nhỉ? Thế này thì ra cái mặt mình..chả ấn tượng gì thì đúng hơn, gặp trước đó có 3 tuần mà k nhớ tèo nào...)
    - Hôm đó anh và em đã to tiếng với nhau
    - vầng, hôm đó tranh cãi ve hợp đồng. Anh bảo: Khồng có tiếng anh gì hết, làm hợp đồng tiếng Việt thôi.
    -À, đấy...gặp rồi mờ.

    Rõ thật là....trí nhớ tốt quá đi í mà còn tự hào. Đối tác gặp 1 lần là nhớ roài. Suốt ngày lên hỏi dò xem mình làm cái gì ở vp đó, bao giờ tuyển người, nhà ở đâu...Đúng là Mr Tiền..chuyện phiếm cũng dở hơi.
    dina50003 thích bài này.
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    -Hôm nay, trời không nắng, nhưng cũng là sáng sủa, đúng không BCCM? Trời đất sáng sủa và người lớn thì khỏe khoắn, vui vẻ; con trẻ thì ngoan ngoãn, nghịch ngợm... thì cũng là một điều đáng mong có mãi, đúng không?:D

    - Mà sao với cái phiên bản mới của ttvn này, nhiều thứ thay đổi tệ hại quá đi, BCCM nhỉ. A-va- ta mới từ đâu đâu thế chỗ, sự biến mất của nhiều thông tin cũ, icon xấu hơn....:(
    beconcuame thích bài này.
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trẻ con

    Hôm kia, mẹ đi về để cái ví hoa vé tí khá bắt mắt trên bàn học của cún...sau đó đi làm việc khác một lát. Tối ăn xong mẹ lên gác thấy cún mon men hỏi.

    - Mẹ ơi, sao cái ví của mẹ nó phồng to thế? Nó phồng to như là ở trong đó có 2 cái chun buộc tóc í mẹ nhỉ?
    - ???? ( mở ra xem rồi lại còn vờ vịt hỏi nữa, mẹ để 2 cái chun buộc tóc trong đó mờ?)
    -
    E hèm, con mở ví của mẹ ra đúng không? Có cái chun màu hồng đấy.
    - hì hì hì...lỉnh đi chỗ khác.
    ( chắc là gợi í mún xin xỏ đây mà...)
    dina50003 thích bài này.
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Mẹ phải dậy cho con ko được mở ví mẹ đi nhé ;)
    beconcuame thích bài này.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Sếp mới

    Không hiểu mình có xui đến mức tránh bỏ dưa lại gặp 1 cái vỏ dừa to đùng không? Đi làm được vài bữa, nhưng nghĩ đến sếp mới..cũng có chuyện bùn cười.
    Cốc uống nước và nước: VP mới trống trơn...còn chưa có cả cốc và ấm đun nước. Ờ, thì bắt đầu từ những việc gọi nước uống trở đi. Hôm trước đi làm, hôm sau sếp và mềnh chia nhau ra mỗi người mua vài thứ tại siêu thị rồi mang đến. Sáng hôm sau đến thấy trên bàn có mấy cái cốc loại dùng trong văn phòng, trong đó: có 1 cái cốc nền trắng và điểm vài chỗ hoa lá xinh xinh (chắc đây là cốc mua cho mình rồi, xinh ghê:rolleyes:), cái còn lại là hoa văn xanh...trông hơi nam tính, đàn ông mới dùng hoa văn màu xanh lam này chứ. Bác này cũng kỹ tính, chọn lựa kĩ thế. Kệ, cứ rửa và xếp lên giá.
    Cuối cùng, Sếp đến pha cà phê rồi bảo:
    - Cái cốc này của tao ( cốc nền trắng có hoa lá nhỏ), còn cái này tao mua cho mày..( cái cốc hoa văn màu xanh lam mình chê nam tính ấy)
    - Mình: ???? - không hiểu lắm, thôi người ta mua cho thì cứ dùng tạm vậy. Hứ...mình đầy cốc đẹp hơn í, còn chưa mang đi thôi nhá. Làm mình mất công tưởng bở nãy giờ:oops::mad:.


    In card: Từ ngày bắt đầu đi làm cũng là ngày bàn đến chuyện in cạc vì zịt...từ thứ 2 đến thứ 5 của tuần in được 7 hộp card cho 3 người mà sếp Xơ chê ỏng eo. Chẳng vừa í, dù card chỉ in mỗi màu đen. Chuyện bi thảm hơn đối với chị chủ in card, sau 7 hộp đó: sếp in thêm 1 hộp nữa cho sếp nhớn, và công cuộc sửa card bắt đầu.
    - Ngày 1: chị ơi, căn chỉnh hộ em chữ này từ 4 thành 5mm, dưới 6--> 7mm. Lề xuống vài mm nữa, không gian rộng quá.
    - Ngày 2: bỏ bớt hộ em một số chữ ở mặt sau card, giãn dòng chưa được..
    Đến lần thứ n ấy...chẳng nhớ là gọi điện và gửi mail market chắc sơ sơ cũng 7-8 bận. Lần cuối cùng lão bảo tạm được. Mày bảo chị ấy cho xuống tí rồi in đi. Bác nói với tư thế của 1 khách hàng lớn..sau này còn in nhiều mà.
    - Chị ơi, bác ấy..đồng ý rồi, chị cho xuống dòng ở chỗ x một tí rồi in cho bác ấy ...1 hộp chị ạ. ( híc híc.giây phút nói ra chữ "1 hộp" ấy thật ngại quá, chỉ sợ bên kia lên tiếng chửi mình..há há há:P:P, chỉ khổ chị ấy thôi, khách sộp dã man..chưa in cái gì mà k sửa với in lại.).
    Oài, mình rồi còn phải nhiều lần thế này chứ chả chơi.
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
    dina50003 thích bài này.
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cả ngày chẳng tập trung vào làm việc, bị hụt mấy việc:

    1. Không được đi leo Fansipan với mọi người rùi. Đi thì coo leo chứ có gì đâu nhỉ? Đằng nào cũng chẳng được nghỉ làm. Huhu...có việc gì đâu, vắng mặt 1 ngày thì có sao cơ chứ.

    2. Lỡ hẹn chẳng lấy được đôi giày chờ từ đầu tuần....mất hứng ghê:eek:

    3. Điều lo lắng lo lớn nhất đây: Mình chẳng bít làm thế nào với việc chuyển nhà sắp tới cả....hic hic....Thần phật ơi, ở đâu rớt xuống người tốt cho con nhờ được không? Chỉ cần là người biết sắp xếp đồ đạc trong nhà và biết gắn những thứ mình đi mua như: bếp ga, lắp vòi hoa sen, bít làm gì với cái bình nóng lạnh, bít đóng đinh. Ôi, cả đống việc ấy mình vừa nghĩ vừa làm chắc tới 2 tuần nữa mới xong. Sao thấy mình khốn khổ quá đi.....huhuhu, không lẽ khóc. Hic, sao người ta cứ phải thích sống chung? Có ai bít những việc này mà mún làm từ thiện hoặc lấy tiền công phải chăng k thì giúp mình 1 tiếng, cho mình nhờ. Có khi phải tìm người như vậy thật í chứ. o_O

    4. ex như thằng mad: ăn nói khó nghe, ra điều đón con về nội. Về đó thì được cái quái gì? Cố mà làm cái gì cho nó có phải tốt hơn ko là về quê??? bố khỉ...

    5. Lòng tốt của Mr Tiền...có đi kèm điều kiện. Ùi, ít người tốt lắm.

    Hôm nay là 1 ngày không vui....:(:(:(
    dina50003thanksanyway_bn thích bài này.
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Mẹ cháu chuyển nhà nhiều thế nhỉ ;)
    beconcuame thích bài này.

Chia sẻ trang này